Trời đất ơi, xem loạt ảnh này mà mắc cười. Toàn những phó nhòm độc đáo. Mắc cười nhất là hình mấy ông ngồi chồm hổm chộp ảnh. Còn anh Kh. thì bao giờ cũng tươm tất. Tươm tất nhưng ngồi oạch xuống bãi cát "săn" ảnh say mê... Haha...
hehhhe.. nghe Zip khen khoái quá nè. Hồi nãy giờ buồn buồn ngồi có ý định nghỉ chơi blog. Đọc note này của Yến lại cười. Ba bức ảnh trên từ nhà chị đó nha Yến.. hihii...
Đúng là thiên hình vạn trạng , muôn ngàn vẻ chụp hình và bị chụp hình . Nói chung phe ta tác nghiệp rất hồn nhiên và rất pro . Ngồi chồm hổm cũng chụp , chân đứng chân co cũng chụp , mặc xà lỏn cũng chụp , mặc áo trắng bổ trong quần cũng chụp , bikini cũng chụp , ngồi thiền cũng chụp . Phe ta chụp mọi lúc mọi nơi và săn lùng những hình độc . Coi mấy tấm hình cười đau bụng luôn .
chụp hình là một trong những kiểu săn bắt nghệ thuật thú vị nhất, đang "săn" mà bị người khác "săn" lại thì thật là ngộ và vui, giống như những tấm hình của cô đây!
Vậy đó KL ơi, tội gì buồn chứ. Mười bỏ còn chín, chín bỏ còn ba, và bỏ tiếp cho hết những điều gì làm nặng lòng đi nhé. Mình đã từng cười vui như vậy mà. Ai mà chẳng có những lúc lỡ lời hay vô tình làm bạn mình buồn ? Thôi thì , quên cái tôi của mình một chút, và vì bạn một chút, để thấy nhẹ lòng. Bạn mình đã từng vậy rồi mà. Một chút thôi, mà đổi lại bằng những nụ cười, không đáng sao ?
Yến an ủi KL đấy hử? Mà ở đây nói ai vậy Yến. "Bạn mình đã từng vậy rồi mà" Chả lẽ chị là người làm cho KL buốn, KL qua nhà delete cái ảnh tặng chị, mới làm chị bị tổn thương... ngừơi buồn là chị, nhưng chị vẫn có lời sorry để cho KL vui. Chị chiều bạn đến thế còn gì.
Và Yến rất hiểu vì sao chị buồn, còn những nỗi buồn khác cứ làm chị rất khó chịu vì không thể mở miệng nói được, vì tôn trọng lời hứa với Yến đấy! Chứ không thì chị đã mời cùng nhau nói rõ ngọn nguồn!
Mắc cười quá
Trả lờiXóahahaaaaaaaaaaa
Trả lờiXóaặc..ặc..ặc..ặc..ặc................
Trả lờiXóa:)
Trả lờiXóahahaha ...chắc chết vì ngộ độc cười quá đi !!!
Trả lờiXóaChụp nhiều quá mỏi tay - đứng thở
Trả lờiXóaTư thế này gọi là gì nhỉ
Trả lờiXóaTrời đất ơi, xem loạt ảnh này mà mắc cười. Toàn những phó nhòm độc đáo. Mắc cười nhất là hình mấy ông ngồi chồm hổm chộp ảnh. Còn anh Kh. thì bao giờ cũng tươm tất. Tươm tất nhưng ngồi oạch xuống bãi cát "săn" ảnh say mê... Haha...
Trả lờiXóaChị Hà chụp ảnh một tay thôi, vậy mới gọi là "nghề" :))
Trả lờiXóahehhhe.. nghe Zip khen khoái quá nè. Hồi nãy giờ buồn buồn ngồi có ý định nghỉ chơi blog. Đọc note này của Yến lại cười. Ba bức ảnh trên từ nhà chị đó nha Yến.. hihii...
Trả lờiXóaThêm nè
Trả lờiXóaPhát hiện cái hình trên kia Y đứng có 1 giò à !!! hahaha
Trả lờiXóaSao tự nhiên buồn vậy chị? Tại nhỏ Khúc đưa chị lên diễn đàn hử?
Trả lờiXóaVậy mới độc đáo chứ.
Trả lờiXóaĐẹp nhất đây nè.
Trả lờiXóaChắc bị ...kẹt máy nên cái mặt nhăn thấy thương gì đâu á.
hehehe ...nhìn Bống kìa !!!
Trả lờiXóaMình cũng hy sinh vì nghệ thuật lắm đấy nhỉ Zippo?
Trả lờiXóaĐúng ạ. Chứ nếu không, ai lại quần áo tinh tươm lại ngồi bệt xuống cát biễn chụp hình chi cho mệt anh hén.:)
Trả lờiXóaCon quỷ nhỏ này cười thấy ghét chưa từng ....
Trả lờiXóaCon quỷ nhỏ này cười thấy ghét chưa từng hehhehehe
Trả lờiXóaĐúng là thiên hình vạn trạng , muôn ngàn vẻ chụp hình và bị chụp hình .
Trả lờiXóaNói chung phe ta tác nghiệp rất hồn nhiên và rất pro .
Ngồi chồm hổm cũng chụp , chân đứng chân co cũng chụp , mặc xà lỏn cũng chụp , mặc áo trắng bổ trong quần cũng chụp , bikini cũng chụp , ngồi thiền cũng chụp . Phe ta chụp mọi lúc mọi nơi và săn lùng những hình độc .
Coi mấy tấm hình cười đau bụng luôn .
chụp hình là một trong những kiểu săn bắt nghệ thuật thú vị nhất, đang "săn" mà bị người khác "săn" lại thì thật là ngộ và vui, giống như những tấm hình của cô đây!
Trả lờiXóaVui quá chị nhỉ!
Trả lờiXóaEm xem mà cũng mắc cười quá, ai cũng say mê săn ảnh nên chả chú ý đến bản thân nữa. :)
Già rồi mà quậy bắt chết. Đâu nghiêm túc như chị em mình hén.
Trả lờiXóaEm dùng từ "PRO" rất chính xác.
Trả lờiXóaChụp lại phó nháy là một trong những cái thú đó MH ạ.
Trả lờiXóanhững tấm hình chân thực, sinh động, biểu cảm hehe
Trả lờiXóaPhó nhòm của phó nhòm! em nhận ra chị Gioheomay,và anh xe ôm của chị :)
Trả lờiXóaỦa, em vẫn nhận ra anh xe ôm à? Giỏi thiệt nghen.
Trả lờiXóaVậy mới vui em há.
Trả lờiXóanhìn vui chị, hiếm có người lớn tuổi nào cũng tung tăng vui vẻ như hội của chị
Trả lờiXóaphải công nhận là các anh chị vui thật là vui
Trả lờiXóaChi xem hi`nh ma'c cuòi quá chùng. Y làm pho'ng viên nhà báo chính thúc duoc rô`i do'.
Trả lờiXóaQuả là một chủ đề hay!
Trả lờiXóaBiết đâu chớp được một bức hình để đời, nổi tiếng cả thế giới chị nhỉ?
Trả lờiXóaCám ơn anh. Nếu có dịp hội ngộ cùng anh và cả nhóm, anh sẽ thấy trẻ lại chừng hai chục tuổi đó.
Trả lờiXóaÔi vui quá ta hug mỗi thợ ảnh một cái cho công bằng , nhìn ai cũng dễ thương !
Trả lờiXóaCó lẽ nhóm bloger này ọp ẹp xôm tụ nhất làng blog đấy!
Trả lờiXóaHi hi ........ Blog đúng là đem lại nhiều niềm vui và những khả năng mà mình từng nghĩ mình không có ! :D
Trả lờiXóahihihi, zui quá......
Trả lờiXóadù ko chuyên nhưng cả loạt hình của các chị rất sinh động và góc nhìn cũng khá lạ và tình cảm.
Trả lờiXóacảm ơn các chị đã cho xem hình :)
Được phó nhòm chuyên nghiệp nhận xét như vậy, anh chị ...yên tâm rồi. Vậy là cứ tiếp tục sự nghiệp làm phó nháy như thế này, em há.
Trả lờiXóasao bạn yêu của kd đứng một giò chụp hình được nhỉ ..kd cười nãy giờ.
Trả lờiXóaNgộ thiệt luôn á.
Trả lờiXóaChị vui quá nha!
Trả lờiXóaĐang si tư... wa nhà Yến lại mắc cười wá! Trong nầy cũng có tấm mình chụp đó nghen! kakaka... nhìn tấm hình Yến có một chân cười thiệt đó nghen!
Trả lờiXóaVậy đó KL ơi, tội gì buồn chứ. Mười bỏ còn chín, chín bỏ còn ba, và bỏ tiếp cho hết những điều gì làm nặng lòng đi nhé. Mình đã từng cười vui như vậy mà.
Trả lờiXóaAi mà chẳng có những lúc lỡ lời hay vô tình làm bạn mình buồn ? Thôi thì , quên cái tôi của mình một chút, và vì bạn một chút, để thấy nhẹ lòng. Bạn mình đã từng vậy rồi mà.
Một chút thôi, mà đổi lại bằng những nụ cười, không đáng sao ?
Cám ơn Yến chia sẻ... Mình hiểu Yến ạ!
Trả lờiXóaYến an ủi KL đấy hử? Mà ở đây nói ai vậy Yến.
Trả lờiXóa"Bạn mình đã từng vậy rồi mà"
Chả lẽ chị là người làm cho KL buốn, KL qua nhà delete cái ảnh tặng chị, mới làm chị bị tổn thương... ngừơi buồn là chị, nhưng chị vẫn có lời sorry để cho KL vui. Chị chiều bạn đến thế còn gì.
Và Yến rất hiểu vì sao chị buồn, còn những nỗi buồn khác cứ làm chị rất khó chịu vì không thể mở miệng nói được, vì tôn trọng lời hứa với Yến đấy! Chứ không thì chị đã mời cùng nhau nói rõ ngọn nguồn!
Coi hình các phó nhòm nghiệp dư này thật là vui ,đủ tư thế ,ủa mà sao lúc ấy chị đứng có một giò hở còn cái giò kia đâu em hổng thấy.
Trả lờiXóaChị ơi, cái notes này hay quá, thích quá ! đúng là thiên hình vạn trạng...Kiểu gì cũng...làm láng hết. Ủa mà sao chị lại đứng 1 chân dzậy chị?
Trả lờiXóaAi cũng hỏi chị câu này, biết trả lời sao đây hở trời !
Trả lờiXóaNhìn đó là thấy rồi. Hìhì.
Bạn mình thật tình cảm ghê nơi. Chan chứa yêu thương ! Không quên nha !
Trả lờiXóaHay quá.
Trả lờiXóanhớ "săn" qua , "săn" lại nên nhỏ Khúc mới có mấy tấm hình độc để đưa từng người lên thớt đó , chị há !
Trả lờiXóaHì hì, chính xác em ạ.
Trả lờiXóaGió có tấm này ngộ chưa nè.
Trả lờiXóaÔ la la
Trả lờiXóaAndro có kiểu tác nghiệp...kỳ ghê.
Trả lờiXóaDáng ngồi của Bống mới soang nè.
Trả lờiXóa