"Ta không thể níu kéo một cái gì đã mất. Tình yêu khi muốn ra đi thì không có tiếng kèn nào đủ nhiệm màu để lôi về lại được. Tình yêu là tình yêu. ..."
Ôi , đọc entry nầy buồn Yến ạ! Trên đời này có khi tìm mãi vẫn không ra được một tình yêu chân thật! Âu cũng là do duyên phận mà ra! Trời cho hạnh phúc thì hạnh phúc cầm bằng vô phước thì đành khổ đau mà thôi....!
Tôi vốn là người hâm mộ nhạc Trịnh và chính ÔNG và đây cũng là một trong những bài viết hay về Ông nhưng thực sự Trịnh đã cố gắng để bao dung, để vượt lên sự éo le của thời cuộc nhưng sự khắc khoải không vì thế mà giảm đi , trái lại còn nhân lên gấp bội...Cứ mỗi lần nghe Trịnh, tôi lại...buồn!!!???
Ừ, Liên cũng đã chiêm nghiệm rằng : khi tình yêu đã muốn ra đi rồi thì mình không níu kéo được, đó là kinh nghiệm bản thân Liên . Ý là tình yêu của Liên từng là một tình yêu đích thực, tha thiết, nồng nàn đến độ Liên đã nhiều lần khóc sung sướng khi thấy mình sao quá hạnh phúc !!! Vì biết như vậy nên bây giờ Liên chẳng thèm níu kéo làm gì , dĩ nhiên là phải rất buồn một thời gian . Sau đó, nhờ Yến nên “buông xã” hết rồi . Bây giờ lòng thanh thản đến lạ !
chị ơi, em mới chớm yêu, một mối tình học trò thì đã lên xe bông. Em đã ko lấy người mình thương mà đi lấy người thương mình. Cho nên hay tự hỏi" thất tình buồn khổ đến mức nào nhỉ? " :)
TT la ai the chi? Nguoi viet kheo va chi lai giut note cung kheo qua. Neu ai di ngang nhin may cau dau tien cu ngo chi dang dau kho trong tinh iu hay 1 ai do dang dau kho... Hì hì. Tò mò thi vao coi se khac thui a. Tinh yeu, oi tinh yeu...de duoc hanh phuc kg phai don gian hen chi. Mot khi tinh yeu da len tieng ra di thi tot nhat bo no di...em luon nghi the. Neu ai cung song biet tha thu, bao dung co le day se la Thien Dang roi chi hen. Hehe
Em đọc note rồi đọc bài viết về những dòng chữ viết về TCS mà "thấm" wa, có lẽ em cần phải học nhiều điều....Tình yêu đơn giản là Tình yêu Chị hén! Em thấy đã nhẹ lòng hơn khi nghĩ về những chuyện đã qua và bỏ qua cho những dại khờ của bản thân cùng những lỗi lầm vô tình hay cố tình của người khác đối với mình... Em thấy cuộc sống "nhẹ nhàng" hơn, hok cần phải tạo ra áp lực và rồi mệt mỏi với nó vì hok biết phải làm thế nào :D Em thấy buổi tối nay có những chiêm nghiệm này cùng Chị thật hay heeeeeeeeeeeee
Tình yêu cũng có những sắc màu riêng. Mỗi người trong chúng ta nhận lấy từ cuộc đời một gam màu cho riêng mình, giá như được tự do lựa chọn, như chọn một món đồ yêu thích nhỉ!
Thỉnh thoảng tôi cũng hay hát nhạc của Trịnh. Nhạc của ông hợp với nữ hơn, nhưng cái triết lý sâu xa trong từng ca từ ý nhị thì bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được.
Nếu dùng mắc bịnh nghề nghiệp lại ý khác chị à. hihi... vậy cũng vui. Bất cứ độc giả nào khi đọc tác phẩm phải biết mình đọc cái gì, do ai viết, viết cho ai, viết trong hoàn cảnh nào, viết ở đâu, viết khi nào...? hahahah Còn nếu chị nói "nhà báo mà viết như thế đó" em tủi thân chị khó dỗ hén. hehehe
Bai này của một người bạn gởi cho chị, tựa là “ Triết lý nhẹ nhàng của nhạc sĩ TCS”, phía dưới Ký tên TT. Thấy cũng hay hay chị post lên cho bạn bè cùng đọc ấy mà.
Chị thích bài này lắm em ạ. Mỗi lần hát Có đường phố nào vui cho ta qua một ngày. Có sợi tóc nào bay trong trí nhớ nhỏ nhoi. Không còn không còn ai ta trôi trong cuộc đời Không chờ không chờ ai… Là cứ thấy nghèn nghẹn.
Và với em , TRịnh là một người có 1 tâm hồn rất bao la , chắc chắn thế , nhất định thế ... Vì chỉ có thể người như thế mới có thể viết ra đuọc những lời ca đẹp và lồng lộng như thế ...
Hình như mình thấy lòng thật nhẹ khi giúp được ai đó một điều gì. Có lẽ những lời ca, những ý nhạc tuyệt vời của nhạc sĩ TCS đã thấm sâu trong tâm hồn mình Y. ạ. Nhất là Tình Yêu, nói làm sao được...Y. nhỉ !
Nhạc của ông dường như đi sâu vào lòng người thuộc mọi tầng lớp. Chị có cậu em, quanh năm lao động chân tay, dầm mưa dãi nắng, thật bất ngờ khi một hôm anh em tụ tập, cậu ta ôm míc rô hát toàn nhạc TCS, và hát hay nữa chứ. Anh em xúm lại ghẹo quá trời.
Tình gì cũng do duyên, do phận dù đôi khi ta đã cố hết lòng. Ko có cơ duyên đành trắng tay chị ạ. Vậy hơn cả là cứ vui với những gì mình có và tạo niềm vui cho mình trước khi chờ người khác đem đến. Nghe chữ tình mênh mang mà nhiều khi thật nông cạn, mỏng hơn lá lúa...
Nghe như có khúc tình buồn đâu đây!
Trả lờiXóa"Only love is real" đó là tiêu đề một cuốn sách của một vị bác sỹ (USA) mà em thích dịch là Tình yêu vĩnh cửu. Một thông điệp gửi tới mọi người từ cuốn sách rằng: Nếu đã là tình yêu thực sự, chỉ có tình yêu là thật thì rồi con người ta sẽ quay lại tìm nhau dù trải qua nhiều kiếp luân hồi.
Trả lờiXóaEm tin rằng với tình yêu thương giữa những con người với nhau, họ - chúng ta sẽ quay trở lại thế gian này tìm kiếm nhau, yêu thương nhau và sống vì nhau.
Bao dung, độ lượng, nhân hậu là đức tính cần có của những người chân chính lương thiện !
Trả lờiXóaNhưng em tin vẫn tin vào sự vĩnh cửu chị ạ.
Trả lờiXóaỒ em, chị cũng tin vào điều này.
Trả lờiXóaTự nhiên lại nhớ câu hò:
“ Sông dài cá lội biệt tăm
Phải duyên chồng vợ nghìn năm em cũng chờ…”
Ôi , đọc entry nầy buồn Yến ạ! Trên đời này có khi tìm mãi vẫn không ra được một tình yêu chân thật! Âu cũng là do duyên phận mà ra! Trời cho hạnh phúc thì hạnh phúc cầm bằng vô phước thì đành khổ đau mà thôi....!
Trả lờiXóaEm cũng có những cảm giác ấy và tin vào điều ấy. Có những người chỉ gặp một lần thôi mà cứ lưu luyến mãi thôi. Và đôi khi cứ như thế chúng ta nhẹ nhàng trở thành bạn bè, người thân, tri kỷ...
Trả lờiXóaEm tin và chờ đợi duyên phận của mình dù biết rằng mọi thứ vẫn rất xa xôi...
đúng thế ạ, khi đã mất tình yêu thì đành phải chấp nhận vậy
Trả lờiXóaCó 1 câu này về tình yêu em đã đọc ở đâu đó và nhớ hoài " Thật đau khổ cho kẻ nào vào lúc bắt đầu yêu đã không tin rằng tình yêu đó sẽ là vĩnh cửu"
Trả lờiXóaTôi vốn là người hâm mộ nhạc Trịnh và chính ÔNG và đây cũng là một trong những bài viết hay về Ông nhưng thực sự Trịnh đã cố gắng để bao dung, để vượt lên sự éo le của thời cuộc nhưng sự khắc khoải không vì thế mà giảm đi , trái lại còn nhân lên gấp bội...Cứ mỗi lần nghe Trịnh, tôi lại...buồn!!!???
Trả lờiXóaĐọc xong tui buồn quá, bắt đền bắt đền.
Trả lờiXóahuhu
Khó quá bác ạ.
Trả lờiXóaChẳng thể nào được như vậy đâu. Mình vẫn nhủ với lòng rằng sẽ tha thứ, sẽ bao dung, sẽ độ lượng, nhưng lại …kèm theo điều kiện này điều kiện kia đó bác.
Có tin ắt có lành cô bé ạ.
Trả lờiXóaNếu bàn đến hai chữ hạnh phúc thì nó sâu rộng lắm, KL ơi.
Trả lờiXóaBiết thế nào là đủ cho vừa lòng mình nhỉ.
Chi bằng cứ vui với những gì mình có, nhé.
Dạ lúc em muốn buông rồi là em buông cái một hà chị, chứ em không thích sự níu kéo hay yêu thương miễn cưỡng đâu chị.
Trả lờiXóaPapa xạo cho cố à
Trả lờiXóaCai ddoa.n bao dung, tha thu' hay qua chi ah.
Trả lờiXóa@Bống : sao tui nói ko ai tin hết vậy chời
Trả lờiXóahuhu
Chết vì tình là…dại nhất phải không em? Chấp nhận, và đứng lên , bước thẳng, mình còn nợ cuộc đời quá nhiều mà.
Trả lờiXóaMình cũng không tin. Ngàn lần không tin.
Trả lờiXóaEm đang "si nghĩ" chế tạo ra 1 loại kèn thiệt nhiệm màu hơn tất cả loại kèn.
Trả lờiXóa:D
Há há há, ý tưởng rất hay.
Trả lờiXóaKhi ấy Gà sẽ được xếp trong danh sách top 10 người giàu nhất thế giới đó.
Chị em phụ nữ vô cùng háo hức đón chờ, cố lên nhé.
Thoai, tui đi tu cho rồi.
Trả lờiXóaÔng thì chỉ có HÚ thoai..TU cái giề :))
Trả lờiXóaVậy mới có sự tiếc nuối không nguôi cho những ai không tin vào tình yêu đích thực, lẽ ra là của mình, phải không em?
Trả lờiXóaĐó là điều chúng ta cố vươn tới để sống đẹp hơn, em ạ.
Trả lờiXóaHay quá Yến à! Chính xác lắm!
Trả lờiXóaKhi bước vào cổng chùa rồi, nhớ cắt đứt dây chuông nhé.
Trả lờiXóaEm thì rất đơn giản chị ạ. Em thích nhạc Trịnh vì giai điệu…dễ hát, và ca từ phù hợp với em.
Trả lờiXóaHát karaoke đa số em chọn nhạc TCS. Em nghĩ rằng ai cũng thấy mình loáng thoáng đâu đó khi cất giọng hát lên những bài hát của TCS.
Chị nghe nè “ …Từng người tình bỏ ta đi như những giòng sông nhỏ. Ôi, những giòng sông nhỏ, lời hẹn thề là những cơn mưa.” Thấm thật thấm phải không chị?
Ừ, Liên cũng đã chiêm nghiệm rằng : khi tình yêu đã muốn ra đi rồi thì mình không níu kéo được, đó là kinh nghiệm bản thân Liên . Ý là tình yêu của Liên từng là một tình yêu đích thực, tha thiết, nồng nàn đến độ Liên đã nhiều lần khóc sung sướng khi thấy mình sao quá hạnh phúc !!! Vì biết như vậy nên bây giờ Liên chẳng thèm níu kéo làm gì , dĩ nhiên là phải rất buồn một thời gian . Sau đó, nhờ Yến nên “buông xã” hết rồi . Bây giờ lòng thanh thản đến lạ !
Trả lờiXóachị ơi, em mới chớm yêu, một mối tình học trò thì đã lên xe bông. Em đã ko lấy người mình thương mà đi lấy người thương mình. Cho nên hay tự hỏi" thất tình buồn khổ đến mức nào nhỉ? " :)
Trả lờiXóaCó thể khi buồn, người ta thường tìm đến âm nhạc để tìm chút đồng điệu chăng?
Trả lờiXóaTôi thường vậy đấy. Khi nhớ một thời đã qua, tôi thích nghe “ Nửa hồn thương đau”, thích ca ư ử “ Ru ta ngậm ngùi”, khi muốn dỗ dành mình, tôi bật nhạc lên, hát một mình “Rừng xưa đã khép”, hoặc “Rồi như đá ngây ngô”…
Vâng, thì buồn đấy, có thể rưng rưng đấy, nhưng cảm xúc thì thật tuyệt, bác Li ạ.
:) Em yêu những gì đến tự nhiên ...Còn những gì người ta miễn cưỡng sẽ không tồn tại lâu được , vậy miễn cưỡng để mà làm gì , chị cưng héng ?
Trả lờiXóaCuối cùng chỉ một tình yêu. Y à... :-)
Trả lờiXóaBiết vậy nhưng nhiều người vẫn muốn níu kéo, riêng em thì không :)
Trả lờiXóaKhi không còn tình nữa thì tìm cách níu kéo cũng vô ích thôi. Tốt nhất là chia tay trong êm đẹp. Tình nghĩa đôi ta có thế thôi...
Trả lờiXóaChị cũng vậy em ạ. Có thể đau rất nhiều, nhưng thời gian sẽ xoa dịu tất cả.
Trả lờiXóaHôm nào hát Hạ trắng cho chị nghe nhé.
Trả lờiXóaCó khi tưởng có thể chết được đấy, phải không Liên?
Trả lờiXóaSự mê đắm trong tình yêu thường che mờ đôi mắt của chị em mình, chỉ cần "ngộ" một chút thôi, thì cái bóng tối u u mê mê ấy bỗng nhiên sáng rỡ đến lạ lùng.
Liên bây giờ tươi tắn và xinh đẹp hẳn ra thấy chưa.
Vì thế mới gọi là tình yêu, phải không NY ?!
Trả lờiXóaMất khi ở ngay cạnh nhau, mất khi xa nhau quá!
Trả lờiXóaHihi... Ngọt ngào không chịu nổi. Em lại muốn hát "ước gì..."
Trả lờiXóa@ Em đừng có dại dột mới bắt đầu yêu đã tưởng rằng tình yêu là vĩnh cửu nhen .
Trả lờiXóaEm thì tin vào cái duyên, cái nợ...
Trả lờiXóaChị ngoại mình được…ông trời ưu ái trao tặng thật nhiều đó.
Trả lờiXóaMột gia đình đẹp như trong mơ khiến nhiều người phải ước ao.
Giữ mãi niềm hạnh phúc ấy, TTL nhé.
Chị cũng nghĩ vậy em ạ.
Trả lờiXóaSự miễn cưỡng chỉ đẩy người ta xa nhau nhanh hơn mà thôi.
TT la ai the chi? Nguoi viet kheo va chi lai giut note cung kheo qua. Neu ai di ngang nhin may cau dau tien cu ngo chi dang dau kho trong tinh iu hay 1 ai do dang dau kho... Hì hì. Tò mò thi vao coi se khac thui a.
Trả lờiXóaTinh yeu, oi tinh yeu...de duoc hanh phuc kg phai don gian hen chi. Mot khi tinh yeu da len tieng ra di thi tot nhat bo no di...em luon nghi the. Neu ai cung song biet tha thu, bao dung co le day se la Thien Dang roi chi hen. Hehe
Thì cứ ngửa cổ cất cao giọng hát, có ai cấm đâu nà. Hì hì.
Trả lờiXóaChị ơi, tuy em vào giựt note của chị chậm, hihi.... Em cũng tin như chị đấy, sẽ có một tình yêu vĩnh cữu chị ạ.
Trả lờiXóacon thích nhạc Trinh cũng ở cái chỗ triết lý nhẹ nhàng mà cao cả ấy ! bi mà không lụy , đau mà vẫn rất ung dung , tự tạo!
Trả lờiXóaEm đọc note rồi đọc bài viết về những dòng chữ viết về TCS mà "thấm" wa, có lẽ em cần phải học nhiều điều....Tình yêu đơn giản là Tình yêu Chị hén!
Trả lờiXóaEm thấy đã nhẹ lòng hơn khi nghĩ về những chuyện đã qua và bỏ qua cho những dại khờ của bản thân cùng những lỗi lầm vô tình hay cố tình của người khác đối với mình...
Em thấy cuộc sống "nhẹ nhàng" hơn, hok cần phải tạo ra áp lực và rồi mệt mỏi với nó vì hok biết phải làm thế nào :D
Em thấy buổi tối nay có những chiêm nghiệm này cùng Chị thật hay heeeeeeeeeeeee
Dứt khoát được thì tốt em há. Vết thương sẽ thành sẹo, có xấu xí một chút cũng chẳng sao, còn hơn cứ mưng mủ hoài, nhức nhối biết đến bao giờ mới nguôi.
Trả lờiXóaEm biết mà, chị khẳng khái lắm, chẳng bao giờ chịu nhịn trong bụng cả, không ưng là…tuôn ra ngay.
Trả lờiXóaAnh mất công "si nghĩ" mần chi, chả cần loại kèn nào cả, anh cứ bảo gà gáy một hơi dài là được ngay thôi mà. :D
Trả lờiXóa(mà anh này, cái từ"si nghĩ" kia là từ đâu ra ấy nhỉ? :P)
Tình yêu cũng có những sắc màu riêng. Mỗi người trong chúng ta nhận lấy từ cuộc đời một gam màu cho riêng mình, giá như được tự do lựa chọn, như chọn một món đồ yêu thích nhỉ!
Trả lờiXóaThỉnh thoảng tôi cũng hay hát nhạc của Trịnh.
Trả lờiXóaNhạc của ông hợp với nữ hơn, nhưng cái triết lý sâu xa trong từng ca từ ý nhị thì bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được.
Tui mới HÚ pà hồi chiều đó, sao ko thấy ư hử gì hết.
Trả lờiXóaTui sẽ cắt, nhưng đề nghị nhà chùa gắn chuông điện.
Trả lờiXóahí hí
dữ dữ.
Trả lờiXóahihi
môi nào hãy còn thơm
Trả lờiXóacho ta phơi cuộc tình
tcs
hihi, hôm trước vào nhà em hỏi HNT là ai, bi giờ vào nhà chị nhỏ lại hỏi TT là ai! pó tay mun lun! hehe
Trả lờiXóaỞ bên nhau đã cảm thấy mất nhau rồi thì quả là đáng buồn, cậu ạ.
Trả lờiXóaCó khi nào ta nên soi lại bóng mình một chút không?
Có cần kiểm chứng không nhỏ?
Trả lờiXóaEm có xem Tây Du Ký không ? Trên thiên đàng cũng bon chen bắt ớn chứ bộ.
Trả lờiXóaNếu bây giờ chị nói " tại nhỏ ấy mắc bệnh nghề nghiệp", thế nào Mun cũng tủi thân rồi khóc cho coi. Sợ quá. Thôi không dám nói nữa, oanhmai ạ.
Trả lờiXóaChính những điều ấy khiến chị em mình nghe hoài, hát hoài mà không chán.
Trả lờiXóaLạ, là càng buồn, càng thích hát, mẹ Mây nhỉ?
Nếu dùng mắc bịnh nghề nghiệp lại ý khác chị à. hihi... vậy cũng vui. Bất cứ độc giả nào khi đọc tác phẩm phải biết mình đọc cái gì, do ai viết, viết cho ai, viết trong hoàn cảnh nào, viết ở đâu, viết khi nào...? hahahah
Trả lờiXóaCòn nếu chị nói "nhà báo mà viết như thế đó" em tủi thân chị khó dỗ hén. hehehe
Madame à, đọc phải cho em hỏi chứ nè. Còn trả lời hay kg, trả lời thế nào là quyền người post hay tác giả... hí hí...
Trả lờiXóaNgó vậy mà hay mủi lòng quá ta.
Trả lờiXóaBai này của một người bạn gởi cho chị, tựa là “ Triết lý nhẹ nhàng của nhạc sĩ TCS”, phía dưới
Trả lờiXóaKý tên TT.
Thấy cũng hay hay chị post lên cho bạn bè cùng đọc ấy mà.
Cám ơn bachtuoc xinh đẹp đã đọc kỹ và viết cảm nhận thật hay.
Trả lờiXóaDường như trong một khoảnh khắc rất ngắn, con nhỏ bỗng … già dặn hẳn ra, cả trong suy nghĩ và cung cách sống.
Suy tư một chút để yêu cuộc sống này hơn thôi, nhỏ hãy tiếp tục những ngày hồn nhiên như cũ nhé.
Mình thấy nhiều ca sĩ nam hát nhạc Trịnh, và rất hay đấy chứ.
Trả lờiXóaChị thích bài này lắm em ạ. Mỗi lần hát
Trả lờiXóaCó đường phố nào vui cho ta qua một ngày.
Có sợi tóc nào bay trong trí nhớ nhỏ nhoi.
Không còn không còn ai ta trôi trong cuộc đời
Không chờ không chờ ai…
Là cứ thấy nghèn nghẹn.
Công nhận cô mưa này tinh ý ghê. Gà mà cất cao giọng gáy như vậy đương nhiên là kéo được tình yêu tới tấp về phía mình rồi.
Trả lờiXóaCó khi phải bỏ …thóc chạy lấy người nữa ấy chứ.
Em hát nhạc Trịnh cũng khá hay chị à, mặc dù ít nghe, nhưng có lẽ giọng em hợp với dòng này lắm ý.
Trả lờiXóaPhải hứa là sẽ hát cho chị nghe đó nghen.
Trả lờiXóaChí lí !!!
Trả lờiXóaCon hay nhạc của TCS lắm cô ạ,,,
Trả lờiXóaĐúng là nghe và yêu bằng cả trái tim mình....
Em cũng thích nhạc Trịnh lắm chị à :)
Trả lờiXóaem thích nhạc Trinh lắm lắm chị àh .
Trả lờiXóaVà với em , TRịnh là một người có 1 tâm hồn rất bao la , chắc chắn thế , nhất định thế ... Vì chỉ có thể người như thế mới có thể viết ra đuọc những lời ca đẹp và lồng lộng như thế ...
Kiểm sao đây ta??? Chỉ là tin, thế thôi!!! Chị có tin không????
Trả lờiXóaChị tin, rất tin em ạ.
Trả lờiXóaHình như mình thấy lòng thật nhẹ khi giúp được ai đó một điều gì. Có lẽ những lời ca, những ý nhạc tuyệt vời của nhạc sĩ TCS đã thấm sâu trong tâm hồn mình Y. ạ. Nhất là Tình Yêu, nói làm sao được...Y. nhỉ !
Trả lờiXóaLòng bao dung là thứ quí nhất mà không phải ai cũng có được chị Y ơi.
Trả lờiXóaVẫn tin.
Ngôi nhà - còm sĩ ghé đông, thật hạnh phúc. Mình làm wen với nhau được chứ? Thanks
Trả lờiXóaChô! Anh Khánh nịnh chị Yễn dữ à hen :))
Trả lờiXóaNghe...trưởng thành quá nhỏ ạ.
Trả lờiXóaNhạc của ông dường như đi sâu vào lòng người thuộc mọi tầng lớp. Chị có cậu em, quanh năm lao động chân tay, dầm mưa dãi nắng, thật bất ngờ khi một hôm anh em tụ tập, cậu ta ôm míc rô hát toàn nhạc TCS, và hát hay nữa chứ. Anh em xúm lại ghẹo quá trời.
Trả lờiXóaChị nghĩ đơn giản lắm em à, chỉ biết là thích thôi.
Trả lờiXóaỪ, nhất là tình yêu.
Trả lờiXóaChị cũng tin vậy đó em.
Trả lờiXóaTrước lúc nó xỏ giày chuẩn bị ra đi thì có níu nó lại được không chị.
Trả lờiXóaCám ơn bạn, cửa nhà mình rộng mở mà.
Trả lờiXóaChịu, em à.
Trả lờiXóaTình gì cũng do duyên, do phận dù đôi khi ta đã cố hết lòng. Ko có cơ duyên đành trắng tay chị ạ. Vậy hơn cả là cứ vui với những gì mình có và tạo niềm vui cho mình trước khi chờ người khác đem đến. Nghe chữ tình mênh mang mà nhiều khi thật nông cạn, mỏng hơn lá lúa...
Trả lờiXóa(...?!...)
Trả lờiXóaThăm chị mà sao k thấy lối vào :))
Trả lờiXóa