Mình theo dõi khí thế sôi động của các bạn trẻ ngoài đường phố qua mạng. Cảm động biết bao. Ước gì đôi chân mình còn khỏe, đôi mắt còn tinh để hòa quyện vào dòng chảy sục sôi ấy....
Sáng hôm nay em dậy sớm để theo dõi biểu tình .Chạy vòng vòng gom hình ảnh về cho bà con xem .Bây giờ con mắt mở hết lên rồi ,chắc đi khò tí síu rồi xem tình hình tiếp tục và chôm hình tiếp hehehehehe
Phải chi em ở bển ,tha hồ chụp hình ảnh đưa lên cho đã hehehehe
Đó là phép thử (cuả lòng yêu nước) chị ạ, mình đồng ý với chị. Mặc kệ nếu chỉ là trò mèo, mặc kệ nếu ai muốn cho đó là sự gây rối ...Dầu sao nó cũng có 1 số ý nghĩa nhứt định nào đấy :))
Mình cũng nhìn sự kiện dưới 1 góc nhìn khác :)) Thank you .
Hãy bày tỏ sự phản đối trước hàng động ngang ngược của TQ trên biển Đông bằng nhiều cách thay vì khoanh tay như nhà cầm quyền! Em rất cảm động khi nghe ngươì dân VN lên tiếng !
chị cũng xem ảnh thôi... An và Bim mở FB cho chị xem, chỉ xem thôi mà đã lắm... mình tham gia chắc cũng hò theo bọn trẻ. Cái khí thế ấy lây lan cho tất cả mọi người.
Và cả những người cũng ước mình "được" cho phép nữa Chị à...
Trả lờiXóaem cũng vậy, em cũng muốn tham gia, kệ là nhiều người gọi đó là trò mèo , hay sự gây rối
Trả lờiXóaSang nay em cung dinh do xo ra ngoai do nhung cuoi cung ko di dc.
Trả lờiXóacoi ở đâu cô, con xem mà k biết xem ở đâu.
Trả lờiXóaSáng hôm nay em dậy sớm để theo dõi biểu tình .Chạy vòng vòng gom hình ảnh về cho bà con xem .Bây giờ con mắt mở hết lên rồi ,chắc đi khò tí síu rồi xem tình hình tiếp tục và chôm hình tiếp hehehehehe
Trả lờiXóaPhải chi em ở bển ,tha hồ chụp hình ảnh đưa lên cho đã hehehehe
Hic, đôi chân em cũng không khỏe...còn tệ hơn đôi chân của chị luôn á! Hic
Trả lờiXóaCơm áo gạo tiền, mọi người cung hướng về dân tộc, cái chính nghĩa luôn tất thắng. TQ cũng mệt mõi vì tham quyền
Trả lờiXóaSao chị không bay về VN mà tham gia nhỉ? :))
Trả lờiXóachị xin phép không rè cái còm này of em, nếu không chị sẽ nói những lời làm em không vui và gây sứt mẻ.
Trả lờiXóa:)
có biểu tình hả chị? em chờ coi hình thôi
Trả lờiXóaĐó là phép thử (cuả lòng yêu nước) chị ạ, mình đồng ý với chị. Mặc kệ nếu chỉ là trò mèo, mặc kệ nếu ai muốn cho đó là sự gây rối ...Dầu sao nó cũng có 1 số ý nghĩa nhứt định nào đấy :))
Trả lờiXóaMình cũng nhìn sự kiện dưới 1 góc nhìn khác :))
Thank you .
Vk xa quê hương cũng có nhiều cách để bày tỏ lòng yêu nước mà... ;-)
Trả lờiXóacó rất nhiều nhà báo xuống đường sáng nay đó!;-)
Trả lờiXóa"Lòng yêu nhà, yêu làng xóm, yêu miền quê trở nên lòng yêu Tổ quốc"
Trả lờiXóa(I. Ê-ren-bua)
Cô xem ở nhà Nam ròm đó .
Trả lờiXóaChỉ mong mọi việc xảy ra đúng nghĩa ôn hòa, đừng có sự cố nào đáng tiếc.
Trả lờiXóaNhà chức trách cũng thử thách xem sao ấy mà cho nên chưa có động thái gì đáng tiếc ?
Trả lờiXóaNhà chức trách đã hiểu ...
Trả lờiXóaChỉ bày tỏ lòng yêu nước một cách ôn hòa, sao gọi là gây rối được, phải không em?
Trả lờiXóaChú K. nói đúng đó con à.
Trả lờiXóaĐó chính là ý nghĩa em à. Cám ơn em đã thay chị trả lời cho em Ly. Hay lắm.
Trả lờiXóaChị cũng không đi đâu được, một phần vì vậy đó em. Lo cho con bé đấy.
Trả lờiXóaCũng...máu dữ ha.
Trả lờiXóaEm chạy đi chạy về như con thoi, chị sao bì lại. Hì hì.
Trả lờiXóaMình cũng tin vậy.
Trả lờiXóaHình chị đi chôm về đó, đầy hào khí VN..
Trả lờiXóaChị nhìn ngọn núi cô Tiên có dáng cô gái nằm xõa tóc đàng xa kìa, đẹp ghê chưa. Biểu tượng của Nha Trang đó.
Trả lờiXóaOh ! đẹp quá chị ha ?
Trả lờiXóaChị cũng biết qua net em à.
Trả lờiXóaEm vào link của chị xem nè.
Trả lờiXóahttp://ngocyen054.multiply.com/links/item/7
Còn nhà báo nhà thì ngồi đồng một chỗ...hì hì.
Trả lờiXóaChính xác em à.
Trả lờiXóaVâng, cũng mong là không có gì đáng tiếc xảy ra cho mọi người.
Trả lờiXóaHãy bày tỏ sự phản đối trước hàng động ngang ngược của TQ trên biển Đông bằng nhiều cách thay vì khoanh tay như nhà cầm quyền!
Trả lờiXóaEm rất cảm động khi nghe ngươì dân VN lên tiếng !
Chủ yếu là giới trẻ em à. Nào phải các em chỉ biết ăn chơi và chưng diện. Tổ quốc trên hết. Điều ấy là thiêng liêng nhất.
Trả lờiXóaVâng , tổ quốc lâm nguy , thất phu hữu trách,
Trả lờiXóagià trẻ trai gái cùng chung tay , mỗi người mỗi cách !
Em cung~ no^n nao la^y Chi. oi :)
Trả lờiXóaEm thấy cảm động quá chị ạ, em dậy từ 3h sang để chờ tin
Trả lờiXóahình chị Huynhtran vừa bỏ vào đẹp quá !
Trả lờiXóaBà nội trợ như em cũng thấy bừng bừng hào khí.
Trả lờiXóaỞ Bình Định ko có đại sứ quán hay lãnh sự quán TQ, nếu có thì thế nào cũng bị ném cứt chị ạ.
Trả lờiXóađúng thế, dân BĐ yêu ghét rất quyết liệt.
Trả lờiXóaHehe, nghe nói muốn bỏ hội đồng thi chạy ra ngỏai wớ tướng Giáp à...
Trả lờiXóaMáu dữ ...làm em chỉ chập chờn thêm được một tiếng mấy mà thôi ...bây giờ thức dậy chạy vòng vòng quậy tiếp híhíhí
Trả lờiXóaNói Ròm đó phải không hehehe
Trả lờiXóaSợ nhất gái Bình Định háháhá
Trả lờiXóacứ đi chị ạ! đừng lo gì nhé!
Trả lờiXóa
Trả lờiXóaLớn tuổi hơn thì có những việc làm chín chắn và hiệu quả hơn thôi chị ạ. Nhưng rất mừng là giới trẻ có ý thức vượt xa tầm của chúng ta!
Hì hì. Con cháu bà Trưng mà.
Trả lờiXóaNgười ở đất anh hùng áo vải Quang Trung có khác!
Trả lờiXóacanh nay o Nha Trang ne co
Trả lờiXóahồi nãy on bằng phone, tưởng bên nhà chị Ngọc Tòng nên gọi bằng chị, hiii
Trả lờiXóaBao chí vn im ắng, vo youtube coi chi hen.
Trả lờiXóaTai chi kg di, e thay nhieu nguoi tren 60 luon kia. Hehe.
Vậy mà em hổng biết, chứ hông cũng xuống đường rùi :)
Trả lờiXóaHôm nay Hà Nội có một ngày hè điển hình.
Trả lờiXóathằng con bảo ''' sắp có đánh nhau rồi mẹ '''
Trả lờiXóaem thì thích xem chứ chả dám mơ ước :))
Trả lờiXóaThật là tuyệt :))
Trả lờiXóaNgười như cô nắng không ưa, mưa không chịu, hỏng đủ sức đâu mẹ Mây ơi.
Trả lờiXóaBa chị hồi xưa hay mắng thế này " Kẻ khôn lên ba đã khôn, người dại già đầu vẫn dại." Cho nên hỏng chắc đâu à nghen.
Trả lờiXóaChị cũng muốn lắm nhưng không đủ tài đủ lực em à.
Trả lờiXóaLo đảm trách cái vụ thi thố kia nên đâu còn thời giờ dòm ngó nữa. Hì hì.
Trả lờiXóaCô đừng hò hét quá, không khéo hụ hụ trở lại đó.
Trả lờiXóaMình không mong điều ấy Mỹ à.
Trả lờiXóaCô ốm yếu thế kia, chịu sao nổi cái nắng SG chứ?
Trả lờiXóaMình lo quá. Không biết lớp trẻ sẽ ra sao. Mình thì xem như bỏ rồi Y. nhỉ.
Trả lờiXóaEm thì ngồi xem ảnh, video ở các blog bạn. Thật sự xúc động, cảm phục mọi và thấy trân trọng tất cả những người tham gia chị ạ.
Trả lờiXóaHihi
Trả lờiXóaỪ, mình đứng bên lề mọi cuộc chơi. Nhưng đến lúc hữu sự, biết đâu, Hoàn há.
Trả lờiXóaGiống cưỡi ngựa xem hoa em nhỉ?
Trả lờiXóaCười dễ ghét quá hà.
Trả lờiXóaTinh thần vãn còn khỏe để hưởng ứng bằng cách này hay cách khác là được.
Trả lờiXóaLão hóa rzùi.... hixhixhix!!!!
Trả lờiXóachị cũng xem ảnh thôi... An và Bim mở FB cho chị xem, chỉ xem thôi mà đã lắm... mình tham gia chắc cũng hò theo bọn trẻ. Cái khí thế ấy lây lan cho tất cả mọi người.
Trả lờiXóahình chữ S đẹp quá
Trả lờiXóaHôm ấy mà ko bị nằm 1 chỗ Gió cũng đi rồi ..hẹn rồi nhưng ..ko thể
Trả lờiXóaN-T vẫn đầy hào khí đó chị ,Festival biển đẹp lắm chị ơi.
Trả lờiXóahôm chủ nhật trời không nắng lắm nhưng mà vẫn dễ bị ốm khi lang thang ngoài trời không mũ nón gì chị ạ :-)
Trả lờiXóaLúc hòa vào dòng người ấy thấy 2 tiếng Việt Nam thiêng liêng biết bao.
Cu "bieu tinh bang mom.." kieu nay thi hy vong se mat nuoc som thoi.
Trả lờiXóaEm nhớ là em có hô giùm chị Yến rồi mà, chị cứ yên tâm :)
Trả lờiXóaLo trả nợ đi cho rồi . Heeee
Trả lờiXóa