Notes

Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2011

Năm 2012 mở ra rồi đó. Chúc tất cả bạn bè thương yêu của mình một năm mới thật khỏe mạnh và tràn ngập niềm vui nhé.

Người đăng: Ngọc Yến vào lúc 04:43 31 nhận xét:
Gửi email bài đăng nàyBlogThis!Chia sẻ lên XChia sẻ lên FacebookChia sẻ lên Pinterest

Chủ Nhật, 30 tháng 10, 2011

Một lời cám ơn không làm sao nói đủ hết ý tình trước những tình cảm thân thương của các bạn dành cho mình trong ngày hôm nay, điều ấy đã đem lại một niềm vui vô vùng lớn lao và ấm áp. Xin gởi đến tất cả các bạn yêu quý của mình một cái ôm thật chặt và thật nồng nàn nhé.

Người đăng: Ngọc Yến vào lúc 22:17 82 nhận xét:
Gửi email bài đăng nàyBlogThis!Chia sẻ lên XChia sẻ lên FacebookChia sẻ lên Pinterest

Chủ Nhật, 7 tháng 8, 2011

Hôm nào cũng vậy, cứ đến lúc mình dạo mul thì đã đuối sức mất rồi. Tay gõ lóc cóc, mà chẳng biết mình gõ gì nữa. Chúc tất cả bạn bè yêu thương của mình có một giấc ngủ thật ngon, để mai đón tuần mới thật sảng khoái nhé.

Người đăng: Ngọc Yến vào lúc 10:15 57 nhận xét:
Gửi email bài đăng nàyBlogThis!Chia sẻ lên XChia sẻ lên FacebookChia sẻ lên Pinterest

Thứ Ba, 5 tháng 7, 2011

Kỳ ghê, mình vào inbox được, sang thăm bạn bè và comment được, nhưng không vào được nhà mình, không đọc được notes, entry của mình. Có bạn nào gặp trường hợp này chưa nhỉ?

Người đăng: Ngọc Yến vào lúc 05:16 76 nhận xét:
Gửi email bài đăng nàyBlogThis!Chia sẻ lên XChia sẻ lên FacebookChia sẻ lên Pinterest

Thứ Năm, 9 tháng 6, 2011

Vẽ trên cát

Người đăng: Ngọc Yến vào lúc 08:26 31 nhận xét:
Gửi email bài đăng nàyBlogThis!Chia sẻ lên XChia sẻ lên FacebookChia sẻ lên Pinterest

Thứ Bảy, 4 tháng 6, 2011

Mình theo dõi khí thế sôi động của các bạn trẻ ngoài đường phố qua mạng. Cảm động biết bao. Ước gì đôi chân mình còn khỏe, đôi mắt còn tinh để hòa quyện vào dòng chảy sục sôi ấy....

Người đăng: Ngọc Yến vào lúc 22:44 81 nhận xét:
Gửi email bài đăng nàyBlogThis!Chia sẻ lên XChia sẻ lên FacebookChia sẻ lên Pinterest

Thứ Ba, 31 tháng 5, 2011

Hôm nay là ngày đặc biệt của mình, nhưng chẳng có gì đặc biệt cả.

Người đăng: Ngọc Yến vào lúc 21:28 119 nhận xét:
Gửi email bài đăng nàyBlogThis!Chia sẻ lên XChia sẻ lên FacebookChia sẻ lên Pinterest

Thứ Hai, 23 tháng 5, 2011

Đời người ngắn ngủi, tai ương có thể bất ngờ ập đến bất cứ lúc nào.Sao không yêu thương nhau hơn mỗi ngày để không bao giờ phải hối tiếc?

Người đăng: Ngọc Yến vào lúc 00:25 74 nhận xét:
Gửi email bài đăng nàyBlogThis!Chia sẻ lên XChia sẻ lên FacebookChia sẻ lên Pinterest

Thứ Bảy, 23 tháng 4, 2011

Buồn, cũng phải cười nè.

Người đăng: Ngọc Yến vào lúc 02:30 54 nhận xét:
Gửi email bài đăng nàyBlogThis!Chia sẻ lên XChia sẻ lên FacebookChia sẻ lên Pinterest

Thứ Năm, 31 tháng 3, 2011

Mình phân vân giữa mini jupe và đầm ống không dây để về quê mặc dự đám cưới con của bạn, ngắm món nào cũng đáng yêu cả. Sao đây ta?

Người đăng: Ngọc Yến vào lúc 22:58 70 nhận xét:
Gửi email bài đăng nàyBlogThis!Chia sẻ lên XChia sẻ lên FacebookChia sẻ lên Pinterest

Thứ Năm, 17 tháng 3, 2011

Mình dạo này thưa thớt vào nhà, cửa nẻo bỏ bám rêu phong, nhưng khi tạt qua vẫn cảm nhận hơi ấm bạn bè phủ đầy góc kín, cảm động không nói nên lời. Xin cám ơn tình cảm yêu quý của các bạn mình nhé.

Người đăng: Ngọc Yến vào lúc 20:20 34 nhận xét:
Gửi email bài đăng nàyBlogThis!Chia sẻ lên XChia sẻ lên FacebookChia sẻ lên Pinterest

Thứ Tư, 23 tháng 2, 2011

Có những chuyện mình xem rất là quan trọng bây giờ, nhưng sau vài năm, vài mươi năm, nó không là gì cả. Thời gian đã làm phai nhạt và rửa sạnh đi nhiều thứ: oán giận, hờn ghen, kể cả yêu thương. Thành ra, ngoảnh lại và tha thứ, dễ hơn là nhìn thẳng vào hiện tại mà tha thứ. Biết sao bây giờ nhỉ.

Người đăng: Ngọc Yến vào lúc 17:28 68 nhận xét:
Gửi email bài đăng nàyBlogThis!Chia sẻ lên XChia sẻ lên FacebookChia sẻ lên Pinterest

Thứ Năm, 10 tháng 2, 2011

“Chơi trăng” trong bóng tối.

Người đăng: Ngọc Yến vào lúc 23:02 32 nhận xét:
Gửi email bài đăng nàyBlogThis!Chia sẻ lên XChia sẻ lên FacebookChia sẻ lên Pinterest

Ngày đi làm đầu tiên của mình trong năm mới. Mọi việc đã bình thường. Tết đà khép lại. Chúc tất cả bạn mình bước vào guồng quay mới thật trơn tru và tốt đẹp nhé.

Người đăng: Ngọc Yến vào lúc 16:45 55 nhận xét:
Gửi email bài đăng nàyBlogThis!Chia sẻ lên XChia sẻ lên FacebookChia sẻ lên Pinterest

Thứ Tư, 2 tháng 2, 2011

Chẳng cần đi đâu xa để đón giao thừa. Mình bước vào cổng nhà multi, choáng ngợp bởi những lời chúc nồng ấm của bạn bè xa, gần. Vui và cảm động vô cùng các bạn ơi ! Chúc tất cả chúng ta đều vui vẻ và an lành trong năm mới này nhé.

Người đăng: Ngọc Yến vào lúc 07:19 32 nhận xét:
Gửi email bài đăng nàyBlogThis!Chia sẻ lên XChia sẻ lên FacebookChia sẻ lên Pinterest

Chủ Nhật, 23 tháng 1, 2011

Mười năm, một chặng đường không ngắn cũng chẳng dài.Nhiều vui, lắm buồn, rồi cũng đến lúc phải chia tay thôi.

Người đăng: Ngọc Yến vào lúc 23:38 95 nhận xét:
Gửi email bài đăng nàyBlogThis!Chia sẻ lên XChia sẻ lên FacebookChia sẻ lên Pinterest

Thứ Tư, 19 tháng 1, 2011

Sài Gòn mù sương, lành lạnh. Thời tiết này mà đi dạo, sắm sửa thật tuyệt. Mình chưa biết chợ tết, biết xuân là gì. Cứ chúi mũi làm hoài, làm hoài….

Người đăng: Ngọc Yến vào lúc 18:46 85 nhận xét:
Gửi email bài đăng nàyBlogThis!Chia sẻ lên XChia sẻ lên FacebookChia sẻ lên Pinterest

Thứ Năm, 6 tháng 1, 2011

Có bạn nào biết biến hóa giùm mình mái tóc tém này thành kiểu tóc bới cao quí phái, nữ tính để mặc áo dài ngồi sui không nhỉ?

Người đăng: Ngọc Yến vào lúc 23:16 83 nhận xét:
Gửi email bài đăng nàyBlogThis!Chia sẻ lên XChia sẻ lên FacebookChia sẻ lên Pinterest
Bài đăng mới hơn Bài đăng cũ hơn Trang chủ
Đăng ký: Nhận xét (Atom)

Lưu trữ Blog

  • ►  2012 (24)
    • ►  tháng 12 (1)
    • ►  tháng 11 (1)
    • ►  tháng 8 (2)
    • ►  tháng 6 (2)
    • ►  tháng 4 (2)
    • ►  tháng 3 (3)
    • ►  tháng 2 (12)
    • ►  tháng 1 (1)
  • ▼  2011 (18)
    • ▼  tháng 12 (1)
      • Năm 2012 mở ra rồi đó. Chúc tất cả bạn bè ...
    • ►  tháng 10 (1)
      • Một lời cám ơn không làm sao nói đủ hết ý...
    • ►  tháng 8 (1)
      • Hôm nào cũng vậy, cứ đến lúc mình dạo mul thì đã đ...
    • ►  tháng 7 (1)
      • Kỳ ghê, mình vào inbox được, sang thăm bạn bè và c...
    • ►  tháng 6 (2)
      • Vẽ trên cát
      • Mình theo dõi khí thế sôi động của các bạn trẻ ngo...
    • ►  tháng 5 (2)
      • Hôm nay là ngày đặc biệt của mình, nhưng chẳng có ...
      • Đời người ngắn ngủi, tai ương có thể bất ngờ ập đế...
    • ►  tháng 4 (1)
      • Buồn, cũng phải cười nè.
    • ►  tháng 3 (2)
      • Mình phân vân giữa mini jupe và đầm ống không dây ...
      • Mình dạo này thưa thớt vào nhà, cửa nẻo bỏ bám rêu...
    • ►  tháng 2 (4)
      • Có những chuyện mình xem rất là quan trọng ...
      • “Chơi trăng” trong bóng tối.
      • Ngày đi làm đầu tiên của mình trong năm mới....
      • Chẳng cần đi đâu xa để đón giao thừa. Mình bước và...
    • ►  tháng 1 (3)
      • Mười năm, một chặng đường không ngắn cũng chẳng dà...
      • Sài Gòn mù sương, lành lạnh. Thời tiết này...
      • Có bạn nào biết biến hóa giùm mình mái to...
  • ►  2010 (115)
    • ►  tháng 12 (2)
    • ►  tháng 11 (4)
    • ►  tháng 10 (7)
    • ►  tháng 9 (13)
    • ►  tháng 8 (11)
    • ►  tháng 7 (12)
    • ►  tháng 6 (15)
    • ►  tháng 5 (15)
    • ►  tháng 4 (11)
    • ►  tháng 3 (9)
    • ►  tháng 2 (9)
    • ►  tháng 1 (7)
  • ►  2009 (46)
    • ►  tháng 12 (13)
    • ►  tháng 11 (6)
    • ►  tháng 10 (5)
    • ►  tháng 9 (6)
    • ►  tháng 8 (7)
    • ►  tháng 7 (7)
    • ►  tháng 6 (2)

Giới thiệu về tôi

Ngọc Yến
Xem hồ sơ hoàn chỉnh của tôi
Chủ đề Hình mờ. Được tạo bởi Blogger.