Ôi, cái pix thật là dễ thương và lãng mạn. Cám ơn Đen nhiều nhé. Hy vọng một ngày nào đó, chị được cụng với Đen cùng người ấy bằng chiếc ly cối như vậy nhé.
Thường thì ngày ấy trôi qua một cách lặng lẽ như bao ngày. Nay có multi, om sòm một chút cho vui, nhưng lạ, đọc những câu chúc của các bạn, bỗng rưng rưng...
Chúc mừng ngày đặc biệt của anh chị nhé! Chắc chắn người đặc biệt kia sẽ mang đến cho chị thật nhiều điều đặc biệt! Tối nay say với hạnh phúc của 33 năm luôn đi nha chị! :)))
Tối nay mình sẽ hạnh phúc thế này em nhé! ĐÂY CHỈ LÀ CÁI HOA HỒNG TƯỢNG TRƯNG, NHƯNG DƯỚI NÀY LÀ CÁI BAO THƠ 5 "CHAI" TẶNG EM. HÍ HÍ Có 5 triệu khỏi may chị ui.
hí hí.. hôm nay đặc biệt zị mà hông hó hé để chị mua hoa chúc mừng.. tiếc ui là tiếc nhưng bù lại hôm nay nàng và chàng ôm nhau chặt hơn, chờ tí M post hình cho xem.. hay là Yến post mấy tấm ảnh hồi nãy đi.. hehehehe..
Nghề ấy thì Gà biết rồi mà. Có chút thời gian nào rảnh đâu. Chị vui thật nhiều nhờ hoa và lời chúc phúc của các bạn mul đấy. Chị sẽ để dành đó, mươi, mười năm sau sẽ gởi lại cho các em...
Mỗi người một số phận và một câu chuyện đời riêng biệt Liên ơi. Mình cũng như mọi người bình thường khác, không có gì đặc sắc lắm đâu, chỉ có điều là ...chịu đựng nổi nhau mà thôi.
Là kỷ niệm ba mươi ba năm ngày cưới em ạ. Bài thơ ấy được ra đời lúc anh chị có đứa con thứ hai, năm hai người hăm sáu tuổi. Cám ơn em lúc nào cũng thật gần anh chị.
em ghé thăm chị đúng dịp đặng biệt thật đặc biệt là còn tem note đặc biệt nữa =))
Trả lờiXóaMong ngay hom nay chi se co dieu gi do that dac biet de ma nho, chi nhe!
Trả lờiXóa
Trả lờiXóaGiờ mới rảnh sang chúc mừng nàng với anh ấy đây... Hì...
Em ghé thăm ngày đặc biệt của chị Yến.
Trả lờiXóaCòn chưa hết ngày mà chị, chúc chị có nhiều điều đặc biệt đến cuối ngày nha chị.
Trả lờiXóaCó lẽ chiều hoặc tối sẽ có một niềm vui đặc biệt thì sao chị nhỉ, dù niềm vui chỉ giản dị, bình thường.
nến và hoa và nhạc đêm nay, và vang chảy như suối nguồn bất tận ...
Trả lờiXóaQuá đặc biệt ấy chứ. Đủ vui cả ngày rồi đó em.
Trả lờiXóaNgười đặc biệt đã qua chúc mừng ngày đặc biệt rồi kìa hì hì hãy cười thật tươi lên chị nhé. HUGGGGGGGGGG
Trả lờiXóaNhớ trong lòng cũng đủ, em ạ. Cám ơn gia đình nhỏ của em đã ghé nhé, bẹo má con gái cưng một cái nghe.
Trả lờiXóaChắc cậu chúc... hú họa thôi, chứ chẳng nhớ đâu.
Trả lờiXóaHôm nay sinh nhật chị hén ?
Trả lờiXóa:D
Chị đi làm bình thường, cậu ấy cũng đi làm bình thường, mỗi người một việc, tất cả đều bình thường, em à.
Trả lờiXóaVới chị, có các bạn chạy qua chạy lại, dòm dòm, ngó ngó... là vui rồi.
Trả lờiXóaY như thật vậy đó.
Trả lờiXóaChưa chắc đã nhớ đâu nhỏ à. Hì hì.
Trả lờiXóaNgày đặc biệt? Chắc là Sinh nhật tình yêu phải hong? Chúc mừng NY và người ấy nhé!
Trả lờiXóalà ngày cưới hả chị?
Trả lờiXóaSN chị qua lâu rồi em ạ.
Trả lờiXóaLà ngày ký hiệp ước chung thân với cậu ấy đó em. Mới đó mà đã ba mươi ba năm. Nhanh quá.
Cám ơn KL nhé.
Trả lờiXóaMĐ nhớ dai ghê. ;-))
Trả lờiXóaNhỏ này lanh ghê.
Trả lờiXóaMình đóan đúng nhỉ? Mừng 33 năm và mãi mãi nhé Y!
Trả lờiXóaNgười đặc biệt đã ghé vào rồi, thế là hôm nay thành đặc biệt rồi nhé chị Yến.
Trả lờiXóaChúc mừng, chúc mừng.
Ngày đặc biệt thật đặc biệt nha cô! smile!
Trả lờiXóacòn nhớ mừ :D
Trả lờiXóachúc anh chị răng long đầu bạc bên nhau nhé.
Chúc mừng kỷ niệm ngày nàng dzìa nhà chàng phải không ..chúc mừng nhé Khánh Yến ơi !
Trả lờiXóađôi khi nó chẳng đặc biệt gi het chi oi. Chuc mung su kien dac biet xuat hien dem nay nha chi ui. Hehe.
Trả lờiXóaÔi, cái pix thật là dễ thương và lãng mạn. Cám ơn Đen nhiều nhé. Hy vọng một ngày nào đó, chị được cụng với Đen cùng người ấy bằng chiếc ly cối như vậy nhé.
Trả lờiXóaĐặc biệt chính là sự bình yên, mong thế em à.
Trả lờiXóaThời gian trôi nhanh quá chị ạ. Chúc mừng anh chị nhé!
Trả lờiXóaEm mới đi được 1/4 quãng đường của chị thui .
:D
Bài hát thật dễ thương. Cám ơn Gió nhé.
Trả lờiXóa
Trả lờiXóaNơi bình yên chim hót !
Chúc mừng nhé Khánh Yến ơi!
Trả lờiXóaMãi mãi mãi mãi như ngày hôm đầu tiên ấy nhé!
Quãng đường còn lại không ít gập ghềnh, nhưng hai bàn tay cùng nắm chặt sẽ vượt qua được thôi. Em nhé.
Trả lờiXóaThường thì ngày ấy trôi qua một cách lặng lẽ như bao ngày. Nay có multi, om sòm một chút cho vui, nhưng lạ, đọc những câu chúc của các bạn, bỗng rưng rưng...
Trả lờiXóaNăm nay có Núi ghé sang, chắc mình gặp điều tốt đẹp rồi.
Trả lờiXóahóa ra là ngày được đưa về dinh, chúc mừng bác nhé, 30 năm là đám cưới đồng hay sao nhỉ...nghe giai điệu chachacha này là vui vẻ thế nào rồi...
Trả lờiXóaMãi mãi....nhe anh chị....
Trả lờiXóaQua bao năm tháng mà như được ngày đầu quả là khó lắm thay. Chỉ mong rằng dù có mệt mỏi vẫn nương cánh nhau mà bay... Thanks nhìu...
Trả lờiXóaDạ chị.
Trả lờiXóaHug
Chúc anh chị một ngày thật đặc biệt ạ, hihi
Trả lờiXóaBicon ....Im lặng!
Trả lờiXóaHiiiiiiii Chuc mung ngay dac biet cua Chi iu va nguoi Ban Doi cua minh nhe :)
Trả lờiXóaChúc mừng "ngày đặc biệt" của Anh Chị hen :)
Trả lờiXóaChúc mừng nha.
Trả lờiXóaChị làm em tò cái mò :))
Trả lờiXóaQuà thiếu nhi của em đâu :((((((((((((
chúc mừng ngày đặc biệt của chị nhé .. :))
Trả lờiXóaMừng ngày đặc biệt của chị...sẽ có nhiều điều đặc biệt đến với chị nhen!
Trả lờiXóaAh còn hôm nay cũng là ngày của em nè...Ngày quốc tế thiếu nhi đó...chị chưa mua bánh cho em. Hì hì
Chúc mừng ngày đặc biệt của anh chị nhé!
Trả lờiXóaChắc chắn người đặc biệt kia sẽ mang đến cho chị thật nhiều điều đặc biệt!
Tối nay say với hạnh phúc của 33 năm luôn đi nha chị! :)))
Đi tiếp 33 năm nữa nhé
Trả lờiXóahehehe, chúc chị mãi vui trong cuộc sống chị nhé.
Trả lờiXóaEm không biết chuyện gì, nhưng góp một tí món ăn đây, chúc chị vui nhiều nhé.
Chúc mừng chị nha, phải biết sớm hôm nay tui đi uýnh con 33 òi.
Trả lờiXóahé hé.
trăm nay hạnh phúc cô nhé ! (hihi, chúc như trong ngày cưới í !)
Trả lờiXóaChúc chị thiệt vui trong ngày đặc biệt này.
Trả lờiXóa:D
Ha ha ha...vậy chiều nay ra con gì vậy cụ?
Trả lờiXóaRạng rỡ quá chị ui. Cám ơn chị nhiều nhé.
Trả lờiXóaNgần ấy năm vẫn còn...rẻ vậy sao? Mình cứ tưởng là kim cương rồi đấy. Lâu ơi là lâu.
Trả lờiXóaVâng, ước gì là mãi mãi Trứ nhỉ.
Trả lờiXóaHic. Lại một ngày lên ca bình thường nhỏ ơi.
Trả lờiXóaVâng, im lặng là đã nói thật nhiều rồi đấy Bin ạ. Mình hiểu mà.
Trả lờiXóasáng nay on phone nên chưa mang hoa sang chị nè. hihi...
Trả lờiXóachúc anh chị sống đến đầu bạc răng rụng nha! hehehe
Nó đặc biệt vì có những lời nhắn gởi yêu thương của bạn bè mul đó em ạ.
Trả lờiXóaKhông hoa, không nến, vẫn vui và ấm áp em ạ.
Trả lờiXóaTặng chị bó hoa cầm tay của cô dâu cho nóa đặc biệt luôn há. hehehe
Trả lờiXóaHai trái dâu đỏ tươi ngon mắt quá Bống à.
Trả lờiXóaHá há há...nhỏ này mà có mặt ở đây chịu sao nổi với nó hở trời !!!
Trả lờiXóaanh chị loãng moạn đêm nay nè. hí hí...
Trả lờiXóaTìm đâu ra cái pix nên thơ quá vậy hở Mun?
Trả lờiXóaAnh cõng em về dưới mưa nè. ặc ặc...
Trả lờiXóaUi, chị gói sẵn đây rồi mà chưa ghé em được nhỏ ơi.
Trả lờiXóaMun à, để chị đi may may vá vá với chứ, ngồi đây chết cười với nhỏ nè.
Trả lờiXóaTái hiện lại ngày xưa "anh quen em" nè. ặc ặc...
Trả lờiXóaTối nay mình sẽ hạnh phúc thế này em nhé!
Trả lờiXóaĐÂY CHỈ LÀ CÁI HOA HỒNG TƯỢNG TRƯNG, NHƯNG DƯỚI NÀY LÀ CÁI BAO THƠ 5 "CHAI" TẶNG EM. HÍ HÍ
Có 5 triệu khỏi may chị ui.
Em mang đến cho chị trái tim yêu thật nồng nàn đây nhé.
Trả lờiXóaCảnh này chỉ có thể là ở...Bỉ thôi. Là nhỏ Mun tái hiện lại hiện trường ngày ấy đây mà.
Trả lờiXóaNhỏ mơ giùm chị đó à? Hôm nay đâu phải ngày cá tháng tư hở quỷ nhỏ?
Trả lờiXóaChị đi thiệt đây nè. Ngồi đây cười hoài, đau bụng quá.
hahahah. Bỉ làm gì được thế ấy chị ơi. kg chịu thì thế này nha chị.
Trả lờiXóaChúc chị luôn vui!
Trả lờiXóaHAPPY DAY!
Trả lờiXóaTình mãi luôn ấm nồng nhé!
chúc anh chị luôn luôn là người đặc biệt của nhau trong mọi ngày đặc biệt :)
Trả lờiXóaChuc mung Ky Niem Ngay Cuoi cua Yen-Khanh, chuc vo chong mai mai hanh phuc trong tinh yeu . Lien rat nguong mo hai nguoi do nha !
Trả lờiXóavậy là kỉ niệm cưới 30 năm hả chị ?
Trả lờiXóachàng có post bài thơ rất cảm động mà
Chúc mừng anh chị , mong anh chị luôn hạnh phúc , cùng nhau hưởng những niềm vui cũng như cùng nhau vượt qua hết những sóng gió
Trả lờiXóahugs
Trời ơi, nó ra con 33 đó chị.
Trả lờiXóaHí hí
Trả lờiXóaMai mốt chị có cho số thì cho sơm sớm nghen, chiều qua nó ra ngay con số 33.
hôn bạn yêu ngày nào cũng là ngày hạnh phúc và vui khỏe nha .
Trả lờiXóaMới vừa đọc note là mình nghĩ ngay đến hôn nhật của nàng rồi. Trúng y luôn. Chúc Hạnh Phúc nhé ! Thương .
Trả lờiXóahí hí.. hôm nay đặc biệt zị mà hông hó hé để chị mua hoa chúc mừng.. tiếc ui là tiếc nhưng bù lại hôm nay nàng và chàng ôm nhau chặt hơn, chờ tí M post hình cho xem.. hay là Yến post mấy tấm ảnh hồi nãy đi.. hehehehe..
Trả lờiXóaChỉ có tấm này trông đỡ đỡ chị à.
Trả lờiXóaHôm nay chị mới vào lại, vẫn rất ấm áp với những lời chúc thân thương...
Trả lờiXóaEm mà không chịu a lô ngày về là bánh mốc hết, ráng chịu nghen.
Trả lờiXóaChị mong một ngày rất gần đây sẽ nói với em một câu tương tự như vậy, nhưng sẽ nồng nàn hơn gấp triệu lần.
Trả lờiXóaSợ gì mà không mạnh dạn đi tiếp ngần ấy năm nữa chứ. Chờ mà coi, anh nhé.
Trả lờiXóaCâu muốn cho chị ...lăn chắc? Chị lấy niềm vui thôi. Cám ơn em thật nhiều nhé.
Trả lờiXóachị, chị... tối qua dzui kg chị, phơ kg chị? hahah
Trả lờiXóaChúc mừng chị!
Trả lờiXóa33 năm quả là hạnh phúc đong đầy.
Ngày đặc biệt, hẳn đã rất đặc biệt phải không chị?
Trả lờiXóaHoa đẹp quá nhỏ ơi. Yêu hongléo vô cùng luôn.
Trả lờiXóaNghề ấy thì Gà biết rồi mà. Có chút thời gian nào rảnh đâu.
Trả lờiXóaChị vui thật nhiều nhờ hoa và lời chúc phúc của các bạn mul đấy. Chị sẽ để dành đó, mươi, mười năm sau sẽ gởi lại cho các em...
Cám ơn em trai kiêu bạc của chị.
Trả lờiXóaVâng, sẽ cố để được như anh chị ạ.
Trả lờiXóaKể cả những lúc không đặc biệt vẫn có điều đặc biệt em hén.
Trả lờiXóaMỗi người một số phận và một câu chuyện đời riêng biệt Liên ơi. Mình cũng như mọi người bình thường khác, không có gì đặc sắc lắm đâu, chỉ có điều là ...chịu đựng nổi nhau mà thôi.
Trả lờiXóaLà kỷ niệm ba mươi ba năm ngày cưới em ạ.
Trả lờiXóaBài thơ ấy được ra đời lúc anh chị có đứa con thứ hai, năm hai người hăm sáu tuổi.
Cám ơn em lúc nào cũng thật gần anh chị.
Vậy papa mấy nhỏ có...trúng không? hì hì.
Trả lờiXóaTrong đó có sức khỏe và nụ cười của Kim Dung góp phần vào đấy.
Trả lờiXóaCám ơn nhỏ thật nhiều nhé.
Trả lờiXóaPhơ gì mà phơ. Cậu ấy trực đến sáng luôn nhỏ à. Quê chưa.
Trả lờiXóaChị Mùi chụp cho sáng nay nè.
Trả lờiXóaBình thường hơn cả bình thường em ạ. Chỉ đặc biệt ở trên mul này thôi. Rộn ràng là nhờ các bạn mình đó.
Trả lờiXóahic... vậy là hem có phơ, thôi bữa khác phơ chị hén.
Trả lờiXóahihi... cuối tuần ni chắc phơ ngất ngơ còn gà tây luôn á.
Ngưỡng mộ!
Trả lờiXóaEm chỉ mới có đúng nửa con đường chị kinh qua. Mong 33 năm sẽ được như chị vậy :)
Em qua nha lan dau tien nham trung ngay ky niem ngay cuoi cua anh chi nam 2010, luc nao cung la muon ca, thoi em chuc mung muon nghe!
Trả lờiXóaBình thường như mọi ngày thường. Hạnh phúc giản dị là thế này thôi mà.
Trả lờiXóaNơi này em chưa đi qua thì phải chị ơi! :)
Xin chúc anh chị luôn mạnh khoẻ , hạnh phúc và nhiều điều đặc biệt như ý .
Trả lờiXóaVậy là chị em mình có duyên đấy chứ. Sao lại muộn hử em?
Trả lờiXóaỒ,nhiều quá em ạ. Chị để dành, và mơ từ từ. Cám ơn em trai nhiều nhé.
Trả lờiXóaNghe tình yêu tràn ngập trong lòng và con cái khôn lớn đó là niềm hạnh phúc ngọt ngào rồi chị ơi! Em chúc anh chị mãi mãi tin cậy tựa vai nhau! :-)
Trả lờiXóaanh chi đẹp đôi quá
Trả lờiXóa