Em chỉ nhớ duy nhất 1 đêm trăng, đó là trăng rằm trung thu năm 2005 vì với em, đêm trăng đó có rất nhiều kỉ niệm đẹp và lãng mạn. Chị làm thơ hay quá chị ơi!
Chị có nhiều kỷ niệm gắn với những mùa trăng. Mỗi năm, chị đều đi chùa vào đêm trăng tháng giêng. Trăng đẹp, đường phố đẹp. Chị cũng muốn lòng thanh thản, chỉ nghĩ đến những điều nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng.
Bướm đến vườn xuân hút nhụy trinh Hoa cười e thẹn nét duyên xinh Thân ngà muá lượn trông mê mẩn Bút ngọc vờn bay rất diễm tình Lữ khách rung lòng đề vịnh xướng Giai nhân cảm tạ hoạ cung nghinh Nguyên tiêu vạn vật đều phơi phới Trước cảnh thanh nhàn mộng nẩy sinh
Chị đã có một đêm Trăng nguyên tiêu thật đẹp phải hông nào?!
Tuần mới bình an chị nhé!
Tặng chị trăng nguyên tiêu trên Núi Tánh Linh- Bình Thuận, trong chuyến từ thiện với anh em phòng khám Nụ cười Nhân Đức nè, em chỉ chụp được nhỏ xíu hà!
Nguyên Tiêu trăng vẫn mượt mà Khuôn trăng nét nguyệt đậm đà tình thơ Trăng em xưa đẹp như mơ Trăng nay em vẫn dệt tơ cuộc tình Giát vàng ngọc bích lung linh Khóc tình xin chỉ một mình mình thôi Biển xưa cát vẫn đắp bồi Trăng vàng gợn sóng bồi hồi nhớ ai Dẫu cho trăng nước một mai Dẫu cho đá cuội lăn dài nỗi đau Nguyên Tiêu trăng vẫn một màu Yêu thương ủ kín ngõ sâu tim hồng Đồi cao lộng gió ngàn thông Vàng trăng xưa cũ mênh mông tuổi đời Nguyên Tiêu vẫn ánh trăng ngời Tình em gan ruột rối bời xót xa Thôi quên đi mộng đã qua Một đời nghiệt ngã người xa ...xa rồi...
Nguyên tiêu này em sẽ cùng anh
Trả lờiXóaDạo gót đường trăng, ước chuyện lành
Trăng vén mây, cười duyên khe khẽ
Ôi giấc mộng vàng giữa đêm thanh
Em kể anh nghe chuyện trăng xưa
Gió chưa se lạnh, chỉ sang mùa
Trăng non e ấp tình đôi lứa
Trăng cười thèn thẹn nhẹ đung đưa
Bao mùa trăng sáng đã phôi pha
Trăng bỏ sau lưng tuổi mặn mà
Chẳng ai đếm tuổi trăng già ấy
Chỉ có ta ngồi nhớ trăng xa.
Đêm nay trăng sáng, lung linh quá
Trăng giát vàng ươm con phố qua
Ta dạo đường trăng khơi chuyện cũ
Trăng tròn, trăng khuyết, vẫn thiết tha.
Trăng ngày càng thêm trọn vành!
Trả lờiXóaNguyên tiêu hạnh phúc nhá bạn mình
Trả lờiXóaChúc hạnh phúc khi dạo đường trăng khơi chuyện cũ.
Trả lờiXóaHạnh phúc đong đầy qua những vần thơ....
Trả lờiXóaChiều mai đi chùa Bà Bình Dương không Gió? Mình đang nghĩ đến con đường trăng đêm rằm dài dằng dặc ấy.
Trả lờiXóaNgày mai của em đấy.
Trả lờiXóaỞ trong này, ngày mai chùa đặc kín người em ạ. Chị sẽ cầu xin lộc đầu năm cho cả em nhé.
Trả lờiXóaĐêm mai, bên ấy trăng có đẹp không bác ct?
Trả lờiXóaTrăng và thơ ..., càng nhìn càng đẹp ! Cái hình ảnh "con đường trăng đêm rằm" của chị lại càng đẹp hơn trong tưởng tượng của em ...hihi
Trả lờiXóaChị Hằng đêm nay duyên dáng lạ
Trả lờiXóaChú Cuội say tình …bỗng nết na
Co ro ôm gối nghìn năm vẫn
Một lòng yêu , da diết, đậm đà.
Dạo mau kẻo trăng lặn mất Y ơi.
Trả lờiXóaEm chỉ nhớ duy nhất 1 đêm trăng, đó là trăng rằm trung thu năm 2005 vì với em, đêm trăng đó có rất nhiều kỉ niệm đẹp và lãng mạn. Chị làm thơ hay quá chị ơi!
Trả lờiXóaChị có nhiều kỷ niệm gắn với những mùa trăng. Mỗi năm, chị đều đi chùa vào đêm trăng tháng giêng. Trăng đẹp, đường phố đẹp. Chị cũng muốn lòng thanh thản, chỉ nghĩ đến những điều nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng.
Trả lờiXóaMình về, bao giờ trăng cũng cao ngang đầu.
Trả lờiXóaEm, hay chị, hay mỗi người trong chúng ta, đều có những mùa trăng cho riêng mình, rất đặc biệt, nhớ mãi không quên.
Trả lờiXóacám ơn chị ,chị yêu. Má em nói năm nay em bị Tam tai gì đó, xui lắm.
Trả lờiXóaĐêm nay là Tết nguyên tiêu .Vui nhé Yến.
Trả lờiXóaTrăng này lại nhớ trăng xưa... nơi một khoảnh rừng xưa xa lắc... nhớ ngồi ôn lại chuyện cũ nghen... hihii,...
Trả lờiXóaCầu bình an và may mắn chị nhé!
Trả lờiXóa
Trả lờiXóaReturn to the heart
Kh đang cầu bình yên Y ơi
Trả lờiXóaTrăng ngoài biển quê mình đêm nay tuyệt vời lắm đây, Bống há. Cà phê trên bãi biển, ngắm trăng rắm thì còn gì thú vị hơn nữa chứ.
Trả lờiXóaHì hì, giống " Đón xuân này tôi nhớ xuân xưa" đó chị.
Trả lờiXóaNhất rồi đó em.
Trả lờiXóa@kimdungvu: Bản nhạc thật hay. Thanks bạn.
Trả lờiXóa@quangkhanh56: Cầu gì được nấy nghen.
Thiên nhiên đẹp quá chị nhỉ !
Trả lờiXóaem , trăng ba mươi dạo trên đường cũ vẫn thiết tha luôn!
Hôm nay là ngày thơ việt nam. Chị viết cho em đọc với! Nhé chị. :)
Trả lờiXóaNguyên tiêu một ánh trăng ngời
Trả lờiXóaRượu nồng cạn chén nhớ lời thề xưa
Trăng khuya vằng vặc ởm ờ
Gió lùa qua cửa tỏ mờ dáng ai
Bây giờ tóc ngắn tình dài
Tròng trành câu hát thương ai một đời
Để đêm nay ánh trăng ngời
Chung trà, chén rượu bời bời lòng ta…
Đêm qua chị comment cho một người bạn, nhưng như nói với chính mình đây, em ạ.
Ngày thảnh thơi , đêm trăng tròn dịu dàng cho chị Y ! :)
Trả lờiXóaHôm nay ăn chay !!!!
Trả lờiXóaNét Đẹp Nguyên Tiêu
Trả lờiXóaBướm đến vườn xuân hút nhụy trinh
Hoa cười e thẹn nét duyên xinh
Thân ngà muá lượn trông mê mẩn
Bút ngọc vờn bay rất diễm tình
Lữ khách rung lòng đề vịnh xướng
Giai nhân cảm tạ hoạ cung nghinh
Nguyên tiêu vạn vật đều phơi phới
Trước cảnh thanh nhàn mộng nẩy sinh
Song Phưọng
Chị đã có một đêm Trăng nguyên tiêu thật đẹp phải hông nào?!
Trả lờiXóaTuần mới bình an chị nhé!
Tặng chị trăng nguyên tiêu trên Núi Tánh Linh- Bình Thuận, trong chuyến từ thiện với anh em phòng khám Nụ cười Nhân Đức nè, em chỉ chụp được nhỏ xíu hà!
Nguyên Tiêu trăng vẫn mượt mà
Trả lờiXóaKhuôn trăng nét nguyệt đậm đà tình thơ
Trăng em xưa đẹp như mơ
Trăng nay em vẫn dệt tơ cuộc tình
Giát vàng ngọc bích lung linh
Khóc tình xin chỉ một mình mình thôi
Biển xưa cát vẫn đắp bồi
Trăng vàng gợn sóng bồi hồi nhớ ai
Dẫu cho trăng nước một mai
Dẫu cho đá cuội lăn dài nỗi đau
Nguyên Tiêu trăng vẫn một màu
Yêu thương ủ kín ngõ sâu tim hồng
Đồi cao lộng gió ngàn thông
Vàng trăng xưa cũ mênh mông tuổi đời
Nguyên Tiêu vẫn ánh trăng ngời
Tình em gan ruột rối bời xót xa
Thôi quên đi mộng đã qua
Một đời nghiệt ngã người xa ...xa rồi...
bài này hay quá tác giả là ai thế chị
Trả lờiXóaTrăng bỏ sau lưng tuổi mặn mà
Trả lờiXóacâu này rất hay
Ôi, thơ hay. Chị Yến làm thơ hay quá!
Trả lờiXóaChút cảm hứng của chị đó, em ạ.
Trả lờiXóaThơ Yến cũng đong đầy hạnh phúc...
Trả lờiXóa