Kỳ ghê, mình vào inbox được, sang thăm bạn bè và comment được, nhưng không vào được nhà mình, không đọc được notes, entry của mình. Có bạn nào gặp trường hợp này chưa nhỉ?
chắc khoảng 2 tháng rùi em cũng bị, em đi từ MY SITE để ra HOME coi tổng thể blog mình, coi entry hay note chẳng được. thế là em đi đường inbox coi kiểu POSTED BY ME. Và muốn vô GB phải chạy theo còm của bà con. Vài ngày em quên thì em lại vào được luôn. Em có hỏi vài bạn thì có bạn cũng gặp nên em thôi. hehee
Hihii trường hợp như chị thì cứ đứng im đó, vài ngày sẽ hết thôi. Đừng có chỉnh sửa gì lung tung cuối cùng hư máy luôn nha hehee..do Mul bị lỗi thôi ko phải do máy đâu chị ơi. Chị Mai Hương bữa giờ bị như chị hoài à.
Chị vào my account, vào my site cũng không được. Vậy là MH hôm ấy cũng bị rồi hả. Vậy thì yên tâm. Chiều giờ chị cứ tưởng máy mình bị hư chứ. Cám ơn nhỏ nhé.
bữa hổm cũng có nhiều người bị đó chị ui.
Trả lờiXóaEm chưa gặp như chị, chỉ có hông cho vô nhà thôi hà :(
Trả lờiXóanếu chị save pass vô Mul thì chị thử out ra và restart máy lại thử nha.
Trả lờiXóaChị chưa gặp trường hợp này bao giờ. Hic. Loay hoay từ chiều đến giờ đó. Kể cả đổi pass cũng không được luôn.
Trả lờiXóavậy chị vào inbox, chị đọc note-entry của chị ngay chỗ POSTED BY ME coi được kg nè?
Trả lờiXóaĐể chị vào thử nhé. Riêng cái notes này lại đọc được. Hì hì.
Trả lờiXóachắc khoảng 2 tháng rùi em cũng bị, em đi từ MY SITE để ra HOME coi tổng thể blog mình, coi entry hay note chẳng được.
Trả lờiXóathế là em đi đường inbox coi kiểu POSTED BY ME.
Và muốn vô GB phải chạy theo còm của bà con.
Vài ngày em quên thì em lại vào được luôn.
Em có hỏi vài bạn thì có bạn cũng gặp nên em thôi. hehee
Có có, tớ bị hoài... Coi xem có xài cái máy nào mà chưa sight out không!;-)
Trả lờiXóaKhông được Mun ơi.
Trả lờiXóaChỉ xài một máy này thôi.
Trả lờiXóaUi, vậy em bữa đó hên hay sao ta?
Trả lờiXóaMà sao note này lại ok chị hén? hic
nếu máy kia chưa sign out thì anh vô máy này là cái kia cũng tự bị out à. ;-))
Trả lờiXóachị out ra và khởi động lại máy thử chưa nè?
Trả lờiXóagiờ mới gặp trường hợp của cô nè !
Trả lờiXóavậy tại Mul ở cùng nhà nên bị "vấn đề" như nhau đó chị ơi. hihihi..........
Trả lờiXóaGió không bị trường hợp này nhưng vẫn leo tường hơn tháng nay ...thử leo xem Y
Trả lờiXóaem thấy chị Gió toàn bị rách quần nè. kakaka
Trả lờiXóaKhông có đâu, đang cách nhau rất xa. Hì hì.
Trả lờiXóaKhông vô nhà được thì leo tường, đây vô được đến cửa rồi, nhỉn qua cửa sổ thấy hết, mà hổng vào được mới buồn cười.
Trả lờiXóahá há... vậy vấn đề là người chung nhà nên xài Mul gặp vấn đề y nhau à.
Trả lờiXóaCô cũng lần đầu tiên gặp phải.
Trả lờiXóaHihii trường hợp như chị thì cứ đứng im đó, vài ngày sẽ hết thôi. Đừng có chỉnh sửa gì lung tung cuối cùng hư máy luôn nha hehee..do Mul bị lỗi thôi ko phải do máy đâu chị ơi. Chị Mai Hương bữa giờ bị như chị hoài à.
Trả lờiXóaEm chỉ bị nó nhốt luôn ở ngoài đường, khỏi vào nhà ai luôn chứ không có tình trạng giống chị
Trả lờiXóahư máy thì KTD mua tặng chị Y máy mới, chị Y đừng lo nha! khà khà.......
Trả lờiXóaChị vào my account, vào my site cũng không được. Vậy là MH hôm ấy cũng bị rồi hả. Vậy thì yên tâm. Chiều giờ chị cứ tưởng máy mình bị hư chứ. Cám ơn nhỏ nhé.
Trả lờiXóaGió kiên trì quá thể.
Trả lờiXóaDấu mộc ấy có ý nghĩa gì đó hử nhỏ?
Trả lờiXóaKhúc đâu giàu có dữ vậy? Hì hì.
Trả lờiXóaHình như...mình cứ thường xuyên ở nhà thì không sao cả Ngọc Yến ạ ! Là hình như thôi, vì VH chưa bị lần nào ...:)
Trả lờiXóaHội bảo vệ các bà mẹ ngây thơ chứng nhận: ĐC xinh xinh, hâm hâm ạ.
Trả lờiXóa:D
Lâu lâu Mult bày ra trò mới để chị em mình tám đó mà!!! :)
Trả lờiXóaChính xác ghê. Hà hà hà.
Trả lờiXóaLâu lắm mới thấy anh sang. Lo ở nhà thủ dinh, hèn chi mul hổng dám quậy dinh thự bên ấy.
Trả lờiXóaEm vào sớm thế. Đã mở cửa hàng chưa em?
Trả lờiXóaEm chưa đi làm, 9 giờ mới mở cửa chị ơi! Còn ở nhà nhâm nhi cafe, hehe
Trả lờiXóaChắc mul dỗi chị ham việc bỏ quên mul đấy ạ. :)
Trả lờiXóabây giờ sao rồi hả bác, mul vẫn bình thường mà...
Trả lờiXóaEm bị hoài, hiện giờ cũng đang bị nè chị. Chị muốn xem bài của chị thì chị vào Inbox, sau đó vào "Posted by Me" là xem được tuốt :)
Trả lờiXóaLần trước em bị 2 tuần, sau đó ổn, mấy ngày nay lại bị, bực cả mình :(
Mul bị lỗi đấy . Bống có khi không vô được inbox mà chỉ vô được my site thôi . Còn trường hợp Yến Bống chưa gặp
Trả lờiXóachị chờ chờ vậy thôi, hic, thi thoảng Mult hâm do hội bảo vệ những bà mẹ ngây thơ gây rối (kekeke em chọc ĐC tị)
Trả lờiXóaHôm nọ em vừa gặp. Chị xóa hết bộ nhớ đệm, hoặc vô start/programs/accessories/system tools/disk cleanup. Chờ cleanup ổ C xong, chị khởi động lại máy.
Trả lờiXóaDa, Em thi thinh thoang k vao nha em lan nha moi nguoi duoc luon chi a
Trả lờiXóaThỉnh thoảng mul cũng bị lỗi đó chị ơi, quỷ cũng bị giống vậy.
Trả lờiXóaChị chỉ sợ Bao dỗi thôi.
Trả lờiXóaMình mới vaò lại, làm theo lời của Gà, vào được rồi bác Li ạ.
Trả lờiXóaHa ha ha, mul lại dỗi vì em lo đi chơi bỏ rơi mul đó.
Trả lờiXóaMình cũng mới thấy lần đầu Bống ạ.
Trả lờiXóaNhờ mul lỗi mà hôm nay chị biết có cái hội đáng yêu này đấy.
Trả lờiXóaChị làm theo lời em, vào được rồi. Cám ơn em nhé.
Trả lờiXóaEm thì không qua được nhà người khác
Trả lờiXóaVào được có một chút, tắt tị lại rồi ! Hic!
Trả lờiXóaĐó là lúc mul nâng cấp đó em, chị nghe các bạn nói vậy.
Trả lờiXóaNó đang bị gì đó thôi chị à. Chắc mai nó hết.
Trả lờiXóaHôm nay chị mới biết Quỷ à.
Trả lờiXóahôm qua em cũng bị thế đấy , chị Y ngủ ngon nhé
Trả lờiXóaChị về mà bận cả ngày, bây giờ mới ghé vào đây. Chắc Mul lâu lâu quậy ý mà.
Trả lờiXóaNgủ ngon nhé.
Mul lúc này chập chờn ,tôi vô inbox được,nhưng khg vô home được,
Trả lờiXóaCG đã nói là đúng mà!
Trả lờiXóaGhiChú: CG chưa kịp ngủ trưa đâu! Mul vừa ...Khùng( Bống khẳng định!), vừa Quậy (CG nói mà)-Bicon Tổng hợp: Mul+ Ta= Khùng &Quậy ! Haaaaaaa
Trả lờiXóaEm chưa bị bao giờ cả chị ạ.
Là tại Chị hông wa nhà em còm, còm sót nên bạn Mul "cảnh cáo" đó... hehe!
Trả lờiXóaHôm nay bạn hiền đã vào blog được bình thường chưa ?
Trả lờiXóaChúc cả nhà luôn khỏe bình an .
Trả lờiXóaHôm nay hết rồi Tom ơi.
Trả lờiXóaGiờ chị mới bắt đều đi thăm các bạn đây. Vy ngủ ngon nhé.
Trả lờiXóaVề nhà, hạnh phúc ngất trời, còn nhớ gì đến mul nữa chứ. Hì hì.
Trả lờiXóaThấy Bi quậy nhất.
Trả lờiXóaVâng, y vậy đó. Nhưng bấy giờ thì ngon rồi, mul... chạy im re.
Trả lờiXóaTại mul sợ em giăng notes xỉ vả "ổng" ấy mà.
Trả lờiXóaChị chạy qua ngay đây. Sợ lời " cảnh cáo" dễ thương ấy quớ...
Trả lờiXóaMình bắt đầu đi dạo đây HV ạ. Cám ơn bạn nhé.
Trả lờiXóaMình chả lúc nào bị gì hết. Ông Trời đãi kẻ khờ mờ. Hi hi hi...
Trả lờiXóaMình giống k/h ..nếu không vào được thì ..tắt máy cho đỡ sùng ..he he //
Trả lờiXóaHôm qua nhà chị từ sáng sóm mãi đến trưa chị không vào nhà được. Sau đó thì trờ lại bình thường. Lâu lâu multi bị lỗi đấy!
Trả lờiXóacó chị ạh , mul hay như thế lắm , nếu chị kô đợi đuọc thì viết một lá thư nói tình hình như thế cho Mul biết , chỉ một buổi thôi là sẽ ok .
Trả lờiXóaGiờ ổn chưa chị?
Trả lờiXóaĐã bình thường lại rồi em ạ.
Trả lờiXóa