Có những chuyện mình xem rất là quan trọng bây giờ, nhưng sau vài năm, vài mươi năm, nó không là gì cả. Thời gian đã làm phai nhạt và rửa sạnh đi nhiều thứ: oán giận, hờn ghen, kể cả yêu thương. Thành ra, ngoảnh lại và tha thứ, dễ hơn là nhìn thẳng vào hiện tại mà tha thứ. Biết sao bây giờ nhỉ.
Thời gian là liều thuốc nhiệm màu chị ạ ...
Trả lờiXóaĐúng thật chị ạ. Nhìn lại thì dễ tha thứ hơn là tha thứ trong hiện tại. Với em thì đôi khi thời gian chỉ cần một tuần, một tháng hay khoảng một năm thì em cũng nhìn lại nhiều thứ. Em không sửa gì được ngay tức khắc, tánh em chậm lụt. Nhưng em nhìn lại và sửa từ từ. Đành chịu vậy, cái tật lớn hơn cái tuổi.
Trả lờiXóaDạ ngoảnh lại thì tha thứ, còn nhìn thẳng vào thì cứ tha nó đi chỗ khác chị Yến ơi. Bận tâm nhiều quá mau già lắm đó :D
Trả lờiXóaHồi xưa đi học, em ghét một đứa thậm tệ, tại nó cứ làm ra vẻ ta đây hơn người, kiêu kỳ đến phát ghét. Bây giờ ra đi làm, thỉnh thoảng gặp nhau, nói chuyện bình thường, mới thấy nó cũng bình thường, cái ghét ấy tiêu tan.
Trả lờiXóaEm thì chỉ có vậy thôi, chưa gặp chuyện gì lớn lao, nhưng cũng thấm thía lắm chị.
Note này nhiều ý nghĩa quá chi ơi! cái vụ tha thứ này, ngay trong hiện tại nói " dễ nhưng làm khó" lắm!
Trả lờiXóaNgười ta chỉ có một cuộc đời, chỉ có một lần sống trong hiện tại, dù biết là khó, nhưng vẫn cố gắng mà tha thứ.
Trả lờiXóaCố gắng thấy mà không giận hờn.. có vấy lên oán trách thì tự nhủ "chẳng là gì cả .." rồi cho nó trôi tuột qua kẽ tay..
có lẽ thế mà ta sẽ dễ dàng để sống để thở hơn chăng?
Chị vừa đọc bài bên nhà em Ly, đúng ý mình quá. Chợt nghĩ lại những chuyện mình đã từng “sống chết” hồi xưa, mà buồn cười quá, vì bây giờ thấy nó chẳng có ý nghĩa gì.
Trả lờiXóaĐúng là thời gian em nhỉ.
Trên đời này người em từng oán hận nhất chắc là bố dượng em, lúc bé em từng muốn giết ông ấy cơ, nhưng thời gian qua đi mọi thứ phôi phai hết, thậm chí lúc ông ấy bị tai nạn giao thông em đã khóc (đôi lúc em tự trách mình ko biết nuôi dưỡng lòng thù hận, ko có lập trường, nhưng mẹ em bảo như thế là tốt vì những người thù dai thường sống rất mệt mỏi).
Trả lờiXóaCái gì cũng cần có tg chị nhỉ, nhưng cũng tuỳ, nếu chỉ là lỗi nhỏ thì nên cho qua cho dễ sống.
Vậy tập cho dễ thì nhìn lại ... việc của hôm qua, của giờ trước ... và làm cho nhẹ gánh hén chị ! hihi
Trả lờiXóaThời giờ mau qua lắm chị , cho nên càng ngày , liều thuốc dùng để tha thứ và xóa lành mọi thứ càng hiệu nghiệm.
Em cứ nhớ câu Kiều : " càng cay nghiệt lắm , càng oan trái nhiều " .... để chỉ tâm niệm BUÔNG đi cho nhẹ lòng hihi ( nói nghe như ... bà cụ !!!!)
Hồi còn trẻ, đang còn làm việc và lương khá cao. Hôm đó anh lãnh lương cả mấy triệu bạc. Vậy mà anh Ba anh đến hỏi xin 100 ngàn, anh đưa cho anh Ba anh 100 ngàn. Ảnh đắn đo một lúc lại hỏi xin thêm 100 ngàn nữa. Lúc đó tiền anh có sẵn nhưng tự dưng anh tức điên lên khi nhớ lại lúc ảnh giàu có, mình đến hỏi mượn vợ chồng ảnh có vài chục đồng mà không cho nên anh nhân cớ đó mà chì chiết rất nặng ông anh ruột của mình. Chỉ vì 100 ngàn đồng! Chỉ vì 100 ngàn đồng đó mà anh đã gián tiếp đẩy anh Ba của anh vào cái chết thảm khốc sau đó 1 ngày!
Trả lờiXóaTừ đó anh nghiệm ra, buộc mình phải nghiệm ra rất nhiều điều. Trở nên khoan hòa hơn. Cái chết của anh Ba anh cứ khiến anh day dứt mãi!
Túm lại đã đến lúc nghĩ đến nghỉ ngơi Y nhỉ!
Trả lờiXóaCái tôi lớn hơn cái tuổi chứ.
Trả lờiXóaVì chị thấy cậu là hay… hô phong hoán vũ nhiều nhất đấy. ( Đừng nói với chị là tại, bị người này người kia không buông tha mình, rồi cứ nổi sân si lên nhé. Nghe hoài, cũng ngán chứ. Hì hì.)
Biết vậy là tốt rồi, nhưng không bỏ được liền đâu.
Em thì tha thứ nhiều lắm rồi, đã ngoảnh lại để tha thứ, và nhìn thẳng vào hiện tại để thứ tha. Tha thứ cho nhẹ lòng :)
Trả lờiXóaNhìn phía trước để xem ai hơn ta để ta đạp. Và ngoảnh đầu lại để coi ai là kẻ thù của ta để ta...cắt đường tiến tới! :-))
Trả lờiXóaTha thứ và ôm ấp niềm yêu thương là điều chúng ta đều muốn cả...thôi thì hãy để gió cuốn đi những phiền muộn chị nhé. Để thời gian đi ốp nữa kìa. Hihihi.
Cậu sợ già, chứ chị còn gì mà sợ nữa chứ ! Chỉ mong được bình yên thôi.
Trả lờiXóaBiết sao bây giờ chị nhỉ??? Đôi khi thời gian là liều thuốc hay nhất chữa lành tất cả vết thương lòng cho ta!
Trả lờiXóaHugsss
Thoi gian xoa diu noi dau, lam lanh bao vet thuong...neu ta kg co tinh khoi goi, nho den no phai kg chi? Tat ca roi se qua, moi dieu tot dep, vui ve dang cho chung ta phia truoc neu ta biet quy tung giay phut hien tai va huong den ngay mai tich cuc. Hugs... Ua, ma bua nay chi ly luan lam e bat chuoc vay? Hehe.
Trả lờiXóaChuc chi luon tim duoc niem vui.
Thời gian chỉ xoa đi phần nao thôi chứ đâu có xóa hết được
Trả lờiXóaNói như bà cụ . Heeee
Trả lờiXóaCó lẽ nên học quên để rồi học tha thứ, chị nhỉ.
Trả lờiXóaBởi vậy, sống theo theo cái "Slogan" trên Blog chị Yến là "sướng" nhất.
Trả lờiXóaĐó là những chuyện đơn giản nhất trong đời em à. Khi vào đời, sẽ có những trắc trở và khó khăn ngáng đường, không do khách quan. Sẽ không phải là một cái nhìn không thiện cảm, một biểu hiện không chân thành, hoặc cái nết ăn ở hai ba lòng của ai đó, mà còn rất nhiều rất nhiều ghét thương, giận hờn, oán thù khác nữa.
Trả lờiXóaEm sợ chưa?
Đôi khi em cũng muốn nhìn thẳng vào hiện tại mà tha thứ nhưng biết chắc sẽ tái diễn trong tương lai nên thôi. Kệ. Xem như không tồn tại. Đời ta vẫn nhẹ như bông... haha:)
Trả lờiXóaEm hok biet em la nguoi nhu the nao nhung moi chuyen em don nhan mot cach nhe nhang nen ra di cung mot cach nhu vay, nhieu luc em thay minh "thieu lua" voi cuoc song nay la vay do ah :) Chi duy nhat mot lan em da hok kim che duoc cam xuc cua minh va da lam nhung dieu toi te voi mot nguoi ma em yeu thuong vi ban tinh ich ky cua minh.
Trả lờiXóaem hiểu cảm giác đó, cứ muốn có cơ hội quay trở lại.......
Trả lờiXóaEm sợ quá. Nhưng em không phải mới vào đời nên ....cũng có kinh nghiệm chút đỉnh rồi.
Trả lờiXóaMỗi ngày mình khôn lên 1 tí, ai sống càng lâu thì càng khôn hơn lúc trẻ.
"Thêm một người bạn là bớt đi một kẻ thù" , em quan niệm như thế!
Tha thứ cho nhẹ lòng chị à. Dù ngoảnh lại là nhìn thẳng ở hiện tại...
Trả lờiXóaDĩ nhiên là rất khó em à. Ở một mặt nào đó, sự tha thứ cũng cần kèm theo điều kiện. Ít nhất là không được… tái phạm. Giống như hồi nhỏ, mỗi lần đánh đòn xong, ba chị hay hỏi : “ Chừa chưa con? Nếu lần sau tái phạm thì bị đòn gấp đôi bữa nay nghe không?”.
Trả lờiXóaCó ai đã nói ...Nếu trên đời mà có phép mầu. Chính là sự tha thứ.... Khổ nỗi mình là người trần tục nên hong có phép mầu đó chị Yến à ! Hì ! Hì !
Trả lờiXóaTùy cái nhìn của mỗi người phải không chị.
Trả lờiXóaNhưng nếu ai cũng nghĩ như chị em mình thì cuộc đời này giống như cảnh chùa mất thôi. Buồn chết.
Lúc đầu là ta giận người, ngoảnh nhìn lại là ta giận mình... chiều hướng tha thứ là cũng theo vậy...
Trả lờiXóaĐừng làm gì cả Chị à... cứ để thời gian làm nhiệm vụ của nó, muộn một chút thì người ta mới biết tiếc là trước đó đã không phải và không tha cho mình, cho người...
Chứ nếu ta kịp làm với nhau những điều mà sau này ta muốn làm, thì e, khi đó anh chị em ta đã ở cùng một chỗ với nhau..trên trển rồi Chị...
căn bản là... không dễ, nếu biết biến cái 'rất là quan trọng' thành cái bình thường thì mới may ra thôi...
Trả lờiXóa??
Trả lờiXóaThì...Im lặng và để thời gian trôi qua...!
Hơi khó Ngọc Yến nhỉ ! :)
ai rồi cũng sẽ đc dùng liều thuốc nhiệm màu này
Trả lờiXóaHồi nhỏ tui thuờng thế này : Đứa nào oánh mình , cố gắng oánh lại . Nếu ko oánh đuợc thì tăc luời : Tha cho nó !
Trả lờiXóaYến nói chí lý quá . Thời gian làm phai nhạt ... Nhưng ta cũng ráng giúp để nó phai nhạt nhanh hơn . Có những nguời chuyện từ ngày xửa ngày xưa mà vẫn găm lại trong lòng . Rồi thì còn :"Anh hùng 10 năm trả thù ko muộn" . Giữ đến 10 năm ... thì ta cũng xơ xác rồi .
Trả lờiXóachị NY của em lại có tâm trạng gì đây
Trả lờiXóaNgoảnh lại và tha thứ vẫn dễ hơn hiện tại chứ chị. Chuyện bình thường mà.
Trả lờiXóađối với em có nhiều khi vì một chuyện mà em cứ nhớ mãi , nhưng có những chuyện em nói đó quên đó , ko để bụng thành ra em thường hay nói trước quên sau . nhưng em đọc còm chị thấy mọi người có nhiều suy nghĩ em thấy cũng hay đó thành ra em phải cố gắng nặn óc mà nhớ những lời anh chị nói chứ hiiiiiiiiiii
Trả lờiXóaTuổi đời bọn mình đủ để biết " Sống và Tha Thứ " rồi Y. ạ. Cứ lấy tình thương làm cái gương soi Y. nhỉ.
Trả lờiXóaVậy còn 30 nam nữa con mới biết tha thứ, hiahia
Trả lờiXóavậy là em tình cờ " nhắc lại " làm cho chị có tâm trạng héng chị ?
Trả lờiXóaem ngẫm đi nghĩ lại thấy mình rất mau quên, hok để bụng thù dai ai bao giờ
Vậy cứ để thời gian làm điều ấy chị ơi!
Trả lờiXóaKhi em đã buông bỏ rồi thì cứ thế để mọi thứ trôi tuột đi.
Thời gian đối với cở tụi mình cũng không còn nhìu lắm! Chừng 20 năm nữa có khi cũng chẳng còn nhau... Ngày xưa mình làm dâu cực nhọc và nhìu đau khổ lắm! Thật sự lúc đó rất giận mẹ chồng, chị chồng và em chồng! Gìơ thì những oán giận đó đã trở thành tình thương... Gìơ mình vẫn ghé thăm bà Nội của cháu, mỗi lần hai mẹ con gặp nhau là chỉ ôm nhau khóc vì thương xót cho nhau mà thôi Yến à!
Trả lờiXóaEm ấy nhờ HV gởi tặng bạn bản nhạc này .
Trả lờiXóaSân hận là điều khó xóa nhất trong lòng mình. Nhưng mang theo đến cuối đời thì được gì?!
Trả lờiXóaEm cũng đồng ý với Bống.
Trả lờiXóatình cờ em đọc bài này trong ngày hôm nay , nhớ đến cái note của chị, em đem chia xẻ cùng chị
Trả lờiXóarũ bỏ , yêu thương là bài hoc và thưc hành mình phjải làm hoài , chị nhỉ
Tha Thứ
Một thiền sinh hỏi: “Thưa sư phụ, con đau khổ vì cha mẹ tàn nhẫn, vợ con
ruồng bỏ, anh em phản bội, bạn bè phá hoại… Con phải làm sao để rũ bỏ
được oán hờn và thù ghét đây?”
Vị sư phụ đáp:“Con ngồi xuống tịnh tâm, tha thứ hết cho họ”.
Vài hôm sau, người đệ tử trở lại: “Con đã tha thứ cho họ sư phụ ạ. Nhẹ
cả người! Coi như xong”.
Sư phụ đáp:“Chưa xong, con về tịnh tâm, mở hết lòng ra và thương yêu
họ”.Người đệ tử gải đầu"Tha thứ thôi cũng đã quá khó, lại phải thương họ
thì...Thôi được con sẽ làm"
Một tuần sau, người đệ tử trở lại, mặt vui vẻ hẳn khoe với sư phụ là đã
làm được việc thương những người mà trước đây đã từng đối xử tệ bạc với
mình. Sư phụ gật gù bảo: “Tốt! Bây giờ con về tịnh tâm, ghi ơn họ. Nếu
không có họ đóng những vai trò đó thì con đâu có cơ hội tiến hóa tâm linh
như vậy”.
Lần sau người đệ tử trở lại, lần này tin tưởng rằng mình đã học xong bài
vở. Người đệ tử hớm hở thưa rằng mình đã ghi ơn hết mọi người vì nhờ họ
mà anh đã học được sự tha thứ!
Sư phụ cười: “Vậy thì con về tịnh tâm lại đi nhé. Họ đã đóng đúng vai trò
của họ chứ họ có lầm lỗi gì mà con tha thứ hay không tha thứ?”.
Bản thân mình có phải thần thánh gì đâu mà không phạm phải sai lầm trong suốt cuộc đời em nhỉ. Hồi xưa, có một người chơi không đẹp với chị, góp phần đẩy chị vào ngõ cụt trong đường đời. Trong lòng chị lúc nào cũng như có gai châm khi nhớ lại tất cả mọi chuyện người ấy gây ra cho mình. Và thường đem kể với vài người quen thân. Dần dần sao thấy nó nhạt nhẽo và nhàm chán làm sao. Bỗng dưng đến một ngày chị nhận ra nó chẳng còn ý nghĩa gì. Và không buồn nhắc đến nữa.
Trả lờiXóaSau này, người ấy gặp nhiều nghiệt ngã trong đời sống, tưởng chừng tuyệt vọng, chị lại giật mình,
những oán hận ngày xưa bỗng tiêu tan. Cũng như em vậy.
Đúng vậy em ạ. Sống nhiều, gặp nhiều, thấy nhiều, chị cũng ngộ ra nhiều điều. Ở một mặt nào đó, như vậy là tiêu cực, không hợp với câu “ sống là tranh đấu” trong hiện tại. Nhưng với chị, chỉ muốn an lành thôi.
Trả lờiXóaĐó là với tuổi của chị, chứ với em, cụ quá đi chứ.
Vâng, chính xác anh ạ. Hết bon chen rồi.
Trả lờiXóaMình giờ chỉ muốn hưởng nhàn thôi.
Em còn quá trẻ, nói được như vậy là giỏi hơn chị đến hai mươi năm đó.
Trả lờiXóathời gian có thể làm phai nhạt và rửa sạch oán giận, hờn ghen nhưng không làm phai nhạt yêu thương nếu mình thương yêu ai đó thật lòng... Chị chẳng để vướng bận gì nhiều trong lòng dù đôi khi cũng bị người khác làm tổn thương đó có gọi là đã tha thứ hông? hi hi hi.
Trả lờiXóaĐúng rồi. Em không thấy những hình ảnh óp sao, ai cũng cười ngoác miệng đến mang tai. Có bao nhiêu stress xả ra hết trơn. Còn gì trong bụng đâu mà không nhẹ chứ.
Trả lờiXóaĐồng cảm với cái note của chị Yến cưng . Xin chia sẻ với chị Yến 1 đoạn trích ngắn trong 1 bài blog cũ của em Lam , em viết linh tinh lan man, nhưng nghĩ rằng Chị sẽ hiểu ý em . Mong bình an cho chị - cục Yến cưng yêu quý của em !
Trả lờiXóa''Tâm hồn con người như 1 thế giới do mình làm chủ vì nó là của chính mình. Thế giới đó thu hẹp, tù túng, xám buồn hay rộng mở bao la, tự do, xanh ngời niềm vui là do ta chọn. Nếu ta nhìn thế giới tâm hồn người bằng cái nhìn độ lượng, độ lượng trong tình bạn, tình yêu , tình người (độ lượng không với ý nghĩa thương hại), thì tâm hồn ta sẽ đầy ắp yêu thương & lấp lánh ngọn lửa hồng sưởi ấm con tim. Ngược lại, nếu ta nhìn vào thế giới tâm hồn người bằng cái nhìn khe khắc, thì tâm hồn ta sẽ trở nên vô cảm, cô đơn, lạnh lẽo biết bao...
Người ta có thể lấy đi tất cả niềm mơ ước, tình yêu, lòng tin hay những chân tình mà tôi trao tặng, nhưng suối nguồn yêu thương & ước mơ không bao giờ cạn kiệt trong tôi .. Tôi là chính nó, và tôi không để cho nó cạn kiệt bởi 1 lẽ đơn giản : nó là suối nguồn nước mát & men say nuôi dưỡng cho tâm hồn tôi được sống !
Nhớ đã từng đọc ở đâu đó rằng " Một người yêu biển, yêu mưa, yêu thơ & tiếng nhạc là người không ác & có tâm hồn đôn hậu " Trái tim tôi nhỏ bé, mong manh dễ vỡ khi bị tổn thương, cho nên tôi luôn cố gắng tạo cho nó một vỏ bọc như 1 bức tường thành không gai hoa hồng hay gai đời đâm thủng, nhưng nhiều khi không thể... Trái tim tôi nhỏ bé, không đủ chở yêu thương, hờn dỗi & niềm vui hay nước mắt chảy ngược, thì không có chổ chứa đựng sân si hận. Bởi tôi biết , nếu tôi đa mang những nộ ố trong lòng, tim tôi sẽ vỡ.
Tôi sống nhiều về cảm xúc. Nếu ví tâm hồn tôi là một khu vườn thì cảm xúc yêu thương& những tần số rung động yêu thương chính là nước tưới , là phân bón nuôi dưỡng khu vườn mình.
Đôi lúc tôi không thích đọc những trang truyện triết lí cao thâm nhưng đắng cay, buồn thảm, nơi con người đối xử nhau bằng những cái nhìn nhẫn tâm, hẹp hòi, khắc khe, nghiệt ngã, chết chóc, tuyệt tình.... " (KL)
Với những lời chia sẽ của em, em muốn nói với chị cưng rằng ...Trái tim mình nhỏ bé và khi mình nuôi dưỡng cho nó đầy ấp cảm xúc yêu thương thì nó sẽ không còn chỗ để dung chứa những sân si hoặc buồn hận những người đã làm cho mình đau nữa , chị à . Giống như khi em cảm thấy trái tim mình bị khan, hay nóng bức trong người, em uống thật nhiều nước mát , nước lọc tinh khiết sẽ thanh lọc thải đi những độc tố trong cơ thể & thanh quản của mình, trả lại cho mình 1 thân tâm an lạc & mát mẻ dễ chịu ..Đó cũng là cách em tự refresh, làm cho tâm hồn mình được thanh tịnh sau khi gặp phải những sân si nộ ố trên đường đời ...
Hôm nay, có những việc ta xem là quan trọng nhưng chỉ ngày mai thôi việc đó không còn là quan trọng, chẳng là gì cả, đó là lẽ thường tình. Thôi thì cứ để dòng đời tự nhiên trôi chảy, ta hãy an vui trong hiện tại và hãy tha thứ cho nhau nếu có thể.
Trả lờiXóaYeu Thuong va Tha Thu - cuoc song nhe nhang hon !
Trả lờiXóaCam on chi. mong chi luon vui khoe ; chi nhe !
Nghĩ vậy và làm được vậy là vô cùng khó, chị ơi! Đôi khi con người ta bị nhiều thứ xung quanh bủa vây nên khó chấp nhận để tha thứ lắm!
Trả lờiXóaHì hì ..tánh em lạc quan và dể dải nên em ít để bụng giận ai lâu,còn ai mà em yêu thương thì sao nó cứ nằm hoài trong ký ức thời gian không xóa được chị ơi.
Trả lờiXóaGió thì luôn cho là chuyện tha thứ không thể nói là làm được ..Nó chỉ là một cách nói để tự lừa mình .
Trả lờiXóaTha thứ hay không lại còn tùy chuyện ...
Có những chuyện ngay vài phút sau nó không là chuyện quan trọng nhưng có những chuyện nó cứ ở đó _ không làm ta ray rứt hận thù nữa nhưng đó không phải là tha thứ _
Gió không tin người ta có thể tha thứ cho tất cả mọi chuyện , mọi trường hợp ... Nói thế chỉ để mà nói thôi ..
chị, em có một thời tự nhủ lòng quân tử trả thù mười năm chưa muộn, nhưng đến mười năm thì em lại thôi và thương người ta hơn, thế là em thôi :))
Trả lờiXóaThế thì cứ để nguyên như thế cô à...
Trả lờiXóaRồi điều ấy sẽ qua đi...
Đề không phải tha thứ hay thù hận làm sao chỉ cho con người ta con đường đi trước hi hi ..
Trả lờiXóaEm thì nghĩ thế này chị ơi: Nếu đã là thù hận thì rất khó tha thứ và xóa bỏ hoàn toàn. Nó chỉ tạm thời được ém lại hoặc cố làm cho mờ nhạt đi mà thôi. Tha thứ hay ko tùy thuộc vào tính cách từng người và mức độ tốn thương, tội ác mà đối phương gây ra. Ở đời chuyện ân, oán là khó tránh khỏi. Ta tự nhỉ: "Hãy vứt bỏ bớt oán hận để ta đỡ phải mang vác mệt mỏi, đau đớn thêm> tha thứ được là ta tự thương được bản thân chứ phần lớn ko phải là ta thương đối phương. Như một số người vẫn thường nói 1 cách hình ảnh là "xin hãy để cho quá khứ ngủ yên". Nó mà thức giấc thì sẽ có nhiều suy nghĩ, việc làm nhiều khi nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta.Những người nhạy cảm, dễ bị tổn thương thường nhớ lâu mọi chuyện ân oán hơn những người khác....
Trả lờiXóaRất đồng cảm với chị Gió và chị MTV. Tha thứ được hết giống Đức Phật quá chị ơi.
Trả lờiXóaChính xác em à.
Trả lờiXóa"nhìn thẳng mà tha thứ" tuy không thể làm ngay nhưng cũng cho mình chút thời gian cô hén ! người rộng lượng thì có thể một hai ngày, 1, 2 tuần, 1,2 tháng , nhưng là người hẹp hòi thì có khi cả đời cũng vẫn còn quá ít thời gian .
Trả lờiXóamuốn hay không muốn thì thời gian vẫn trôi, và người ta sống thế nào ở hiện tại mới là điều đáng nói ..
Trả lờiXóa