Thế là trong FL cuả mình đã vĩnh viễn mất đi ba người bạn quý, quasimodo (20.7.2009). laothayboigia (23.3.2012) và nhocquay (16.6.2012). Mình luôn nhớ đến các bạn, luôn nhớ...
Cả ba đều rơi vào trường hợp ung thư gan. Đời người ta vốn không đoán trước được điều gì. Chia tay Nhóc và vĩnh viễn chẳng bao giờ gặp lại. Nghỉn thu an nghỉ Nhóc ơi.
Người ra đi, với đôi dòng lệ... Cỏ xanh rì, cỏ nát chân đê... Em không nhớ hai câu này trong bài hát nào của nhạc sỹ TCS, trích lại đây để chia buồn với người mất Bạn... Ta sẽ biết trân trọng hơn những gì mình đang có. Tiếc là phải sau mất mát thì sự trân trọng này mới tăng lên...hic!
Nhiều khi em cũng hay suy nghĩ vớ vẫn , khi mình còn sống mình hãy nghĩ và chia sẽ với nhau nhiều hơn .Chia sẽ với chị nỗi buồn khi mất đi những người bạn chị nha .
Oh. Nhocquay hả Yến? Mình đã gặp lần ra Nha Trang... Chia buồn với Lan nhé ! cả NY nữa... Thật buồn khi mất đi những người bạn...! Thời của thế kỷ 21 các nhà khoa học đã nghiên cứu và bào chế ra nhìu sản phẩm có thể ngăn ngừa và hạn chế ung thư... Chỉ tại con người ta không biết quan tâm và bảo vệ sức khoẻ của mình thôi Yến ạ! Mình hiện tại hơn một năm nay học được rất nhìu kiến thức bảo vệ và ngăn ngừa bệnh tật từ các GS - TS nghiên cứu về dinh dưỡng và sức khoẻ nên yên tâm lắm!
Nhoccquay ở Nha Trang, năm nay 54 tuổi, vóc người cao ráo khoẻ mạnh, ai ngờ ra đi thật nhanh chỉ sau vài tháng mắc bệnh. Xin cám ơn tất cả các bạn đã vào chia sẻ.
Nghe tới K là chị sợ lắm. Em gái chị và em trai anh xã chị cũng mất vì K.cõi ấy rồi ai cũng đến, nhưng sự mất mát người thân quen cũng làm ta đau lòng. Chia sẻ với em và nguyện cầu cho người xa mãi sẽ thanh thản chốn Vĩnh Hằng!
Mộng Lan xin cảm ơn những chia sẽ của các anh chị qua nhà chị yến ,Chị Yến ơi những tấm hình chụp hôm đi off nhân dịp chị Bống về N-T đó đó là những tấm hình cuối cùng của N.Q đó chị ơi ,lúc đó đã ốm đi nhiều .
...' nhóc quậy '' một lần gặp và một lần vĩnh biệt ...cuộc đời không ai biết trước được điều gì ...!
Trả lờiXóaCả ba đều rơi vào trường hợp ung thư gan. Đời người ta vốn không đoán trước được điều gì. Chia tay Nhóc và vĩnh viễn chẳng bao giờ gặp lại. Nghỉn thu an nghỉ Nhóc ơi.
Trả lờiXóaCứ nghe K gan, em lại thấy mẹ níu tay em: các con ơi cho mẹ đi, mẹ đau lắm.
Trả lờiXóaSống và chết là những cái dấu chấm trên một đường thẳng vô cùng vô tận ...Mong ba bạn sớm siêu sinh thoát hóa..!!!
Trả lờiXóaBống cũng luôn nhớ
Trả lờiXóaMỗi lần chứng kiến một sự ra đi, lại cảm thấy mình cần phải sống tốt hơn, hén chị.
Trả lờiXóaLần đầu và lần cuối gặp mặt
Trả lờiXóaEm k biết nhocquay! xin chia buồn với chị.
Trả lờiXóavậy là từ đây vui được là cứ vui hén chị!
Trả lờiXóa:(
Trả lờiXóaXin chia buồn cùng chị :(
em ko biết nhocquay,nghe đến 3 người này thì cũng biết 2 người....
Trả lờiXóaThương và thấy hao hụt vô cùng. Chị à tụi em vẫn ở đây bên cạnh chị.
Trả lờiXóaBuồn
Trả lờiXóaNgười ra đi, với đôi dòng lệ... Cỏ xanh rì, cỏ nát chân đê...
Trả lờiXóaEm không nhớ hai câu này trong bài hát nào của nhạc sỹ TCS, trích lại đây để chia buồn với người mất Bạn...
Ta sẽ biết trân trọng hơn những gì mình đang có. Tiếc là phải sau mất mát thì sự trân trọng này mới tăng lên...hic!
Chia buon voi chi Mac du chi biet co hai nguoi, dung la doi nguoi nhu gio thoang chi nhi .
Trả lờiXóaBùi ngùi thiệt! Mình cũng chỉ biết 2, cuộc đời vô thường. Lại trở về với cát bụi. Sống biết tha thứ cho nhau NY nhỉ?
Trả lờiXóaNhiều khi em cũng hay suy nghĩ vớ vẫn , khi mình còn sống mình hãy nghĩ và chia sẽ với nhau nhiều hơn .Chia sẽ với chị nỗi buồn khi mất đi những người bạn chị nha .
Trả lờiXóaNghe buồn quá chị ạ. Chia sẻ với chị mất mát này.
Trả lờiXóaEm không biết 3 bạn này. Nhưng nghe mà buồn quá!
Trả lờiXóacuộc đời vốn hữu hạn..., nhưng nhiều khi con người vẫn cứ độc ác với nhau, thôi cố sống tử tế dù không dễ...:((
Trả lờiXóaem khong biet nhoc quay la ai, nghe that buon. Chia se cung chi, chi cung.
Trả lờiXóaHugs.
Rồi tất cả chúng ta đều phải chia lìa nhau dù có yêu thương bao nhiêu đi nữa ! Còn gặp nhau hãy chia những buồn ...vui !
Trả lờiXóaOh. Nhocquay hả Yến? Mình đã gặp lần ra Nha Trang... Chia buồn với Lan nhé ! cả NY nữa... Thật buồn khi mất đi những người bạn...! Thời của thế kỷ 21 các nhà khoa học đã nghiên cứu và bào chế ra nhìu sản phẩm có thể ngăn ngừa và hạn chế ung thư... Chỉ tại con người ta không biết quan tâm và bảo vệ sức khoẻ của mình thôi Yến ạ! Mình hiện tại hơn một năm nay học được rất nhìu kiến thức bảo vệ và ngăn ngừa bệnh tật từ các GS - TS nghiên cứu về dinh dưỡng và sức khoẻ nên yên tâm lắm!
Trả lờiXóaem cũng chia buồn cùng những bạn bè của chị. hic
Trả lờiXóaPa ko biết cả 3 người, chỉ biết trời kêu ai nấy dạ chị ơi.
Trả lờiXóathật là buồn :(
Trả lờiXóaTất cả rồi sẽ về với cát bụi thôi !
Trả lờiXóaDù đến rồi đi, tôi cũng xin tạ ơn đời, tạ ơn Người... ;-)
Trả lờiXóaSinh ly, tử biệt. Luôn đau khổ như nhau. Mong sao họ được siêu thoát ở cõi vĩnh hằng.
Trả lờiXóa.....!
Trả lờiXóaSAO buồn quá vậy chị !!!
Trả lờiXóaChị ơi , Nhocquay la ai vay, bạn ấy cũng trẻ, hả chị ? chia buồn với chị:(
Trả lờiXóa
Trả lờiXóaquậy nè ...yên nghĩ bình an bạn nhé ...!
Nhìn hình Anh.. ngẩng mặt than buồn. Một sự chia tay trước.
Trả lờiXóaMong các anh vãng sanh.
Em xin chia buồn với chị ...
Trả lờiXóaEm xin chia buồn với chị, những người bạn đó sẽ mãi trong lòng mọi người chị ạ!
Trả lờiXóa:(
Chia buồn cùng chị!
Trả lờiXóa:(
Em xin duoc chia buon cung chi. Cuoc doi sinh ly tu biet chang biet dau ma luong. Thoi thi, con gap nhau thi hay cu vui nghen chi.
Trả lờiXóaNhoccquay ở Nha Trang, năm nay 54 tuổi, vóc người cao ráo khoẻ mạnh, ai ngờ ra đi thật nhanh chỉ sau vài tháng mắc bệnh.
Trả lờiXóaXin cám ơn tất cả các bạn đã vào chia sẻ.
Vậy Luyện Thứ tư rồi....Đời là vạn ngày sầu..biết tìm vui chốn nào...hu...hu...Cầu cho ba bạn của chúng ta được hưởng THIÊN ĐÀNG VĨNH PHÚC..
Trả lờiXóaNghe tới K là chị sợ lắm.
Trả lờiXóaEm gái chị và em trai anh xã chị cũng mất vì K.cõi ấy rồi ai cũng đến, nhưng sự mất mát người thân quen cũng làm ta đau lòng.
Chia sẻ với em và nguyện cầu cho người xa mãi sẽ thanh thản chốn Vĩnh Hằng!
Mộng Lan xin cảm ơn những chia sẽ của các anh chị qua nhà chị yến ,Chị Yến ơi những tấm hình chụp hôm đi off nhân dịp chị Bống về N-T đó đó là những tấm hình cuối cùng của N.Q đó chị ơi ,lúc đó đã ốm đi nhiều .
Trả lờiXóaHôm qua ghé thăm Nhóc, trông ML gầy sút đi nhiều. Mong em vượt qua được những khó khăn trước mắt nhé.
Trả lờiXóaLau khong ghe tham, hom nay vao nha lai nhan nhung tin buon! Nhung trong cuoc song nao ma khong co san nhung mam mong cua chia ly. phai khong?
Trả lờiXóaVâng, tôi cũng đang đối mặt với nó đây. Chưa biết có vượt qua được không.
Trả lờiXóa