Vua Salomon trong Kinh Thánh được vang danh vì sự khôn ngoan, giầu có và các trước tác của mình. Ông lên làm vua vào khoảng 967 trước Công Nguyên. Quốc gia Do thái của ông, lúc đó, trải dài từ ven sông Euhrates trên miền Bắc, vùng Lưỡng Hà, xuống đến tận vùng cực Bắc của Ai Cập, phía Nam.
Một ngày nọ, Vua Salomon bỗng muốn làm bẽ mặt Benaiah, một cận thần thân tín của mình... Vua bèn nói với ông: "Benaiah này, ta muốn ông mang về cho ta một chiếc vòng để đeo trong ngày lễ Sukkot và ta cho ông sáu tháng để tìm thấy chiếc vòng đó. "
Benaiah trả lời: "Nếu có một thứ gì đó tồn tại trên đời này, thưa đức vua, tôi sẽ tìm thấy nó và mang về cho ngài, nhưng chắc là chiếc vòng ấy chắc phải có gì đặc biệt? "
Nhà Vua đáp: "Nó có những sức mạnh diệu kỳ. Nếu kẻ nào đang vui nhìn vào nó, sẽ thấy buồn, và nếu ai đang buồn, nhìn vào nó sẽ thấy vui". Vua Salomon biết rằng sẽ không đời nào có một chiếc vòng như thế tồn tại trên thế gian này, nhưng ông muốn cho người cận thần của mình nếm một chút bẽ bàng.
graphic
Mùa xuân trôi qua, mùa hạ đến nhưng Benaiah vẫn chưa có một ý tưởng nào để tìm ra một chiếc vòng như thế.
Vào đêm trước ngày lễ Sukkot, ông quyết định lang thang đến một trong những nơi nghèo nhất của Jerusalem. Ông đi ngang qua một người bán hàng rong đang bày những món hàng trên một tấm bạt tồi tàn. Benaiah dừng chân lại hỏi "Có bao giờ ông nghe nói về một chiếc vòng kỳ diệu làm cho người hạnh phúc đeo nó quên đi niềm vui sướng và người đau khổ đeo nó quên đi nỗi buồn không? ". Người bán hàng lấy từ tấm bạt lên một chiếc vòng giản dị có khắc một dòng chữ. Khi Benaiah đọc dòng chữ trên chiếc vòng đó, khuôn mặt ông rạng rỡ một nụ cười.
Đêm đó toàn thành phố hân hoan, tưng bừng đón mừng lễ hội Sukkot.
"Nào, ông bạn của ta, " Vua Salomon nói, "Ông đã tìm thấy điều ta yêu cầu chưa? ". Tất cả những cận thần đều cười lớn và cả chính vua Salomon cũng cười.
Trước sự ngạc nhiên của mọi người, Benaiah đưa chiếc vòng ra và nói: "Nó đây thưa đức vua". Khi vua Salomon đọc dòng chữ, nụ cười biến mất trên khuôn mặt vua. Trên chiếc vòng đó khắc dòng chữ: "Điều đó rồi cũng qua đi"
Vào chính giây phút ấy, vua Salomon nhận ra rằng tất thảy những sự khôn ngoan, vương giả và quyền uy của ông đều là phù du, bởi vì một ngày nào đó, ông cũng chỉ là cát bụi...........
Những truyện mang tính ẩn dụ cao quá, em đọc không hiểu gì. Nhưng em nghĩ điều gì rồi cũng sẽ qua, ngay cả nỗi buồn, ngay cả niềm vui, ngay cả nụ cười, ngay cả nước mắt, và ngay cả những đau khổ hay bất hạnh.
Đúng vậy đó Yến! Rồi có một ngày những yêu thương, hờn giận rồi cũng wa đi... mình biết mà! Trong kinh thánh có nói: Tất cả rồi cũng chỉ là cát bụi mà thôi!
Chẳng có gì là tồn tại hết , biết để nhẹ lòng với những được mất , biết để chẳng cần phải có thêm , biết để tự làm lòng đầy khi bị mất đi chút xíu , biết để hiểu rằng ngay cái ta đang có cũng thật là phù du ..., giá mà ta có thể biết đủ để sống an nhiên ...
Nói là nói thế thôi, hiểu hết được và sống được như thế không phải là chuyện dễ ...há là thế gian này an bình rồi sao ?
Nụ cười trên gương mặt của những người mình yêu thương, người mình chỉ thoáng gặp qua ... hay những nụ cười trên những avar, luôn là những dấu ấn còn mãi, em nghĩ vậy chị à!
Câu chuyện hơi khó hiểu với em . Mà em là Công giáo toàn tòng đó chớ . Đúng là em chả biết gì về Cựu Ước , Tân Ước . Nhưng bất cứ người Công giáo nào cũng biết câu "Điều đó rồi cũng qua đi " . Triết lý nhà Phật có câu : Duyên đến duyên đi duyên bất tái . Cũng là 1 ý thôi đó chị . Nhưng dễ gì làm được cho Điều ấy rồi cũng qua đi hả chị ? Nhất là , khi điều ấy chưa qua đi . Chị viết về Kinh Thánh em không bàn được đâu . Hồi nhỏ em làm biếng đi học Giáo Lý lắm . Sau này lớn lên , nhờ 1 nhân duyên , duyên kiếp từ muôn thỉ nào , em có học kinh Phật và triết lý nhà Phật , chị nói chuyện Phật pháp , em comment dễ hơn .
Mình hiểu ! Ừ ! Tình bạn thật cao quý Y. ạ. Xin mọi người hãy cùng nắm tay vui thật chân tình nhé ! Mình xin đưa tay ra trước nè. Y. nắm chặt nha và tiếp nữa tiếp nữa ...tất cả mọi người bạn blogger nhé ! Thương hết mọi người ...
Nắng về rồi nắng đi, và mây theo gió mây bay Biển đời thật mong manh, một thoáng vui trên trần gian
Ước gì một con tim, bốn mùa thầm lặng bước đi Dòng đời bao lần yêu, cuộc tình biết bao vui buồn Có gì ngày hôm quả Có gì ngày hôm naỷ Còn gì cho ngày maỉ Chỉ còn trái tim yêu người !
Chỉ là phù du thôi, ngày tôi đến nơi đây Chỉ là giấc ngủ thôi, ngày tôi trở về bên kia Nắng về rồi nắng đi, và mây theo gió mây bay Biển đời thật mong manh, đời có như không mà thôi
... Tất cả mọi danh vọng, chức tước, giàu sang, địa vị rồi sẽ qua đi. Nguyên nhân đau khổ mà chúng ta thường gặp là do chúng ta không thấy tính chất tạm bợ và mong manh của cuộc sống. Chính vì thế đức Phật đã từng dạy cho các môn đồ rằng hãy quán chiếu năm điều thường xuyên trong đời thường là: 1. Tất cả ai rồi cũng phải già 2. Tất cả ai rồi cũng phải bệnh 3. Tất cả ai rồi cũng phải chết 4. Những gì yêu thương, nắm giữ giữa cuộc đời ra đi phải để lại tất cả. 5. Lúc chết chỉ đem theo cái tội và cái phước.
Do đó, nếu ta quán niệm năm điều này thì lúc gặp những thăng trầm, mất mát trong cuộc sống , ta sẽ rất tự tại và thản nhiên bởi vì bản chất của đời người là như thế .
STRATOVARIUS-FOREVER I stand alone in the darkness' The winter of my life came so fast' Memories go back to my childhood' To days I still recall' ' Oh how happy I was then' There was no sorrow there was no pain' Walking through the green fields' Sunshine in my eyes' ' I'm still there everywhere' I'm the dust in the wind' I'm the star in the northern sky' I never stayed anywhere' I'm the wind in the trees' Would you wait for me forever?
vì chị đề cập đến những lời giáo huấn của Phật, em xin chia sẻ 1 bài viết sao đây, tuy là nó mang tính tâm linh, mơ hồ, nhưng ít ra cũng cho mình 1 suy nghĩ về cuộc đời & những gì còn lại khi ta về cát bụi :
[cái tình thương, cái ý tưởng phụng sự mọi người, mọi sinh vật thì bất kỳ thời đại nào cũng không hề thay đổi, và đó mới là căn bản quan trọng mà con người cần phải biết. Càng học hỏi cha càng thấy chỉ có những gì có thể tồn tại được với thời gian mà không thay đổi thì mới đáng được gọi là chân lý. .. Danh vọng, địa vị, tài sản vật chất chỉ là những thứ có tính cách tạm bợ, bèo bọt, đến hay đi như mây trôi, gió thổi, trước có sau không. Chỉ có tình thương mới là hành trang duy nhất mà các con có thể mang theo mình qua cõi giới bên này một cách thoải mái, không sợ hư hao mất mát. Tình thương giống như đá nam châm, nó thu hút những người thương nhau thực sự, để họ tiến lại gần nhau, kết hợp với nhau. Nó là một mãnh lực bất diệt, mạnh mẽ, trường tồn và chính nhờ lòng thương này mà người ta có thể tìm gặp lại nhau trải qua không gian hay thời gian. ]
Còn riêng em, em nghĩ còn một điều khiến nhà Vua ko thể cười vì hổ thẹn về sự nhỏ nhen của mình trước một cận thần dưới quyền. Dòng chữ đã đánh gục lòng kiêu hãnh của Salomon.
Vua Salomon
Trả lờiXóaVua Salomon trong Kinh Thánh được vang danh vì sự khôn ngoan, giầu có và các trước tác của mình. Ông lên làm vua vào khoảng 967 trước Công Nguyên. Quốc gia Do thái của ông, lúc đó, trải dài từ ven sông Euhrates trên miền Bắc, vùng Lưỡng Hà, xuống đến tận vùng cực Bắc của Ai Cập, phía Nam.
Một ngày nọ, Vua Salomon bỗng muốn làm bẽ mặt Benaiah, một cận thần thân tín của mình...
Vua bèn nói với ông: "Benaiah này, ta muốn ông mang về cho ta một chiếc vòng để đeo trong ngày lễ Sukkot và ta cho ông sáu tháng để tìm thấy chiếc vòng đó. "
Benaiah trả lời: "Nếu có một thứ gì đó tồn tại trên đời này, thưa đức vua, tôi sẽ tìm thấy nó và mang về cho ngài, nhưng chắc là chiếc vòng ấy chắc phải có gì đặc biệt? "
Nhà Vua đáp: "Nó có những sức mạnh diệu kỳ. Nếu kẻ nào đang vui nhìn vào nó, sẽ thấy buồn, và nếu ai đang buồn, nhìn vào nó sẽ thấy vui". Vua Salomon biết rằng sẽ không đời nào có một chiếc vòng như thế tồn tại trên thế gian này, nhưng ông muốn cho người cận thần của mình nếm một chút bẽ bàng.
graphic
Mùa xuân trôi qua, mùa hạ đến nhưng Benaiah vẫn chưa có một ý tưởng nào để tìm ra một chiếc vòng như thế.
Vào đêm trước ngày lễ Sukkot, ông quyết định lang thang đến một trong những nơi nghèo nhất của Jerusalem. Ông đi ngang qua một người bán hàng rong đang bày những món hàng trên một tấm bạt tồi tàn. Benaiah dừng chân lại hỏi "Có bao giờ ông nghe nói về một chiếc vòng kỳ diệu làm cho người hạnh phúc đeo nó quên đi niềm vui sướng và người đau khổ đeo nó quên đi nỗi buồn không? ". Người bán hàng lấy từ tấm bạt lên một chiếc vòng giản dị có khắc một dòng chữ. Khi Benaiah đọc dòng chữ trên chiếc vòng đó, khuôn mặt ông rạng rỡ một nụ cười.
Đêm đó toàn thành phố hân hoan, tưng bừng đón mừng lễ hội Sukkot.
"Nào, ông bạn của ta, " Vua Salomon nói, "Ông đã tìm thấy điều ta yêu cầu chưa? ". Tất cả những cận thần đều cười lớn và cả chính vua Salomon cũng cười.
Trước sự ngạc nhiên của mọi người, Benaiah đưa chiếc vòng ra và nói: "Nó đây thưa đức vua". Khi vua Salomon đọc dòng chữ, nụ cười biến mất trên khuôn mặt vua. Trên chiếc vòng đó khắc dòng chữ: "Điều đó rồi cũng qua đi"
Vào chính giây phút ấy, vua Salomon nhận ra rằng tất thảy những sự khôn ngoan, vương giả và quyền uy của ông đều là phù du, bởi vì một ngày nào đó, ông cũng chỉ là cát bụi...........
Những truyện mang tính ẩn dụ cao quá, em đọc không hiểu gì. Nhưng em nghĩ điều gì rồi cũng sẽ qua, ngay cả nỗi buồn, ngay cả niềm vui, ngay cả nụ cười, ngay cả nước mắt, và ngay cả những đau khổ hay bất hạnh.
Trả lờiXóaý nghĩa cô hén ! con cũng đọc câu chuyện này ở đâu đó 1 lần.
Trả lờiXóaĐiều đó rồi cũng qua đi - Hết mưa là nắng hửng lên thôi .Heeee
Trả lờiXóaĐúng vậy đó Yến! Rồi có một ngày những yêu thương, hờn giận rồi cũng wa đi... mình biết mà! Trong kinh thánh có nói: Tất cả rồi cũng chỉ là cát bụi mà thôi!
Trả lờiXóaChẳng có gì là tồn tại hết , biết để nhẹ lòng với những được mất , biết để chẳng cần phải có thêm , biết để tự làm lòng đầy khi bị mất đi chút xíu , biết để hiểu rằng ngay cái ta đang có cũng thật là phù du ..., giá mà ta có thể biết đủ để sống an nhiên ...
Trả lờiXóaNói là nói thế thôi, hiểu hết được và sống được như thế không phải là chuyện dễ ...há là thế gian này an bình rồi sao ?
chuyện thật là ý nghĩa với e. cảm ơn chị
Trả lờiXóaNgay cả mình cũng sắp qua đi rồi nè
Trả lờiXóaTất cả rồi cũng chỉ là cát bụi ...
Trả lờiXóaDù thế nào thì em vẫn muốn tất cả không phải là sự tan biến vô cùng . Bông hoa đã tàn còn phảng phất một làn hương ...
Trả lờiXóaĐể điều khác tiếp đến hen chị. :)
Trả lờiXóa...ngày mai là 1 ngày mới hehehe
Trả lờiXóaNụ cười trên gương mặt của những người mình yêu thương, người mình chỉ thoáng gặp qua ... hay những nụ cười trên những avar, luôn là những dấu ấn còn mãi, em nghĩ vậy chị à!
Trả lờiXóaCâu chuyện hơi khó hiểu với em . Mà em là Công giáo toàn tòng đó chớ . Đúng là em chả biết gì về Cựu Ước , Tân Ước .
Trả lờiXóaNhưng bất cứ người Công giáo nào cũng biết câu "Điều đó rồi cũng qua đi " .
Triết lý nhà Phật có câu : Duyên đến duyên đi duyên bất tái .
Cũng là 1 ý thôi đó chị .
Nhưng dễ gì làm được cho Điều ấy rồi cũng qua đi hả chị ? Nhất là , khi điều ấy chưa qua đi .
Chị viết về Kinh Thánh em không bàn được đâu . Hồi nhỏ em làm biếng đi học Giáo Lý lắm . Sau này lớn lên , nhờ 1 nhân duyên , duyên kiếp từ muôn thỉ nào , em có học kinh Phật và triết lý nhà Phật , chị nói chuyện Phật pháp , em comment dễ hơn .
Đọc rồi, giờ đọc lại vẫn thấy thích, thật ý nghĩa chị à. Tối ngon giấc chị nhé!
Trả lờiXóa" Điều đó rồi cũng qua đi " ai cũng hiểu nhưng kết cuộc thì hõng ai hiểu hết há há há
Trả lờiXóaMình hiểu ! Ừ ! Tình bạn thật cao quý Y. ạ. Xin mọi người hãy cùng nắm tay vui thật chân tình nhé ! Mình xin đưa tay ra trước nè. Y. nắm chặt nha và tiếp nữa tiếp nữa ...tất cả mọi người bạn blogger nhé ! Thương hết mọi người ...
Trả lờiXóaPhải, niềm vui, nỗi buồn, tất cả rồi sẽ qua đi. Ta biết thế, để sống trọn vẹn hơn, từng phút, từng giây, cố gắng để không hối tiếc...
Trả lờiXóa1 thoáng vui trên trần gian ...
Trả lờiXóaBài chị post dưới em có biết qua từ nhà uyenvan .
Nghe bài Chỉ là phù du thôi đi chị , hơi bị buồn nhưng em nghĩ nó hợp với note này của chị .
Thanks em.
Trả lờiXóaNắng về rồi nắng đi, và mây theo gió mây bay
Trả lờiXóaBiển đời thật mong manh, một thoáng vui trên trần gian
Ước gì một con tim, bốn mùa thầm lặng bước đi
Dòng đời bao lần yêu, cuộc tình biết bao vui buồn
Có gì ngày hôm quả Có gì ngày hôm naỷ
Còn gì cho ngày maỉ Chỉ còn trái tim yêu người !
Chỉ là phù du thôi, ngày tôi đến nơi đây
Chỉ là giấc ngủ thôi, ngày tôi trở về bên kia
Nắng về rồi nắng đi, và mây theo gió mây bay
Biển đời thật mong manh, đời có như không mà thôi
Ôi, chỉ sợ không có một số cái phù du ấy, thì ngay tức thì em sẽ trở thành cát bụi chị à. Xem ra em còn phù du hơn những thứ phù du ấy...
Trả lờiXóaAi mà chẳng có một chút máu...phù du trong người.
Trả lờiXóaNhưng chỉ nên hương hoa phiên phiến thôi. Đừng thả trôi mình xa quá, quên mất đường về thì nguy to.
Mình thích cái tính vô tư và hay mủi lòng của Kim Hòan, một cái tâm lành, gần bạn, an tâm lắm.
Trả lờiXóa... Tất cả mọi danh vọng, chức tước, giàu sang, địa vị rồi sẽ qua đi. Nguyên nhân đau khổ mà chúng ta thường gặp là do chúng ta không thấy tính chất tạm bợ và mong manh của cuộc sống. Chính vì thế đức Phật đã từng dạy cho các môn đồ rằng hãy quán chiếu năm điều thường xuyên trong đời thường là:
Trả lờiXóa1. Tất cả ai rồi cũng phải già
2. Tất cả ai rồi cũng phải bệnh
3. Tất cả ai rồi cũng phải chết
4. Những gì yêu thương, nắm giữ giữa cuộc đời ra đi phải để lại tất cả.
5. Lúc chết chỉ đem theo cái tội và cái phước.
Do đó, nếu ta quán niệm năm điều này thì lúc gặp những thăng trầm, mất mát trong cuộc sống , ta sẽ rất tự tại và thản nhiên bởi vì bản chất của đời người là như thế .
Nhưng sao làm được hở em?
Còn Đào, Bưởi thì sao ?
Trả lờiXóaem cũng sẽ cố thản nhiên
Trả lờiXóamọi thứ rồi sẽ trở về với cát bụi sao chị ? Còn tình yêu ?
Trả lờiXóa
Trả lờiXóaôm bạn yêu một chút.
STRATOVARIUS-FOREVER
Trả lờiXóaI stand alone in the darkness'
The winter of my life came so fast'
Memories go back to my childhood'
To days I still recall'
'
Oh how happy I was then'
There was no sorrow there was no pain'
Walking through the green fields'
Sunshine in my eyes'
'
I'm still there everywhere'
I'm the dust in the wind'
I'm the star in the northern sky'
I never stayed anywhere'
I'm the wind in the trees'
Would you wait for me forever?
Với chị, tình yêu là bất tử.
Trả lờiXóaTình yêu & linh hồn sẽ tồn tại mãi với thiên thu & vĩnh cửu...
Trả lờiXóaChị sưu tầm bài nào cũng hay và ý nghĩa.Em thích đọc những bài như vậy, nó bồi đắp cho mình nhiều kinh nghiệm và triết lý sống ở đời. Yêu chị nhiều!
Trả lờiXóaem kết 2 câu của 2 chị ! em tin vào tình yêu bởi em đã gặp nó - thứ tình yêu bất tử trong lòng mình
Trả lờiXóaem kết 2 câu của 2 chị ! em tin vào tình yêu bởi em đã gặp nó - thứ tình yêu bất tử trong lòng mình
Trả lờiXóavì chị đề cập đến những lời giáo huấn của Phật, em xin chia sẻ 1 bài viết sao đây, tuy là nó mang tính tâm linh, mơ hồ, nhưng ít ra cũng cho mình 1 suy nghĩ về cuộc đời & những gì còn lại khi ta về cát bụi :
Trả lờiXóahttp://thienviendaidang.net/news.php?readmore=361
[cái tình thương, cái ý tưởng phụng sự mọi người, mọi sinh vật thì bất kỳ thời đại nào cũng không hề thay đổi, và đó mới là căn bản quan trọng mà con người cần phải biết. Càng học hỏi cha càng thấy chỉ có những gì có thể tồn tại được với thời gian mà không thay đổi thì mới đáng được gọi là chân lý.
..
Danh vọng, địa vị, tài sản vật chất chỉ là những thứ có tính cách tạm bợ, bèo bọt, đến hay đi như mây trôi, gió thổi, trước có sau không. Chỉ có tình thương mới là hành trang duy nhất mà các con có thể mang theo mình qua cõi giới bên này một cách thoải mái, không sợ hư hao mất mát. Tình thương giống như đá nam châm, nó thu hút những người thương nhau thực sự, để họ tiến lại gần nhau, kết hợp với nhau. Nó là một mãnh lực bất diệt, mạnh mẽ, trường tồn và chính nhờ lòng thương này mà người ta có thể tìm gặp lại nhau trải qua không gian hay thời gian. ]
Mọi thứ rồi cũng qua đi, tất cả chỉ là phù du. Sống được như thế thật không phải dễ chút nào, không phải ai cũng có thể thấm hết 1 nghĩa của nó.
Trả lờiXóaChị rất tâm đắc với những lời này. Thanks em.
Trả lờiXóaCâu chuyện hay và ý nghĩa lắm chị ạ , rất đáng để suy ngẫm .Cám ơn sự chia sẻ của chị .
Trả lờiXóaEm cũng quan niệm như thế ,nên trong lòng em hờn giận ai tí xíu là em quên ngay thôi,
Trả lờiXóaĐơn giản thôi, nhưng hay, em há.
Trả lờiXóaChị biết mà, vì chị em mình giống nhau.
Trả lờiXóaThấm hết ý nghĩa điều đó và thực hiện được là một bước rất xa.
Trả lờiXóaKhó, phải không em.
Bài hát nhè nhẹ, êm êm..
Trả lờiXóaThanks Kim Dung nhé.
Tất cả rồi cũng quađi , bây giờ trong GG chỉ còn lại tình bạn trân quý ..
Trả lờiXóaVâng, thanks bác Giáo nhiều.
Trả lờiXóaCòn riêng em, em nghĩ còn một điều khiến nhà Vua ko thể cười vì hổ thẹn về sự nhỏ nhen của mình trước một cận thần dưới quyền. Dòng chữ đã đánh gục lòng kiêu hãnh của Salomon.
Trả lờiXóaCát bụi rồi sẽ trở về với cát bụi....
Trả lờiXóaTối vui nha chị!
Gần như lời bình của một nhà hiền triết vậy đó.
Trả lờiXóaChị qua em, cửa đóng then gài. Ghét.
Trả lờiXóaCứ ghét em đi, em còn ghét em huống chi người khác! :(
Trả lờiXóa