Anh chàng đó quá quen... nhưng quan trọng là đã chọn được món quà gì cho vợ con.. hehehe.. chị nhìn thấy toàn quần áo teen quá, chắc không hợp với nàng... :D
Phượng nói với em:" Tối ảnh khám bệnh xong là ngồi máy chơi blog, Phượng tạo điều kiện thoải mái cho chồng, chuyện nhà em bao hết". Bà xã vậy, chồng không cưng sao được chị hen?
Bữa nay rảnh mới ghé được nè chị ơi ! Điện thoại quả là lợi hại mà camera nhỏ lại càng lợi hại hơn ! Nó ghi nhận tất cả ! Xem một lèo từ trên xuống em thấy 'mắc cở' quá chị ơi !!!! Đã lâu lắm rồi em mới mua một món quà cho bà xã mình ! Thật là tệ phải không ? Nhưng mà trễ còn hơn không bao giờ Cám ơn chị đã viết note này !
Cám ơn Ngọc Yến nhiều lắm đã nối nhịp cầu cho Liên gặp lại BS của mình . BS đã chữa trị cho L trong rất nhiều năm, nhờ vậy L mới có đủ sức khoẻ để đi làm lúc còn ở bển .
Chúc mừng chị và vị khách dễ thương ấy ! Nếu cuộc đời này có nhiều người như thế thì tuyệt biết bao nhiêu ! Nhưng em cũng giống chị yêu những điều giản dị trong cuộc sống và không mơ ở trên mây sống với đời thật chị ạ .
Bạn có nhận ra ai không nào?
Trả lờiXóaHehehee HÌnh như là.... người này là.....em không quen :) Nhưng em like hành động của anh ấy heeeee
Trả lờiXóahehehehe, chít chàng này rùi, bị bà chủ tiệm chộp lén
Trả lờiXóaHihi, biết anh chàng này rồi, ảnh galăng thiệt á! :D
Trả lờiXóaHeeeeeee anh chàng nhỏ thật dễ thương đó!
Trả lờiXóaNổi tiếng trên mul này lắm em à.
Trả lờiXóaChộp nhanh như chớp ấy. Hì hì...
Trả lờiXóaCậu Mây hôm nay đã thể hiện tình cảm với người mình yêu thương chưa đó?
Vậy mà em ko biết là seo ta :D
Trả lờiXóaGiông giống anh Andro :)
Trả lờiXóaHehe, hàng hóa của chị cũng phong phú đấy chứ.
Trả lờiXóaAnh chàng đó quá quen... nhưng quan trọng là đã chọn được món quà gì cho vợ con.. hehehe.. chị nhìn thấy toàn quần áo teen quá, chắc không hợp với nàng... :D
Trả lờiXóaEm biết tên người này và biết nhà anh này có nhiều hoa đẹp nữa đó chị hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Trả lờiXóaAnh ấy thật đáng yêu nhỉ!
Trả lờiXóavợ con anh ấy thật hạnh phúc
Trả lờiXóaAnh chàng về rồi, còn nhận lời khen của các bạn hàng chung quanh nữa đó em.
Trả lờiXóaRất sành điệu với thời trang phụ nữ đó chị.
Trả lờiXóaEm nói lớn quá ảnh mắc cỡ đấy.
Trả lờiXóaAnh ấy chu đáo quá chị nhỉ!
Trả lờiXóaHôm nào em công tác SG, chị mời em ghé đến tham quan nhé.
Trả lờiXóaPhía này hàng teen. Phía khác là hàng của chị em mình. Anh chàng chọn được chị à. Kỹ tính lắm đó.
Trả lờiXóaMột ngày thật hạnh phúc cho cả bên bán và bên mua :)
Trả lờiXóaChỉ đọc note thôi chưa xem hình e cũng đoán ra là anh đẹp trai nào rồi...chính xác y chang :)))))
Trả lờiXóaAnh chàng chu đáo, lãng tử, lãng mạn..., vợ theo cũng phải mệt nghỉ đó Yên à!
Trả lờiXóaHotboy hén.
Trả lờiXóaCái cậu đen đen cũng đâu có thua em há.
Trả lờiXóaChúc chị một ngày thật ấm áp bên tình yêu ạ, hihi
Trả lờiXóaChị mong là cô ấy và bé vừa lòng với món quà này.
Trả lờiXóaChị công nhận điều này, và nhiều bạn trên mul này cũng đồng ý như vậy em ạ.
Trả lờiXóaHahaha, y boong nhỏ ơi.
Trả lờiXóaQuỷ nhỏ khôn lỏi, cái gì cũng biết hết trơn à.
Trả lờiXóaUi cha, hèn chi phải mua quà về...nịnh phải không chị?
Trả lờiXóaCám ơn em, em cũng vậy nhé, cô bé dịu dàng của chị.
Trả lờiXóaanh Khánh có galant với chị như thế kg?
Trả lờiXóaÀ à...
Trả lờiXóaHôm nay làm được một việc tốt, mà hẹn với chị cũng đã mấy tháng rồi. Đó là sửa lại cánh quạt máy bị hư và một góc nền bị bể ở cửa hàng.
Mấy cô xung quanh cũng xúm lại ...khen quá trời luôn.
chô! vậy là anh chọn đúng thời điểm để ghi thêm điểm đấy chị :))
Trả lờiXóaSao tui ko biết người này chị ơi.
Trả lờiXóaHoan hô anh chàng ga lăng
Trả lờiXóaNgó ngang ngó dọc lăng xăng vì nàng
Hoan hô bà chủ cửa hàng
Nháy cho một chớp là chàng ... lộ luôn !!!
heheh
Thân với nhóm VTTA lắm đó em.
Trả lờiXóaSao chị không giới thiệu địa chỉ cửa hàng của chị để bạn bè trên Mul biết đến mua ủng hộ nữa chứ. Hehe
Trả lờiXóaPapa chỉ biết các em gái xinh đẹp thôi. Phải không má nó ơi?
Trả lờiXóaNhững bạn thân thiết của chị đều biết hết đấy em à.
Trả lờiXóaKhỏi đi va linh tinh Gió hén. Hahaha.
Trả lờiXóaHai đứa mình phải ...trốn mau nghen.
Nhiều bạn trên Mul dù không thân nhưng biết chị và anh Khánh lại đâu có biết địa chỉ cửa hàng của chị.
Trả lờiXóaThật là điệu hết sức mình. Chả bù chủ tịt nhà này cứ như thèng ngô sắc:))) May mà vợ cứ thương mới chít chứ.
Trả lờiXóaBà chủ cửa hàng và khách hàng đầu là những người tuyệt vời
Trả lờiXóahì hì nhìn hình là em biết liền. Một ngày thật vui nhé chị
Trả lờiXóa:)
đoán mò mà cũng trúng ...bác sĩ mê chụp hình đó mà ...Cô chủ tư vấn cho chàng được điểm nhân ngày tình yêu hén ,,,
Trả lờiXóaHôm nào rảnh rảnh, chị chỉ cho nhé.
Trả lờiXóaNàng này hay thật đó. Ảnh này mình cũng...chụp lén nè. Ngộ không?
Trả lờiXóaCó tài khác. Hehehe.
Trả lờiXóaCám ơn em, quá khen rồi.
Trả lờiXóaNgày nào mà anh chẳng tặng... Gớm vẽ chuyện!;-)
Trả lờiXóaAnh cứ thế, tối nay chắc là ngọt ngào lắm lắm í.
Trả lờiXóa:D
Giong ông nhà mình ...he he ,,, chán như con gián he he ..
Trả lờiXóaTư thế tác nghiệp tuyệt vời
Trả lờiXóaMột ông chồng hoàn hảo
Trả lờiXóaGhen tị quá đi á. Mình cũng gallant quá chời mà hổng có ai khen hết huhuhu
Trả lờiXóaHehe, vì ai nhìn thấy bà xã Anh Andro rồi đều phải công nhận, Chỉ là hoa hậu mới xứng... mà thiệt là hiền, nền nã...
Trả lờiXóaPhượng nói với em:" Tối ảnh khám bệnh xong là ngồi máy chơi blog, Phượng tạo điều kiện thoải mái cho chồng, chuyện nhà em bao hết". Bà xã vậy, chồng không cưng sao được chị hen?
Trả lờiXóaBống chụp tấm này hết ý luôn á..haha
Trả lờiXóađàn ông phải thế mới là đàn ông chứ
Trả lờiXóaCám ơn em. Tuần sau ghé chị chơi được rồi đó.
Trả lờiXóaEm cũng nghĩ vậy Bống à.
Trả lờiXóaMột nàng khen thôi đủ rồi. Không biết ai được cái diễm phúc đó đây.
Trả lờiXóaHehehe.
Chị chưa được hân hạnh gặp cổ, nhưng nghe những lời khen từ bạn bè vể cổ thì nhiều. Anh chàng này tốt số thiệt.
Trả lờiXóaỒ, vậy là họ xứng đáng là một cặp đôi hoàn hảo em há.
Trả lờiXóahic, chu dau nhu ox con i ! hic
Trả lờiXóaAnh này làm nhiều người chạnh lòng lắm đây!!!! :(
Trả lờiXóaBữa nay rảnh mới ghé được nè chị ơi !
Trả lờiXóaĐiện thoại quả là lợi hại mà camera nhỏ lại càng lợi hại hơn ! Nó ghi nhận tất cả ! Xem một lèo từ trên xuống em thấy 'mắc cở' quá chị ơi !!!!
Đã lâu lắm rồi em mới mua một món quà cho bà xã mình ! Thật là tệ phải không ? Nhưng mà trễ còn hơn không bao giờ
Cám ơn chị đã viết note này !
Chứ ai chở MH đi thăm thú khắp nơi ở bên bển ?
Trả lờiXóaLâu lắm rồi anh cũng chưa lau nhà !!!!
Trả lờiXóaminhtmap nói hơi quá rồi !
Trả lờiXóaChuyện bình thường thôi ! Cũng giống như 'đoái công chuộc tội' í mà !!!!
Trả lờiXóaChị Yến chụp nhanh thật !
Trả lờiXóadongquynh :))
Trả lờiXóaCòn mấy tấm chụp hôm đi off với chị Yến ở SG quên post !!! Để gủi qua nhà tongngoclinh nha.
Trả lờiXóaThấy mà tủi thân thân phận ghê vậy đó
Trả lờiXóahuhu
Cám ơn Ngọc Yến nhiều lắm đã nối nhịp cầu cho Liên gặp lại BS của mình . BS đã chữa trị cho L trong rất nhiều năm, nhờ vậy L mới có đủ sức khoẻ để đi làm lúc còn ở bển .
Trả lờiXóa
Trả lờiXóaNgười Đàn ông hoàn hảo, quì ...chỉ một đầu gối!!! Heeeee (Vì có sẹo ở một ...bên!!)
Thì đâu có biết giahan quen với MH đâu !
Trả lờiXóaSoi kỹ quá nha anh bicon !
Trả lờiXóaTại vì Bicon cùng hội cùng thuyền với Andro nên thấu hiểu ghê ta. Hehehe.
Trả lờiXóaChúc bà chủ cửa hàng mua mau bán đắt,cửa hàng hôm nay em thấy phong phú nhiều lên rồi đó.
Trả lờiXóaKhi nào em sẽ thành "cô khách đặc biệt" tại cửa hàng của chị nhỉ? :D
Trả lờiXóaCám ơn ML nhé.
Trả lờiXóaEm sẽ nổi tiếng như cồn cho coi. Hehehe.
Trả lờiXóaChúc mừng chị và vị khách dễ thương ấy ! Nếu cuộc đời này có nhiều người như thế thì tuyệt biết bao nhiêu ! Nhưng em cũng giống chị yêu những điều giản dị trong cuộc sống và không mơ ở trên mây sống với đời thật chị ạ .
Trả lờiXóaPR cửa hàng đi cho làng Mul lên mua đồ đi chị ơi!!!
Trả lờiXóaHôm nào vô SG, ghé chơi em nhé.
Trả lờiXóaChị tâm đắc với câu này của em lắm nè.
Trả lờiXóaKhông dám ép buộckhách em à...
Trả lờiXóaHì hì.
Không dám ép buộckhách em à...
Trả lờiXóaHì hì.
Đâu có ép đâu chị...