Lâu lắm mới thấy chim anh vũ ghé nhà. Bạn gởi tặng cho mình clip này. Phục tài cô gái nhỏ quá, nên mình gởi vào đây để bạn bè cùng thưởng thức tuyệt tác này. Đúng là tuyệt tác, mình nghĩ vậy đó.
lần đầu tiên em được xem cô gái này trình diễn khi 1 người bạn post clip lên, cách đây không lâu trên show " tìm kiếm tài năng" ở Đức em cũng được xem cô ấy diễn live qua truyền hình ( cô này đang học gì đó ở Đức). Đúng là thần kì chị héng
hehehee... em chưa coi lần nào. Hay chị nhỉ, có tiếng Nga kìa, chị hiểu kg?
Trả lờiXóaChị đọc thuyết minh bên dưới đó. Nên hiểu. Cô bé thật tuyệt vời.
Trả lờiXóaCâu chuyện rất cảm động về chiên tranh ở Ucraina . Phục người vẽ
Trả lờiXóaTuyệt vời!
Trả lờiXóaCô bé thật tài tình.
À phải cám ơn Y đã giúp mọi người được xem tác phẩm này!
Lâu lắm mới thấy chim anh vũ ghé nhà.
Trả lờiXóaBạn gởi tặng cho mình clip này. Phục tài cô gái nhỏ quá, nên mình gởi vào đây để bạn bè cùng thưởng thức tuyệt tác này.
Đúng là tuyệt tác, mình nghĩ vậy đó.
Em xem nhiều lần rồi, cảm động nhiều chị hén.
Trả lờiXóaChị ngủ ngon và đừng xem nữa để khỏi trăn trở hén chị..
Nghe tên thôi đã muốn lôi đi! :D
Trả lờiXóaem cũng xem nhiều lần rồi mà mỗi lần xem vẫn cứ xúc động.
Trả lờiXóalần đầu tiên em được xem cô gái này trình diễn khi 1 người bạn post clip lên, cách đây không lâu trên show " tìm kiếm tài năng" ở Đức em cũng được xem cô ấy diễn live qua truyền hình ( cô này đang học gì đó ở Đức). Đúng là thần kì chị héng
Trả lờiXóaMột nghệ thuật tuyệt vời , dựng nên và tồn tại trong 1 thoáng
Trả lờiXóachị cưng ngủ ngon nhé !
Trả lờiXóahugs
chị cưng ngủ ngon nhé !
Trả lờiXóahugs
co gai tuyet voi co hen !
Trả lờiXóaCT cũng đã được thưởng thức hình ảnh &câu chuyện ...Tuyệt vời hả NY ?
Trả lờiXóaHai bàn tay của cô gái thật tài hoa !
Trả lờiXóaThật thán phục!
Trả lờiXóaCảm ơn chị Yến post clip tuyệt vời này!
cái này em xem ở nhà Giếng, cũng cay mắt
Trả lờiXóaĐược xem lại lần hai :)
Trả lờiXóaThật đáng thán phục chị à!
Em nhớ lời một bài hát, chắc không chính xác đâu Chị, lâu quá rồi:
Trả lờiXóa"...và khối tình ghi trên cát, cơn gió nào đã xóa tan đi..."
Cát chẳng bao giờ giữ lại cái gì ghi trên nó, vừa có cái hay ( nếu ta dùng để ghi oán hờn, giận ghét), vừa có cái dở ( nếu ta dùng nó để ghi nhận yêu thương)...
Nhưng giờ có tranh cát, quan điểm của em chắc phải xem lại... hehe!
Trả lờiXóaChậm quá, em xem chưa được nhưng đọc những dòng chị viết thấy cũng hay hay. Cô gái của nước Nga tự do!
Quả là tuyệt vời!
Trả lờiXóaThật tuyệt chị ạ! Tác giả của loạt tranh đó quả là một thiên tài!
Trả lờiXóaBây giờ em mới biết chị Y giỏi tiếng Nga dzị đó nha! (Ngưỡng mộ! :))
Em cũng xem vài lần rồi chị.
Trả lờiXóaEm không biết tiếng Nga nhưng cách cô gái ấy vẽ và điệu nhạc kia ... làm mình thổn thức
Thật khéo léo và độc đáo.
Trả lờiXóa:D
Cô bé thật tài hoa.
Trả lờiXóaĐâu có em. Một chữ Nga bẻ đôi chị cũng không biết nữa cà. Bạn chị dịch luôn cho đấy.
Trả lờiXóaHôm nay mới thấy note này.
Trả lờiXóaTrả lờiXóa
Đôi tay của cô gái thật khéo léo và tài tình chị nhỉ ?
Trả lờiXóaXem clip rất thích chị ạ , cảm ơn chị đã chia sẻ .
cục Yến cưng, em nhớ chị . Ngủ ngon chị nhé
Trả lờiXóabởi chiến tranh ko phải trò đùa
Trả lờiXóa