Ôi , sao đêm lại rạn vỡ vậy chị ? Nếu là đêm rạn vỡ vì những cái ôm xiết chặt , nhưng nụ hôn nóng bỏng , những ngọc ngà da thịt , thì đêm cứ rạn vỡ ra từng mảnh chị ơi .
Nhưng nếu đêm rạn vỡ vì ray rứt , tấm tức , cô đơn , đêm hãy nhờ trăng soi rọi , cho đêm lung linh àn bình .
Chị đang muốn kể tiếp một câu chuyện dở dang, mà bị ...dụ bởi mấy gã nguỵ quân tử của em, hấp dẫn quá, chạy qua, chạy lại dòm ngó, làm không viết được gì hết. Thôi bỏ đó, mai tính.
Con rất thích mấy câu thơ này nè: "Đêm nay có một nữa trăng thôi, một nữa trăng ai cắn vỡ rồi Tôi nhớ người xa thương đứt ruột Gío làm nên tội buổi chia phôi" HMT
Không ngờ con bé hôm nay trải lòng nghe sao mênh mang quá. Dường như một nửa vầng trăng ấy đã theo bước chân ai trên một con đường khác , xa rất xa rồi.
chị cưng, qua ôm hun chị cưng cái rồi dề ! ông anh rể cằn nhằn sao em vợ mà không giống vợ kà . Em nói là chị cưng giống bà nụi còn em KL giống bà quoại, cho nên 2 ngừi trông khác nhau đó , đúng hông chị ? :D
người đã đi rồi có nhớ ta buồn trong đêm vắng lúc trăng tà thuyền đà tách bến đi muôn hướng có còn vọng nhớ một đêm xa ? vui trong tiếng nhạc hồn say khướt đâu đó âm vang vẫn mượt mà bao lần hợp tan rồi tan hợp trăng khuya bến cũ, chỉ mình ta
biển êm ru trải dài theo bờ cát
Trả lờiXóagió dặt dìu phả nhẹ
mảnh như tơ
giữa đêm trăng ai để rớt vần thơ
ta nhặt được
bồi hồi
đêm rạn vỡ…
đoạn thơ rất hay & nhẹ nhàng
Trả lờiXóaÔi , sao đêm lại rạn vỡ vậy chị ?
Trả lờiXóaNếu là đêm rạn vỡ vì những cái ôm xiết chặt , nhưng nụ hôn nóng bỏng , những ngọc ngà da thịt , thì đêm cứ rạn vỡ ra từng mảnh chị ơi .
Nhưng nếu đêm rạn vỡ vì ray rứt , tấm tức , cô đơn , đêm hãy nhờ trăng soi rọi , cho đêm lung linh àn bình .
Mèn , nhờ chủ nhật em nghỉ ở nhà mới bước dô được note sơm sớm 1 chút .
Trả lờiXóaTrăng bình an
Trả lờiXóaTrăng cao
Trả lờiXóaSóng làm sao
Vói tới
Rút cạn lòng
Chỉ vỗ về
Bờ cát
Mà thôi
Ước gì ta nhặt thơ rơi
Tặng người năm cũ cho vơi cơn sầu
( nếu có ).
Ta nhặt được lặng yên nghe trăng thở
Trả lờiXóaNghe nhịp ngân sóng sánh nhả phai tàn
Nghe lòng ta ngơ ngác ánh trăng tan
Nghe đêm lặng thì thầm chân sóng vỗ
Phải nhỏ Phượng nói đó không?
Trả lờiXóaChị muốn nghe, nghe hoài những lời như mật ấy...
Cám ơn em nhé.
Trả lờiXóaCô làm thơ hay quá!
Trả lờiXóaBây giờ thì hết trăng rồi, đã 28 âm lịch mà, đợi nữa tháng nữa trăng lại sáng, cô lại làm thơ về trăng nữa ha! Hihi
Chúc cô ngủ ngon nghen!
Chị đang muốn kể tiếp một câu chuyện dở dang, mà bị ...dụ bởi mấy gã nguỵ quân tử của em, hấp dẫn quá, chạy qua, chạy lại dòm ngó, làm không viết được gì hết. Thôi bỏ đó, mai tính.
Trả lờiXóaBởi hết trăng, mới nhớ trăng, dst ơi.
Trả lờiXóaCuối tháng tối om Yên ơi
Trả lờiXóaBức hình và những dòng thơ thật nhẹ chị ạ.
Trả lờiXóaLiếp dừa xanh, ánh trăng vàng bỡ ngỡ.
Đêm đã thâu? Đã trăn trở bao canh?
Con dế con vẫn khóc chốn ao, cành.
Đêm se lạnh vần thơ anh đủ ấm.
Buổi sáng hôm nay thấy lòng nghe ngóng
một điều gì không rõ lắm trong tâm.
THơ của chị Yến, chị Gió và anh Gờ, êm đềm quá.
Trả lờiXóaTrăng vàng côi cút ngàn năm
Trả lờiXóaHẹn hò một kiếp cũng thăm thẳm sầu
Đêm qua thuyền nhớ về đâu
Bỏ tình ở lại nhuộm màu sông trăng ?
Ngang qua biển, rớt một đoạn thơ, chị nhặt được cho em xin lại, hay là chị để làm tin trong nhà....he he
Trả lờiXóaVần thơ ai đánh rơi
Trả lờiXóađể bồi hồi, đêm vỡ
trăng xa gần vào mơ
Bài nhạc nghe êm quá chị ạ. Miên man!
Trả lờiXóaTrăng cười, sầu có thấy đâu
Trả lờiXóaChỉ có chú cuội rầu rầu ngồi canh.
Cái nắng đang thẳng đứng trên đầu em nè chị, trốn vào đây nhặt chị chút trăng
Trả lờiXóaBiển êm ru trải dài theo bờ cát
Trả lờiXóaĐêm mênh mông trăng giật mình òa vỡ
Trả lờiXóaNghìn ánh vàng sóng sánh tận bờ xa
Ta trở về dệt tiếp giấc mơ hoa
Từ câu thơ ai đánh rơi giữa sóng
Biển vẫn đẹp chị ơi.
Trả lờiXóaMột điều gì, da diết tựa thơ anh
Trả lờiXóaCòn một nửa dở dang, rời rã
Gởi lại đó, đợi mùa sau, trăng tỏ
Bên liếp dừa, dệt tiếp nửa vần thơ.
Kim Dung ơi, đêm qua, mình nhặt từ một comment của bạn đó.
Trả lờiXóaNhờ vậy, hôm nay mới nghe được một khúc nhạc tuyệt vời. Thanks bạn.
tặng cô một mảnh trăng tròn.
Trả lờiXóavà con chim nhỏ giữa trời ca vang.
Thơ cô hay lắm!
sen kia trong trắng ngát hương
Trả lờiXóalàm cho trăng cũng vấn vương tơ lòng.
hihi, bữa nay tự nhiên làm thơ con cóc vậy không biết.
Con rất thích mấy câu thơ này nè:
Trả lờiXóa"Đêm nay có một nữa trăng thôi,
một nữa trăng ai cắn vỡ rồi
Tôi nhớ người xa thương đứt ruột
Gío làm nên tội buổi chia phôi"
HMT
Không ngờ con bé hôm nay trải lòng nghe sao mênh mang quá. Dường như một nửa vầng trăng ấy đã theo bước chân ai trên một con đường khác , xa rất xa rồi.
Trả lờiXóaThơ HMT đọc lên, quả thật, nghe đứt cả ruột.
Cám ơn con, sen dưới trăng đẹp quá, tuyệt vời.
Trả lờiXóacô cho con tên bài hòa tấu được ko? hay quá, bây giờ tự nhiên con thích nghe hòa tấu lắm .
Trả lờiXóaBài này cô Kim Dung tặng đấy. Để cô ấy trả lời con nhé.
Trả lờiXóaDìu dặt một câu thơ
Trả lờiXóaNghe lòng mênh mang nhớ
Trăng khi mờ khi tỏ
Dặm dài một nẻo xa…
Kim Dung đã chọn nhạc, là không chê vào đâu được Zip ạ.
Thuyền trăng chếch bóng đằng đông
Trả lờiXóaTìm trên sóng biếc bạc dòng thời gian
Tình trôi vào giữa mây ngàn
Biết người năm cũ sang ngang phương nào?
bản nhạc tên là The moon
Trả lờiXóaTrăng cuối tháng đã không còn sáng nên bến đợi hoài mà chẳng thấy thuyền đâu! đang là 28/02 Âm Lịch, hèn gì Yến hở ?! :)
Trả lờiXóaBến - Trăng - Thuyền
Bến chờ, bến đợi, đến bao lâu
Ngóng ai lạnh tím hồn cô sầu
Vắng ngắt quạnh hiu đời lẻ bóng
Bãi khuya nhờ gió nhắn đôi câu
Trăng buồn, trăng trốn, chẳng sáng đâu
Áng mây che khuất nơi giang đầu
Mờ mờ ảo ảo vầng trăng nhạt
Tìm cách trốn sầu...lặn đáy sâu
Thuyền ơi, thuyền hỡi, vắng đã lâu
Nơi đây bến đợi hãy về mau
Bến đây, thuyền đó...sao không thấy
Có phải trăng mờ...chẳng thấy nhau...
Song Phượng
Cám ơn em đã tặng cho "trăng" một tấm ảnh tuyệt vời.
Trả lờiXóaTrăng non náu ở môi người.
Trả lờiXóaĐến khi mười sáu tiếng cười sáng trong.
Tiếng đàn trên sóng long đong.
Có chàng nghệ sĩ phải lòng giai nhân.
Mây thì náu ở hồng trần.
Bồng bềnh mê muội lịm dần ngủ quên...
em thich cau "giua dem trang ai de rot van tho"...
Trả lờiXóachị cưng, qua ôm hun chị cưng cái rồi dề !
Trả lờiXóaông anh rể cằn nhằn sao em vợ mà không giống vợ kà . Em nói là chị cưng giống bà nụi còn em KL giống bà quoại, cho nên 2 ngừi trông khác nhau đó , đúng hông chị ? :D
Đúng quá đi chứ.
Trả lờiXóaEm xinh đẹp, ưa quậy phá, chị xâu xấu nhưng đằm thắm, hiền lành...
Hà hà...
Biển và trăng muôn đời vẫn mê hoặc con người đó chị ơi.
Trả lờiXóaThơ cậu ngọt quá, say quá, chả trách cậu sẽ phải " phải lòng giai nhân" suốt đời thôi.
Trả lờiXóangười đã đi rồi có nhớ ta
Trả lờiXóabuồn trong đêm vắng lúc trăng tà
thuyền đà tách bến đi muôn hướng
có còn vọng nhớ một đêm xa ?
vui trong tiếng nhạc hồn say khướt
đâu đó âm vang vẫn mượt mà
bao lần hợp tan rồi tan hợp
trăng khuya bến cũ, chỉ mình ta
Chị cũng thích câu đó. Thanks em.
Trả lờiXóaNhìn trăng luôn có cảm giác thanh bình chị à
Trả lờiXóaCái ảnh trên cùng, nom thanh bình và nhớ quê quá chị ạ.
Trả lờiXóachỉ có ra biển
Trả lờiXóamói gặp bóng cây này
hôm nay trăng lên
cây gầy tíu tít ...
Có ai nhặt được vần thơ rớt
Trả lờiXóaGiữa chốn mênh mông cát bụi mờ,
Xin kết thêm lên cành thương nhớ
Cho ta về ru lại cõi tình mơ...
Tặng chị!!!
Trăng có sáng không Yến.... sáng trăng là AN đó..
Trả lờiXóa