Thứ Bảy, 31 tháng 10, 2009

Trời sắp chuyển tiết lập đông, vẫn còn mưa, chưa chớm lạnh. Ngày mai mình sẽ đi mua len, thực hiện lời hứa từ năm ngóai với các bạn. Mong là không phải đợi cái rét nàng Bân…

24 nhận xét:

  1. Đan áo len thì không kịp rồi bác ct ạ, đan những chiếc khăn len chòang cổ thôi.

    Trả lờiXóa
  2. wow , nhiều kiểu quá chi. ! Em thích khăn quàng lắm, năm nay ra khăn nhẹ , mỏng, muà xuân vẫn còn quàng đươc khi trơi` trở gió chi. a.!
    Đan xong nhớ chup hinh cho xem nhé!
    Chị dùng bao nhiêu gram len cho 1 khăn quàng ?

    Trả lờiXóa
  3. Trung bình 200 gram cho một khăn, tùy dày , mỏng mà nhỉnh lên hay xuống em ạ.

    Trả lờiXóa
  4. Chị đan cho con gái em 1 cái khăn luôn nhé . Con nhỏ thích quàng khăn lắm ,

    Trả lờiXóa
  5. em thik đan áo hic, nhưng ko bik đan

    Trả lờiXóa
  6. @vphuong: Bé thích màu gì hở em ?
    @moido: Ngòai quê em mùa đông lạnh hơn trong này, mặc áo len đẹp lắm.

    Trả lờiXóa
  7. đan áo cho anh K với lại mấy em phải hôn chị ...iêu ghê ^^

    Trả lờiXóa
  8. @hangnga: Đan khăn quàng tặng cho các bạn thôi. Mấy năm chưa có blog chị còn đan áo, nay bỏ nghề rồi em ạ. Không còn thời gian nữa.

    Trả lờiXóa
  9. Em biết đan khăn đó chị à :-)
    SG giờ có dùng đến đồ len à chị ơi?

    Trả lờiXóa
  10. Có chứ em, sáng mùa đông ra đường, gió thốc vào ngực, cũng lạnh lắm, chiếc khăn chòang vừa ấm cổ, vừa làm duyên, xinh lắm.

    Trả lờiXóa
  11. vậy từ ngày có blog ,chị bỏ nghề đan len hả. Vậy là lỗi tại em rồi.hic

    Trả lờiXóa
  12. Mấy hôm bệnh ở nhà,em cũng mày mò đan mấu cái túi xách ,mấy cái nón nhỏ xíu cho mấy con thú nhồi bông của bé Quỳnh,dễ thương lắm chị ơi.

    Trả lờiXóa
  13. hihi,... có người nhớ lời hứa từ năm ngoái rồi... chị hông biết điệu với khăn quàng thì làm sao Yến ơi..

    Trả lờiXóa
  14. Nhớ ngày xưa mình học đan ở trường , cô Bạch Vân dạy .Lúc nào cũng điểm cao , thế mà bây giờ chẳng còn thời gian nào dành cho nữ công cả. Kể cũng buồn Y. ạ.

    Trả lờiXóa
  15. Ben day chi cung dang dan ao am co`n do~ dang, chi thich len ben day lam nhieu loai mau sac dep va a^'m. Sang nay (9:00am) khung troi Daly suong mu va^~n co`n da^`y dac...nho' nha` ghe^!!!!!!!

    Trả lờiXóa
  16. Bống đan giỏi lắm. Nhg trong này đâu có lạnh mà đan

    Trả lờiXóa
  17. Hic, em chẳng biết làm cái chi cả, suốt ngày chỉ biết mấy con số trong đầu hà. Hì hì

    Hôm qua đúng SN chị mà em bận quá chẳng ghé lên đây, giờ chaỵ thăm chị chút rồi lại đi làm đây nè. Nay chị được nghỉ chứ? Hôm qua em phải ở lại BH luôn. Giờ em mệt đừ rồi nè chị ơi, em đói quá có chi cho em ăn hông? Hì hì. Ngày chủ nhật vui nha chị! Giờ e làm việc đây!

    Trả lờiXóa
  18. Lập đông...đan khăn cho chồng.
    Hỏi ông chống nào...
    ...bằng ông chồng bà Yến !!!

    Trả lờiXóa
  19. Mình thấy các chị, các mẹ ngoài Bắc đan áo giỏi lắm, hai tay cứ nhanh thoăn thoắt, mình thì không bằng đâu.

    Trả lờiXóa
  20. Biết chút chút thôi em ạ, nghề tay trái lúc trước, bây giờ dễ gì, thời gian ảnh dành cho bờ lốc hết rồi!

    Trả lờiXóa
  21. chị Y khéo tay quá , em cứ nghĩ phụ nữ con gái miền nam ko biết đan đâu vì trong đó không có mùa đông , xem phim em thấy mấy cô nữ sinh đà lạt quàng khăn trắng thướt tha trông thích ghê

    Trả lờiXóa