Cứ về NT đi Yến ơi! Có anh K đi dự đám cưới Gió là được rồi. Cái mà bao nhiêu năm để được gặp lại các bạn bè ngày xưa cũng nôn nao lắm đó. Ngày đó chị học ở Cam Ranh - mà bạn bè đi tứ xứ hết rồi. Chỉ còn vài đứa thôi.
Ở SG khi dự đám cưới Gió thì các bạn sẽ nhớ tới Yến đó.
Thiếu chị Yến sao đủ tay quính tiến lên đây ta hihii Chị đi đường bình an và gặp mặt thầy cô bạn bè thật vui nha chị ( nhớ chụp hình thật nhiều về post cạnh tranh với tụi em trong này nha hihii )
theo tôi thì bác đành phải chọn 1 rồi và bỏ phiếu để chọn về thăm trường cũ, 50 năm cơ mà, cưới con bạn quý cũng là quan trọng nhưng khác với cưới bạn...hihi (chắc lần trước bạn Gió dự cưới con zai bác nên lần này nếu ko dự được thấy áy náy ha...)
50 năm và bước ngoặt mới của một con người.... họp mặt nào cũng quan trọng hết chị hén. Để vẹn tình có anh Khánh ở lại dự đám cưới, chị yên lòng mà tham dự họp mặt với thầy cô và bạn bè cũ chị hén, 50 năm mới được họp mặt, trọng đại lắm đây.
Tiệc cưới con chị Gió em sẽ thay chị phục vụ bia rượu cho Anh Khánh hén!
em mới tậu chiếc máy bay trực thăng giấy nè chị , chiều mai em sẻ làm phi công chở chị đi về 2 nơi luôn , mỗi nơi uống một chai và hát một bài như vậy là ok rồi hiiiiiiiiiiii
ặc ặc... người bé mà sao them lem thế nhỉ, đòi thành hai để vui hai nơi chị nhỉ? Vậy là có đại diện nhà gái ở Nha Trang, nhà trai ăn cưới... vui quá chị à. Em kg được đi Nha Trang, cũng kg ăn cưới được... nằm nhà chèo queo. hihi...
Nghe tin các bạn hội ngộ mà lòng mình nôn nao khó tả, nhìn danh sách bạn bè kghoá 74, tên thiệt là quen thuộc cuả một thời, nhưng xa quá đành chờ xem hình ảnh hội ngộ 50 cuả các bạn cùng với thấy cô cho đỡ nhớ và đỡ thèm.. chúc NY cuộc hội ngộ đêm nay tại Nhatrang thật là vui vẻ và đầm ấm bên cạnh thầy cô và các bạn nha
Một chút tình xa xin gửi đến Thầy cô bè bạn thuở ngày xưa Lòng dâng lên nỗi niềm nhung nhớ Thương quá là thương...biết mấy vưà!
Gửi lời cho chị Yến thăm Thầy Cô giùm... Má của em, hihi ( trường cũ của Má mà!); nhưng ... chắc khó rồi đây vì... quy luật của thời gian mà!!! haizzzz
Cuối cùng thì ngày ấy cũng tới.
Trả lờiXóaMột năm có 365 ngày, đâu phải là ít, sao lại chọn đúng ngày 28.11 cho hai cuộc họp mặt quan trọng của mình nhỉ : Ngày cưới con trai của bạn quý và ngày kỷ niệm 50 năm thành lập trường cũ.
Nghe các bạn í ới hẹn nhau đi ăn cưới vui quá mà mình…nôn cả ruột. Muốn hồi lại buổi gặp mặt với thầy cô cũ quá ! Mình vốn dễ dụ và ham vui mà !
Nhưng rồi nghe tin các bạn ngoài kia đang bận rộn đón tiếp thầy cô và các bạn từ khắp mọi miền tụ họp về, mình lại nôn nao theo. Mình rất muốn gặp những người thầy, những người bạn đã gần bốn mươi năm chưa từng gặp ấy quá.
Cả cô bạn Kim Nhung cùng học từ năm lớp sáu đến lớp chín của mình đây nữa, biết bạn cùng ở Sài Gòn mà chưa một lần gặp được nhau. Nhỏ đã đặt vé khứ hồi cho cả hai đứa, nói rằng mình không về thì nhỏ cũng chẳng về luôn. Vậy mới đáng ngại chứ.
Ôi chẳng biết bạn ấy cao thấp mập gầy ra sao. Hình ảnh ngày xưa thì mờ mờ nhạt nhạt mất rồi.
Giá như mình phân thân làm hai như Tôn Ngộ Không nhỉ. Để dự cả hai nơi. Tiếc quá Gió à, tiếc quá các bạn multi của mình à…tiếc quá, tiếc thật, tiếc ơi là tiếc!
Mình cùng thầy cô và các bạn ngày xưa.
Ngày họp mặt năm ngoái của mình và thầy cô, bạn bè cũ.
cái này người ta gọi là vừa ham ăn vừa ham chơi nè, hihi. Kết luận là chị Y wá ham ăn chơi nha :D
Trả lờiXóaChời, tưởng chị Yến tính chặt ra làm đôi thiệt...hú hồn!
Trả lờiXóaChời, mới đọc tưởng chị muốn tét ra làm đôi để cho ai phân nữa kia chứ.
Trả lờiXóahé hé.
Thôi chị Yến đi NT đêy. Cái dzụ en cứi Gió để em xơi giùm nhen! Hehehe.
Trả lờiXóa
Trả lờiXóaFlowers Comments
Chị ơi cử "đại diện" đi chia vui cùng chị Gió còn Chị thì sắp xếp về gặp gỡ Thầy Cô và Bạn Học cũ cũng yên lòng hơn nhen :D
Nói gần nói xa chẳng qua nói thiệt, cũng muốn vậy lắm đó em, mà không đủ tài đủ lực. Hì hì.
Trả lờiXóaĐừng ép cái xương sườn của chị xỉn nghen. Hà hà hà.
Trả lờiXóaCứ về NT đi Yến ơi! Có anh K đi dự đám cưới Gió là được rồi.
Trả lờiXóaCái mà bao nhiêu năm để được gặp lại các bạn bè ngày xưa cũng nôn nao lắm đó.
Ngày đó chị học ở Cam Ranh - mà bạn bè đi tứ xứ hết rồi. Chỉ còn vài đứa thôi.
Ở SG khi dự đám cưới Gió thì các bạn sẽ nhớ tới Yến đó.
Ui, khó thật chị ơi... Ngày vui nào cũng hiếm, chị nhỉ?
Trả lờiXóaThôi thì cứ nhắm mắt lại bốc một quẻ, xem quẻ nghiêng bên nào thì xào bên ấy. Hì... Em thì cứ thấy xa xôi lâu ngày mà được gặp lại thì mừng vui lắm, hoài niệm lắm. Em về với trường lớp, thầy cô và bạn bè thôi. Còn đám cưới thì mình đi trước chia vui cũng được ạ :D
Thiếu chị Yến sao đủ tay quính tiến lên đây ta hihii Chị đi đường bình an và gặp mặt thầy cô bạn bè thật vui nha chị ( nhớ chụp hình thật nhiều về post cạnh tranh với tụi em trong này nha hihii )
Trả lờiXóaCụ nghen, cứ tưởng ai cũng giống mình không hà.
Trả lờiXóaKhổ, song hỉ đáo gia, kkk
Trả lờiXóaChời, oan cho tui quá, coi vậy chứ tui có ai đâu để mà tét.
Trả lờiXóahaha
Thì phải vậy thôi em ạ. Nhưng cứ tiêng tiếc à.
Trả lờiXóaCử đại diện đi ở Xì Gòn đi, em đại diện choa :)))
Trả lờiXóaVâng, chắc cũng có vài bạn nhớ đến mình, vậy cũng đủ vui rồi chị ạ.
Trả lờiXóaChúc hành trình ''về lại với ngày xưa'' thật trọn vẹn và ngập tràn hạnh phúc cô nhé!
Trả lờiXóaChị ngày nào cũng xủ quẻ đó em. 50/50. Hì hì.
Trả lờiXóaCái nhỏ này sao lại tranh với A Khánh!!! như vậy sao được nà...!
Trả lờiXóaCái khoản này thì không thể thiếu rồi. Nhưng hỡi ơi ! Có một máy sao cạnh tranh lại hàng chục chục máy kia chứ !
Trả lờiXóaChi. ! em nghi~ cuoi' cung` thi` hop. mat tha^y` co^ & truong` cu~ quan trong. hon vi` 50 nam moi' co' 1 la^n` . Chi. Gio' thi` ..tie^c' tha^t. vi` ngay` vui trong. ddai. cua? con chi. , nhu*ng chi Ye^n' va^n~ con` co' the^? gap. chi. Gio' hoai``````````````````` ma` :D
Trả lờiXóaHugs
Không sao chị à. Thêm nhỏ ấy càng vui chứ sao.
Trả lờiXóatheo tôi thì bác đành phải chọn 1 rồi và bỏ phiếu để chọn về thăm trường cũ, 50 năm cơ mà, cưới con bạn quý cũng là quan trọng nhưng khác với cưới bạn...hihi (chắc lần trước bạn Gió dự cưới con zai bác nên lần này nếu ko dự được thấy áy náy ha...)
Trả lờiXóaTiếc nhỉ, giá ở gần mình đi ăn đám cưới dùm cho vui vẻ:))))
Trả lờiXóaVậy mình cũng phải hóa thân làm đôi à? ;-)
Trả lờiXóa50 năm và bước ngoặt mới của một con người.... họp mặt nào cũng quan trọng hết chị hén.
Trả lờiXóaĐể vẹn tình có anh Khánh ở lại dự đám cưới, chị yên lòng mà tham dự họp mặt với thầy cô và bạn bè cũ chị hén, 50 năm mới được họp mặt, trọng đại lắm đây.
Tiệc cưới con chị Gió em sẽ thay chị phục vụ bia rượu cho Anh Khánh hén!
Con giai mình hôm ấy mới ăn hỏi thôi bác Li ạ.
Trả lờiXóaMình cũng nghĩ như bác vậy, nên chọn về với những kỷ niệm ngày xưa, bởi có lẽ chẳng bao giờ được gặp lại những hình ảnh thân thương ấy đầy đủ như hôm nay đâu.
Cám ơn bác nhiều lắm.
Cám ơn em. Chị không phân vân gì nữa khi có người cùng nghĩ như mình.
Trả lờiXóaChính xác là vậy, em há.
Gửi cho Bác Khánh phép phân thân của TNK để bác phân ra:
Trả lờiXóaMột nửa hồn dõi theo chân người ấy
Một nửa hồn đành ở lại lai rai bên này !!!
Chị về vui và nhớ đem mực khô vào nhé. Em chờ chừng đó thôi.
Trả lờiXóaChị hay thiệt đó, vẫn liên lạc với bạn học, với thầy cô dù thời gian quá lâu như vậy.
Trả lờiXóaChúc chị có một buổi họp mặt ấm áp nhé!
Chắc chị không có thì giờ ghé đến em đâu. Nhưng nếu chị có rảnh được phút nào thì gọi em nha.
Trả lờiXóaChúc chị có một buổi họp mặt thật vui.
tiếc nhỉ, nhưng cũng phải lựa chọn thôi, chúc chị về họp mặt thật vui
Trả lờiXóaCám ơn Baly nghe.
Trả lờiXóaChị à, chị post hình nhanh thiệt luôn đó.
Trả lờiXóaVề thôi, em à.
Trả lờiXóaSẽ gặp bác ở một độ khác, nhé.
Trả lờiXóaPhục vụ chu đáo nhưng không được để xỉn quắc cần câu nghen. Chiều còn đi làm nữa OM à.
Trả lờiXóaNhớ rùi cưng à.
Trả lờiXóaChỉ mới liên lạc được hơn năm nay thôi em à, cũng nhờ chơi blog đó, em tin không?
Trả lờiXóaChiều mai nhé.
Trả lờiXóaCậu uống giùm ly của chị nghe.
Trả lờiXóaNăm nay họp mặt Y có lên diễn đàn "đọc" thơ không?
Trả lờiXóaVui nhé!
Thì có Khánh cũng như có Yến rồi, lo gì chứ? Cứ vui với thầy cô bạn bè cho trọn vẹn... hi hihi.. chỉ sợ trời mưa thì uổng công KH tập luyện bấy lâu!
Trả lờiXóaPhân công bác trai dự đám cưới, còn chị đi họp lớp.
Trả lờiXóa:D
em mới tậu chiếc máy bay trực thăng giấy nè chị , chiều mai em sẻ làm phi công chở chị đi về 2 nơi luôn , mỗi nơi uống một chai và hát một bài như vậy là ok rồi hiiiiiiiiiiii
Trả lờiXóađúng là tiếc thật ! chỉ mong có cuộc họp mặt như vậy nào năm sau nữa cô nhỉ?!
Trả lờiXóaY vậy gà ạ. Cám ơn gà nhé.
Trả lờiXóaChị đợi nghe nhỏ.
Trả lờiXóaNhóc nhớ năm ngoái cũng có 1 ngày mà 2 lễ làm chị lớn cũng phân vân thế này nè, năm nay lại nữa hả ta? hehe... đúng là "bể mánh" rùi :))
Trả lờiXóaỦa, vậy là em k dc gặp chị sao? huhuhuhu
Trả lờiXóaKhó thật đấy, chả biết góp ý cho chị nên đến nơi nào. Hì... Hay là... tung đồng xu đi chị. :P
Trả lờiXóaMong chị có niềm vui trọn vẹn và bình an .
Trả lờiXóavậy chắc là hôm nay chị đã có mặt ở Nha Trang rồi.
Trả lờiXóachi đi chơi và gặp lại bạn bè vui nghen chị
ặc ặc... người bé mà sao them lem thế nhỉ, đòi thành hai để vui hai nơi chị nhỉ?
Trả lờiXóaVậy là có đại diện nhà gái ở Nha Trang, nhà trai ăn cưới... vui quá chị à.
Em kg được đi Nha Trang, cũng kg ăn cưới được... nằm nhà chèo queo. hihi...
Nghe tin các bạn hội ngộ mà lòng mình nôn nao khó tả, nhìn danh sách bạn bè kghoá 74, tên thiệt là quen thuộc cuả một thời, nhưng xa quá đành chờ xem hình ảnh hội ngộ 50 cuả các bạn cùng với thấy cô cho đỡ nhớ và đỡ thèm.. chúc NY cuộc hội ngộ đêm nay tại Nhatrang thật là vui vẻ và đầm ấm bên cạnh thầy cô và các bạn nha
Trả lờiXóaMột chút tình xa xin gửi đến
Thầy cô bè bạn thuở ngày xưa
Lòng dâng lên nỗi niềm nhung nhớ
Thương quá là thương...biết mấy vưà!
phải lo nhiều việc lắm chị nhỉ
Trả lờiXóachị Y đi chơi vui nhé!
Trả lờiXóaNhưng đó chỉ là "giá như" thôi cô nhỉ! Nếu giá như không phải là giá như thì tốt quá! :)
Trả lờiXóaGửi lời cho chị Yến thăm Thầy Cô giùm... Má của em, hihi ( trường cũ của Má mà!); nhưng ... chắc khó rồi đây vì... quy luật của thời gian mà!!! haizzzz
Trả lờiXóaMột người phụ nữ chịu thương chịu khó như Yến thì phải hóa thân làm ba, làm bốn mới đúng...:)
Trả lờiXóaVậy là chị đã chọn phương án về họp mặt ở N-T,em thấy hay đó ở trong đó có anh Khánh đại diện rồi.
Trả lờiXóaôh , tiếc nhỉ :)
Trả lờiXóanếu là em em cũng tiếc , nhưng có lẽ em cũng làm giống chị :)
ôi tiếc thế chứ
Trả lờiXóaTiếc thật, nhưng cuối cùng chị cũng đã "vẹn cả đôi đường" rồi đấy thôi! Vui nhiều chị nhé! :)
Trả lờiXóahôn cái má xinh hiền một cái :)
Trả lờiXóa