Hôm nào cũng vậy, cứ đến lúc mình dạo mul thì đã đuối sức mất rồi. Tay gõ lóc cóc, mà chẳng biết mình gõ gì nữa. Chúc tất cả bạn bè yêu thương của mình có một giấc ngủ thật ngon, để mai đón tuần mới thật sảng khoái nhé.
Chúng tôi, không chỉ đi ngang hông click vào Guestbook để thăm nhau vào mỗi lúc rãnh rỗi nữa, mà chúng tôi thực sự đến thăm nhau.. Và các bạn đến chơi, tôi vui quá chỉ biết cười, cười mãi, không còn từ ngữ để diễn đạt cho hết cái tình thân này nữa...
buồn ngù thi lo ngủ đi. Sức khỏe là quan trọng nhất để ngày hôm sau có sức mà cày. Còn bạn bè khi nào rãnh thì ghé thăm... không ai trách móc gì đâu... Đã bước sang ngày mới rồi, nắng thật đẹp kìa... nhớ bán được nhiều hàng nhá.
To all: Ấm cả lòng các bạn mình ơi. Hổng phải mình lo làm giàu đâu nhé. Thời trẻ , tràn đầy sức lực, còn chẳng ăn thua gì, nay sức cùng lực kiệt, chỉ muốn dừng chân, mà cuộc sống nó cứ cuốn mình trôi mãi... Đành theo thôi. Xin cám ơn tất cả yêu thương của mình nhé.
Lâu lắm rồi em mới ghé thăm chị chút đây. Dạo này em cũng lu bu công việc rồi chuyện ở nhà nữa nên cũng đuối, nên không ghé thăm chị được. Chị nói hôm rồi ngang qua chỗ nhà em sao không a lô cho em? Giờ thì em ở SG, nhưng ngày mai lại ở chỗ khác...rồi thứ 2 lại đi công tác nữa chị ạ! Ba em thì...vẫn thế, sức khỏe không tốt lắm nên cũng chưa vô thuốc được, tuần sau lại vô nhập viện tiếp. Chúc chị ngủ ngon nhé!
Em cũng trong tình trạng như chị đấy . Bắt đầu từ hôm nay em thử sắp xếp lại xem sao chị ạ , chứ cứ mãi thế này thì ko ổn chút nào . Cuộc sống còn dài mà ko tự thương mình thì ai thương bây giờ chị há ? Ôm chị mong bình yên đến với chị em mình !
Có lẽ tâm hồn của KD trong trẻo quá nên nhìn đâu đâu cũng thấy ngời lên nét đẹp. Mong KD luôn khỏe mãi để mình được nghe hoài những giai điệu ngọt ngào từ bạn mang sang, nhé.
Lại tuần mới nữa rồi . L không còn nhớ nữa . Tuần nào cũng như tuần nấy, ngược xuôi vất vả . Muốn thăm Thanh Trúc cũng không ghé nhà được . Chúc Yến nhiều sức khỏa để lo cho cửa hàng cưng .
em thì dạo này ôm mul hơi bị nhiều, lười buôn bán rồi :D
Trả lờiXóaChị ngủ ngon nhé. Hug
Trả lờiXóaChị vẫn chưa ngủ đựợc sao? Hãy uống một cốc sữa nóng vào sẽ ngủ ngon chị nhé.
Trả lờiXóachị ngủ ngon chị nha
Trả lờiXóaMình cũng vậy đó. Cứ lóc cóc rồi ngủ gục luôn trên máy tính. Hà hà hà...Con la quài hà. Hic !
Trả lờiXóatrui, the ma cung rang gõ hen chi. Chuc chi ngu ngon va ngay nhu y nha! Hugs
Trả lờiXóalàm ít ít, giữ gìn sức khỏe nhen cô !
Trả lờiXóaChủ nhật vui tươi chị nhé
Trả lờiXóaMai bán hàng đắt nghe NY.
Trả lờiXóaNHỚ GIỮ SỨC KHỎE CỦA MÌNH NHÉ YẾN ƠI!
Trả lờiXóaChúng tôi, không chỉ đi ngang hông click vào Guestbook để thăm nhau vào mỗi lúc rãnh rỗi nữa, mà chúng tôi thực sự đến thăm nhau..
Và các bạn đến chơi, tôi vui quá chỉ biết cười, cười mãi, không còn từ ngữ để diễn đạt cho hết cái tình thân này nữa...
Yến dạo này làm người mẫu cho chị H/T hén ...hình đẹp lắm Yến ơi ..chị ơi ...
Trả lờiXóaÔm chị thật chặt
Trả lờiXóaTuần mới sức khỏe, buôn may bán đắt, hanh thông mọi điều hén Chị...
Trả lờiXóaTuần mới thật thong thả chị nhé. Hug
Trả lờiXóaTuần mới may mắn và sức khỏe nhá Y
Trả lờiXóa
Trả lờiXóaĐọc mấy cái còm phía trên thì hình như chị khó ngủ. Hay là chị thử nấu tim sen uống thử xem sao. Mong chị khỏe và vui.
Tay gõ lốc cốc và chúc chị iu tuần mới thật nhiều sinh lực và niềm tin yêu nè! Hug chị!
Trả lờiXóaĐôi khi không ghé nhà nhưng em vẫn nhớ chị !
Trả lờiXóa:)
buồn ngù thi lo ngủ đi. Sức khỏe là quan trọng nhất để ngày hôm sau có sức mà cày. Còn bạn bè khi nào rãnh thì ghé thăm... không ai trách móc gì đâu... Đã bước sang ngày mới rồi, nắng thật đẹp kìa... nhớ bán được nhiều hàng nhá.
Trả lờiXóaGiữ gìn sức khoẻ nha Ngọc Yến.
Trả lờiXóaBống biết mà - ai trách Yến đâu mừ . Hug
Trả lờiXóaMệt người thì vào Mul làm gì chị ơi nghỉ ngơi cho phẻ, sáng hôm sau mở nó ra thì tha hồ đọc còm.
Trả lờiXóahihhi
Chị ơi giữ gìn sức khỏe .Tuần mới công việc nhiều thuận lợi nha HUGGGG
Trả lờiXóabác thức khuya thế, chúc tuần mới hoan hỉ...
Trả lờiXóaDạo blog sớm sớm trước 11 giờ tối thôi nhé! !
Trả lờiXóaMải lo làm giầu nên mới thế, nhưng không sao mai mốt trở thành nhà tỷ phú thì mọi người cũng mừng.
Trả lờiXóaBận rộn quá hả Yến ?
Trả lờiXóaTuần mới thuận lợi như ý Chị iu nhé! Bảo trọng sức khỏe nha Chị huggggggggggg
Trả lờiXóaTo all: Ấm cả lòng các bạn mình ơi.
Trả lờiXóaHổng phải mình lo làm giàu đâu nhé. Thời trẻ , tràn đầy sức lực, còn chẳng ăn thua gì, nay sức cùng lực kiệt, chỉ muốn dừng chân, mà cuộc sống nó cứ cuốn mình trôi mãi...
Đành theo thôi.
Xin cám ơn tất cả yêu thương của mình nhé.
Thương chị thật nhiều , cũng vì cuộc sống chén cơm với con cá kho mà mình phải đầu tắt mặt tối phải ko chị hiiiiiiiiiiiiii
Trả lờiXóabận nhưng vui chị Y ƠI
Trả lờiXóanếu mệt quá thì nhớ nghỉ ngơi chị nhé , đừng ráng sức , bạn bè ai cũng hiểu mà ...
Trả lờiXóahug.
Cảm ơn chị , chị cũng vậy nhé . Chúc chị có nhiều sức khoẻ , nhiều thật nhiều :)
Trả lờiXóahôn bạn yêu một cái nhớ đừng thức khuya .
Trả lờiXóabạn yêu của kd luôn xinh đẹp và nụ cười hiền chân thật .
Trả lờiXóaChị có loạt ảnh đẹp qúa!
Trả lờiXóaChiều êm ả chị nhé!
Nghe lời anh Khánh nha chị ui! Hug!
Trả lờiXóacục Yến cưng , em nhớ chị
Trả lờiXóaChúc anh chị ngủ ngon
em thích khi anh Khánh gọi em là "em vợ" , hhihi.. , có bạn hỏi em ổng là anh rể của em thật à :DDD
Thật chứ sao không thật.
Trả lờiXóaKhông thức khuya không được Kim Dung ơi.
Trả lờiXóaEm à, bỗng dưng muốn...khóc quá.
Trả lờiXóaChị à ! bỗng dưng muốn...mời chị một tô bún riêu. ( mà ko biết làm sao đưa lên :D )
Trả lờiXóaVui khỏe chị nhé.
Mong chị luôn khỏe mạnh và tươi vui nhé!
Trả lờiXóachị cưng của em ơi, khoẻ hông chị ? ngủ ngon nhé chị :x
Trả lờiXóaLâu lắm rồi em mới ghé thăm chị chút đây. Dạo này em cũng lu bu công việc rồi chuyện ở nhà nữa nên cũng đuối, nên không ghé thăm chị được. Chị nói hôm rồi ngang qua chỗ nhà em sao không a lô cho em?
Trả lờiXóaGiờ thì em ở SG, nhưng ngày mai lại ở chỗ khác...rồi thứ 2 lại đi công tác nữa chị ạ! Ba em thì...vẫn thế, sức khỏe không tốt lắm nên cũng chưa vô thuốc được, tuần sau lại vô nhập viện tiếp.
Chúc chị ngủ ngon nhé!
Em cũng trong tình trạng như chị đấy . Bắt đầu từ hôm nay em thử sắp xếp lại xem sao chị ạ , chứ cứ mãi thế này thì ko ổn chút nào . Cuộc sống còn dài mà ko tự thương mình thì ai thương bây giờ chị há ? Ôm chị mong bình yên đến với chị em mình !
Trả lờiXóaChị Lợi cũng nhớ giữ sức khỏe đấy. Cái lưng ổn chưa?
Trả lờiXóaCám ơn miss HN dễ thương nhé.
Trả lờiXóaCó lẽ tâm hồn của KD trong trẻo quá nên nhìn đâu đâu cũng thấy ngời lên nét đẹp.
Trả lờiXóaMong KD luôn khỏe mãi để mình được nghe hoài những giai điệu ngọt ngào từ bạn mang sang, nhé.
Cám ơn em, chị HT cứ hết lòng vì bạn bè như thế đấy.
Trả lờiXóaGì chứ sức khỏe luôn đặt lên hàng đầu em nhé. Đừng tham công tiếc việc mà lơ là với nó đấy.
Trả lờiXóaEm bận tối mặt chị ơi! Đến 10h là mắt cứ nhắm tịt lại, có muốn lên Mul cũng không được, vậy nên em phải bố trí lại thời gian blogging đó chị!
Trả lờiXóaMong em luôn bình yên và có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống hàng ngày nhé.
Trả lờiXóaLâu lắm mới thấy em đó. Hy vọng được gặp em mỗi ngày , nhé.
Trả lờiXóachi. oi chi. a`..
Trả lờiXóaLại tuần mới nữa rồi . L không còn nhớ nữa . Tuần nào cũng như tuần nấy, ngược xuôi vất vả . Muốn thăm Thanh Trúc cũng không ghé nhà được . Chúc Yến nhiều sức khỏa để lo cho cửa hàng cưng .
Trả lờiXóaTưởng chỉ có mình mệt mỏi ,ai ngờ bạn cũng mệt mỏi rồi,,,nghỉ ngơi đi rồi sẽ khỏe lại.Thân mến..
Trả lờiXóa