Tăng chút không sao ! Y. vẫn đẹp vì cao ráo mà. Sẽ trẻ lại chứ không như mình ốm tí tẹo là già ngay nè. Lên cân cũng sợ mà sút cân cũng thè lưỡi chứ xăng dầu cái nỗi gì ! Ơn...sắc...quá đi à !
hehe, giống em đó chị.Em cũng đang tăng 2 kí vì nghiện blogging .Hic. Chị em mình đến khổ vì caí khoản này há chị. Em Aubrey nói đúng đó chị,dancing nhiều vào.Chị vẫn còn phong độ lắm.Cố lên chị gái.
chi ơi ! mỗi ngày bỏ ra 20p chạy bộ, ăn rau nhiều + thêm trái cây, ăn 2 chén cơm trong ngày, uống 1 trái dừa tuoi vắt chút chanh vào, nghe nhạc thư giản hoặc hài kịch cười thoải mái, không nên im lặng quá trong ngày,em tin chắc chị sẽ không bệnh và tươi trẽ hoài, chúc chị iu thành công
Ước gì....Hic, ước thì chỉ mãi mãi là điều ước chị hén!
Trả lờiXóaHic, chị bảo em làm tiền để đâu cho hết ah? Hỏng làm thì ai nuôi đây chứ, tiền để nuôi sống em và gia đình, để uống thuốc nè...chứ đâu nữa hả chị? Hic
Chiều bình yên chị nhé!
Câu này hay vậy chị hehehe, quá đúng
Trả lờiXóaHổm giờ tăng được bao nhiêu rồi ?
Trả lờiXóaHai ký rồi. Càng thức khuya blogging càng tăng..hic !
Trả lờiXóaƯớc gì tôi không phải là xăng,
Trả lờiXóaDù cho tăng...giá cũng tăng tư từ ...!
Ước gì tôi không phải là dầu ,
Ví dâu ví dẩu ví dầu ví dâu !!
hí hí...sao ớn quá...ăn bớt lại đê
Trả lờiXóaÚi, đi dancing đều vào chị ui :-)
Trả lờiXóaTăng chút không sao ! Y. vẫn đẹp vì cao ráo mà. Sẽ trẻ lại chứ không như mình ốm tí tẹo là già ngay nè. Lên cân cũng sợ mà sút cân cũng thè lưỡi chứ xăng dầu cái nỗi gì ! Ơn...sắc...quá đi à !
Trả lờiXóahehe, giống em đó chị.Em cũng đang tăng 2 kí vì nghiện blogging .Hic.
Trả lờiXóaChị em mình đến khổ vì caí khoản này há chị.
Em Aubrey nói đúng đó chị,dancing nhiều vào.Chị vẫn còn phong độ lắm.Cố lên chị gái.
Tại sao thời trước kia đâu vậy nhỉ? Phụ nữ ít tự kiểm soát mình?
Trả lờiXóaháháhá , chị Y ...ưm , lên rồi khó xuống lắm chị ha , em 48 ký ,muốn xuống 46 mà xuống woai` hổng duọc hihiii
Trả lờiXóaCám ơn các bạn, phe ta giống nhau quá. Thế thì, một, hai, ba...kiêng ăn thôi.
Trả lờiXóaNgười gầy nhom vậy mà kêu tăng, có xạo hông đó! hihihi... theo chị PN lớn tuổi tròn tròn nhìn mát mắt hơn.. hehhhhe...
Trả lờiXóaChị Hà này, ai cũng tin chỉ mình chị là không tin, kỳ ghê.
Trả lờiXóaĐừng thức khuya quá chị Y nhé
Trả lờiXóaphải giữ gìn rung nhan chứ
Trả lờiXóaem bắt đầu bỏ tiền vào lợn để dành mua thuốc nè : D
Trả lờiXóathuyvy: Mỹ phẩm để làm đẹp phải không?
Trả lờiXóachời ! mua thuốc bệnh chứ ạ : D
Trả lờiXóaBống có chiêu xuống nhanh cực kỳ. Ra NT nói nhỏ cho nghe
Trả lờiXóaem ko có bệnh gì đâu chị Y à , em khỏe lắm , em đùa chị mà , chị yên tâm nhé
Trả lờiXóaChị béo lên à?
Trả lờiXóaHìhi,chị mà béo là đẹp hơn đấy.
@ lamhaanh:
Trả lờiXóaĐang buồn nè thấy chưa em.
Ước gì giảm bớt...2kg cho thanh mảnh nhỉ?
Trả lờiXóachi ơi ! mỗi ngày bỏ ra 20p chạy bộ, ăn rau nhiều + thêm trái cây, ăn 2 chén cơm trong ngày, uống 1 trái dừa tuoi vắt chút chanh vào, nghe nhạc thư giản hoặc hài kịch cười thoải mái, không nên im lặng quá trong ngày,em tin chắc chị sẽ không bệnh và tươi trẽ hoài, chúc chị iu thành công
Trả lờiXóaBỏ tập nhiều quá nên mới vậy. Bao giờ lại như ngày nào nhỉ?
Trả lờiXóaKhổ thiệt!
Trả lờiXóaVio nói đúng đó!
Trả lờiXóa