Chủ Nhật, 7 tháng 3, 2010

Hoa cũng có giai cấp chăng ?

50 nhận xét:

  1. Có những lòai hoa được trưng bày trên sạp cao, trong lồng kính, quý phái và sang trọng. Người mua hoa bước ra từ những chiếc xe đắt giá hoặc xe hơi bóng lộn, cũng rất sang trọng.
    Và cũng có những hàng hoa bày ngay dưới đất, bên vệ đường. Hoa giản dị, bày biện, trang trí đơn sơ. Người chọn hoa là những bạn công nhân vừa tan ca đêm, người bán hàng vừa dọn hàng xong…
    Có thể họ chỉ vừa đủ tiền để chọn một cành hoa cho mẹ, cho em, cho vợ, cho người bạn gái thương yêu nhất.

    Tôi vừa tan một buổi họp mặt bạn bè, đi ngang hàng hoa ấy. Anh ngừng xe, chọn cho tôi một cành hoa giản dị nhưng đỏ thắm, trong đêm.
    Có ai so sánh tấm lòng của người mua hoa bên vệ đường với người mua hoa trong shop không?
    Có cô gái nào so sánh tình cảm giữa anh bạn tặng một bó hoa thật to và người tặng cho cô chỉ một bông hoa không?

    Nhưng hình ảnh này thì làm tôi cảm động vô cùng.

    Trả lờiXóa
  2. Hoa chỉ là hoa dù nằm ở đâu ... Tình yêu thương thì luôn có chỗ của nó ...hoa sẽ chỉ nói điều trái tim muốn nói ...mà cho dù không có hoa ...tim vẫn rộn khúc nhạc cơ mà ...

    Trả lờiXóa
  3. Thấy hiu hắt buồn, khi đọc những dòng này. Ko biết có phải là cảm giác từ bài viết. Hay vì những bông hoa muốn tặng mà không tặng được cho bạn. Mua một bó hoa để tặng cô bán hoa hồng nào. Hihi...

    Trả lờiXóa
  4. Thấy hiu hắt buồn, khi đọc những dòng này. Ko biết có phải là cảm giác từ bài viết. Hay vì những bông hoa muốn tặng mà không tặng được cho bạn. Mua một bó hoa để tặng cô bán hoa hồng nào. Hihi...

    Trả lờiXóa
  5. Em hỏng có một bông hoa nào hết chị ơi...!

    Trả lờiXóa
  6. Em nghĩ là không , chị ạ . Bản thân những loài hoa không có giai cấp , chỉ là con người đã đặt ra điều đó mà thôi .

    Hoa , đơn giản chính là vẻ đẹp của đất trời !

    Trả lờiXóa
  7. Quan trọng là tấm lòng chứ đâu phải bởi những bông hoa mua trong shop đắt tiền hén chị .
    Hoa vẫn là hoa thôi !

    Trả lờiXóa
  8. Các loài hoa vốn tồn tại tự nhiên, hoa nào cũng đẹp...Mỗi loài hoa có vẻ đẹp riêng của nó!
    Chỉ có con người đã làm cho hoa có ĐẲNG CẤP...Trước đây hoa Cỏ may bị chà đạp ghét bỏ, bây giờ hoa Cỏ may cũng có giá.
    Nhiều khi một bông hoa có giá trị hơn cả một lẵng hoa (cái giá ta mua và cái giá trị tinh thần của hoa đem lại cho ai đó).
    8/3 chúc bạn Yến và gia đình hạnh phúc.

    Trả lờiXóa
  9. Cứ hoa là quí - không cần biết nó được có từ đâu - từ shop sang trong , tu vỉa hè và từ ngay vườn nhà , thậm chí sưu tầm trên mạng. Bống không phân biệt

    Trả lờiXóa
  10. Hôm nay đọc báo, tin này làm mình chợt chạnh lòng, Gió ạ..

    Hà Nội:
    1 triệu đồng một bó hoa vẫn cháy hàng
    (Dân trí) - Nguồn cung khan hiếm khiến thị trường hoa ngày 8/3 năm nay trở nên vô cùng đắt đỏ. Có những bó hoa giá trên dưới một triệu đồng nhưng nhiều chủ shop hoa vẫn sẵn sàng… từ chối bán cho khách với lý do cháy hàng.
    >> Thị trường quà tặng 8/3: “Căng” nhất là giá hoa tươi

    Dạo quanh một vòng các shop, quầy bán hoa ở khu vực đường Kim Mã, Trần Duy Hưng, Đội Cấn, Bà triệu… (Hà Nội) có thể thấy được không khí mua bán hoa tấp nập trong dịp 8/3. Theo các chủ shop hoa ở đây thì phần lớn các loại hoa đều phải nhập từ Đà Lạt và lấy hàng từ Trung Quốc về nên mức giá bị độn lên đáng kể.



    Tính đến thời điểm tối qua và rạng sáng nay 8/3, các đại lý hoa vẫn nhiều hàng song hoa đẹp đã hết do khách đã đặt hàng từ 2-3 ngày trước. Hoa tươi các loại đều tăng giá, điển hình như hoa hồng loại lớn ngày thường chỉ bán ở mức dưới 120.000 đồng/bông nay đã đội lên tới hơn 300.000 đồng.


    Thị trường hoa năm nay ngoài việc đáp ứng lượng khách hàng chủ yếu là học sinh, sinh viên còn được bổ sung thêm nhiều loại hoa “vip” dành riêng cho khách hàng có thu nhập cao.

    Những chậu hoa lan này có giá từ 700.000-1.5000.000 đồng nhưng vẫn đắt khách mua (ảnh chụp lúc 7h30 sáng ngày 8/3 tại shop hoa Cầu Giấy)



    Hoa Ly ngày thường chỉ dao động từ 100.000-150.000 đồng/cành nay đã đội giá lên tới 300.000 đồng/cành nhưng nhiều đại lý vẫn không còn hoa để bán.



    Anh Dương Văn Hải, giám đốc một sàn giao dịch bất động sản ở quận Hoàng Mai cho biết đã chi 1,2 triệu đồng để mua một bó hoa tặng vợ và một bó hoa Ly 1 triệu đồng tặng con gái nhân ngày 8/3. “Đó là sẽ món quà bất ngờ dành cho vợ con tôi tối nay vì cả 2 mẹ con rất thích hoa”, anh Hải tâm sự.



    Anh Hải cũng cho biết thêm, bạn bè anh chủ yếu là giới doanh nhân đều đã cẩn thật đặt hoa trước cả tuần lễ vì biết những ngày này rất khó mua được hoa đẹp.



    Ghé vào một shop hoa trên đường Kim Mã, chúng tôi chỉ một bó Địa lan với một vài cành hoa dại trang trí thêm, chủ shop nói bó hoa có giá 800.000 đồng song lắc đầu từ chối bán với lý do hoa đã có người đặt.



    Mạnh Phan

    Trả lờiXóa
  11. Hôm nay đọc báo, tin này làm mình chợt chạnh lòng, Gió ạ..

    Hà Nội:
    1 triệu đồng một bó hoa vẫn cháy hàng
    (Dân trí) - Nguồn cung khan hiếm khiến thị trường hoa ngày 8/3 năm nay trở nên vô cùng đắt đỏ. Có những bó hoa giá trên dưới một triệu đồng nhưng nhiều chủ shop hoa vẫn sẵn sàng… từ chối bán cho khách với lý do cháy hàng.
    >> Thị trường quà tặng 8/3: “Căng” nhất là giá hoa tươi

    Dạo quanh một vòng các shop, quầy bán hoa ở khu vực đường Kim Mã, Trần Duy Hưng, Đội Cấn, Bà triệu… (Hà Nội) có thể thấy được không khí mua bán hoa tấp nập trong dịp 8/3. Theo các chủ shop hoa ở đây thì phần lớn các loại hoa đều phải nhập từ Đà Lạt và lấy hàng từ Trung Quốc về nên mức giá bị độn lên đáng kể.



    Tính đến thời điểm tối qua và rạng sáng nay 8/3, các đại lý hoa vẫn nhiều hàng song hoa đẹp đã hết do khách đã đặt hàng từ 2-3 ngày trước. Hoa tươi các loại đều tăng giá, điển hình như hoa hồng loại lớn ngày thường chỉ bán ở mức dưới 120.000 đồng/bông nay đã đội lên tới hơn 300.000 đồng.


    Thị trường hoa năm nay ngoài việc đáp ứng lượng khách hàng chủ yếu là học sinh, sinh viên còn được bổ sung thêm nhiều loại hoa “vip” dành riêng cho khách hàng có thu nhập cao.

    Những chậu hoa lan này có giá từ 700.000-1.5000.000 đồng nhưng vẫn đắt khách mua (ảnh chụp lúc 7h30 sáng ngày 8/3 tại shop hoa Cầu Giấy)



    Hoa Ly ngày thường chỉ dao động từ 100.000-150.000 đồng/cành nay đã đội giá lên tới 300.000 đồng/cành nhưng nhiều đại lý vẫn không còn hoa để bán.



    Anh Dương Văn Hải, giám đốc một sàn giao dịch bất động sản ở quận Hoàng Mai cho biết đã chi 1,2 triệu đồng để mua một bó hoa tặng vợ và một bó hoa Ly 1 triệu đồng tặng con gái nhân ngày 8/3. “Đó là sẽ món quà bất ngờ dành cho vợ con tôi tối nay vì cả 2 mẹ con rất thích hoa”, anh Hải tâm sự.



    Anh Hải cũng cho biết thêm, bạn bè anh chủ yếu là giới doanh nhân đều đã cẩn thật đặt hoa trước cả tuần lễ vì biết những ngày này rất khó mua được hoa đẹp.



    Ghé vào một shop hoa trên đường Kim Mã, chúng tôi chỉ một bó Địa lan với một vài cành hoa dại trang trí thêm, chủ shop nói bó hoa có giá 800.000 đồng song lắc đầu từ chối bán với lý do hoa đã có người đặt.



    Mạnh Phan

    Trả lờiXóa
  12. Chị biết em muốn tặng cho ai rồi.
    Tặng trên...blog cũng được mà.

    Trả lờiXóa
  13. Có tình yêu của 2 cún con, món quà vô giá đấy.

    Trả lờiXóa
  14. Đúng rồi, chị cũng tin vậy.

    Trả lờiXóa
  15. Sáng nay, chị vào công ty, thấy có vài bạn trai thập thò tặng bạn gái của mình bằng 1 bông hoa hồng bọc trong giấy bóng, bỗng..thương làm sao ấy.
    Bảo mấy cậu này đi đá banh hoặc…đánh nhau chắc dễ dàng hơn là tặng hoa cho bạn .
    Nhìn cái bộ dạng lỏn lẻn vì bị chọc quê, tức cười quá.

    Trả lờiXóa
  16. Vâng, Y cũng nghĩ thế đó anh ạ.
    Giá trị về mặt tinh thần mới đáng quý.

    Trả lờiXóa
  17. Đã mang tặng, tức đã có lòng. Cám ơn Bống. Mình rất thích ý này.

    Trả lờiXóa
  18. Những gì xuất phát từ trái tim đều rất quý... dù là những đóa hoa ảo nhưng đẹp lắm. Chị rất trân trọng. Ở đâu cũng có giai cấp mà Yến, chị chỉ dòm những bông hoa đơn giản mà mình thích thôi!

    Trả lờiXóa
  19. Chạnh lòng thật NY ạ .... Nên chi Gió chưa từng thắm thiết với ngày này ...Càng có những ngày ầm ỹ càng thấy rõ hơn những cái phù hoa giả tạo ...càng thấy chạnh lòng bởi những chênh lệch trong đời sống ...bỗng thương sao cái lưng còng cuả những người phụ nữ gánh trên vai gầy gánh nặng áo cơm

    Trả lờiXóa
  20. Với em hoa là hoa... giá trị nằm ở ý nghĩa của việc tặng hoa và người tặng!

    Trả lờiXóa
  21. hoa nằm trong tim nguòi ^^ hoa kô có giai cấp .

    Trả lờiXóa
  22. Bên Uc này ngaỳ 8/3 cũng mọi ngày như mọi ngày , hoa vẫn bày bán trong shop, bên kiosque , trong siêu thị ... cùng giá , cùng loại hoa ... có chăng tiền shop rẻ thì hoa rẻ hơn tí ... nhưng mọi giai cấp , mọi giới tính đều bình đẳng ....
    Tuy không hề rầm rộ kỷ niệm hô hào cái ngày cho rằng ngày quốc tê phụ nữ , không có tặng biếu , ca ngợi nhưng trong trái tim và hành động , luật pháp của những người Úc, em nhìn thấy sự tôn trọng phụ nữ , tôn trọng con người và theo em , thì tình cảm không nhất thiết phải có hoa đep đắt giá phô trương hào nhoáng , mà chỉ cần biêt' và tôn tro.ng phụ nữ như ngày nào cũng là ngày 8/3

    Với em , dùng hoa thay lời, e rằng đời hoa chóng tàn !

    Trả lờiXóa
  23. Giai cấp trong lòng ta và dễ gì xóa bỏ được. :-)

    Trả lờiXóa
  24. Thương lắm những đôi vai phụ nữ còm cõi với xe đạp và giấy vụn đồng nát đêm khuya Kh. vẫn đồng hành về...

    Trả lờiXóa
  25. kd thích nụ cười của bé gái hơn hoa Yến ạ .hoa mau tàn đời hoa mong manh quá .

    Trả lờiXóa
  26. tất cả mọi hình thức tặng hoa đều xuất phát từ tình cảm dành cho nhau nên không có giai cấp trong hoa vì hoa dại cũng đẹp lắm còn hoa khó trồng thì đắt .
    tuỳ túi tiền thôi nhưng có người nghĩ tặng cho mình dù một bông hoa dại cũng là quý ha .

    Trả lờiXóa
  27. Là người phụ nữ trong ngày này mà bạn đặt vấn đề rất hay, và mọi người cũng đã nói đủ ý.

    Trả lờiXóa
  28. Hoa được nhận kèm theo tấm lòng từ những người thân yêy\u mới là hoa " đẹp " nhất , dù nó được mua từ vệ đường hay ở những shop sang trọng

    Trả lờiXóa
  29. Hoa làm đẹp cho đời. Có hoa đẹp, có hoa không đẹp.
    Ví hoa với phụ nữ, là ví cái đẹp bên ngòai, còn nhân cách và tâm hồn thì chắc gì một phụ nữ cao sang, quần áo xênh xang đã sánh được với người phụ nữ lam lũ với gánh hàng rong trên vai?

    Tôi luôn trân trọng và ưa thích những những đóa hoa tuy không khoe sắc thắm trước bao người, nhưng hương hoa lan tỏa thì làm ngây ngất lòng người, dù chỉ thóang qua.

    Trả lờiXóa
  30. Em yêu những gì đơn giản nhưng thật lòng, không thích cầu kỳ, màu mè , chị biết mà.

    Trả lờiXóa
  31. Đúng vậy. Chị yêu cái cách người ta tặng nhau em ạ.

    Trả lờiXóa
  32. Vậy nhé, câu này rất hợp ý mình.
    Từ trước tới giờ, mình chưa tặng ai một thứ gì có giá trị cả. Trừ tấm lòng của mình, bạn ạ.

    Trả lờiXóa
  33. Khó phải không em?
    Không phải bất kỳ lúc nào và bất kỳ ở đâu phụ nữ cũng được tôn trọng. Có nhiều nơi phụ nữ chưa thóat ra được những định kiến xưa cũ, nạn bạo hành, và bị xem thường, nhất là ở những vùng quê xa…

    Trả lờiXóa
  34. Chị ơi cái giai cấp đó do mình tự đặt ra thôi,hoa không có số ,mỗi hoa có một vẻ riêng của nó.

    Trả lờiXóa
  35. Chị thích cái cách đưa hoa của mấy cậu nhỏ công nhân chỗ chị làm việc. Chàng ta mắc cỡ giấu đàng sau lưng, đến thẳng trước mặt cô gái, mới thẳng tay đưa ra , "nè", rồi quay lưng chạy mất.

    Trả lờiXóa
  36. Hoa cũng như người thôi chị ạ , có người đã nói " Không có người phụ nữ xấu mà chỉ có người không biết làm đẹp mà thôi "
    Mỗi loài hoa đều có sắc thái và hương thơm ý nghĩa riêng nên không có đẳng cấp đâu . Chỉ có tình người sẽ còn mãi chị ạ !

    Trả lờiXóa
  37. Hoa ! Đức Phật đưa cành hoa lên...Ca Diếp tủm tĩm cười...!!!

    Trả lờiXóa
  38. Trước cổng trường Bl có vài người ngồi bán những cành hoa trong ngày 8/3. Sáng đi dạy, Bl thấy hoa còn tươi rói , trưa về... vẫn những cành hoa đó đang... cúi đầu !

    Trả lờiXóa
  39. ở VN luôn có những điều bất bình thương chị nhỉ , nếu hoa đắt quá thì các anh có thể mua tặng phẩm gì đó thay thế cung được mà

    Trả lờiXóa
  40. cứ nghĩ đến " Giai Cấp " Hoa ... em lại thấy buồn cười cách ví von của chị Yến : D

    Trả lờiXóa
  41. Điều ấy chẳng ai mong muốn, hoa có biết đâu, tại người ta phân biệt đó thôi.
    Chứ em nghĩ coi, một đại gia có bao giờ chỉ mua một đóa hồng bên vệ đường để tặng người đẹp của mình không?

    Trả lờiXóa
  42. vậy thi " Giai cấp " cũng chỉ là một vấn đề hết sức trừu tượng , nó không thể đánh giá được giá trị của một con người , một sự vật ...nếu nó không được sử dụng đúng mục đích và hợp với hoàn cảnh ... nếu những người giầu tự tay họ làm nên do lao động thì chắc chắn họ sẽ không bao giờ phung phí các thành quả của mình ...

    Trả lờiXóa
  43. Vấn đề lí thú nghe.
    Chị chỉ thích hoa còn ở trên cành thôi.
    Những bó hoa dù đẹp đến đâu di nữa, nó sẽ thế nào một hai ngày sau? Xót!

    Trả lờiXóa
  44. Hôm nay chị đi dạo đó à?
    Vâng, vậy chứ loanh quanh một chút cũng thấy lòng thơ thới đó chị.
    Thanks chị nhiều.

    Trả lờiXóa
  45. Em cũng vẫn thức khuya?
    Cuối tuần rồi, nghỉ ngơi chứ em?

    Trả lờiXóa
  46. Chị cũng thức khuya mà nói em. Em sắp đi ngủ rồi chị ạ.

    Trả lờiXóa