Đầm không dây đi ạ.
Cả hai đi Y. ơi. Nửa tiệc thay một lần. ;-))
Ta nói hổng có ai mà "thoáng" như anh Khánh hết ah! Chị còn không mau mau quyết đi!
Cả 2 luôn đi chị ơi :D
Anh K cho phép rồi kìa chị cứ cả 2 đi hén :))
Chơi 2 quả luôn chị ới! :D
Hihi... Thêm cái sườn xám và kimono cách điệu đi chị :D
Em góp ý là màu hồng và đại hồng nha chị
Nghe lời chú đại bàng đi cô!
Mini Jupe đến cỡ nào vậy Yến ơi!Giống cái ni hỉ?
Mini Jupe đi chị nhưng nhớ đừng ngắn quá, tội nghiệp thiên hạ :))))))
Tăng 1 thì mini Jupe, tăng 2 thì đầm ống nha chị:)
Em mới định nói vậy thì nhỏ D này nói trước rồi .Ghét .
mac ca hai di chi oi. An nua buoi tiec ra thay 1cai hen.
Tin này có liên quan đến cá tháng 4 không vậy chị? hihihi
Hahahahaha....
Dù kiểu nào đi nữa thì tui cũng chờ coi hình...
hehehe... cả hai món đó đều không hợp với U>50 đâu người đẹp ui...
chị mặc áo dài điiiiiiiii
trời ơi trời :D
chị H làm tắt hi vọng của Chị Yến rồi :D
Hehe, chơi cả 2 bộ cho khỏi phân vân chị ạ.
Lăng xê mốt mới đi. Trong mini jupe, ngòai đầm ống. Nếu thành công nhớ trả tiền bản quyền nha
wow anh xã thoáng quá kìa chị:)))) chơi cả 2 luôn hihihhi
Đầm ống ngang ngực đi cô Yến, cho nó trẻ trung gợi cỏm quyến rũsoang trọng. :D
Mini juyp . Heeeee
Bống ơi! hình của Họa sị Dongngan thấy cái mắc nghẹn cá tháng 4 luôn đó... hihi
con ủng hộ đầm ống ! tuy nhiên phải được chiêm ngưỡng cả hai chân dung mới biết được chính xác !
trời ơi :D
Chị nghĩ nếu tiệc ban đêm mặc áo dạ hội (Gown) Yến cao mặc như vậy sang lắm. Hoặc áo dài VN thời trang mới nhất bây giờ trông trẻ trung.
bác cứ đưa ảnh chụp mặc cả 2 loại lên, mọi người sẽ tư vấn để bác có lựa chọn ngon luôn, trừ phi bác mặc thế để đi...bán cá, hihi
chắc là chị chọn cho Út chứ gì ? em nghĩ có cho vàng chị cũng hok mặc hai món này, chứ nói gì là về quê ăn cưới
Chị ngẩn ngẩn ngơ ngơ bởi cái nick này đó. Nghe vời vợi làm sao.
Y vậy nhé. Hì hì.
Giá như chị trở lại tuổi xuân như em nhỉ. Thời trang bây giờ đẹp quá.
Chị vừa về đến Nha Trang, vào đọc còm của các bạn, cười đến run màn hình luôn.
Sau một chuyến xe đêm, chị tỉnh táo rồi nhỏ à.
Cuối cùng chị mới nhớ ra, mình quên mang về những phụ kiện linh tinh làm tôn vẻ đẹp của những trang phục đó mất rồi. Hì hì.
Chị bỗng sợ thành...người nổi tiếng em à.
Hà hà hà, hị chưa nghĩ tới điều này, nhưng không phải là không có lý em há.
Sẽ nổi bật màu da sô cô la chết người này đấy, nhỏ ơi.
Cặp giò cô ấy đẹp quá chị ơi.
Đã mini jupe thì phải ngắn, hổng ngắn thì hổng chơi nhỏ à.Nhưng cũng vì tội nghiệp thiên hạ nên chị ...thay đổi ý tưởng rồi em ơi.
Hai đứa nhỏ này chị đều...ghét. hì hì.
Quỷ nhỏ toàn xúi dại không hà.
Vậy, em không tin à?
Nha Trang lạnh quá, trời mù, biển động, không biết hình có đẹp không nữa CT ơi.
Hehehe, thời trang phải khác người mới được chú ý mà chị.
Giận, em há.
He he ,,bikini đi Yến ,, hẹn gặp ..
Mình chuẩn bị ra "Bốn Mùa" đây, mà lạnh quá Mỹ ơi.
Chị mặc áo dài không tệ đâu, nhưng sợ ...lấn át mộng chè của cô dâu nên thôi không diện áo dài em ạ.
Giáp thông tình đạt lý dữ hén.
Sẽ tham khảo thêm ý bác Hoàng lát nữa nghen.
Chị mặc gì nhìn cũng đẹp mà. Hè hè, nịnh một phát cho sung nè.
Hihi, chị có hình chưa, post em ngắm với nào.
Một cái thì thoáng, chứ hai cái sẽ trông giống cái bao ngay nhỏ à. Phản thời trang mất. Hì hì.
Nhóc à, tiếc là nguồn điện nhà cô chập chờn quá, nên đang ... suy nghĩ đây !!!
Bống ơi, cứ như cô này thì cả đám cưới hoảng kinh mất, bảo vệ bắt nhốt ngay đó. Hà hà hà...
Thấy bác ấy mắc nghẹn con cá to mà thương.
Nhỏ này có tính cẩn thận quá mức đấy.
Sao kêu trời hử em?
Em về cũng vội vàng quá, không chuẩn bị áo dài, chắc chỉ với một bộ cánh thật giản dị thôi, chị à.
Bác Li này, bán cá cũng phải lựa chọn trang phục kỹ vậy sao ? Trừ phi là cá tháng tư.
Em Ly sao thiệt thà quá à. Đến ngày hôm nay mà cũng hổng cho chị nói ...điêu một chút cho vui sao ? Hì hì.
em đồng ý
Chị để lại cả 2 thứ cho em mặc, em xin tặng chị 1 chú Cá bự luôn:-))
mới vô tiệc thì mặc mizip , giữa tiệc thì thay đầm ống , nhé :)
2 kiểu thời trang đó xưa rồi chị , thử mặc thời trang khác người xem hay hơn đó hiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Hôm nào óp ở Phan Thiết đã nhé.
Đầm không dây đi ạ.
Trả lờiXóaCả hai đi Y. ơi. Nửa tiệc thay một lần. ;-))
Trả lờiXóaTa nói hổng có ai mà "thoáng" như anh Khánh hết ah! Chị còn không mau mau quyết đi!
Trả lờiXóaCả 2 luôn đi chị ơi :D
Trả lờiXóaAnh K cho phép rồi kìa chị cứ cả 2 đi hén :))
Trả lờiXóaChơi 2 quả luôn chị ới! :D
Trả lờiXóaHihi... Thêm cái sườn xám và kimono cách điệu đi chị :D
Trả lờiXóaEm góp ý là màu hồng và đại hồng nha chị
Trả lờiXóaNghe lời chú đại bàng đi cô!
Trả lờiXóaMini Jupe đến cỡ nào vậy Yến ơi!
Trả lờiXóaGiống cái ni hỉ?
Mini Jupe đi chị nhưng nhớ đừng ngắn quá, tội nghiệp thiên hạ :))))))
Trả lờiXóaTăng 1 thì mini Jupe, tăng 2 thì đầm ống nha chị:)
Trả lờiXóaEm mới định nói vậy thì nhỏ D này nói trước rồi .Ghét .
Trả lờiXóamac ca hai di chi oi. An nua buoi tiec ra thay 1cai hen.
Trả lờiXóaTin này có liên quan đến cá tháng 4 không vậy chị? hihihi
Trả lờiXóaHahahahaha....
Trả lờiXóaDù kiểu nào đi nữa thì tui cũng chờ coi hình...
Trả lờiXóahehehe... cả hai món đó đều không hợp với U>50 đâu người đẹp ui...
Trả lờiXóachị mặc áo dài điiiiiiiii
Trả lờiXóatrời ơi trời :D
Trả lờiXóachị H làm tắt hi vọng của Chị Yến rồi :D
Trả lờiXóaHehe, chơi cả 2 bộ cho khỏi phân vân chị ạ.
Trả lờiXóaLăng xê mốt mới đi. Trong mini jupe, ngòai đầm ống. Nếu thành công nhớ trả tiền bản quyền nha
Trả lờiXóawow anh xã thoáng quá kìa chị:)))) chơi cả 2 luôn hihihhi
Trả lờiXóaĐầm ống ngang ngực đi cô Yến, cho nó trẻ trung gợi cỏm quyến rũ
Trả lờiXóasoang trọng. :D
Mini juyp . Heeeee
Trả lờiXóaBống ơi! hình của Họa sị Dongngan thấy cái mắc nghẹn cá tháng 4 luôn đó... hihi
Trả lờiXóacon ủng hộ đầm ống ! tuy nhiên phải được chiêm ngưỡng cả hai chân dung mới biết được chính xác !
Trả lờiXóatrời ơi :D
Trả lờiXóaChị nghĩ nếu tiệc ban đêm mặc áo dạ hội (Gown) Yến cao mặc như vậy sang lắm. Hoặc áo dài VN thời trang mới nhất bây giờ trông trẻ trung.
Trả lờiXóabác cứ đưa ảnh chụp mặc cả 2 loại lên, mọi người sẽ tư vấn để bác có lựa chọn ngon luôn, trừ phi bác mặc thế để đi...bán cá, hihi
Trả lờiXóachắc là chị chọn cho Út chứ gì ? em nghĩ có cho vàng chị cũng hok mặc hai món này, chứ nói gì là về quê ăn cưới
Trả lờiXóaChị ngẩn ngẩn ngơ ngơ bởi cái nick này đó. Nghe vời vợi làm sao.
Trả lờiXóaY vậy nhé. Hì hì.
Trả lờiXóaGiá như chị trở lại tuổi xuân như em nhỉ. Thời trang bây giờ đẹp quá.
Trả lờiXóaChị vừa về đến Nha Trang, vào đọc còm của các bạn, cười đến run màn hình luôn.
Trả lờiXóaSau một chuyến xe đêm, chị tỉnh táo rồi nhỏ à.
Trả lờiXóaCuối cùng chị mới nhớ ra, mình quên mang về những phụ kiện linh tinh làm tôn vẻ đẹp của những trang phục đó mất rồi. Hì hì.
Trả lờiXóaChị bỗng sợ thành...người nổi tiếng em à.
Trả lờiXóaHà hà hà, hị chưa nghĩ tới điều này, nhưng không phải là không có lý em há.
Trả lờiXóaSẽ nổi bật màu da sô cô la chết người này đấy, nhỏ ơi.
Trả lờiXóaCặp giò cô ấy đẹp quá chị ơi.
Trả lờiXóaĐã mini jupe thì phải ngắn, hổng ngắn thì hổng chơi nhỏ à.
Trả lờiXóaNhưng cũng vì tội nghiệp thiên hạ nên chị ...thay đổi ý tưởng rồi em ơi.
Hai đứa nhỏ này chị đều...ghét. hì hì.
Trả lờiXóaQuỷ nhỏ toàn xúi dại không hà.
Trả lờiXóaVậy, em không tin à?
Trả lờiXóaNha Trang lạnh quá, trời mù, biển động, không biết hình có đẹp không nữa CT ơi.
Trả lờiXóaHehehe, thời trang phải khác người mới được chú ý mà chị.
Trả lờiXóaGiận, em há.
Trả lờiXóaHe he ,,bikini đi Yến ,, hẹn gặp ..
Trả lờiXóaMình chuẩn bị ra "Bốn Mùa" đây, mà lạnh quá Mỹ ơi.
Trả lờiXóaChị mặc áo dài không tệ đâu, nhưng sợ ...lấn át mộng chè của cô dâu nên thôi không diện áo dài em ạ.
Trả lờiXóaGiáp thông tình đạt lý dữ hén.
Trả lờiXóaSẽ tham khảo thêm ý bác Hoàng lát nữa nghen.
Trả lờiXóaChị mặc gì nhìn cũng đẹp mà. Hè hè, nịnh một phát cho sung nè.
Trả lờiXóaHihi, chị có hình chưa, post em ngắm với nào.
Trả lờiXóaMột cái thì thoáng, chứ hai cái sẽ trông giống cái bao ngay nhỏ à. Phản thời trang mất. Hì hì.
Trả lờiXóaNhóc à, tiếc là nguồn điện nhà cô chập chờn quá, nên đang ... suy nghĩ đây !!!
Trả lờiXóaBống ơi, cứ như cô này thì cả đám cưới hoảng kinh mất, bảo vệ bắt nhốt ngay đó. Hà hà hà...
Trả lờiXóaThấy bác ấy mắc nghẹn con cá to mà thương.
Trả lờiXóaNhỏ này có tính cẩn thận quá mức đấy.
Trả lờiXóaSao kêu trời hử em?
Trả lờiXóaEm về cũng vội vàng quá, không chuẩn bị áo dài, chắc chỉ với một bộ cánh thật giản dị thôi, chị à.
Trả lờiXóaBác Li này, bán cá cũng phải lựa chọn trang phục kỹ vậy sao ? Trừ phi là cá tháng tư.
Trả lờiXóaEm Ly sao thiệt thà quá à. Đến ngày hôm nay mà cũng hổng cho chị nói ...điêu một chút cho vui sao ? Hì hì.
Trả lờiXóaem đồng ý
Trả lờiXóaChị để lại cả 2 thứ cho em mặc, em xin tặng chị 1 chú Cá bự luôn:-))
Trả lờiXóamới vô tiệc thì mặc mizip , giữa tiệc thì thay đầm ống , nhé :)
Trả lờiXóa2 kiểu thời trang đó xưa rồi chị , thử mặc thời trang khác người xem hay hơn đó hiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Trả lờiXóaHôm nào óp ở Phan Thiết đã nhé.
Trả lờiXóa