Note day tran tro, day tâm sự. Hugs. Iu thuong doi luc cung phai co gian hon vu vo thi tinh cam se them dam da sau do chi oi. Mong rang ai doc xong note nay, gian hon se het, iu thuong thuo nao lai tran ve!
Yêu thương cũng có nghĩa là mang niềm vui đến cho những người chung quanh ! Đòi hỏi sự quên mình : ngọn nến muốn mang hơi ấm ,nến chấp nhận tan chảy ! Bù lại tâm hồn ta cũng nhận những niềm vui nhiều khi rất thâm trầm ! Lâu lâu gặp lại Chị ! Nghe Chị nói mà đâm mê !!!
Nào có ai giận ai ở đây hử nhỏ? Tự dưng chị thấy cả một gia đình chìm sâu dưới nước chỉ trong tích tắc , bỗng cảm khái quá thôi. Những người đó chắc chưa kịp nói hết những gì mình muốn nói với người còn ở lại. ...
Hôm qua giờ Gió không dám xem tin trên TH , không dám đọc báo luôn . Mình người dưng mà ...cứ như ai bóp trái tim mình ấy . người thân thì đau đớn biết bao ...
em nhớ em vẫn yêu thương đôi tình nhân mà em hâm mộ từ hồi xưa đến giờ mà , hỏng có thay lòng đổi ruột lại đâu yên tâm đi nha chị hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Nhưng sẽ có người mãi vọng tưởng mà không quí cái hiện tại đó Yến ơi! Có số cả. Chỉ là nỗ lực tránh, đến khi mà quá sức, mà vẫn tránh không được thì đành chịu tai ương mà thôi.
chuyện tàu chìm xảy ra mấy ngày nay rồi.. chỉ vì tổ chức sinh nhật cho bé 3 tuổi mà bao nhiêu người chết... Đúng là đời người ta không nói trước được điều gì.
Vâng, cám ơn cps đã nói những lời rất từ tâm. Nhưng mỗi ngày mình thấy sự quên mình ấy dường như vơi dần đi giữa đời sống xô bồ hàng ngày. Mà cái tôi đượcchú trọng nhiều hơn.
Vâng, cuối cùng thì sống tốt vẫn là mục tiêu cao cả nhất của mỗi người, anh nhỉ. Nhưng nè, ai lại hu hu thế kia. Đẹp trai, quên, đẹp lão như anh thì khối người thích đấy chứ, ai biểu già kén làm chi.
Em nhỏ hơn chị gần phần tư thế kỷ, sao tường tận những triền phược và nhân duyên ở đời sâu sắc đến vậy? Chị chưa thể đạt đến cảnh giới ấy được em à. Hic !!!
Ở thì hiện tại này, chị còn rất nhiều, rất nhiều điều chưa bộc lộ hết với những người mình rất yêu thương đó nhỏ à. Với má chị chẳng hạn, bà như ngọn đèn trước gió, mà chị thì cứ ơ hờ...
Em thì cứ nghĩ ngợi đâu đâu. Hai người đàn ông đang đau đớn đến chết lịm kia chắc chỉ một thời gian ngắn nữa thôi là có duyên mới rồi. Họ sẽ quên nhanh thôi.
Cũng như thấy ai buồn hay gặp chuyện không vui thì mình ưa tài lanh sấn vào sẻ chia, an ủi. Còn chính người trong nhà thì nhiều khi chẳng quan tâm gì mấy. Lẽ thường là vậy em ạ.
Mình đã biết tin này lúc còn ở SG. Mình lặng cả người và bỗng thấy thương quá con bé đang bệnh mà vẫn làm việc giúp mẹ. Cầu mong sao mọi việc an lành. Y. nhỉ !
Đây là lời kêu gọi dễ thương nhất nè ...
Trả lờiXóaNhưng mà ... trái đất chỉ có yêu thương thì chắc ...quá tải !!! hic
Rất đúng chị ạ, nhưng vấn đề là... yêu ai, chứ gặp ai cũng yêu thì cũng chẳng khác gì tai ương.
Trả lờiXóaHà hà
Vẫn yêu mà chị . Hug
Trả lờiXóaChi noi dung lam
Trả lờiXóaEm rất yêu chị hihii
Trả lờiXóaNote day tran tro, day tâm sự. Hugs. Iu thuong doi luc cung phai co gian hon vu vo thi tinh cam se them dam da sau do chi oi. Mong rang ai doc xong note nay, gian hon se het, iu thuong thuo nao lai tran ve!
Trả lờiXóaYêu thương cũng có nghĩa là mang niềm vui đến cho những người chung quanh ! Đòi hỏi sự quên mình : ngọn nến muốn mang hơi ấm ,nến chấp nhận tan chảy ! Bù lại tâm hồn ta cũng nhận những niềm vui nhiều khi rất thâm trầm !
Trả lờiXóaLâu lâu gặp lại Chị ! Nghe Chị nói mà đâm mê !!!
Nào có ai giận ai ở đây hử nhỏ? Tự dưng chị thấy cả một gia đình chìm sâu dưới nước chỉ trong tích tắc , bỗng cảm khái quá thôi. Những người đó chắc chưa kịp nói hết những gì mình muốn nói với người còn ở lại. ...
Trả lờiXóaHuhuhu. E cung noi chung chung tinh cum ma chi.
Trả lờiXóaBởi chuyện ấy khó thể xảy ra trên trái đất này, nên mình mới thở dài thật nhẹ ấy mà, thật nhẹ.
Trả lờiXóaDó là tự rước tai ương vào mình đó, gà ơi.
Trả lờiXóaNgắn....Đời người!!!! nhưng Yêu vớ vấn là còn ....Ngắn hơn! Heeeeeeeee
Trả lờiXóaHôm qua giờ Gió không dám xem tin trên TH , không dám đọc báo luôn .
Trả lờiXóaMình người dưng mà ...cứ như ai bóp trái tim mình ấy . người thân thì đau đớn biết bao ...
Mình cũng nghĩ như Ngọc Yến đó ! Nhưng ...mình yêu, mà người ta có yêu lại mình đâu ?! Hu hu...!!
Trả lờiXóaCũng hơi khó, nếu cứ sống như là sống ...vì ngày mai sẽ đi ...Dìn ký !...Ngọc Yến nhỉ...!
Thôi thì cứ sống cho tốt là được rồi...
em dang doc cai vu chim tau 16 nguoi chet, that thuong tam.
Trả lờiXóaEm thích câu này của chị. Sao không yêu thương nhau mà cứ mãi sân si.
Trả lờiXóaĐáp lại lời kêu gọi của chị Yến ngay lập tức.:D
Trả lờiXóaem nhớ em vẫn yêu thương đôi tình nhân mà em hâm mộ từ hồi xưa đến giờ mà , hỏng có thay lòng đổi ruột lại đâu yên tâm đi nha chị hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Trả lờiXóaNhưng sẽ có người mãi vọng tưởng mà không quí cái hiện tại đó Yến ơi!
Trả lờiXóaCó số cả. Chỉ là nỗ lực tránh, đến khi mà quá sức, mà vẫn tránh không được thì đành chịu tai ương mà thôi.
Bởi vậy nên Thuyết nhà Phật luôn khuyên mọi người sống tỉnh thức trong thì hiện tại đó chị!
Trả lờiXóaTuần mới thật nhiều may mắn nha chị!
hehehe.. chí lý quá gà ơi. Đụng ai cũng yêu có mà chít sớm.. hi hihi...
Trả lờiXóachuyện tàu chìm xảy ra mấy ngày nay rồi.. chỉ vì tổ chức sinh nhật cho bé 3 tuổi mà bao nhiêu người chết... Đúng là đời người ta không nói trước được điều gì.
Trả lờiXóaTui muốn iu thương mừ hem ai iu thương hết nè chị.
Trả lờiXóahí hí
Em đang iu thương mỗi ngày nè chị, hy vọng không hối tiếc :)
Trả lờiXóaVẫn luôn yêu chị Yến mỗi ngày!
Trả lờiXóaHug hug hug
Có muốn nói gì với tôi thì nhớ nói nhanh nhanh nhé.
Trả lờiXóaSao bỗng nhiên chị lại trăn trở thế?
Trả lờiXóaChị tin vậy , nên vẫn để tâm tìm một dải lụa xinh đẹp để tặng em đó.
Trả lờiXóaVới người ngoài sao dễ nói lời êm ái thế không biết, như trên mul này nè. Mà bộc lộ với người thân chút thương yêu thì...khó quá. Hì hì.
Trả lờiXóaSẽ mang theo bên cạnh trái tim chị lời nói này suốt đời đó nhé. Cấm xí mê đó.
Trả lờiXóaNhưng noí riêng với chị thì nhiều lắm. Chị hiểu mà. Đừng hu hu nữa nhé.
Trả lờiXóaChĩ buồn sao người ta kinh doanh mà không bảo đãm an tòan sinh mạng con người. Chị buồn quá khi xem tin tức cảnh người mẹ chết ôm chặt đứa con.
Trả lờiXóanhớ chị!
Trả lờiXóaVâng, cám ơn cps đã nói những lời rất từ tâm.
Trả lờiXóaNhưng mỗi ngày mình thấy sự quên mình ấy dường như vơi dần đi giữa đời sống xô bồ hàng ngày. Mà cái tôi đượcchú trọng nhiều hơn.
Biết vậy, nhưng cũng có nhiều người thích thả mồi bắt bóng đó bincon à.
Trả lờiXóa"Yêu nhiều thì ốm - Ôm nhiều thì yếu" .
Trả lờiXóa
Trả lờiXóaVâng, cuối cùng thì sống tốt vẫn là mục tiêu cao cả nhất của mỗi người, anh nhỉ.
Nhưng nè, ai lại hu hu thế kia. Đẹp trai, quên, đẹp lão như anh thì khối người thích đấy chứ, ai biểu già kén làm chi.
Chị cũng giống như Gió vậy, không dám đọc báo, không dám coi ti vi. Sợ ảnh hưởng...giấc ngủ vì bị ám ảnh.
Trả lờiXóaKhó, phải không em?
Trả lờiXóaChị thỉnh thoảng cũng hứa với lòng như vậy, nhưng cứ mười lần mới được một lần kiềm chế được sân si em à.
note của bác làm nhớ đến lời 1 bài hát của Trịnh 'Hãy yêu nhau đi..."
Trả lờiXóaQuỷ về rồi đó à? Chị sẽ sang bây giờ đó.
Trả lờiXóaChị ơi, với người ngoài dễ bộc lộ...tình cảm hơn là người trong nhà đấy ạ.
Trả lờiXóaThời buổi bây giờ đừng nên hâm mộ ai cả em ạ. Thất vọng não nề đấy.
Trả lờiXóaVâng, có khi nào là ... số trời không chị?
Trả lờiXóaEm nhỏ hơn chị gần phần tư thế kỷ, sao tường tận những triền phược và nhân duyên ở đời sâu sắc đến vậy? Chị chưa thể đạt đến cảnh giới ấy được em à. Hic !!!
Trả lờiXóaỚi lên một tiếng, biết ngay papa à. Ai mà tin chứ.
Trả lờiXóaĐức năng thắng số, tuy nhiên nếu đã nỗ lực rồi mà không vượt qua được thì là số trời em ạ.
Trả lờiXóaKhi cho và nhận được cân bằng thì có gì để mà hối tiếc hở em?
Trả lờiXóaChúc em gặp mọi điều tốt lành nhé.
nhưng đôi khi không thể dọn lòng để yêu thương nhau hơn mỗi ngày chị ơi
Trả lờiXóaLúc này thì chưa nghĩ ra.
Trả lờiXóaHối quá, sao nói được chứ. Từ từ nghen.
Chị lại nói đúng nữa :))
Trả lờiXóaVậy thì chết rồi, trường hợp của Liên phải sao đây hả Yến ? Riêng đối với với tha nhân Liên vẫn còn lòng đầy yêu thương đó thôi .
Trả lờiXóaỚiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Trả lờiXóaCó ai ko???
hí hí
Lời khuyên nhẹ nhàng mà ý nghĩa sâu nặng biết bao. Yêu thương thay vì oán ghét nhau phải không chị ?
Trả lờiXóakhông thể nào tin được người ta sống bên nhau mà không vì tình yêu thương. ;-)
Trả lờiXóahôn bạn yêu kd yêu bạn .
Trả lờiXóaCái vụ chìm tàu vừa rồi ở Bình Nhâm cũng làm em suy nghĩ nhiều như nội dung cái Note của chị vậy.
Trả lờiXóaỞ thì hiện tại này, chị còn rất nhiều, rất nhiều điều chưa bộc lộ hết với những người mình rất yêu thương đó nhỏ à. Với má chị chẳng hạn, bà như ngọn đèn trước gió, mà chị thì cứ ơ hờ...
Trả lờiXóaEm thì cứ nghĩ ngợi đâu đâu. Hai người đàn ông đang đau đớn đến chết lịm kia chắc chỉ một thời gian ngắn nữa thôi là có duyên mới rồi. Họ sẽ quên nhanh thôi.
Trả lờiXóaThấy em vẫn giăng notes đều đều, chị mừng trong bụng đó.
Trả lờiXóaThấy anh chị có yếu đi tí nào đâu nà? Mỗi ngày trôi qua lại thấy anh chị trẻ và khỏe ra đấy chứ.
Trả lờiXóaỒ, không ai sống mà thiếu tình yêu mà bác.
Trả lờiXóaChú Gà nói đúng đấy
Trả lờiXóanói thì dễ chị nhỉ , nhưng làm đuọc như thế thì kô dễ chút nào ^^
Trả lờiXóadù sao , vẫn luon cố gắng yêu thương cuộc đời , yêu thương mọi người chị hén .
“Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương” .
Trả lờiXóaMình mới đọc câu này ở nhà Liên đấy. Bỗng dưng nghĩ ngợi lung tung...
Cũng như thấy ai buồn hay gặp chuyện không vui thì mình ưa tài lanh sấn vào sẻ chia, an ủi. Còn chính người trong nhà thì nhiều khi chẳng quan tâm gì mấy. Lẽ thường là vậy em ạ.
Trả lờiXóaMong là chỉ "đôi khi " thôi.
Trả lờiXóanếu được như vậy thì tốt quá , an nhiên cho chị Y và các bạn blog
Trả lờiXóaĐúng vậy Yến ạ! Khi còn sống với nhau sao lại không có thể tốt với nhau nhỉ?
Trả lờiXóaMình đã biết tin này lúc còn ở SG. Mình lặng cả người và bỗng thấy thương quá con bé đang bệnh mà vẫn làm việc giúp mẹ. Cầu mong sao mọi việc an lành. Y. nhỉ !
Trả lờiXóaMình thì thấy ai cũng đáng yêu cả ...tham thiêt ..
Trả lờiXóaVẫn còn đó bên đời những người sống bên nhau mà như người xa lạ đó anh Khánh ơi!
Trả lờiXóaỪ ! Tai ương ! Đáng sợ Y. ơi.
Trả lờiXóaVậy mà khi cho ai chút tình thương lại sợ miệng mồm ''thiên hạ ''hi hi
Trả lờiXóa