Hì hì, chị không tin lời xếp xinh đẹp này nói đâu. Rất may là nhân viên của em chẳng có ai chơi mul phải không nè? Em có ngó nghiêng ngó ngửa anh mul, thì các em ấy cũng không biết xếp làm gì đâu.
Mình thích cái bộ nhún nhẩy của sóc nâu này quá, thấy nó là nhớ đến meo, saokim khéo chọn biểu tượng cho mình ghê. Đầu năm làm việc hưng phấn và thật vui nghen.
Cháu khôn quá . Cũng biết đã hết tết, hết vui, khóc là phải. Còn người lớn, nghĩ đến ba trăm sáu lăm ngày đằng đẳng làm kiếp tằm nhả tơ, cũng ớn thiệt. Nhưng cũng phải làm ra vẻ phấn khích với công việc để trôi chảy cả năm, phải không anh? Vui thật nhiều nghen. Đợi ngày tết tiếp.
Người có tình yêu có khác. Phấn khởi, hồ hởi với công việc đầu năm cho mọi việc trôi chảy, hanh thông, và ư ử đời đá vàng càng tốt chứ sao. Chị đã thấy tháng giêng tuyệt vời của em rồi. Mong rằng mười hai tháng trong năm đều ngọt ngào như tháng giêng này nhé.
Cám ơn chị nhiều ạ :) , bắt đầu ngày bình thường với chút men nồng dư hương ngày tết để thấy ngày nào cũng vui , hăng hái như tết chị nhỉ ? Chúc chị năm mới làm việc thành công và mạnh khỏe .
Em lúc nào cũng từ tốn, đàng hòang, và lịch thiệp giống như những cậu ấm được giáo dục tử tế trong các phim xưa, tự nhiên chị nghĩ vậy. Chị cũng mong mình đủ sức khỏe để tiếp tục con đường trước mắt dài lâu hơn nữa. Cám ơn em nhé.
Đêm qua chị về khi chưa tàn cuộc vui, một chút ân hận, là không kịp nói thêm vài câu từ giã với cô em dịu dàng cho hết ý tình. Hẹn một dịp khác em nhé. Ngày xuân còn dài, phải không?
Nhấp một chút men cho nồng, rồi làm việc thật vui và thật hăng, nhé.
Trả lờiXóaTràn đầy năng lượng cho năm mới chị nhé!
Trả lờiXóaNgày đầu năm đi làm lại cày khỏe nha chị!
Trả lờiXóaCác em ơi, chị thích...blogging hơn là làm việc mới chết chứ.
Trả lờiXóaVậy thì chị cứ blogging đi, có chú đại bàng của em bảo kê cho chị rồi đó!
Trả lờiXóaĐùa tí thôi em ơi, cũng phải cày khỏe để kiếm vụ đông xuân cho ngon lành nồi cơm chứ.
Trả lờiXóaEm cũng vậy nhé.
Hic, hic, em đang sợ Mul quyến rũ em nè chị ơi, chắc phải cai nghiện thôi. :(
Trả lờiXóaNhân viên của em nó đang dòm ngó em dữ quá, phải đề ra mục tiêu cho năm mới là hẻm được check Mul quá 3 lần/ngày mới được. :))
Trả lờiXóaChào ngày mới rộn ràng nà ! hichci
Trả lờiXóaHì hì, chị không tin lời xếp xinh đẹp này nói đâu. Rất may là nhân viên của em chẳng có ai chơi mul phải không nè?
Trả lờiXóaEm có ngó nghiêng ngó ngửa anh mul, thì các em ấy cũng không biết xếp làm gì đâu.
Thoải mái đi nghe.
Mình thích cái bộ nhún nhẩy của sóc nâu này quá, thấy nó là nhớ đến meo, saokim khéo chọn biểu tượng cho mình ghê.
Trả lờiXóaĐầu năm làm việc hưng phấn và thật vui nghen.
Nào cùng nâng ly chúc một năm mới thật hanh thông nha chị, hihi
Trả lờiXóaEm vừa được nhận lì xì , thích quá ! :D
Trả lờiXóaMột ngày như mọi ngày , mà cũng ... không như mọi ngày cho chị nhé !
Hôm nay đưa cháu đi học : cháu khóc ! Ông nội đến sở cũng không hăng hái ! Vì đối với mình nghỉ Tết quá ngắn !
Trả lờiXóaChắc năm này vào sở oai phong như cọp chứ:))
Trả lờiXóaNăm nay là năm em vui nhất trong cuộc đời phải không nè?
Trả lờiXóaTài lộc cả năm cứ rủng rỉnh vô như vậy nhé.
Trả lờiXóaCháu khôn quá . Cũng biết đã hết tết, hết vui, khóc là phải.
Trả lờiXóaCòn người lớn, nghĩ đến ba trăm sáu lăm ngày đằng đẳng làm kiếp tằm nhả tơ, cũng ớn thiệt. Nhưng cũng phải làm ra vẻ phấn khích với công việc để trôi chảy cả năm, phải không anh?
Vui thật nhiều nghen. Đợi ngày tết tiếp.
Không đâu bác chủ tịch, vẫn nhu mì và hiền lành như năm cũ thôi.
Trả lờiXóaHì hì.
em hong dám nhấp men chị mời , em sợ em say la đà quên công việc !
Trả lờiXóaChị có cái chi ... cắn thì cho em ! hì !
Chúc anh chị bắt đấu công việc trong hăng hái đi vào nhịp điệu quen thuôc sau hội hè !
Có làm mới thấy những ngày nghỉ ôi sao quý quá !
.." Qua dầm dề mưa tuyết mới vui ngày nắng về "
.... em lại hát .... Đời đá vàng nữa rồi ... hihi
Người có tình yêu có khác.
Trả lờiXóaPhấn khởi, hồ hởi với công việc đầu năm cho mọi việc trôi chảy, hanh thông, và ư ử đời đá vàng càng tốt chứ sao.
Chị đã thấy tháng giêng tuyệt vời của em rồi. Mong rằng mười hai tháng trong năm đều ngọt ngào như tháng giêng này nhé.
hì , chị cưng hong thấy em có cùng ý vơi chi sao :
Trả lờiXóa" sống là tha thứ " hi' hi'
Em hát tiếp đó .......
Hãy mở lòng chúng ta đón nhận biển tình yêu
Có nghìn lần tha thứ cũng chưa là ai từ
Hãy cảm tạ biết ơn có được đời đá vàng
Heeee. mọi người ai cũng thích tháng Giêng
Trả lờiXóaÔng bà mình cũng đã khóai tháng giêng từ rất lâu rồi Bống ơi ,
Trả lờiXóa" Tháng giêng là tháng ăn chơi,
ăn đi ăn lại vẫn còn tháng giêng".
Chị ơi, Tết này hổng có ai lì xì cho em hết áh, hix... Chỉ còn hi vọng ở mỗi anh chị nữa thôi àh :)
Trả lờiXóaNgày đầu tiên em đã bị Sếp dí sát hông chị ơi !
Trả lờiXóaEm lặn kỹ quá không thấy đâu. Phải chi gặp nhau ở NT hay QN là nén chặt hầu bao rồi. hì hì.
Trả lờiXóaHèn gì sáng giờ nín khe. Tối ề khoe hình ở Huế nhé.
Trả lờiXóaCám ơn chị nhiều ạ :) , bắt đầu ngày bình thường với chút men nồng dư hương ngày tết để thấy ngày nào cũng vui , hăng hái như tết chị nhỉ ? Chúc chị năm mới làm việc thành công và mạnh khỏe .
Trả lờiXóaEm lúc nào cũng từ tốn, đàng hòang, và lịch thiệp giống như những cậu ấm được giáo dục tử tế trong các phim xưa, tự nhiên chị nghĩ vậy.
Trả lờiXóaChị cũng mong mình đủ sức khỏe để tiếp tục con đường trước mắt dài lâu hơn nữa.
Cám ơn em nhé.
Em vẫn còn "say" ly bia tối qua , còn "say" tháng Giêng hơi bị lâu , chị ơi !!!hihi
Trả lờiXóaĐêm qua chị về khi chưa tàn cuộc vui, một chút ân hận, là không kịp nói thêm vài câu từ giã với cô em dịu dàng cho hết ý tình.
Trả lờiXóaHẹn một dịp khác em nhé. Ngày xuân còn dài, phải không?
chị Y cũng vậy nhe
Trả lờiXóaNgày đầu đi làm lại có gì vui kể em nhỏ nghe với chị!
Trả lờiXóaNgày vui chị nhé!
Một năm may mắn và như ý chị nhé!
Trả lờiXóaMột năm rmới với nhiều ý tưởng sáng đẹp và cảm xúc cho các entry chị nhé.
Trả lờiXóa@thuyvy260:
Trả lờiXóa@phonuicao:
@bachtungtuyet:
@nguoimecamsung:
Cám ơn các em, những đứa em rất ngoan của chị, mọi việc đều tốt đẹp cho tất cả chúng ta nhé.
Có lẽ đầu tháng 3 mình vào đấy Y. ơi. Off xuân đầu năm nha bạn.
Trả lờiXóaHay quá. Lơi lơi đến 7 hoăc 8.3 thì hay nữa.
Trả lờiXóa