Tuộc ăn tết ở đây hay về quê? Chị thấy các em công nhân ở đây xôn xao chuyện tàu xe về quê ăn tết, cũng muốn về theo quá. Luôn vui và xinh đẹp em nhé.
Hai năm rồi chị cũng không biết đường hoa Nguyễn Huệ đẹp ra sao nữa đó. Năm nay dứt khoát phải dạo qua và chụp hình mới được. Hì hì. Mun đi với chị không?
Hihi, bên nhà chồng em cũng thoáng chị ạ, em cũng kg vất gì cả, chỉ có lạ thui, hihi Dưng năm nay thì quen hơn rùi ạ :-) Năm nay chị lên chức mẹ chồng, hihi, "nương tay" cho con dâu mới phổng phao nhen chị, hihi
PS: Nói thế thui, nhưng em chắc chắn là mẹ chồng sẽ rất tâm lý, hihi
Haha. Em dang ky 1 suat di duong hoa voi chi qua online nha! Em ma chup hinh chung chi Bong Cao an đứt vi noi bat, kg phai ăn ảnh nha chi. Haha. Quyet dinh lot dep cho anh chi chop duong hoa ne.
Hí hí
Trả lờiXóaTem cái đã.
Làm hoài mà sao hok đưa tiền đây em hưởng giùm cho chị, hihi
Trả lờiXóaNăm nay thấy Tết chán chán sao í chị. (hay tại mình già quá dị ta?)
Trả lờiXóalàm goài là hạnh phúc đấy chị NY ơi
Trả lờiXóaĐúng rồi Y ơi! Thời tiết này mà cả Mul đi ầm ĩ trên phố thì vui tuyệt..
Trả lờiXóaBé con mà khôn ớn chưa.
Trả lờiXóaHẹn ở quán ốc nào đi, chị đưa cho.
Xếp lại bộn bề, dạo một vòng phố xá và tận hưởng hương Tết thôi cô ơi!
Trả lờiXóaCụ sao chán được chứ? Chưa có lịch óp tất niên ư?
Trả lờiXóaChỉ khổ cho mấy bà nội trợ như mình. Nghe giá cả lên ầm ầm mà chưa biết giá bánh, mứt, kiệu , hành, chưa cộng được lương thưởng bao nhiêu mà cân đối.
Hì hì.
Mà sao không đi dạo một ngày?
Trả lờiXóaCó lúc thấy mệt em ạ. Nhất là những lúc nhìn nắng đẹp ngoài khung cửa sổ như hôm nay, bỗng thèm được đi dạomột vòng phố phường để xem không khí đón tết của mọi người ra sao quá chừng
Trả lờiXóaChị ơi, mul thì đợi đến hăm bảy tết đó. Chị nhớ về cho kịp nghen.
Trả lờiXóaChị nghỉ hết phép rồi nhỏ ơi. Mà công ty cũng đang đẩy nhanh tiến độ cuối năm, không nghỉ được phút nào.
Trả lờiXóaHic !
Chị chưa sắp xếp được đâu...
Trả lờiXóaĐợt này mọi người nhớ bầu Ban chấp hành Trung ương Multiply tại VN đi nhé!
Để Bống chủ xị mấy chuyện này được đó chị à.
Trả lờiXóaCũng sẽ có bác chủ tịch ạ, nhưng chưa biết ngày nào.
Trả lờiXóaLúc này đang có hứng thú đi dạo thì bị bó giò, chôn chân một chỗ, nên ước vẩn ước vơ cho đỡ buồn ấy mà.
Làm hoài, làm hoài thì có tiền Yến ơi! hihi
Trả lờiXóaLàm hoài, làm hoài...
Trả lờiXóaVậy còn chuyện sức khỏe thì sao nhỉ ? :)
Vậy mới ráng làm, và chỉ dám than thở chút chút thui.
Trả lờiXóaNgười ta mong tới tết để dựng nêu ăn chè, còn mình thì chỉ mong mau tết để được ngủ nướng cho sướng thôi, anh ạ.
Trả lờiXóaHiiiiii Tranh thu sam tu tu di la vua rui Chi uiiii :) Tet nay lanh lanh tha ho "du xuan" cung gia dinh Chi iu hen!
Trả lờiXóaNăm nay có con dâu mới. Hai mẹ con dung dẻ đi chợ tết chắc vui lắm chị ha.
Trả lờiXóa
Trả lờiXóaTuộc ăn tết ở đây hay về quê?
Chị thấy các em công nhân ở đây xôn xao chuyện tàu xe về quê ăn tết, cũng muốn về theo quá. Luôn vui và xinh đẹp em nhé.
Con dâu cũng làm đến cận tết mới nghỉ nhóc à.
Trả lờiXóaVậy phải tranh thủ ngày nghỉ rồi chị ơi. Em năm nay 29 cũng mới lên đường về quê lận. Được cái em chẳng phải mua sắm gì, có mẹ và các chị lo hết rồi :)
Trả lờiXóaXuân ở chỗ nào mình biết muh... ;-))
Trả lờiXóaDạ, 25 này em về quê, ở nhà đặt vé xe quen cho em rùi nên cũng đỡ ạ :) Năm nay nghĩ nhiều, nếu có thời gian Chị và gia đình về quê vài ngày chơi đi ạ!
Trả lờiXóaHaiiizzzzzzzzz..mấy ngày cuối năm chạy như dzịt á chị ơi..làm gì có thời gian mà đi dạo và sắm sửa..sao mà em sợ tết quá chị ơi .
Trả lờiXóaChưa thấy ai kiu tui ọp tất niên hết í chị.
Trả lờiXóaChị mua kiệu á, giờ rẻ rui, làm rồi để qua Tết ăn. Hí hí.
Hà nội ngày đại hàn, rét, mưa bụi, trời xám xịt...
Trả lờiXóaPà có sợ....tui hem.
Trả lờiXóahí hí
Hí hí, cái này được nè Chị.
Trả lờiXóaVai hom nua xuan, vai hom nua Tet, di cho Tet di chi ui, cho biet nhon nhip, xai cho het tien chu! Hehe.
Trả lờiXóaEm nghe đến chữ Tết là ngán đến tận cổ. Giờ này mà chưa sắm sửa gì cho Tết :((
Trả lờiXóaĐôi khi em thèm cái hối hả của guồng máy làm việc trong SG chị ạ :-)
Trả lờiXóaHug chị một cái đầu buổi chiều nè :-)
Ít ra em cũng sắm được chiếc giường thiệt đẹp. Hồi xưa, đó là mơ ước của chị đó, cho mấy đứa nhỏ ấy mà.
Trả lờiXóaVâng, hôm nay tiết đại hàn về. Mình chợt nhớ da diết những ngọn gió đông trên núi, bác Li ạ.
Trả lờiXóaNhận…phong bao đỏ đỏ có sợ hông nhỏ?
Trả lờiXóaVề lại Tây Sơn hả em?
Trả lờiXóaChị chắc còn lâu mới về lại ngoài đó.
Hai năm rồi chị cũng không biết đường hoa Nguyễn Huệ đẹp ra sao nữa đó. Năm nay dứt khoát phải dạo qua và chụp hình mới được.
Trả lờiXóaHì hì. Mun đi với chị không?
Hihii dạ sợ luôn chị ơi..vì nhận có 1 phong bao đỏ đỏ mà phải trả lại 2 , 3 phong đó chị ơi hihi
Trả lờiXóaDạ nhà em ở Daklak, Tết em về Daklak. Bình Định là quê hương, Daklak là quê nhà ạ :DDDD
Trả lờiXóaChà..chà...ra quyết tâm dữ à nha..Mun đi đi Mun cho tui ké nữa :)))
Trả lờiXóaMun nghĩ sao? Nhỏ này mà theo, ăn ảnh đứt chị em mình òy?
Trả lờiXóaSao mà ngán Tết thế .Heeee
Trả lờiXóakhông khí tết đã quá cô ơi ! có khi nào năm này con cũng liều về như năm trước ?!
Trả lờiXóaNăm này con mà về là vui lắm đó.
Trả lờiXóaĐể các cô các dì nựng bé Mây cho đã nè. Về đi MH ơi.
Em vẫn còn là cô dâu mới trong đại gia đình ấy, có sợ vất vả không nè nhỏ ơi?
Trả lờiXóaLàm osin dĩ nhiên là ngán rồi.
Trả lờiXóaHihi, bên nhà chồng em cũng thoáng chị ạ, em cũng kg vất gì cả, chỉ có lạ thui, hihi
Trả lờiXóaDưng năm nay thì quen hơn rùi ạ :-)
Năm nay chị lên chức mẹ chồng, hihi, "nương tay" cho con dâu mới phổng phao nhen chị, hihi
PS: Nói thế thui, nhưng em chắc chắn là mẹ chồng sẽ rất tâm lý, hihi
Haha. Em dang ky 1 suat di duong hoa voi chi qua online nha! Em ma chup hinh chung chi Bong Cao an đứt vi noi bat, kg phai ăn ảnh nha chi. Haha. Quyet dinh lot dep cho anh chi chop duong hoa ne.
Trả lờiXóacô đừng làm tăng thêm cái tính liều lĩnh của con chứ ! hic !
Trả lờiXóaĐôi khi cũng cần một chút liều lĩnh mới thành công đó con à. Hì hì.
Trả lờiXóaHaha. Co Y dang dzu dzo me May ve. Len mang VNA tim ve re kia em ui, dang promotion Paris den Sg co 890 eu.
Trả lờiXóaEm chỉ ráng cho mình tí khoẻ mà kô đc
Trả lờiXóaThời tiết này đi off hay hơn chứ chị.
Trả lờiXóa:D
em cũng thế, vẫn chúi mũi vào làm, chúi mũi vào cái giá rét. :((
Trả lờiXóaSG lạnh thích nhỉ!
Trả lờiXóaở đây đã có không khí tết rồi ... :))
Trả lờiXóagần Tết thường nhiều việc chị nhỉ
Trả lờiXóaem nghe nói năm nay SG cũng lạnh hơn mọi năm, vậy vẫn thik hơn là nóng như mọi khi há chị
Chỉ sợ Mun trắng quá che lấp mất chị thôi.
Trả lờiXóaCố lên em ạ. Lạc quan lên mới khỏe được, nhé.
Trả lờiXóaNhưng thời gian này ai cũng bận em à. Đợi tất niên thôi.
Trả lờiXóaSG thế này, chắc ngoài đó rét căm căm. Chị đọc báo thấy ngoài Trung có người chịu không nổi giá rét , chết đấy.
Trả lờiXóaDạ, chỉ có chút buổi sáng thôi chị ạ. Nắng lên, sương tan, ấm ngay.
Trả lờiXóaTết là lúc này đây. Chứ đến "mùng" lại có cảm giác hết tết rồi. Buồn.
Trả lờiXóaỪ, năm nay có vẻ lạnh hơn mọi năm đó em.Thích lắm.
Trả lờiXóaViệc nhiều, nhưng cũng co cụm dần, qua tuần sau là khỏe rồi em.
hôn bạn yêu .sắp tết rồi nhỉ .
Trả lờiXóaCuối tuần rồi, chuẩn bị đi sắm sửa thôi chị ơi!
Trả lờiXóaKD bên ấy đón tết Việt mình có lớn không?
Trả lờiXóaMột mùa xuân mát mẻ và dễ chịu đến với bạn hiền của mình nhé.
Chưa có tiền thưởng em à. Hì hì.
Trả lờiXóaDành chút thời gian đi đi đi cô...
Trả lờiXóaĐi với cô con dâu chắc vui lắm cô ạ.
Năm nay cô không phải một mình chuẩn bị tết nữa!
Vậy năm nay có con Dâu trông nom nhà cửa rồi, anh chị phải tranh thủ dạo chợ Xuân đi nhé! :)
Trả lờiXóaLên đây thấy mọi người xôn xao bàn Tết mà ứa nước mắt , nhớ Tết nhà làm sao !
Trả lờiXóaGom hết nhớ thương để dành đó, sang năm về ăn Tết Việt Liên ơi.
Trả lờiXóaHì hì, em có muốn đi cùng chị không?
Trả lờiXóaCon có về quê ngoài ấy ăn tết không?
Trả lờiXóaHay cô cháu mình hẹn cùng đi dạo chợ hoa ngày nào đó đi nghen.
đi chợ tết chụp ảnh em xem chị ơi, nhớ đường hoa Nguyễn Huệ quá àh!
Trả lờiXóaVâng, chắc chắn thế. Đợi tết, TL nhé.
Trả lờiXóaMua sắm làm gì? Têt ở nhà ngủ & xem tivi
Trả lờiXóaCả sáng nay (CN) mưa lất phất chỉ muốn ngủ thôi chị à
Trả lờiXóakhông khí tết vắng và buồn lắm .
Trả lờiXóaƯớc gì bạn mình về đón tết ở đây nhỉ.
Trả lờiXóaChỉ với bạn bè thôi cũng đủ vui rồi.
Bây giờ cho phép Tom ngủ thoải mái, chứ tết, nếu buồn thì hú hội của mình một tiếng nhé.
Trả lờiXóaGiờ thì ước tết để nghỉ ngơi, chứ tết lại khác Bống à. Lịch sinh hoạt kín hết rùi.
Trả lờiXóaCũng không có thời gian để…ngủ nữa đó. Hic !
Ngồi ở một góc đường SG nhâm nhi cà phê, ngắm thiên hạ ngược xuôi đón tết thích lắm Y. à.
Trả lờiXóa