Thứ Sáu, 15 tháng 1, 2010

Sáng nay trời se lạnh hơn mọi ngày, đã nghe hơi thở mùa xuân thật gần, nhưng mình tăng ca mãi, làm sao đi chợ tết được mà…tiêu tiền đây ta ?

57 nhận xét:

  1. Mình chẳng biết chợ tết là gì trong bao nhiêu năm qua rồi Y. à. Con mình mua cả mình chỉ biết lo việc nhà thôi, bánh trái làm mệt xỉu. Hà...hà...

    Trả lờiXóa
  2. Nghe vui qua' lam chi ...the`m vê` VN....

    Trả lờiXóa
  3. Chi thich di lu`ng ha`ng vo'i ban be vui ha, ben day chi~ di shop voi John thôi

    Trả lờiXóa
  4. Bạn mình sướng nhé. Mình thì lo toan tất cả, nên rất thèm một chút thời gian rảnh rỗi để hòa nhập vào với không khí tết.

    Trả lờiXóa
  5. chời oiii....chảnh dễ sợ lun kìa chời :)) tiền quá chời chưa có cách tiêu.


    Trả lờiXóa
  6. Vâng, Tết, vui nhất là thời gian này chị ạ.
    Có John bên cạnh thì hạnh phúc nhất rồi, nhưng tung tăng với bạn bè cũng có những thú vị riêng.
    Hay là chị về đi. Năm nay đường hoa NguyễnHuệ có nhiều mục đặc sắc lắm đó.

    Trả lờiXóa
  7. Đó đó..chỉ có nhỏ Khúc là hiểu chị thôi.

    Trả lờiXóa
  8. Cho nên mới giương notes tán dóc với các bạn cho vui đây nè.

    Trả lờiXóa
  9. K.H khéo tay lắm phải không ? Nhà có nhiều khách lắm hả .???

    Trả lờiXóa
  10. Không lẽ Yến làm đến tận tết sao , từ từ rồi cũng nghỉ mà , khi đó tha hồ , sợ không đủ tiền thôi á .

    Trả lờiXóa
  11. Hăm bảy Tết mới nghỉ BB ơi, lúc ấy thì ba đầu sáu tay mà chạy..
    Cám ơn bạn đã vào chia sẻ nhé.

    Trả lờiXóa
  12. Úi trời ...lần đầu tiên thấy bạn mình ....chảnh thấy sợ !

    Trả lờiXóa
  13. Chời. vậy là Yến không biết, chủ tịt này còn làm dám đốc tiêu tiền dùm:)) Đưa đây tiêu hộ. Khà khà.

    Trả lờiXóa
  14. Lâu lâu chảnh một bữa mà Gió. Hà hà, mình và các bạn trong công ty vẫn kháo nhau vậy đó.

    Trả lờiXóa
  15. Có tôi đây chia sẻ gánh nặng với bạn :)

    Trả lờiXóa
  16. Thế thì mình nhẹ bớt gánh lo rồi, thanks bạn nhé.

    Trả lờiXóa
  17. À, ngày mai chủ tịch có một bữa tiêu tiền hòanh tráng rồi. Để mình gởi qua đó nhé.

    Trả lờiXóa
  18. ặkkk :d
    chị lớn giao cho Nhóc Út chị lớn đi chợ đi, hihi

    Trả lờiXóa
  19. Gửi pé Gà tiêu tiếp cho chị kakaka

    Trả lờiXóa
  20. Út chưa rành chợ búa nhóc em ơi. Phải chi giỏi như nhóc thì chị nhờ rồi.

    Trả lờiXóa
  21. Gà con khôn quá. Qua tết biết tay.

    Trả lờiXóa
  22. Ôi, nhóc có giỏi giang thì đâu ạh, nhóc tòan ăn theo Mẹ thôi ạh, hihihi

    Trả lờiXóa
  23. Huhuhu chưa chị hâm Gà Con roài E sợ E chạy mất oài sao?

    Trả lờiXóa
  24. chị ui, nếu k có thời gian tiêu tiền thì ... gửi sang cho em tiêu tiền giúp chị nhé

    Trả lờiXóa
  25. Chị ơi , chị không đi chợ Tết được thì để em đi . Còn tiền thì cứ giao phó cho em . Em tiêu tiền dùm chị . Chị đừng tin tưởng ai hết , ngoài em chị nhé . Nhất là cha minht râu , đừng đưa chả nghen chị .

    Trả lờiXóa
  26. từng này commen cũng làm chị Yến tiêu ( time) khá nhiều rồi .. :)

    Trả lờiXóa
  27. May quá, nhờ em nhắc nhở chứ không chiều về là chị vào ngân hàng chuyển qua bển rồi. Hì hì, nhỏ này sáng suốt thiệt.

    Trả lờiXóa
  28. Như thế càng tốt mà chị .

    :D

    Trả lờiXóa
  29. Nhà mình chả bao giờ có khách từ khi ông xã bỏ đi. Mình chỉ bị bà con anh chị em nhờ làm bánh mứt ăn tết vì đó là nghề của mình ngày xưa mà. Hà..Hà...mệt nhưng mình ham làm vì không nỡ quên nó đấy thôi BB ạ.

    Trả lờiXóa
  30. @phamnguyennganha:
    Dĩ nhiên là tốt, nhưng mệt lắm em ạ.

    @hoangvin:
    Bé gái xinh quá, làm mình nhớ lúc Út mình còn nhỏ ghê.

    @kimdung:
    Thanks bạn, nhạc dễ thương lắm.

    @Kimhoan:
    Lúc còn ở ngoài đó, năm nào mình cũng làm bánh mứt cho cả một đại gia đình. Bây giờ chẳng còn ai, mua cho tiện.

    Trả lờiXóa
  31. He he, vậy em tiêu giúp chị nà, chịu hông? Tối thật ấm áp chị nhé!

    Trả lờiXóa
  32. Tính đi sắm Tết hả Y.? Kh. đang bị "kẹt" mún chít đây. Hì...

    Trả lờiXóa
  33. Nhiều năm rồi mình không ra tới Nguyễn Huệ để xem chợ hoa ... Ôi ! những ngày tháng cứ trôi qua , Khi rảnh việc thì đã hết Tết !

    Trả lờiXóa
  34. Một tuyện bố hết sức quý phái nha chị. Còn hơn là đại gia nữa. Hehe. Nếu bị tiền giày vò, chị để em tiêu giúp hén. Ngày thật vui nha chị...

    Trả lờiXóa
  35. Xếp hàng nghen em, sau vphuong, cọp, gà con, tuoithotoi...hì hì.
    Nghe từ "quý phái" khóai gì đâu !

    Trả lờiXóa
  36. Hỏng tiêu tiền được thì cho bớt cho con tiêu cho, con đang hỏng có xiền mua sắm nè! Hì hì
    Thế hôm ni có tăng ca hông cô? CN dzui zẻ cô nghen!

    Trả lờiXóa
  37. Vì lý do em nhận ra sự quý phái của chị nên chị có thể ưu tiên cho em xếp hàng được không.

    Trả lờiXóa
  38. Đang tăng ca đây sentrang ạ. Vừa làm việc vừa tranh thủ blogging...
    Thích quá phải không?

    Trả lờiXóa
  39. Đúng là quá đã luôn đó! Vậy thì dzui rồi hén cô!

    Trả lờiXóa
  40. Em qua nè ,đi chợ tết chị ui !

    Trả lờiXóa
  41. hì hì đưa cho út cưng tiêu hộ cho chị Y ơi

    Trả lờiXóa
  42. Trời ơi , chị chưa biết em của chị có năng khiếu tiêu tiền sao ? Đưa cho em bao nhiêu cũng hết nhanh lắm .

    Trả lờiXóa
  43. Chị không có thời gian tiêu tiền hả chị? Em đến nhà thăm "phụ huynh" nhá ! He he!

    Trả lờiXóa
  44. Ngừ ta lo ko có tiền tiêu tết, còn bạn tui lo tiêu ko hết tiền !!! Đời bất công thiệt nghen! kakaka

    Trả lờiXóa
  45. NY ui...thành công rùi...trời lạnh thì mời ăn tô bún bò chay nóng này cho ấm bụng ha hihihi

    Trả lờiXóa
  46. @haihoang60:
    Đến khúc của anh Hoàng là còn một nửa hầu bao thôi.
    @langyen:
    Hôm nào đi, chị gọi nhé.
    @thuyvy260:
    Có lý à em, nhưng chị phải dắt đi mới được.
    @hangnga75:
    Ít nhiều chị cũng nôn nao.
    @hoaloaken:
    Đến phiên em chắc chẳng còn bao nhiêu rồi.
    @minhtmap:
    Chết rồi, đến lượt cô giáo Út...chắc phải ưu tiên thôi.
    @nslekim:
    Đời thường bất công mà chị.

    Trả lờiXóa
  47. Hahaha...
    Đợi tới 27 đặng coi em Yến mình chạy bằng ba đầu sáu tay nè...
    Chảnh thiệt heng!

    Trả lờiXóa
  48. @chị thunhan: Dạ, bởi ...làm không có ngày nghỉ nên bắt chước mấy đứa nhỏ chảnh chọe nói cho bõ tức đó chị.
    Chứ còn có ba bữa Tết, chạy sao kịp đây.

    Trả lờiXóa