Ngồi xếp tiền vào từng phong bao lì xì, lòng nôn nao một cảm xúc khó tả. Phong bao này cho mẹ, phong bao này cho con, cái cho cháu, cái cho bạn bè, cho trẻ con trong xóm,. Nhận một phong bao, cô bé, cậu bé háo hức mở ra, lấy vội tiền và vứt cái bao đỏ đỏ vào một xó nhà. Hồi nhỏ mình cũng vậy thôi. Bây giờ khác. Xếp mỗi tờ tiền mới keng, còn thơm mùi giấy mực vào bao lì xì, mình nghe dậy lên một thứ tình cảm yêu thương khó tả. Tờ tiền có giá trị to hay nhỏ cũng do mồ hôi công sức của mình suốt một năm ròng rã lao động cật lực mà có, san sẻ cho những người thân yêu của mình một chút lộc nho nhỏ đầu năm, lòng bỗng dưng vui.
nho de danh cho em voi nhe. Em thuong chuc Anh chi va cac chau mot nam moi An Khang Thinh vuong, suc khoe doi dao, hanh phuc. Nhieu nghi luc va dung manh de gat hai nhieu thanh cong trong nam Ho nhe chi!!! Tet chi ve que phai khong??? Have a wonderful trip nhe chi!
Chị ơi chị ơi...e chúc chị trước một câu nha, tết nhận lì xì chúc thêm câu thứ 2 . hì hì chúc chị năm mới trẻ mãi hong già còn câu 2 nhận lì xì xong chúc tiếp hí hí
Hôm qua em vào nhà Bank em cash cái queche , họ cho em bao phong bì giấy đỏ , - ho câu khách A' Châu ghê đo' chi- Em có hỏi tiền mới , họ hẹn em tuần sau order rồi sẽ có tiền mới , em sẽ lại ngồi xếp như chị , cho đi để nhận lại nièm vui hạnh phúc rộn ràng ( các chị em thì vẫn còn thói quen lì xì cho em ut' nên em sẽ còn co' phần )
Môt trong những niềm vui hạnh phúc khác là ...... ra dịch vụ gởi tiền về biếu những TPB cho cây mùa xuân chiến sĩ mà hàng năm em vẫn làm , không có phong bì đỏ nhưng em biết những trái tim cằn cỗi của họ sẽ thắm đỏ !
ôi, khỏi nói nhóc cũng đc nhận lì xì rùi chị lớn hén :D cơ mà phải chúc trước Tết, hi......năm mới nhóc vừa kính vừa thương mà chúc chị lớn cùng gia đình sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, tấn tài tấn lộc....hihi, còn nhìu lời như sách vở quá, nhóc thuộc bài lắm lun đó ạh, heheee
Hihi,thấy lãi ở đây rồi chị ơi... Em bán hàng từ đầu năm đến giờ hễ cứ thấy có tờ tiền nào mới là em cất đi không tiêu đến,nay đã có đủ loại 1-2-5-10-20n. Mỗi loại một cục dầy lắm,không nếp gấp chị ơi... Hihi,để em đổi cho chị nhé,đảm bảo không lấy lãi một xu. Em có cả bao lixi...em tặng luôn cho chị nhé,khỏi phải mua tốn tiền chị ạ. Hì,Em chúc chị Tết đếnXuân về-ngày dài-vui như ý !
Cũng muốn làm nũng chút để vòi vĩnh "chị ơi..." , nhưng đọc xong những dòng chữ chị viết bỗng dưng lại cay cay nơi mắt ... Em cũng thích lúc xếp những phong bao lì xì như thế , thấy vui vui vì ... sẽ thật hãnh diện để nói câu "năm mới , con mừng tuổi Ba Má , chúc Ba Má luôn mạnh khỏe , an khang ..."
Hihi,em cảm ơn chị đã khen em. Cũng tại em muốn dành những lúc cơ nhỡ nữa. Buôn bán thì chẳng hưởng lương mặc định như công chức đc chị ạ. Con em nhiều khi cứ bảo sao mẹ không cất những tờ tiền to mà cất tờ nhỏ làm gì? Đáng bao nhiêu? Hihi,phải có tờ nhỏ mới có tập lớn chị nhỉ.Chắt chiu mà.
Thấy có "phần của bạn bè" vậy chắc là mình cũng được lì xì rùi héng Yến? Bạn chuẩn bị phong lì xì sớm còn mình năm nào cũng vậy, đón giao thừa xong rùi mới ngồi bỏ tiền vô bao lì xì...
Ngồi xếp tiền vào từng phong bao lì xì, lòng nôn nao một cảm xúc khó tả. Phong bao này cho mẹ, phong bao này cho con, cái cho cháu, cái cho bạn bè, cho trẻ con trong xóm,.
Trả lờiXóaNhận một phong bao, cô bé, cậu bé háo hức mở ra, lấy vội tiền và vứt cái bao đỏ đỏ vào một xó nhà. Hồi nhỏ mình cũng vậy thôi.
Bây giờ khác. Xếp mỗi tờ tiền mới keng, còn thơm mùi giấy mực vào bao lì xì, mình nghe dậy lên một thứ tình cảm yêu thương khó tả. Tờ tiền có giá trị to hay nhỏ cũng do mồ hôi công sức của mình suốt một năm ròng rã lao động cật lực mà có, san sẻ cho những người thân yêu của mình một chút lộc nho nhỏ đầu năm, lòng bỗng dưng vui.
Xí... xíiiiiii ..... chị chị ơi... có phần em hông chị ơi... ( híhíhí... em còn nhỏ lắm chị ơi)
Trả lờiXóaHí hí ... năm nay mình được lì xì...
Trả lờiXóaCó lì xì cho em không chi ?
Trả lờiXóaSắp hàng vô. Có đồng cắc mới keng dành cho mấy bé nhỏ nhỏ nè.
Trả lờiXóaTuổi thơ mà, sao lại không có nhỉ.
Trả lờiXóaCó chứ. May túi mấy gang thì tùy.
Trả lờiXóaNày ... Gió cũng thích lì xì lém !!!
Trả lờiXóaBống cũng thích lì xì
Trả lờiXóaHôm nay Gió xì tin nè.
Trả lờiXóaBiết rồi. Đợi đấy.
Trả lờiXóaChị tình cảm quá à. Tết này em qua nhà chị chúc Tết rồi nhận lì xì nghen. :)
Trả lờiXóaCó để dành lì xì cho em hông đó?
Trả lờiXóaNgủ ngon chị nhé!
nho de danh cho em voi nhe. Em thuong chuc Anh chi va cac chau mot nam moi An Khang Thinh vuong, suc khoe doi dao, hanh phuc. Nhieu nghi luc va dung manh de gat hai nhieu thanh cong trong nam Ho nhe chi!!! Tet chi ve que phai khong??? Have a wonderful trip nhe chi!
Trả lờiXóaCon nhà ai mà vừa đẹp vừa khôn vậy chứ!
Trả lờiXóaĐương nhiên là để dành cho em gái mong manh rồi. Một đồng tiền cắc thật to như bé Gia Hân nhé.
Trả lờiXóaEm làm chị cảm động quá. Những lời thật tình cảm và ấm áp làm sao. Cám ơn em rất nhiều.
Trả lờiXóachi oi, dung quen em nhe! Em van rat thik nahn duoc phong bi li xi do chi
Trả lờiXóaChị ơi chị ơi...e chúc chị trước một câu nha, tết nhận lì xì chúc thêm câu thứ 2 . hì hì chúc chị năm mới trẻ mãi hong già còn câu 2 nhận lì xì xong chúc tiếp hí hí
Trả lờiXóaChết rồi, gặp nhỏ này rồi !!!
Trả lờiXóakhông quên em đâu.
Trả lờiXóahic, em ma^t' ddi nie^m` vui nay` dda~ la^u ...
Trả lờiXóaTôi thì chẳng hy vọng gì, chỉ có móc ra thôi.
Trả lờiXóaCó bao lì xì nào của em không chị ?
Trả lờiXóaEm chờ nè .
Hôm qua em vào nhà Bank em cash cái queche , họ cho em bao phong bì giấy đỏ , - ho câu khách A' Châu ghê đo' chi-
Trả lờiXóaEm có hỏi tiền mới , họ hẹn em tuần sau order rồi sẽ có tiền mới , em sẽ lại ngồi xếp như chị , cho đi để nhận lại nièm vui hạnh phúc rộn ràng
( các chị em thì vẫn còn thói quen lì xì cho em ut' nên em sẽ còn co' phần )
Môt trong những niềm vui hạnh phúc khác là ...... ra dịch vụ gởi tiền về biếu những TPB cho cây mùa xuân chiến sĩ mà hàng năm em vẫn làm , không có phong bì đỏ nhưng em biết những trái tim cằn cỗi của họ sẽ thắm đỏ !
Cho đi niềm vui cũng là hạnh phuc', chi nhỉ
kd có được lì xì không?
Trả lờiXóaMong được chị yến lì xì quá đi mất! Hihi
Trả lờiXóaBống chờ đấy
Trả lờiXóaôi, khỏi nói nhóc cũng đc nhận lì xì rùi chị lớn hén :D
Trả lờiXóacơ mà phải chúc trước Tết, hi......năm mới nhóc vừa kính vừa thương mà chúc chị lớn cùng gia đình sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, tấn tài tấn lộc....hihi, còn nhìu lời như sách vở quá, nhóc thuộc bài lắm lun đó ạh, heheee
rồi đúng Tết thì nhóc sang mần tuổi tiếp.....nhận đồng leng keng lấy hen đầu năm cơ mà tình củm nữa :DDDD
Trả lờiXóaÀh, nhóc nhận đc lì xì rùi thì mở bao đỏ lấy tiền ra...còn bao đỏ thì nhóc đưa cho ai đứng kế bên, cứ kệ ai là người đứng bên, hehehe
Trả lờiXóaHihi,thấy lãi ở đây rồi chị ơi...
Trả lờiXóaEm bán hàng từ đầu năm đến giờ hễ cứ thấy có tờ tiền nào mới là em cất đi không tiêu đến,nay đã có đủ loại 1-2-5-10-20n. Mỗi loại một cục dầy lắm,không nếp gấp chị ơi...
Hihi,để em đổi cho chị nhé,đảm bảo không lấy lãi một xu.
Em có cả bao lixi...em tặng luôn cho chị nhé,khỏi phải mua tốn tiền chị ạ.
Hì,Em chúc chị Tết đếnXuân về-ngày dài-vui như ý !
Xem ra dê` tài này khá hâ'p dâ~n Y nhe!
Trả lờiXóaNgày mai GC có lì xì yeah hehehe
Trả lờiXóaCũng muốn làm nũng chút để vòi vĩnh "chị ơi..." , nhưng đọc xong những dòng chữ chị viết bỗng dưng lại cay cay nơi mắt ... Em cũng thích lúc xếp những phong bao lì xì như thế , thấy vui vui vì ... sẽ thật hãnh diện để nói câu "năm mới , con mừng tuổi Ba Má , chúc Ba Má luôn mạnh khỏe , an khang ..."
Trả lờiXóaChỉ có phụ nữ mới hiểu nhau như vậy em há.
Trả lờiXóaBiết rồi, mặc áo dài đẹp nữa nè. Nhớ khoe hình thục nữ nhé.
Trả lờiXóaĐúng là phụ nữ đảm đang hai giỏi, biết lo xa, sau này em sẽ ngồi mát ăn bát vàng đấy.
Trả lờiXóaĐợi nhóc nhé, ngoan lắm.
Trả lờiXóaVâng, ai cũng có tình cảm trân quý đặt vào những phong bao mừng tuổi cho người thân chị ạ.
Trả lờiXóaChờ nhé.
Trả lờiXóaChắc bạn yêu sẽ "mừng tuổi" cho mình một bản nhạc thật đặc biệt ngày lúc giao thừa quá.
Trả lờiXóaĐó chính là thứ hạnh phúc ngọt ngào nhất em ạ.
Trả lờiXóaHe he...chờ nhé cưng.
Trả lờiXóaừa nhỉ , sao bay giờ kô có ai cho em lì xì hết dzậy , em toàn phải lì xì nguòi khác kô hà ^^ ...thèm trở lại tuổi thơ quá chị Y ơi .
Trả lờiXóaThấy chị cầm bao lì xì em tưởng là tết rồi nên ngồi xếp hàng đợi nè ..hì hì...
Trả lờiXóaCao kều phải đứng chót ét nghe. Giàu con út, khó con út. Hết ráng chịu.
Trả lờiXóaHihi,em cảm ơn chị đã khen em. Cũng tại em muốn dành những lúc cơ nhỡ nữa.
Trả lờiXóaBuôn bán thì chẳng hưởng lương mặc định như công chức đc chị ạ.
Con em nhiều khi cứ bảo sao mẹ không cất những tờ tiền to mà cất tờ nhỏ làm gì? Đáng bao nhiêu?
Hihi,phải có tờ nhỏ mới có tập lớn chị nhỉ.Chắt chiu mà.
Chị của em thật chu đáo... cuộc sống co 1những niềm vui nho nhỏ thôi nhưng cũng đáng quý, đáng trân trọng biết bao.
Trả lờiXóaBL có được phong bao lì xì nào hông chị ơi!
Khà khà, Chị Gió còn được lì xì không lẽ mình không được.
Trả lờiXóaUi chuẩn bị lì xì nghe mà ham . Chị làm em nhớ Ba Mẹ em quá , sáng mùng 1 nào cũng lì xì cho các con .
Trả lờiXóanhin may phong bi li xi em lai thay nho Tet khung khiep
Trả lờiXóaThấy có "phần của bạn bè" vậy chắc là mình cũng được lì xì rùi héng Yến? Bạn chuẩn bị phong lì xì sớm còn mình năm nào cũng vậy, đón giao thừa xong rùi mới ngồi bỏ tiền vô bao lì xì...
Trả lờiXóa