Chủ Nhật, 25 tháng 4, 2010

Sao bạn mình giăng notes “ thứ hai là ngày đầu tuần, em hứa cố gắng chăm ngoan…” nhiều thế không biết. Mình thầm hỏi , có nên tin lời hứa ấy không ta?

52 nhận xét:

  1. Như mình mới …ngoan nè. Chăm chỉ ghê chưa?

    Trả lờiXóa
  2. Hiii, muốn ngoan lắm nên tự hứa vậy, làm dc hay không thì tùy hoàn cảnh ạ!

    Trả lờiXóa
  3. kekekee nghĩ mấy ngày bây giờ đi làm mệt wa chị ơiiiiiiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  4. Ôi, không phải đâu em ơi, mấy cậu ấy sắp tung ra một chiêu "quậy" gì đó đó.

    Trả lờiXóa
  5. Ráng ráng, vài ngày nữa nghỉ tiếp, tha hồ nhé.

    Trả lờiXóa
  6. Em thì chị tin, nhưng hôm nào nhớ làm bữa tiệc nho nhỏ đổi cách xưng hô bên nhà chú ấy đi nghe.

    Trả lờiXóa
  7. Em nấu đãi mọi người chứ ai.

    Trả lờiXóa
  8. Về nhà em thì em sẽ nấu ngay. Lên SG thì em không dám múa đũa đâu chị ơi. Hee. Hee.

    Trả lờiXóa
  9. ngoan thiệt...

    Ủa sao em qua nhà chị Yến em không có vu oan Yến mà sao chị Yến cứ vu khống em hoài... hix hic... em bùn, em hựn chị Yến:(( em hóc...:((

    Trả lờiXóa
  10. Ủa, vu oan gì vậy ta? Quên mất tiêu rồi, chỉ nhớ là hay khen con bé xinh, con bé đẹp ...mà. Hì hì.

    Trả lờiXóa

  11. Là người điên nên chẳng bao giờ ngoan chị ạ, nên cũng chẳng bao giờ tự hứa với bản thân cả…: ))))

    Trả lờiXóa
  12. riêng em là đầu tuần ko có thời gian để hư rồi nè, việc nhà chất như núi

    Trả lờiXóa

  13. Có những sáng tạo vô cùng tuyệt vời từ ngẫu hứng của người điên đấy, chắc vì lý do ấy phải không em.

    Trả lờiXóa
  14. Nhưng vẫn có thời gian blogging. Giỏi thiệt.

    Trả lờiXóa
  15. vừa làm vừa chạy lại nhìn ngó chút xíu á chị, chứ "hư" thì tốn thời gian và cần phải tập trung hơn.

    Trả lờiXóa
  16. Heeeee.Yến là ngồi yên online . Ngoan gứm. Không nói chuyện riêng

    Trả lờiXóa
  17. Hì hì...thì cứ gọi là ngoan đi.

    Trả lờiXóa
  18. Sau này trong tiêu chí bình chọn “phụ nữ hai giỏi” thời nay, cần phải thêm tiêu chuẩn ” biết chơi blog’ nữa mới được.

    Trả lờiXóa
  19. Bống ơi, Tại Boss đang đứng sau lưng chị Yến nè.

    Trả lờiXóa
  20. Đã bao lần em đã hứa ...hưa cho nhiều ...rồi lại quên ..Hix !!!

    Trả lờiXóa
  21. Chả tin , bạn đang dạo blog đấy !

    Trả lờiXóa
  22. ôi , chị cưng mình gương mẫu ghê ( làm việc thì ít , blogging thì nhiều ) =))

    Trả lờiXóa
  23. Biết thì đừng la lớn nhé. hì hì.

    Trả lờiXóa
  24. Giả vờ quên thôi, chứ nhớ hết đấy chứ.

    Trả lờiXóa
  25. Ngoài sau đi tới là thấy hết trơn rồi . Cần gì la ?

    Trả lờiXóa
  26. Cũng tùy cưng ạ. Lúc nào cũng blogging có mà chết à.

    Trả lờiXóa
  27. em hát tiếp nè "thứ ba , thứ tư , thứ năm ..., ngoan đều như vậy hết á !"

    Trả lờiXóa
  28. Mở một ô cửa sổ nhỏ xíu hà.

    Trả lờiXóa
  29. Riêng em thì hứa cai blog thật nhiều...thất hứa cũng thật nhiều chị à hehehe

    Trả lờiXóa
  30. Hehehe…câu này nghe quen nhất đây, không nghe chỗ bạn này, cũng nghe chỗ bạn kia. Nghe xong, lòng thấy buồn buồn, lo lắng chút chút, vài bữa thấy đâu cũng vào đấy, lại cười xòa. Hờ hờ.

    Trả lờiXóa
  31. Trời nóng nực quá em ạ. Bức bối, khó chịu. Mul im lặng, buồn hiu. Ghẹo một chút, nghe các bạn quanh mình lên tiếng, bỗng thấy vui vui…

    Trả lờiXóa
  32. Chị Chăm chỉ bờ lốc ging thì có! hehe

    Em thì sáng giờ đau đầu quá ko làm đưoc gì, thậm chí cũng chả muốn blogging luôn đây!

    Trả lờiXóa
  33. chắc là đang hứa với sếp vì trước giờ chắc .."chưa ngoan"

    Trả lờiXóa
  34. dạ , em cũng thấy Mult hôm nay lặng thật ... Nhà em cũng trống lốc nên em đi vòng vòng tìm bạn đây !

    Trả lờiXóa
  35. Thấy chị chăm chú thiệt, mừ hình như hem phải làm dziệc... hehe.
    Tuần mới thuận lợi chị nhé!

    Trả lờiXóa
  36. Nhìn chị thì tin , không tin mấy bạn kia đâu chị ạ !

    :D

    Trả lờiXóa
  37. Đàng sau thấy dáng em hiền
    Ngoan ngoãn chăm chỉ liên miên gõ bài
    Nhưng nhìn lại hoá ra sai
    Blogging em dạo...tìm ai dzị kà
    Ối giời khi đứng trông xa
    Tưởng làm dziệc giỏi...hoá ra...ta bà ...hén!
    hihihihi....

    Trả lờiXóa
  38. Chắc mấy người đó hồi giờ... không ngoan nên mới treo note tự dặn mình vậy chị ạ.

    Hà hà.

    (Chị Bống có ở đây ko hè?)

    Trả lờiXóa
  39. em tin chắc là chị Yến luôn ngoan suốt tuần

    Trả lờiXóa
  40. Trong gìờ làm việc mà lướt 2 , 3 cửa sổ thì ngoan thế nào chứ? Mà cơ quan Yến quản lý lõng leõ hen, Baó TN khoá tất cả không vào blog được đó!

    Trả lờiXóa
  41. Thầy em ở Hà Nội hát xuyên tạc bài này mới khiếp cơ chị à: chuyển hết em trong bài thành : sư sãi và vãi, khiếp lắm em không dám tả lại

    Trả lờiXóa
  42. Thứ hai này mệt hơn thứ hai khác vì vừa qua kì nghỉ dài mà chị

    Trả lờiXóa
  43. chị hôm này có note tin ( teen) thì có
    :)

    Trả lờiXóa
  44. ngoan ha nên trông dáng phía sau xinh lắm .

    Trả lờiXóa