Thứ Hai, 8 tháng 2, 2010

Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của năm con trâu của mình. Một năm ì ạch đã qua. Hy vọng năm tới mọi việc đều tốt đẹp hơn năm cũ, cho mình và tất cả các bạn nhé.

47 nhận xét:

  1. Sẽ tốt đẹp ... nhất định thế

    Trả lờiXóa
  2. Sang năm nhanh như Hổ chị nhỉ! :)

    Trả lờiXóa
  3. í ách như trâu còn chấp nhận được, chứ dữ như cọp thì eo ơi ..... sợ

    Trả lờiXóa
  4. Dữ như hổ chứ em. Nhưng chị em mình thì hiền khô hà.

    Trả lờiXóa
  5. Cả Gió và mình cùng mong nhé, hy vọng là sẽ tốt đẹp.

    Trả lờiXóa
  6. Ai dữ, ai hiền , BT biết hết trơn mà.

    Trả lờiXóa
  7. Một năm mới hạnh phúc chị nhé!

    Trả lờiXóa
  8. Mùa xuân luôn sáng và hiền như nụ cười của chị nhé. Chị sắm tết được nhiều chưa ạ?

    Trả lờiXóa
  9. Sướng quá hén ? Nghỉ tết như thế là nhất rồi . Mình thì hôm nay mới bắt đầu chiến dịch ...

    Trả lờiXóa
  10. Năm nay là một năm "lịch sử" của cuộc đời em, một mốc son thật đẹp nhé.

    Trả lờiXóa
  11. Cám ơn em. Chúc em năm nay đạt được mọi ước mơ.

    Trả lờiXóa
  12. Ngày mai chị sẽ đi chợ, sắm những gì cần thiết . Cũng đơn giản em ạ, vì chị về quê.

    Trả lờiXóa
  13. Năm Trâu Bống đỏ tình đen bạc . Cầu mong năm Gop được cả hai

    Trả lờiXóa
  14. Vâng, bắt đầu xuất kích anh hén.
    Cũng mong rằng dân mình thu nhập ngày mỗi khá hơn để ngành du lịch nước nhà bận rộn suốt năm, chứ không cứ gì dịp tết anh nhé.

    Trả lờiXóa
  15. Tham ghê. Nhưng chắc chắn sẽ được hén.

    Trả lờiXóa
  16. Sướng nhen. Em chẳng có ngày nghỉ, cứ tù tì làm miết làm miết, bao giờ hết việc thì thôi. Hổm rày bận quá không vào được. Nhớ chị.

    Mùa xuân đến thật tươi chị nhé.



    Ảnh đẹp cho Blog

    Trả lờiXóa
  17. Meo mang mùa xuân ấm áp đến đây nà ! hichci

    Trả lờiXóa
  18. Chi suong nhe. Duoc nghi Tet som. Em thi con lam het 29 ma mung 3 lai di lam lai roi! Buon ghe!

    Trả lờiXóa
  19. Thanks meo nhiều lắm. Thấy meo ở nhà các bạn mình với hình tượng chú sóc con nhún nhẩy rất đáng yêu, mà chưa có dịp làm quen.
    Hôm nay rất hân hạnh và rất vui khi meo ghé nhà.
    Một mùa xuân tuyệt vời đến với meo nhé.

    Trả lờiXóa
  20. Chúng mình cùng mong một mùa xuân đến thật tươi nghen.

    Trả lờiXóa
  21. Chị sướng nhe em phải cày tiếp đến hết 29 mới được nghỉ. Mấy hôm nay thấy mọi người đi mua sắm mà phát ham luôn e thì hõng có thời gian đi hic...chắc tết nay ở nhà nhịn đói quá :D

    Trả lờiXóa
  22. Nghỉ ít vậy, chán thiệt.
    Nhưng dù sao được mấy ngày đưa lũ nhóc đi chơi là hạnh phúc lắm rồi.

    Trả lờiXóa
  23. Không về quê vớí má à?
    Chị cũng đâu sắm sửa gì. Lo dọn dẹp cũng đủ ớn rồi.

    Trả lờiXóa
  24. NÓI TỚI CON TRÂU LÀ EM TỰ ÁI NHIỀU NHA CHỊ , EM LÀ CON TRÂU VÀNG NÈ HIIIIIIIIIIIIIII

    Trả lờiXóa
  25. CHƠI VỚI ANH MÈO NÀY CHÁN LẮM CHỊ ƠI! SUỐT NGÀY CỨ MEO MEO KO HÀ HIIIIIIIIIII. ANH NÓI ẢNH LÀ SAO KIM NÊN MỖI KHI VÔ NHÀ ẢNH EM PHẢI ĐI BẰNG SAO CHỔI ĐÓ HIIIIIIIIII

    Trả lờiXóa
  26. À, con trâu sáu mốt đó phải không?
    Trâu này là trâu vượng phu ích tử đây mà.
    Ai mà có được cục vàng trâu này chắc tu nghìn kiếp hén.

    Trả lờiXóa
  27. Chổi nào chịu được trọng lượng của em chứ. Khakhakha.

    Trả lờiXóa
  28. chúc chị năm mới công việc trôi vù vù nha, tiền vô như nước ào ào, tiền ra nhỏ giọt như café phin...hi hi... hổng than ì ạch nửa hé ?

    Trả lờiXóa
  29. Năm nay là năm tuổi của em,không biết có khó khăn,gian truân như năm qua không chị ơi !

    Trả lờiXóa
  30. Chắc chắn năm con cọp Yến sẽ được hơn năm nay lun mà! hihi

    Trả lờiXóa
  31. chăm chỉ như mọi ngày chăm chỉ đã qua hén chị ? ;)

    Trả lờiXóa
  32. Nghỉ Tết rồi , vậy là đến lúc "dạo siêu thị một vòng sắm Tết" như hôm trước chị nói rồi há ! Ăn Tết thật vui nha , chị của em !!!!

    Trả lờiXóa
  33. với chị Yến, với các bạn, mong năm mới sẽ tốt hơn ... "để rồi đắm say .. để rồi ngất ngây" ... :))

    Trả lờiXóa
  34. Em chỉ mong năm con cọp được thường thường như con trâu thôi .Như thế cũng là nhiều ...hì hì...

    Trả lờiXóa
  35. hì hì em nhìn thấy con trâu nằm nhai cỏ lại có một cảm giác thanh bình chị à

    Trả lờiXóa
  36. Lúc ấy biết đâu lại ước ao cái khác à.

    Trả lờiXóa
  37. Chắc hết rồi em ạ. Có đâu cái khó khăn đeo mãi bên mình chứ.

    Trả lờiXóa
  38. Chắc hết rồi em ạ. Có đâu cái khó khăn đeo mãi bên mình chứ.

    Trả lờiXóa
  39. Chắc chắn thế chứ.
    Cám ơn đóa hoa rất rực rỡ của em.

    Trả lờiXóa
  40. em nho*' cuc. Ye^n' cu*ng cua? em, chay. qua hun cai' , o^m cai' !
    :x

    Trả lờiXóa
  41. Dạ vâng , em xin cùng hy vọng với chị , hy vọng năm mới có nhiều điều tốt đẹp cho tấc cả mọi người .

    Trả lờiXóa
  42. Chị lớn của nhóc đc nghỉ 1 ngày rùi, heee. thế thì sắm sửa đồ mới, nhà cửa thế nào rồi ạh?
    Xong hết chưa chị?
    Nhà nhóc dọn mấy bữa nay vẫn chưa xong đâu ra đâu, hiiii....

    Trả lờiXóa
  43. Mong 1 cái tết thật vui vầy và như ý cho chị lớn và gđình cùng tất cả mọi người cạnh chị lớn và nhóc nữa, heheee

    Trả lờiXóa
  44. Cậy chị được nghỉ tết hôm qua rồi ah? Em làm hết 29 luôn ấy! Tối mai em về quê rồi, chúc chị và gia đình đón Tết thật ấm áp, hạnh phúc nha! Hug!

    Trả lờiXóa
  45. Năm con hổ sẽ khác mà chị , cuộc sống là luôn có niềm hy vọng !

    Trả lờiXóa