Em tìm cách leo rào y như Bống vậy, té lên té xuống, rồi bị đá văng lông lốc như lon sữa bò, lồm cồm ngồi dậy cũng không sao thấy được nhà mình. Tưởng mul chặn hết cả mọi người rồi chứ. Ha ha ha. Em cũng tím cả hoa long đây nè.
:) Nói là nghĩ tới thì có. Nói ...nhớ thì không được ! Nghĩ tới thì mới đi lang thang ghé nhà bạn bè. Độ rày mạng cũng hơi thất thường nên đôi khi mất cả hứng .
he he he.. có xa nhau mới cảm thấy nhớ nhau nhiều hơn phải hông chị yêu! Hôm qua em đi vào nhà chị kg được, chạy ào vào bị đá văng đến 2 lần hề...hề, ê cái mông! nhìn thấy chị, thấy nụ cười xinh là biết hỏng ai bắt bớ được chị mình rùi. Bình an nhé chị!
Chị tưởng mul đóng cửa luôn chứ. Tự nhiên mịt mùng, không “thấy” ai, không nghe ai nói gì, hơi hoảng. Chẳng lẽ chỉ còn lại là giấc mơ chăng? Bỗng nhận được đt của bạn, nói rằng chỉ vài người bị thôi, giống Gió hôm trước, chị mới an tâm. Hì hì, không ngờ cái mạng ào này lại đem đến cho mình tình cảm thật đến vậy.
hàng xóm nhà em mà chi Om, ngta có cái môi sexy, 50nam kg ai phat hien á. Hí hí. Chi lam nhu minh la mèo, can, cao cau. Tinh cum chut di phê do chi. Hehe
hé hé. Tai chi Y dang noi noi nho ma, thi cai nay no cung thuoc pham tru tinh cum á. Em di kiem cai thúng xin chi it noi nho nhe. @ chi OM nay, em noi chi hàng xom nha em muh. Hehe
hí hí... dzụ gì mà em bùn đứt guột em kg biết ta? Gụng gún là từ trẻ sơ sinh thành em bé, thành người lớn chứ đâu phải hết than thở được chị ui. hicccc
Nghe than bên đó trời mưa dầm mưa dề, trời lạnh 2 – 3 độ, không shopping được, cứ nằm trùm mền mà nghe nhạc quê hương không hà. Trời, nghe thôi cũng rũ cả người ra rồi!
Hôm bữa giờ bận bịu tối mặt tối mày chị ơi! Hôm nay và ngày mai sẽ đi thăm tất cả những thân bằng quyến thuộc gần xa trên cộng đồng Multi này, không thôi là nhớ lắm chị ơi! Đêm bình yên chị nhé!
Hì hì... Em vô nhà chị hoài không được, cứ văng ra và hiện 1 tràng tiếng Anh gì đó (em mù luôn!), chạy qua mấy nhà khác cũng không thấy, qua nhà cô M mới biết nhà chị đang được "nhà thầu" Mul khởi công sửa chữa nên tạm rào lại. Vậy là chị an tâm nhà mới sửa xong rồi nghen.
Nhìn hoa tím thấy dịu cả người ....VN đã mát trời chưa NY ? Bên này đã bắt đầu lạnh rồi ... Xuân thích lạnh hơn là nóng của mùa hè ... Nhớ VN quá đi...
Nhân ngày Nhà Giáo Việt nam , em chúc chị có được những phút giây hạnh phúc khi hồi tưởng lại những kỉ niệm ấm áp đã từng có trong suốt quãng đời dạy học của chị .
Mọi người cũng nhớ Yến đến tím cả cành lan nè....
Trả lờiXóaHeeee. Yến nhớ Bống hem ?
Trả lờiXóaNhớ dữ héng ...Hôm qua Mul buồn như kẻ dở hơi ấy ...:))
Trả lờiXóaem cũng bị "cuồng" luôn đó chị
Trả lờiXóaChị nhớ em nhiều hôn? Em vào nhà chị mà Mul cứ bắt em quay về. Buồn ghê!
Trả lờiXóahôm qua em lục tung cái mul mà hỏng thấy chị đó hiiiiiiiiiiiiiiii
Trả lờiXóaHeeeee. Hôm qua Bống ngợp muốn chết
Trả lờiXóaEm cũng nhớ chị lắm đó.
Trả lờiXóaHôm qua Baly bị mul chặn! sáng nay mới vào được! ngày bình yên cho cô nà!
Trả lờiXóavào ko được có một hôm mà chị em mình loạn cả lên rồi hehe
Trả lờiXóaHehehe hèn gì vào nhà chị không được! Giờ thấy mới biết nhà chị chưa.... bị cháy! ^ ^
Trả lờiXóaMài xạo quá nha mại
Trả lờiXóaLâu lâu ở bên anh chai chẻ Multi có 1 ngày mà ngộp dữ dzị hả cậu ? hèn gì uổng công tớ qua giải cứu mà hõng chị nào chịu chiu ga hết...oa..oa..oa...
Trả lờiXóaXạo tè le lun . Có thấy tới cíu đâu mà nói
Trả lờiXóaMần gì với anh chai chẻ mà Ngợp quá dzi Bống ? kekeee vậy thì còn để ý gì tới ai kêu nữa chớ...thấy ghét
Trả lờiXóaEm tìm cách leo rào y như Bống vậy, té lên té xuống, rồi bị đá văng lông lốc như lon sữa bò, lồm cồm ngồi dậy cũng không sao thấy được nhà mình. Tưởng mul chặn hết cả mọi người rồi chứ.
Trả lờiXóaHa ha ha. Em cũng tím cả hoa long đây nè.
quá trời người nhớ chị Yến luôn. CUối tuần chị Yến chắc vui rồi.:D
Trả lờiXóaNhớ chứ, mình thấy Bống quanh quẩn bức tường multi với trang phục rất ư là …gợi cảm, nhưng mình không gọi được, hì hì, vì cũng…đang kẹt.
Trả lờiXóaChắc ảnh nâng cấp hoặc tân trang gì đó Gió ạ. Giờ vô ào ào, sướng thiệt.
Trả lờiXóaHai tay em thế nào rồi? Ổn chứ?
Trả lờiXóaMong mọi việc đều tốt cho em nhé.
Tôi cũng nhớ nữa. Cho tôi một góc với nhé Y, nếu thấy tôi vắng, cũng đừng quên cái góc nhỏ nhoi ấy đấy.
Trả lờiXóaĐàng nào thì tôi cũng về.
Yến ơi, cạo gió cho em nữa đi , em bắt ghiền chị rồi ! hehe...
Trả lờiXóaNhớ gì như nhớ người yêu...!
Trả lờiXóaMấy hôm nay chị cũng không thấy em đâu. Nhờ mul hất vô hất ra mới biết rằng em có ghé đó. Hì hì.
Trả lờiXóaThứ bảy thật vui nghe em.
Chị thích khung cửa này lắm nè.
Chứ không phải đốt nhà chị rồi sao ?
Trả lờiXóaGiờ em mới vào nhà chị được nè chị, trèo rách hết cả mấy đôi giày á. He he.
Trả lờiXóaMấy chị xinh đẹp en ở ra sao mà bị anh Mul rờ mu tùm lum… hehe
Trả lờiXóaBống trốn chạy tình yêu của giai trẻ thì có, đời nào Bống chạy theo chứ, nhất là giai ảo, cậu Khúc chẳng hiểu bạn ruột của mình gì cả.
Trả lờiXóaHì hì, chủ nhật này chị ghé đến em nhé.
Trả lờiXóaCám ơn baly nhé. Thứ bảy thật ngọt ngào nghe.
Trả lờiXóaHe he, em bị tới 2 ngày, nhớ ơi là nhớ!
Trả lờiXóaCuối tuần thật vui chị nhé!
Hì hì, chị thấy em lúp xúp chạy trong mưa kiếm tìm trước tiên nè.
Trả lờiXóaNhờ vậy, chị mới biết mấy chị em mình cùng bị nhốt như nhau.
hahaha... MH noi' cau nay` hay nhat' ! :DDD
Trả lờiXóaNày này, không được đổ thêm dầu vào lửa nhé nhỏ.
Trả lờiXóaChị đang tính " hỏi tội" MH đó.
Gỗ này ngó xấu xấu vậy chứ chưa mục Tuấn ơi, TNL đốt hết mấy can xăng mà đâu cháy được.
Trả lờiXóaBận đến đầu bù tóc rối đó quỷ.
Trả lờiXóaVẫn có một góc thân thương dành cho bạn mình đấy chứ, không mất đâu mà sợ.
Trả lờiXóaHehehe...
Trả lờiXóaNhiều bạn ở đây vẫn nói vậy đó nhỏ à.
Hôm qua nhìu người bị như Yến đó! Mình cũng nhớ Yến, chạy qua, chạy lại ấy lần cứ bị đá ra ko à! huhu
Trả lờiXóaHơi tối nghĩa à nghen.
Trả lờiXóa:)
Trả lờiXóaNói là nghĩ tới thì có.
Nói ...nhớ thì không được !
Nghĩ tới thì mới đi lang thang ghé nhà bạn bè. Độ rày mạng cũng hơi thất thường nên đôi khi mất cả hứng .
Ngày nghỉ vui nha Ngọc Yến !
:)
Thương, chị đền cho nè, thích đôi nào em cứ tự nhiên lấy nghe.
Trả lờiXóaHì hì.
Để đi dự dạ hội, đám cưới,
Cho trẻ trung, thanh lịch nè,
Và, để leo tường multi không bị vướng víu…
Để Bống trả lời em cho, mấy vụ này Bống rành rẽ lắm.
Trả lờiXóaCám ơn em. Cuối tuần cũng có thật nhiều niềm vui nghe.
Trả lờiXóaThỉnh thoảng ảnh thử tính kiên nhẫn của tụi mình ấy mà.
Trả lờiXóaCám ơn anh, có nghĩ đến là vui rồi.
Trả lờiXóaCòn mình thì nhớ những câu còm vui vui như thế này của các bạn đấy.
he he he.. có xa nhau mới cảm thấy nhớ nhau nhiều hơn phải hông chị yêu!
Trả lờiXóaHôm qua em đi vào nhà chị kg được, chạy ào vào bị đá văng đến 2 lần hề...hề, ê cái mông!
nhìn thấy chị, thấy nụ cười xinh là biết hỏng ai bắt bớ được chị mình rùi.
Bình an nhé chị!
Yen co nho minh hem vay? Hí hí
Trả lờiXóaNhại giọng của ai ? Nói mau !
Trả lờiXóaChị tưởng mul đóng cửa luôn chứ. Tự nhiên mịt mùng, không “thấy” ai, không nghe ai nói gì, hơi hoảng. Chẳng lẽ chỉ còn lại là giấc mơ chăng?
Trả lờiXóaBỗng nhận được đt của bạn, nói rằng chỉ vài người bị thôi, giống Gió hôm trước, chị mới an tâm.
Hì hì, không ngờ cái mạng ào này lại đem đến cho mình tình cảm thật đến vậy.
hehe. Dau co nhai giong of ai dau chi ui. Lau lau láu cá kiu Y cái mà.
Trả lờiXóaBi gio Y phe hem vay? Mai di cafe voi minh hen! Hí hí
Hãy đợi đấy. Trước sau gì cũng nhéo được mũi em.
Trả lờiXóaHaha. Nhéo mui em cho cao them do chi, mui tet lam. Cum on chi truoc nhen. Con em thi de y cai môi sexy chi hàng xom rùi. Hí hí
Trả lờiXóaCắn... cào cấu nhỏ mèo mày 1 phát mới được! khà khà
Trả lờiXóaBiết chổ sexy thì im cho, cứ la làng cho thiên hạ để ý cái chổ sexy đó!
hàng xóm nhà em mà chi Om, ngta có cái môi sexy, 50nam kg ai phat hien á. Hí hí. Chi lam nhu minh la mèo, can, cao cau. Tinh cum chut di phê do chi. Hehe
Trả lờiXóaTrời là ... trời, bảo là đừng gợi ý mà cũng đem cái môi sexy ra khoe kìa
Trả lờiXóaSuỵt, chệch hướng rồi nhỏ ơi.
Trả lờiXóaTừ cái vô hình biến thành hữu hình rồi.
hé hé. Tai chi Y dang noi noi nho ma, thi cai nay no cung thuoc pham tru tinh cum á.
Trả lờiXóaEm di kiem cai thúng xin chi it noi nho nhe.
@ chi OM nay, em noi chi hàng xom nha em muh. Hehe
ủa, vậy hôm qua mul bị chặn hả chị ? em không vào nên cũng không để ý
Trả lờiXóaOanhmai dịch giùm chị cái câu Mun vừa nói cái nào.
Trả lờiXóaChặn mất mấy nhà, tối tăm mặt mũi luôn em ạ.
Trả lờiXóahá há, em mà dịch là té ghế cả nhà đó chị ơi!
Trả lờiXóaMun... bỏ dấu mau, há há!
@ hai ba chi potay voi Mun gòi sao? Hehe. Vi em nam nen chi su dung dt thui a chi.
Trả lờiXóaOM ui, dich sao cho Y te ghe ê mông la mông chi cung the do. Hehe
chị dịch ra cả nhà mul té ghế chứ kg riêng gì chi hay chị Yến đâu, nhỏ mần ơn bỏ dấu dùm đi, không ta sẽ thêm mắm dặm muối đó nha, hehe
Trả lờiXóaChị tính dịch thêm mắm muối vào ghê, mà sợ mọi người cười té gụng hết không còn cái gún,
Trả lờiXóarồi cười tới gụng hết cả lông nheo nên thui đó... hihiiiii
Mun đang buồn đứt ruột kìa chị ơi, làm sao cho nhỏ ấy rụng cái gún cho hết than hết thở đi chị.
Trả lờiXóadich. ddi chi. OM, cho dui ! hihi...
Trả lờiXóahí hí... dzụ gì mà em bùn đứt guột em kg biết ta?
Trả lờiXóaGụng gún là từ trẻ sơ sinh thành em bé, thành người lớn chứ đâu phải hết than thở được chị ui. hicccc
Còn chị Lam kg lo ngủ mà nghe chị OM dịch thêm mắm dặm muối là ủng hộ hén! hehehe
Trả lờiXóaui, mới đọc em cứ tưởng gụng lông gì chứ, lông nheo em ít nên em kg sợ, gụng hết thui à. hahahha
Trả lờiXóachị, thêm mắm dặm muối đi chị, em chờ nghe nè, sao chạy mất dép gòi??? hí hí...
Trả lờiXóaNghe than bên đó trời mưa dầm mưa dề, trời lạnh 2 – 3 độ, không shopping được, cứ nằm trùm mền mà nghe nhạc quê hương không hà.
Trả lờiXóaTrời, nghe thôi cũng rũ cả người ra rồi!
Nhỏ Lam buồn ngủ nói đi ngủ rồi vây mà còn ráng chạy vào đây để muốn được cười té ghế với mấy chị em mình kìa hì hì!
Trả lờiXóanhỏ này sạo pà kố lun á...
Trả lờiXóaNhìn cái mẹc không vào vi tính cầm cái phone online là biết buồn gì rùi!
Người ơi dối lòng chi hở người... há há há
hehehe, qua^y. ddi chi. OM , cho sang' mai em qua em ...cuoi` :D
Trả lờiXóaNgủ kg lo ngủ mà cứ xúi ngta quậy để cười hén. ngủ ngon chị, mai em chọt léc cho. hehehe
Trả lờiXóaUi trùi, vậy thì có cái gì khác hả hhhhhhhhhhhhhhhhhhiiiiii
Trả lờiXóahá há... chị hỏi chị Y coi nhen, em chưa có bị gụng kg biết...
Trả lờiXóaNói out rồi mà còn ráng dòm dòm liếc liếc kìa.
Trả lờiXóahí hí... có mấy bà chị xinh mà kg liếc nó phí phạm quá chị à.
Trả lờiXóaKhà khà, hôm qua mấy bà chị dễ thương của em đều bị nhốt hết !!!
Trả lờiXóaChủ nhật bình yên và lướt mult thoải mái nha Chị iu! :D
Trả lờiXóaThi thoảng cũng phải có một ngày như vậy để ta còn biết rằng nỗi nhớ vẫn còn đong đầy như thế, phải không chị?
Trả lờiXóaEm thức khuya quá, chị tưởng em đã ngủ rồi chứ. Mấy bữa nay không thấy em, nhớ nhiều à.
Trả lờiXóaMul ghen đó.
Trả lờiXóaChúc em có một ngày cuối tuần thật vui nhé.
Trả lờiXóaHôm bữa giờ bận bịu tối mặt tối mày chị ơi! Hôm nay và ngày mai sẽ đi thăm tất cả những thân bằng quyến thuộc gần xa trên cộng đồng Multi này, không thôi là nhớ lắm chị ơi! Đêm bình yên chị nhé!
Trả lờiXóathăm chị
Trả lờiXóaHì hì...
Trả lờiXóaEm vô nhà chị hoài không được, cứ văng ra và hiện 1 tràng tiếng Anh gì đó (em mù luôn!), chạy qua mấy nhà khác cũng không thấy, qua nhà cô M mới biết nhà chị đang được "nhà thầu" Mul khởi công sửa chữa nên tạm rào lại. Vậy là chị an tâm nhà mới sửa xong rồi nghen.
Điều gì làm chị của em nhớ? ai làm cho chị của em nhớ?
Trả lờiXóaNhìn hoa tím thấy dịu cả người ....VN đã mát trời chưa NY ? Bên này đã bắt đầu lạnh rồi ... Xuân thích lạnh hơn là nóng của mùa hè ... Nhớ VN quá đi...
Trả lờiXóaChô cha, ngày gì mà bà con còm tưng bừng vậy chị?
Trả lờiXóa:D
lão mul đỏng đảnh đôi lúc thử thách chị em mình đó , cũng cồn cào như chờ đợi người yêu vậy chị yến nhỉ :D
Trả lờiXóaChỉ 1 ngày mà nỗi nhớ nhiều đến vậy...còn chị em mình thì đã hơn 1/2 năm rồi chưa gặp vậy có nhớ em không?
Trả lờiXóaGiờ có gì cho em ăn với, em đói quá, trời mưa nên em ko đi ăn được. Đang ngậm kẹo chờ hết mưa mới lội bộ tìm đồ ăn đây chị. Tối vui nha chị!
Gà con ngoan, chắc bận học dữ lắm nên chẳng thấy tăm hơi, hay là lo...tám bên FB đấy ?
Trả lờiXóaMấy hôm nay ổn rồi em ạ.
Trả lờiXóaNhớ các bạn mul ấy mà. Có cả cô mưa nữa đó.
Trả lờiXóaNhân ngày Nhà Giáo Việt nam , em chúc chị có được những phút giây hạnh phúc khi hồi tưởng lại những kỉ niệm ấm áp đã từng có trong suốt quãng đời dạy học của chị .
Trả lờiXóachúc cựu cô giáo NY sức khỏe , hạnh phúc , niềm vui nhân ngày 20/11
Trả lờiXóaCám ơn lamkhanhlam, cám ơn thuyvy, hai em tự nhiên làm chị …khóc rồi nè. Cảm động vô cùng khi có người nhớ đến mình ở những ngày xa xưa rất đẹp ấy.
Trả lờiXóaChị yêu những hình ảnh này biết bao, đáng lẽ không giở ra đâu, tại hai nhỏ nhắc, làm chị cầm lòng không đậu đấy!
chắc những chỗ kỷ niệm này giờ đã thay đổi nhiều lắm
Trả lờiXóaChị ơi! Ảnh chị chụp với các cháu học sinh phải ko chị? Bọn trẻ dễ thương quá còn cô giáo thì tre trung, dịu hiền. Trò ngồi trong lòng cô âu yếm quá!
Trả lờiXóaMTV ơi, đây là những em học trò nhỏ của mình ngày xưa đó. Cái cậu bé mình ôm trong lòng là con trai rượu của mình đấy chứ. Nay cậu ấy sắp lấy vợ rồi đó.
Trả lờiXóa