Thứ Tư, 14 tháng 4, 2010

Hôm nay mình phát hiện ra, chính những cái notes làm người ta gần nhau hơn đấy.

118 nhận xét:

  1. Không gò bó bởi ý tưởng phải viết comment sao cho đặc sắc, ấn tượng , đúng nội dung của entry …Những comment trong notes gần gũi, hóm hỉnh, chẳng ăn nhập gì với nội dung entry cũng được, tiếu lâm càng vui, miễn là được thấy avar của bạn, đã có cảm giác bạn kề bên cạnh, đủ vui rồi.

    Notes quả tuyệt vời phải không các bạn ?

    Trả lờiXóa
  2. Hiii, em thì thấy note chửi ấn tượng hơn entry, entry đọc lâu lắc ! =))

    Trả lờiXóa
  3. Em đang gần chị đây nè. :)

    Trả lờiXóa
  4. em đồng ý!
    không cần nội dung, chỉ cần đọc thấy vui là được chị ạ! ngồi tủm tỉm cười hoặc bật cười thỉnh thoảng em bị bạn nó bảo là hâm. Không ai làm gì cũng cười.

    Trả lờiXóa
  5. Em lại khác chị ơi.
    Cũng vì notes mà người ta bye bye em luôn rồi.

    Trả lờiXóa
  6. Hì hì, em cũng thấy gần chị hơn nè.

    Trả lờiXóa
  7. Chửi ư? Chửi nhau ngòai đời nghe không đã sao? Đem vào notes chi cho mệt em há.
    Chị thì quan niệm notes để thư giãn, bộc lộ buồn vui, qua đó thấu hiểu nhau.
    Entry để nghiền ngẫm, cảm thông, và chia sẻ cùng nhau..

    Trả lờiXóa
  8. Chắc tại em ghẹo người ta chứ gì.

    Trả lờiXóa
  9. Hii, em nói đến "chửi" để bổ sung cho phát hiện của chị hoàn chỉnh mà. Có thế mới là blog, chỉ có yêu thương thì là thiên đường rồi !

    Trả lờiXóa
  10. Heeee. Bống cũng thấy vậy .Thí dụ cái note về thi nịnh bồ đấy . Dân chúng vui hẳn lên

    Trả lờiXóa
  11. Chị nói đúng gùi nhưng em vưỡn thix đọc entry "Chỉ vì 1 câu thơ" của chị, hihi

    Trả lờiXóa
  12. Em cũng thích còm note cho bạn bè hơn, vì không câu nệ nhiều thứ, hợp với tính điên của em….: )))

    Trả lờiXóa
  13. Note bên Multi thật lợi hại và hay. Nhưng bên cạnh những cái Note giúp người ta gần gũi thì cũng có những Note dễ gây chia rẽ lắm chị ạ.

    Em thử kể vài kiểu Note như thế nghen. "Không ngờ vẫn còn những blogger dùng blog của mình để làm những trò nhố nhăng rẻ tiền quá!", "Làm ơn sống trung thực chút đi, đừng làm trò hèn hạ nữa!"... Đại loại như vậy.

    Tức là những Note có nội dung cực kỳ lửng lơ. Đọc mà chẳng hiểu họ muốn nói cái gì qua Note đó. Có thể đó là một câu vô nghĩa nhưng cũng có thể nó là một Note với 1 tỉ lẻ 1 nghĩa.

    Đó là những Note rất dễ gây chia rẽ, chiến tranh. Và thâm ý của người treo những Note như thế thì thật tình không ai có thể đoán ra vì nó vừa không rõ ràng, có vẻ như không nhắm vào ai nhưng cũng có vẻ nhắm vào tât cả. Gặp những Note loại đó em ngán lắm.

    Trả lờiXóa
  14. @ ngocyen054. Chị thì quan niệm notes để thư giãn, bộc lộ buồn vui, qua đó thấu hiểu nhau.
    Entry để nghiền ngẫm, cảm thông, và chia sẻ cùng nhau..
    Những ý kiến trên đây của ngocyen054 rất hay !
    Đây là sân chơi trí tuệ, nên chúng ta cần chọn những lời hay ý đẹp, hòa nhã, thân thiện, văn hóa, văn minh để diễn đạt và chia sẻ với mọi người, nhằm tạo nhiều niềm vui, tiếng cười cho nhau trong cuộc sống. Không nên dùng diễn đàn này để chút giận, phỉ báng, khích bác lẫn nhau ! Mong lắm thay.

    Trả lờiXóa
  15. Chị xít qua cho e ngồi cái coi..ngồi gần cho nó tình cảm há há há

    Trả lờiXóa
  16. Hà hà, vậy thì khỉ viết ẻn cho mất công, chị hén.

    Trả lờiXóa
  17. vậy là chị ko thấy cái note em cầm dao dí mọi người chạy loạn xà ngầu từ sáng đến giờ rồi hiiiiiiiiiiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  18. Nhớ rồi.
    Tui còn bỏ quên chiếc dép râu mà không dám quay lại kìa.

    Trả lờiXóa
  19. Vậy hả ... ? Chỉ có notes thôi sao ?

    Trả lờiXóa
  20. hèn gì thấy chiếc dép lào đứt quai để trước cửa nhà tui đó hiiiiiiiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  21. Chị Yến nói có lý lắm .
    Em cũng nên tập viết Notes , chứ viết entry ... mệt quá à .

    Trả lờiXóa
  22. Hìhìhì, và em thì cũng khác nè chị ơi. Thôi mà thôi, em hổng nói đâu. Em chỉ cần biết trong suy nghĩ của em, chị là một người chị rất hiền, dịu dàng, nhân hậu và rất gần gũi với mọi người.

    Trả lờiXóa
  23. ngáo nịnh chị yến quá nha hiiiiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  24. Hìhìhì, nịnh ai cũng vậy, nịnh chị Yến cho rồi. Đùa với bạn 1 chút cho vui đó. Chứ mình biết, bạn cũng cùng cảm nhận như mình mà, đúng không?

    Trả lờiXóa
  25. Chà, nịnh bạn blog dữ... Yến là một phụ nữ rất khéo ăn nói và từng câu com đều làm bạn vui. Còn note thì khỏi chê.. hihii...

    Trả lờiXóa
  26. vậy thì bây giờ phát huy nhen cô !

    Trả lờiXóa
  27. Em hổng dám viết notes đâu. Viết Notes chọc mấy chị, mấy chị chạy qua kí đấu em sao.Chị Hai canh kí đầu em hoài đó mà đâu có chạy lại em . Chân em dài mà còn có cặp ghế phụ thêm nửa đó

    Ha Ha Ha ...Hé Hé Hé ...Hi Hi Hi

    Trả lờiXóa
  28. gần được hôn chị ? Như bửa em còm 1 bài thơ dzô dziêng, làm hỏng cái note cuả chị Yến đang khen màu nắng đẹp và thơ, hi hi ,chắc là cũng .... hơi bị dễ xa nhau hé chị hé ? (em hay bị dzô dziêng dzậy á!). Nhưng mà em thương chị Yến lắm lắm ....

    Trả lờiXóa
  29. Chị đang làm việc căng thẳng, mệt óc chút xíu, trong phòng yên ắng, nhìn lên màn hình, mul cũng yên lặng. Buồn buồn.
    Chị gõ một câu trên notes, các bạn lên tiếng ào ạt. Bỗng thấy nhẹ cả người, và vui vui.
    Thì ra, chung quanh mình vẫn đông đúc lắm. Bạn ta, tuy xa, nhưng vẫn gần, thật gần.

    Vậy thôi, em ạ. Em cũng vậy chứ.
    Quan niệm của chị, trên blog này, không có khái niệm "chửi nhau".

    Trả lờiXóa
  30. Saokim là một nick dễ thương, nhẹ nhàng, luôn kèm những con vật ngộ nghĩnh, đáng yêu, sao không thích chứ.

    Trả lờiXóa
  31. Mỗi sáng online đọc lướt qua những câu Note em thấy cũng hay lắm . Dù viết thế nào thì cũng phản ánh tâm tư tình cảm, một chút vui, chút buồn, chút giận dữ ...hoặc là những thông tin cần cũng như linh tinh...Cảm giác mình như có thể hiểu được một "thế giới" thu nhỏ trong tầm mắt .

    Trả lờiXóa
  32. Mà phải công nhận, notes của cậu ưa làm chị cười nhiều hơn là ốt dột, mặc dù những câu thơ của cậu có khi chẳng hiểu gì cả, hoặc muốn...nổi loạn bắt chết luôn.

    Trả lờiXóa
  33. Sắp gần hơn nữa, phải không?

    Trả lờiXóa
  34. Bống đừng có mà ...PR cho "nịnh" ở đây nhá.Háháhá.

    Trả lờiXóa
  35. Hii, khái niệm "chửi nhau" nó thể hiện trong nội dung của note, k do ta "quan niệm" được chị ạ và đó là thực tế, một thực tế đa sắc màu chứ không chỉ những màu tươi tắn !

    Trả lờiXóa
  36. Em đọc hồi nào sao chị không biết nhỉ?

    Trả lờiXóa
  37. Vâng ạ, đó là mỗi ngày qua đọc cóc của bác ct cũng vui vui. Bởi, lúc ấy, biết rằng bác cũng đang rất vui.

    Trả lờiXóa
  38. Bốc phét một chút, điên điên một chút, cũng chẳng sao em há. Vui là được rồi.

    Trả lờiXóa
  39. Đừng quan tâm tới những notes như thế Zip ạ.

    Trả lờiXóa
  40. Đúng đó Yến ơi! Những cái notes là những lời tâm sự, những điều cần chia sẻ ngay lúc mình đang có tâm sự vui hay buồn mà ....

    Trả lờiXóa
  41. Đúng là lời người cao tuổi. Thật hay và chí lý vô cùng.

    Có thể tranh cãi, bất đồng ý kiến, nhưng không nên trút giận, khích bác nhau. Ngoài đời đã nhiều cảnh ấy lắm rồi, đem vào đây làm chi cho mệt óc bác nhỉ.
    Cám ơn bác rất nhiều.

    Trả lờiXóa
  42. Thích nhất nhỏ này, đem bao nhiêu nhân vật lẫy lừng lên thớt, mà có ai giận đâu.
    Sảng khoái nữa là khác.

    Trả lờiXóa
  43. Em đang rất gần chị, và ôm phát thật chặt mới ra dzìa. Tối ngon giấc chị nhé!

    Trả lờiXóa
  44. Sao mất công được Gà?

    Entry giống như nội dung một vở kịch. Sâu sắc và tinh tế. Chuyện đời, tình người, niềm vui, nỗi buồn...được chuyển tải thật ý vị và độc đáo. Viết một entry rất công phu, gọt giũa tới lui bao nhiêu bận mới " xuất xưởng" được, bởi chúng ta đâu phải nhà văn. Đọc một entry, là đọc một câu chuyện từ trái tim một người, mà để hiểu trái tim một người, đâu phải chỉ lớt phớt , qua quýt mà hiểu được đâu.

    Còn notes, là cảm hứng bất chợt, vui buồn bất chợt, niềm đau bất chợt, như một "xen" hài bất chợt giữa vở kịch làm dịu đi cái không khí trầm trầm, có khi sụt sịt vài giọt nước mắt... ta chớp lấy trong một cái tích tắc cảm xúc ấy của mình, chép vội, gõ vội, viết vôi.
    Nhưng không phải là không sâu sắc. Lắm cái notes phải suy nghĩ thiệt hung đó.
    Nhất là notes của tướng Gà, cười nghiêng ngửa vậy chứ cũng lắm điều để suy gẫm đấy.

    Trả lờiXóa
  45. Hà hà...em chưa cầm dao qua nhà chị nên chị không biết.

    Trả lờiXóa
  46. Notes thoải mái hơn, không chắt lọc kỹ càng, đầu tư nhiều chất xám như entry. Bâng quơ nè, nắng nè, nịnh nè...cảm xúc gì gì cũng được.Nhiều khi có bạn giăng mỗi chữ " buồn" cũng có đến mấy chục bạn vào chia sẻ.
    Notes dễ gần là vậy.
    Thành ra, có nhiều bạn mỗi ngày có thật nhiều ...cảm xúc. Nhưng entry có khi lâu thật lâu mới viết được một cái.

    Trả lờiXóa
  47. Vào chơi blog tôi ơi
    Ngả nghiêng tám tám cho đời thêm tươi
    Tuy ảo mà thật ... vui cười
    Đem đến cho tôi niềm vui bất ngờ!
    Hình dung về bạn như mơ
    Buồn vui chia xẻ ngẩn ngơ com mèn!
    Tình blog chẳng bon chen
    Đậm đà cởi mở anh em tâm tình...
    (post nhanh)

    Trả lờiXóa
  48. Nói gì nữa bây giờ chứ. Có bao nhiêu... nỗi lòng, hàng ngày em trút hết trơn trên notes rồi.
    Chị thấy nhỏ Khúc và nhỏ KGH hay đấy, em bưc tức, la làng om sòm, mấy nhỏ ấy có bao giờ "la" theo em đâu, nhỏ chỉ xỏ xiên " mài làm sao dzậy hở mài ? "...cái là em cười hì hì, hết giận liền.
    Hay chưa.

    Trả lờiXóa
  49. Xu hướng bây giờ là chơi Twitter cho nó bớt mất thời gian. Nhưng dân châu Á nói chung và dân Việt nói riêng lại vẫn khoái viết blog con ca con kê tâm sự khúc nhôi.

    Trả lờiXóa
  50. Nhà chị khách đông làm sao nhớ em được, hihi mà sao hông thấy chị viết tiếp?

    Trả lờiXóa
  51. Notes là cảm hứng bất chợt, không cần tập đâu em, kiểu "đánh ghen' tuỳ hứng của em, cười sặc sụa thấy không.

    Trả lờiXóa
  52. Cũng không đông lắm đâu em ạ, chị nhớ hết đấy chứ.
    Cám ơn em đã quan tâm, chị đang cố viết đây, nhưng bận quá.

    Trả lờiXóa
  53. Nhưng nếu có bạn nào mỗi ngày thả notes liên tu bất tận thì cũng khó xử cho bạn blog.! Mình thích nói ít mà ai cũng có thể còm được. :-))

    Trả lờiXóa
  54. Cám ơn chị. Đâu có đâu. hì hì.

    Trả lờiXóa
  55. Mà con không được cất blog đấy nhé.

    Trả lờiXóa
  56. Hic, đại bàng con Note toàn nói nhảm nên khó còm, làm khó bạn Blog lắm phải không chú đại bàng?

    Trả lờiXóa
  57. dung roi do chi, note la cam xuc that vi khi viet vi minh khong phai dan do va suy nghi, note giong nhu su chia xe, ta than, hay gian hon ...
    sang nay em lai gian voi chong...met wa chi a, ngay nao cung chuyen con cai di lam tre ve tre....mec chi ti xiu cho do buon, lai chay ra day. a wen, em muon noi la em chi vo duoc trang nha cua em thoi, khong vo duoc inbox nen khogn co check message duoc (hihi), chi cho em cai gi thi chi gui vao guest book thi em moi doc duoc (too complicated chi he'.....ngu ngon chi nhe!

    Trả lờiXóa
  58. sang bên này kéo notes vui chị nhỉ

    Trả lờiXóa
  59. Em nhiều chị quá, được cưng cũng sướng, chỉ khổ những ngày 8.3, 20.10...thôi.

    Trả lờiXóa
  60. Hè hè...nắng đẹp, nhưng khổ bà cố. Khen nắng đẹp bằng thơ là để thi vị hoá nó lên cho quên bớt những giọt mồ hôi đang tuôn chảy dầm dề.
    Và em, thì nhìn thẳng vào nắng mà nói, có sai đâu mà làm hỏng notes chứ.
    Ai lại...xa nhau vì lý do ấy chứ. Nhỏ này thiệt tình.

    Trả lờiXóa
  61. Em ạ, chị đồng quan điểm với bác Hữu Diệu đấy .

    “ Đây là sân chơi trí tuệ, nên chúng ta cần chọn những lời hay ý đẹp, hòa nhã, thân thiện, văn hóa, văn minh để diễn đạt và chia sẻ với mọi người, nhằm tạo nhiều niềm vui, tiếng cười cho nhau trong cuộc sống. Không nên dùng diễn đàn này để chút giận, phỉ báng, khích bác lẫn nhau . “

    Notes của ai thể hiện hai từ không đẹp ấy thì chị không biết, chứ trong notes của chị thì không bao giờ, dứt khoát không bao giờ có hai tiếng ấy.

    Trả lờiXóa
  62. Đúng vậy em ạ. Chiều nay, chị hơi mệt vì việc nhiều quá, muốn thư giãn một chút, bèn vô multi, blog im ru bà rù. Chị dạo một vòng đọc notes của các bạn, những tâm tình chút chút ấy cuốn hút chị, bỗng thấy blog không im lìm đâu, mọi người đều đang có mặt đấy, thử gõ một cái notes coi, thế là...

    Trả lờiXóa
  63. chài ai! chị Yến giăng note trình độ thiệt, hi hi...sơ sơ bải mốt còm rùi ...

    Trả lờiXóa
  64. Của chị hết nửa rồi,còn gì.

    Trả lờiXóa
  65. KL là cô giáo hiền lành mà mình hân hạnh được biết đấy.

    Trả lờiXóa
  66. Qua blog của chim là thấy vui rồi. Có khi cười rinh rích rồi về.

    Trả lờiXóa
  67. Mỗi blogger một đặc điểm, đâu có ai giống ai. Than cũng có cái duyên của than chứ. Bữa nào con nhỏ vắng vắng, blog cũng buồn hiu.

    Trả lờiXóa
  68. Sao em giống lylyphan vậy? Không nói gì hết là sao ?

    Trả lờiXóa
  69. Notes của moido thường gây ...sốc cho người khác không hà.

    Trả lờiXóa
  70. Một lời ta thán vừa buông, rơi đúng một bàn tay vừa đưa ra , nhẹ nhàng đón lấy, bỗng vui vui...em há.

    Trả lờiXóa
  71. Cụ thể cái Notes của chị Y nè ... đã lên con số 81 em nữa là 82 rồi .. gần thật đó chị
    Sau này chắc em cũng viết Note thôi ...đấu tư Entry em thấy mệt , có khđang ngồi viết
    ngon lành bao nhiêu là ý tưởng hay ... tự dưng cúp điện .. chời ..chời .ngồi khóc luôn ..á

    Trả lờiXóa
  72. Cám ơn em, đừng thèm nghĩ tới những điều làm em phiền lòng ấy nữa, bỏ đi.

    Trả lờiXóa
  73. Chị bị hoài, có khi viết xong, post lên, loay hoay cách náo đó, mất biến. Bây giờ khôn rồi, viết vào W, chốc chốc save vào, có cúp điện cũng không sao. Hehe.

    Trả lờiXóa
  74. Úi, em có phiền chi mô. Là em nhận thấy note đa dạng thế thôi. Loại giúp con người gần nhau như của chị, loại nghêu ngao hát hỏng như của em, loại hâm toàn diện, chập điện toàn tập như của KLam, loại để chửi bới xả stress như của nhiều người....Chứ em đâu có buồn phiền gì!
    Ngủ ngon chị iu!

    Trả lờiXóa
  75. kakaka co' ta trong ddo' ! thanks my iu iu (dda' ddit' ba` 1 cai' ) =))

    Trả lờiXóa
  76. Ôi, chị khoái câu này.
    Anh Kh hay hỏi: " Ủa, cục Y. cưng là cái gì vậy? Chị không biết trả lời sao. Hôm nay thì biết rồi. Há há.

    Trả lờiXóa
  77. la` cu*ng chi. Y. nhu* cuc. keo. y' , ma` em thich an keo. ! :x :))

    Trả lờiXóa
  78. :) em thấy ý của chị hay, ngẫm lại thấy cũng đúng ạ

    Trả lờiXóa
  79. note em viết đa phần là câu còm hay để nhí nhố cho vui, còn một số ít là giả vờ lãng mạn, số ít hơn là tâm trạng riêng.....và một số rất rất ít là để than phiền ....hehe

    Trả lờiXóa
  80. Hồi giờ em rất ít viết NOTE ! Hồi mới chơi blog , em không hiểu note sinh ra để làm gì ! Bây giờ thì hiểu rồi.

    Trả lờiXóa
  81. Nhưng cái note của tớ không biết vì sao biến mất tiêu thì còn gần ai và ai gần được nữa ...

    Trả lờiXóa

  82. Chị luôn giữ được cách nhìn thấu đáo trong các vấn đề!

    Hugs chị!

    Trả lờiXóa
  83. Chẳng ai thích sống trong một khu phố mà hàng xóm mắng mỏ, dè bỉu nhau suốt ngày. Trên blog cũng vậy, rồi thì "những người thích dè bỉu " nhau ấy sẽ kéo nhau ra một chỗ riêng để thoả mãn "phong cách" của mình. Chắc vậy!

    Trả lờiXóa
  84. Vậy vui chứ em. Vui nhất là các bạn vào đó tám với nhau, chẳng ăn nhật gì tới nội dung notes cả. hì hì...
    Dạo này, bỗng dưng em "giật" ít đi...

    Trả lờiXóa
  85. Cũng hay hay và ngồ ngộ em ạ. Thử xem nhé.

    Trả lờiXóa
  86. Dạo này em mãi chạy theo khói thuốc nên vắng vắng.
    Nay gặp em ở đây, mừng quá.

    Trả lờiXóa
  87. Thiệt hong chị ? Zị để em làm vài cái nót coi em mí thèng cha bồ có gần hong nhen ...hì hì...

    Trả lờiXóa
  88. em là chúa làm biếng viết entry.

    Trả lờiXóa
  89. Hihi... wá nhìu comments rùi ! nói hết ý của mình rùi!!

    Trả lờiXóa
  90. đúng thật chị yến ạ , note nó như 1 phút ngẫu hứng rất thật , không có thời gian cho chải chuốt , có nhiều note rất phản cảm và khi đọc đến ta cứ thử hình dung ra con người đó đang đứng trước mặt ta nói ~ điều như vây ... hay có khi không gian co ngắn lại thì điều phản cảm đó sẽ bớt đi ...

    Trả lờiXóa
  91. Thăm cái Note của cô cái nà! Cuối từng dzui cho cô nà!

    Trả lờiXóa
  92. Em có cảm giác những người sâu sắc và hóm hỉnh thường viết notes ấn tượng và hay.

    Trả lờiXóa
  93. em thì lại không biết viết note , một cái note có khi em treo cả tuần lễ , 10 ngày mà vẫn chưa thay được câu khác ...

    Trả lờiXóa
  94. hay nói như bạn muathuvangmos đúng thật , có lẽ em không thuộc dạng "sâu sắc và hóm hỉnh"? Có lẽ !

    Trả lờiXóa
  95. Cám ơn đst nhé. Chúc em cuối tuần thật vui.

    Trả lờiXóa

  96. Chị thì không nghĩ notes phải ấn tượng hoặc hay mới thu hút bạn bè.
    Gõ notes vừa xong,chị thích được bạn bè ùa vào nói chuyện, tưởng như các bạn mình đang gần thật gần, chứ ngồi đó mà đợi...còm vào guestbook, giống chờ...sung rụng quá, phải không em?

    Trả lờiXóa
  97. Chị cũng chưa bao giờ thấy mình như vậy cả. Và notes của chị cũng để lâu lắm, có khi cả tuần chưa thay.

    Trả lờiXóa
  98. Vào IN BOX cứ lần theo đó vào đọc, vừa nhanh, vừa tiện và thấy gần nhau hơn chị à.

    Trả lờiXóa