Thứ Sáu, 9 tháng 4, 2010

Có duyên, dù xa nhau nghìn trùng vẫn có lúc gặp được nhau.

82 nhận xét:

  1. Hồi còn yahoo 360, FL của tôi có một cô bạn nhỏ rất đặc biệt. Cô viết ít, nhưng rất thật và cảm động vô cùng. Những bài thơ, câu chuyện cô viết ra dường như được lấy từ chính đời thật của cô. Lần nào đọc, tôi cũng rơm rớm nước mắt, vì thương. Bạn cô cũng không nhiều, chỉ có tôi, và vài ba bạn nữa.
    Khi yahoo lên tiếng cáo chung, tôi đã dời nhà qua multi, còn cô thì im như thóc. Tôi hỏi cô có muốn dời không? Cô nhờ tôi chuyển giùm, vì không có thời gian và cũng không rành lắm.
    Thế là tôi chuyển tất cả “tài sản” của cô qua multi, khi quay lại để giao chìa khóa cho cô, thì không kịp nữa, yahoo vừa vĩnh viễn đóng cửa.
    Chiếc chìa khóa bỗng hụt hẫng trên tay.
    Tôi không biết tìm cô ở đâu, mail không, điện thoại không, hòan tòan bặt vô âm tín.
    Tôi vẫn giữ ngôi nhà đó, thỉnh thỏang sang, dạo từ trong ra ngòai, không nỡ xóa dù ngôi nhà ấy chưa hề có người ở, một ngôi nhà đúng nghĩa “ảo”.
    Nhưng tôi vẫn tin vào một mối giây ràng buộc vô hình nào đó, vẫn có một niềm tin, rằng cô ấy sẽ tìm đến. Nếu xóa đi, tôi vĩnh viễn mất người bạn ấy. Giữ lại, biết đâu còn có cơ hội gặp lại.
    Mà thật, cô tìm đến thật. Gần một năm rồi, kể từ Jun. 22. 09, hôm kia, tôi nhận được mail của cô, cô hỏi rằng có còn nhớ cô không.
    “ Em là thuoaymuahong đây, em có nhờ chị ….”
    Tôi mừng đến ứa nước mắt, đến nỗi cũng quên không hỏi bằng cách nào mà cô tìm ra được địa chỉ mail của tôi. Tôi sung sướng vì hòan thành được lời hứa với cô, và cô cũng nói rằng, cô mừng như bắt được vàng khi thấy “ tài sản còn nguyên”.
    Cô đang sửa sang lại nhà mình đấy.

    Ôi, đúng là không thể ngờ được. Thật hay ảo, vẫn có một chữ “ Duyên “.

    Trả lờiXóa
  2. Vâng, mình vẫn còn đang vui vì điều này đó Bống.

    Trả lờiXóa
  3. Em cũng tin vào chữ duyên chị ạ!

    Trả lờiXóa
  4. Bỗng ngang qua đọc được mấy dòng!

    Mừng vì chị tìm lại được một người bạn!

    Trả lờiXóa
  5. Nhỏ ấy cũng là bạn của em mà. Hồi ấy chị thấy em rất hay sang, phải không?

    Trả lờiXóa
  6. E chúc mừng chị nha, lại sắp có thêm 1 người bạn mới :D hí hí

    Trả lờiXóa
  7. Dạ cũng từ ngày ấy em không liên lạc được lại chị ah!

    Trả lờiXóa
  8. Vui thật chứ. Đúng là duyên.

    Trả lờiXóa
  9. Cám ơn bạn, là ...duyên ấy mà.

    Trả lờiXóa
  10. Chị thì tin lắm.
    Như chị và em đấy.

    Trả lờiXóa
  11. Vậy còn chờ gì nữa mà không sang thăm nhỏ ấy đi.

    Trả lờiXóa
  12. Vậy còn chờ gì nữa mà không sang thăm nhỏ ấy đi.

    Trả lờiXóa
  13. Đúng là duyên.

    Nhìn thấy cái ava, đã cảm tình rồi.

    :D

    Trả lờiXóa
  14. Chị nói hay nhờ, em có biết chỗ nào mà thăm. Huhu

    Trả lờiXóa
  15. Chúc mừng cái "duyên" ... bây giờ "duyên" hiếm đấy ...thế là mừng Yến nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  16. Giời ạ, vô contact của chị đó.

    Trả lờiXóa
  17. Có một người bạn từ 360 ngày hôm qua cũng mới trở lại Multi, Yến còn nhớ em Nụ Cười không? Em ấy từng com rất nhiều trong các entry của chị ở những trang văn của anh Thế Vũ... Đã lâu, tưởng chừng như bặt tin.. thế nhưng vẫn còn cái duyên... và chị cũng rât vui.

    Trả lờiXóa
  18. Giời trên cao ko nghe chị kêu đâu!

    P/s:Thế em làm 3 ly mà ko fai say rượu thế đố chị say gì?

    Trả lờiXóa
  19. Em thì không tin vào chữ "duyên" chị ạ. Có những người bạn, khi quen biết tạm gọi là thân, hỏi địa chỉ nhà, số điện thoại hoặc địa chỉ email, nick name thì họ bảo "Không cần thiết! Có duyên sẽ gặp lại nhau!". Những lần đó em nghe mà bực, em nói luôn: "Duyên cái con khỉ! Mò kim đáy biển chứ duyên gì!".

    Trong trường hợp này thì chị vẫn nhớ đến người bạn đó và bạn đó khi có thể liên lạc được đã liên lạc với chị ngay. Nếu nói có "duyên hạnh ngộ" ở đây thì đó là "Duyên từ Tâm". Không có lòng nghĩ đến nhau, không nhớ gì đến nhau, không muốn giữ kỷ niệm gì về nhau, không muốn liên lạc nữa thì chẳng bao giờ có thể hạnh ngộ, gặp gỡ được chị ạ.

    Trả lờiXóa
  20. Đó, tánh em lại vậy nữa. Em không comment xuê xoa qua loa được chị ạ. Cứ nghĩ sao nói vậy, riết thành tật luôn. Híc! Mà tại vì em nghĩ vậy thiệt nên em nói vậy, tại em không tin vào chữ "Duyên" chị ạ. Mọi mối quan hệ tình cảm đều phải song phương, cái gì đơn phương đều hỏng bét. Như vậy thì chẳng thể nào "có duyên" được!

    Trả lờiXóa
  21. Chử " Duyên" kỳ diệu lắm chị ơi.

    Trả lờiXóa
  22. "Duyên từ Tâm" đúng như zipposgvn nói , không có lòng nghỉ đến nhau thì không thể nào gặp nhau đó chị.
    Chúc mừng chị gặp lại bạn củ nhé

    Trả lờiXóa
  23. người với nguòi sống để iêu nhau , có duyên rồi sẽ gặp lại , em cũng tin thế ^^

    Trả lờiXóa
  24. Ghét giọng cười của nhỏ ghê.

    Trả lờiXóa
  25. Thật bất ngờ chị há. Khi mình không nghĩ đến nữa, tưởng như không còn hy vọng , thì lại được. Lạ kỳ ghê.

    Trả lờiXóa
  26. Gió ạ. Nhỏ ấy có nhiều tâm trạng, viết chân thực và sinh động lắm. Mình rất tiếc khi hụt mất nhỏ . Bất ngờ gặp lại, vui vô cùng.
    Mình ít khi bộc lộ tình cảm, nhưng hôm nay...phá lệ. Hà hà...

    Trả lờiXóa
  27. Trên đời này mỗi người chúng ta gặp, chính là một món quà tặng của cuộc sống. Gặp gỡ, quen biết, rồi có thể là chia tay. Chuyện hợp – tan cũng là lẽ thường tình.
    Có những cuộc gặp gỡ chóng vánh trong một thời gian ngắn ngủi, rồi hai người bỗng dưng chia lìa, không còn xuất hiện trước mặt nhau nữa. Sự hiện diện ngắn ngủi đó giống như một cơn gió thoảng qua, con gió đó có thể để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người, có thể chỉ thoảng qua thôi, thoảng qua cũng chính như bản thân cơn gió vậy.
    Có những người bạn chúng ta gặp gỡ rồi sau đó không còn được gặp lại nữa. Có lẽ tại cái duyên giữa hai người ngắn ngủi quá, hoặc cái duyên đó chưa có cơ hội được nối lại.

    Nhưng cuộc sống có những điều bất ngờ thú vị lắm, chính những điều thú vị đó là gia vị giúp cuộc sống này thêm thi vị, đầy bất ngờ. Mà ta gọi đó là cái duyên.

    Duyên, là duyên may.
    Nhờ duyên may đưa đẩy, những người không quen biết nhau đến được với nhau ( họ đã biết nhau đâu mà nghĩ đến nhau ).
    Duyên may đưa những người xa nhau trùng trùng tưởng như không bao giờ gặp được nhau, bỗng chốc trở về với nhau.

    Chị thì tin rằng, mọi sự gặp gỡ trong đời, vui hay buồn, hạnh phúc hay đau khổ đều do một chữ “ duyên” mà ra.



    Trả lờiXóa
  28. Bác Gà lúc nào cũng " cảm" cái bên ngoài trước. Hờ hờ.

    Trả lờiXóa
  29. Ừ, như chị em mình gặp nhau đây nè.

    Trả lờiXóa
  30. em mong gặp lại anh chị lắm

    Trả lờiXóa
  31. vui hả chị,chúc mừng hai chị em
    còn em hơn 1 tháng nay không gặp 1 cô bạn nhỏ of mình, một cô gái rất dễ thương mà em đã gặp ngoài đời. Thấy buồn và lo cho em ấy lắm. Mới vừa sang nhà gọi và mes cho 1 người bạn chung để than thở xong...:(

    Trả lờiXóa
  32. Đúng là " Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ" Yến nhỉ!

    Trả lờiXóa
  33. Giữa tháng 7, anh chị ra QN. có gì thì để dành đi nghe.

    Trả lờiXóa
  34. Chị cũng nghĩ đến em nhiều lắm.Lúc nào cũng mong em vui.

    Trả lờiXóa
  35. Kh vẫn biết Y chí tình với bạn bè dù thật hay ảo từ lâu rồi. :-))

    Trả lờiXóa
  36. Kh dang ghen ty vói ban mình dó ha~ ? hihihii

    Trả lờiXóa
  37. Nhưng cuộc sống có những điều bất ngờ thú vị lắm, chính những điều thú vị đó là gia vị giúp cuộc sống này thêm thi vị, đầy bất ngờ

    Trả lờiXóa
  38. Vâng, đúng vậy há chị. như chị đây nè, bây giờ chị có thêm niềm vui hơn những ngày tháng trước, phải không?
    Đó là nhờ...duyên gặp gỡ bạn blog đó. Hì hì.

    Trả lờiXóa
  39. Cái tình nơi đây làm em thật xúc động

    Trả lờiXóa
  40. em voi chi la duyen hay no day, vi em suot ngay gap la doi entry nay, doi cai kia....va em tin chi dung, co duyen moi gap duoc nhau chi a...

    Trả lờiXóa
  41. Em đang chờ ngày đó đó chị. :)

    Trả lờiXóa
  42. Chúc mừng chị đã gặp lại được người bạn tưởng như mất liên lạc bấy lâu , có thêm một điều để củng cố niềm tin vào chữ Duyên nơi chị . " Có duyên, dù xa nhau nghìn trùng vẫn có lúc gặp được nhau. " luôn hy vọng như thế chị nhỉ , chúc mừng chị ạ .

    Trả lờiXóa
  43. Sao em cứ lẹt đẹt vô trễ hoài . Lúc này em đổi giờ làm việc , lại thêm bên em đổi giờ , nên vô được entries notes nào , thì entries notes đó cũng sắp đóng cửa .
    Ghét ghê .

    Câu chuyện chị kể dễ thương quá . Ai cũng bảo là một chữ Duyên .
    Với em , thêm 1 chữ nữa chị ạ : Phận .

    Cái Duyên nó gắn kết người với người , nhưng cái Phận , nó mới làm cho người này nặng nợ vì người kia . Chị đã cất giữ tài sản của bạn ấy , để trao lại cho bạn ấy đầy đủ , em nghĩ , đó là chữ Duyên Phận chị ạ .

    Trả lờiXóa
  44. Vào trễ hay sớm đâu thành vấn đề. Vấn đề là chị rất vui khi thấy khuôn mặt em xuất hiện.
    Chữ ân buộc với chữ tình. Chữ duyên buộc vào chữ phận. Một nghĩa ngữ luôn đi kèm với nhau, dân gian vẫn thường hay nói đến, không phải không có lý do.
    Em đã nói giùm chị rất rõ ý ấy rồi. Cám ơn em nhiều lắm.

    Trả lờiXóa
  45. Chữ duyên, chị em ta đã có rồi, còn lại là...nợ. Nhớ đến em, bao gờ chị cũng có một thôi thúc phải trả món nợ ấy cho xong. Hì hì.
    Mà em nè, nếu trả xong rồi, ta gầy lại nợ khác nhé.
    Không, em đi mất sao?

    Trả lờiXóa
  46. Cám ơn em. Chị cũng xúc động lắm.

    Trả lờiXóa
  47. Mình với Y. cũng chữ " duyên " mà . Đúng không nào bạn mình. Trang vở cũ lại được mở ra và màu mực mới đậm nét tình người Y. ạ. Mình mong tất cả những dòng chữ ngọt ngào yêu thương ấy đừng bao giờ nhạt nhòe vì những giọt nước mắt của cuộc đời.Y. nhé !

    Trả lờiXóa
  48. kd ngưỡng mô bạn yêu quá nên hôn một cái rồi về ha .

    Trả lờiXóa
  49. Em có duyên với chị cũng nhờ qua nhà Aí Duy bên 360 đó ,entry đầu tiên làm em ấn tượng là chị kể về chị Lộc cô bạn dạy cùng trường với chị ,với giọng văn nhẹ nhàng truyền cảm đầy ấp tính nhân văn em mê mẩn lối hành văn đó nhưng còn nhát chưa dám làm quen ,sau này chuyển qua M. em mới mạnh dạn làm quen đó

    Trả lờiXóa
  50. Nghe ngocyen giới thiệu mình rất mong được gặp bạn ấy. Đúng là duyên kỳ ngộ.

    Trả lờiXóa
  51. Trên đời này cũng có những cái duyên rất trêu người nghĩa là "gặp nhau đây rồi chia tay" rất xao xác lòng. Hihi.

    Trả lờiXóa
  52. "Chữ ân buộc với chữ tình. Chữ duyên buộc vào chữ phận. Một nghĩa ngữ luôn đi kèm với nhau, dân gian vẫn thường hay nói đến, không phải không có lý do."

    Hay!

    Trả lờiXóa
  53. hihihi, em thấm câu này nè vì vc em cũng gặp lại nhau sau 14 năm và thành người chung nhà đấy chị

    Trả lờiXóa
  54. Chị là người sống rất tình cảm nên ai cũng muốn chia sẻ cùng chị mà . Em gặp được chị cũng như một chữ duyên .

    Trả lờiXóa
  55. Gặp cô ở đây cũng là một cái duyên cô nhỉ! Chúc cô chủ nhật dzui dzui!

    Trả lờiXóa
  56. Cám ơn đst, bao giờ con cũng thật dịu dàng.

    Trả lờiXóa
  57. Hợp thì vui , mà tan tác thì xao xác lòng...

    Trả lờiXóa
  58. Kiều có một câu rất hay:
    Người ơi gặp gỡ làm chi
    Trăm năm biết có duyên gì hay không?

    Chị với em chắc đã có được chữ " duyên " ấy rồi .

    Trả lờiXóa
  59. Chúc em trăm năm hạnh phúc với người ấy cũng không muộn chứ ?

    Trả lờiXóa
  60. Chị cũng gặp em bên AD, qua đọc hoài mà không dám làm quen, em...mạnh dạn hơn chị nhiều, Hìhì.

    Trả lờiXóa
  61. Nhỏ ấy bây giờ bận lắm, cũng chưa vào blog thường xuyên, Chứ BT mà quen với nhỏ rồi, cũng thích lắm đó.

    Trả lờiXóa
  62. Mình với bạn là một chữ duyên viết in hoa thật to...

    Trả lờiXóa
  63. Thích quá, chị nhỉ.

    "...Chiếc chìa khóa bỗng hụt hẫng trên tay... Tôi mừng đến ứa nước mắt..."

    Chị đưa từ mất mát đến tìm lại thật đầy xúc cảm với giọng văn rất thật từ tâm mình. Cảm ơn chị đã chia sẻ.

    Trả lờiXóa
  64. vậy là cũng có ... duyên nên em mới gặp được chị yên ... hehe

    Trả lờiXóa
  65. "Còn gặp nhau thì hãy cứ vui" Yến nha! Có khi gần mà lại thành xa đó... hihi

    Trả lờiXóa
  66. Thiệt không chị ! Chị làm em hy vọng gặp lại 'mối tình đầu' quá hà !

    Trả lờiXóa
  67. em thích cái note này của chị. rất tình cảm, em cũng đang mong chờ một chữ duyên...

    Trả lờiXóa
  68. Không biết nói gì hơn. Chỉ biết cảm ơn đời, cảm ơn chị Yến, cảm ơn một chữ DUYÊN kỳ diệu

    Trả lờiXóa
  69. vợ chồng lấy nhau cũng là chử duyên , bạn bè hiểu nhau và thân nhau là cái tâm ,người này găp được người kia là cái duyên , tình cảm con người yêu và sống với nhau là cái nợ hiiiiiiiiiiiiiii .

    Trả lờiXóa