Thứ Năm, 17 tháng 3, 2011

Mình dạo này thưa thớt vào nhà, cửa nẻo bỏ bám rêu phong, nhưng khi tạt qua vẫn cảm nhận hơi ấm bạn bè phủ đầy góc kín, cảm động không nói nên lời. Xin cám ơn tình cảm yêu quý của các bạn mình nhé.

34 nhận xét:

  1. Nhà chị lúc nào cũng đông vui, hot mà.

    :))

    Trả lờiXóa
  2. Em cảm ơn chị nhé! Vì dù không có thường xuyên đi dạo nhưng vẫn tranh thủ ghé qua thăm em, tặng hoa xinh và để lại những lời nhắn nhủ dễ thương. Em thích sự chân tình, đằm thắm và bền chặt ấy :)

    Trả lờiXóa
  3. Mải lo cho con gái làm giầu nên nhà cửa rêu phong ! Nhưng bạn bè vẫn thường xuyên ghé thăm và mong cho việc kinh doanh mua may bán đắt, mua một bán mười lời gấp một trăm, khi sang rồi chớ đổi bạn đấy nhé ? Mời dùng cafe cho tỉnh táo kẻo giao hàng quên thu tiền thì nguy .

    Trả lờiXóa
  4. Hiiiiiiii Chi iu lo viec nha cho xong, thanh thoi thi dao mult choi hen Chi :) em nho Chi waaaaaaaaaaaaa

    Trả lờiXóa
  5. chút nhạc cho blog chị nhộn nhịp lên nè :)

    Trả lờiXóa
  6. HIhi qua quét bụi nhà chị nà.

    Trả lờiXóa
  7. Vẫn quen có comt chị trong những note và entry, nay thấy vắng cũng mong lắm chị ạ :-)
    Nhưng chị cứ lo công việc nhé, nhớ giữ sức khỏe nữa nha chị.

    Trả lờiXóa
  8. Thỉnh thoảng còn về nhà dọn dẹp là tốt rồi, lúc nầy chỉ thường xuyên thấy anh Khánh ở nhà. Hehe

    Trả lờiXóa
  9. Biet kg co chi nha nen em cung kg ranh ghe dau. Hehe. Luon vui chi nhe.

    Trả lờiXóa
  10. thấy tối tối Yến vẫn vào nhà dạo mà... bận kinh doanh mà vẫn vào dạo lúc đêm cũng là một kỳ công lắm đó. Nhanh chóng có lãi để chiêu đãi mọi người nha.. hehehehe...

    Trả lờiXóa
  11. lo mần ăn hén, mai mốt em cũng thía

    Trả lờiXóa
  12. đang mong về dạo shop "cô chủ nhỏ" nè cô ơi ! luôn may mắn nhé !

    Trả lờiXóa
  13. Tôi tình nguyện dọn dẹp rêu phong dùm bạn

    Trả lờiXóa
  14. Bận rộn nhưng nhớ vào nhà cho ấm áp nghen Y...giữ sức khỏe nghen

    Trả lờiXóa
  15. Cứ yên tâm, không có nàng tớ vẫn trực tiếp tân mà. ;-)

    Trả lờiXóa
  16. Cô lúc nào cũng đông như kiến vậy đó! Ấm áp quá phải không cô? Nhà con buồn hiu, con đi vắng nhiều cho nên nhà rác không hà.
    Hôm nay thật vui cả nhà nhen cô!

    Trả lờiXóa
  17. chị đi vắng nhưng nhà cửa vẫn sạch bóng hok có hạt bụi nào chị héng
    mai em phone cho chị nha , em đang có thẻ
    :)

    Trả lờiXóa
  18. Em qua tham quan góc kín của chị để cảm nhận hơi ấm nè :)

    Trả lờiXóa
  19. Bận thì thi thoảng giăng note cho bà coan vào đỡ nhớ chị nha

    Trả lờiXóa
  20. chị Y đi vắng vì bận , rảnh lại vào nghen chị

    Trả lờiXóa
  21. Chị đang cố sắp xếp để vào thường xuyên đây em ạ.

    Trả lờiXóa
  22. To all: Cám ơn các bạn nhé. Hug hug hug...

    Trả lờiXóa
  23. Nghe Trịnh vĩnh Trinh hát dễ thương quá ...

    Trả lờiXóa
  24. Em thì cứ mãi loanh quanh trong cái vỏ ốc của mình mà chẳng khi nào tìm đường qua thăm ai ... Nếu chị ko qua nhà em , em cũng chẳng biết đường nào mà qua thăm chị đây !!! Chị có giận, có buồn nhỏ em vô tình này không !...

    Trả lờiXóa
  25. Cục Yến cưng của em oi , em bị cảm mạo bịnh rịn hoài hà , chán quớ chị ơi , hic

    Nhớ chị cưng lắm ! hugs

    Trả lờiXóa
  26. chị cưnggg, dạo này ít thấy chị viết gì, buồn quá à

    chị & anh rể, cac em khoẻ không ?
    em nhớ cục Yến cưng của em :(

    Trả lờiXóa
  27. Chị dạo này cũng lu bu xu quá. Đủ việc em à. Không có chút thời gian nào rảnh để viết cả. Chị vẫn nhớ thật nhiều nhỏ em xinh đẹp và ưa lãng đãng của chị lắm chứ.
    Đợi đợi vài hôm nữa nhé.

    Trả lờiXóa
  28. Dạ , ngủ ngon nhé chị cưng của em :)
    thương chị thật nhiềuuuuuuuu

    Trả lờiXóa
  29. Trời ơi, L cũng bận lu xu bu bỏ ngõ nhà L lâu nay đó Yến . Tự nhiên có lúc lại bận kinh khủng như thế này ! Yến khỏe nhé, lo hàng họ Tết sắp đến rồi .

    Trả lờiXóa