Cuối năm, công ty thưởng cho mình một chiếc "huân chương " lao động , đánh dấu mười năm hợp tác với công ty. Mười năm, biết bao nhiêu là tình. Biết bao nhân dáng đáng để nhớ, để ghi khắc và để phai phôi. Âu cũng là một lưu dấu đẹp đẽ trong đời.
Chúc mừng chị nhận được huy chương đánh dấu một quá trình gắn bó với cty 10 năm cả một đoạn đường với biết bao điều ghi nhớ nơi này chị hén! Chúc mừng chi.
Vậy sao họ không bỏ hết vào phong bao còn cái huân chương nhỏ thôi cho đẹp. Đóng góp 10 năm mà phải nghe Duy Quang hát bài, "chỉ chừng ấy thôi" cũng hổng dzui.
Rồi ai cũng phải đến lượt chia tay.... có những cuộc chia tay ồn ào .... có những cuộc chia tay lặng lẽ.... nhưng cuộc chia thay nào cũng để lại những dấu ấn.... ! hihi
1 năm, 2 năm, 3 năm.... 10 năm..., đọc lên thấy ngăn ngắn thôi, nhưng với cả đời người thì quả là không hề nhỏ. Rời khỏi thói quen của 10 năm ấy thật chả dễ chút nào. Nếu có thế, cứ tiếp tục gắn bó đi chị, viết thêm vào trang viết 10 năm ấy nữa đi chị. :)
Em phái qua a chi ui. Chuc mung chi nha. It ra cung chau cafe chi hen. Sao cai phan thuong nay den dung luc qua chi hen. Mot chang duong 10nam that nhieu kinh nghiem do chi ui.
hehe. Ok, 1 ly cafe be ti chi hen. Nghe dzu thuong ma bun ghe, kg duoc 1 chai nua thi te qua chi nhe. It ra 1 cai huan chuong the nay phai 10chai nhau suong a nha.
Chắc chắn chị không chịu ngỉ ngơi đâu,nếu công việc cũ thuận lợi thì chị nên theo tiếp chứ lớn tuổi rồi đi tìm việc khác cũng vất vả đó chị ơi,như em đây cứ theo đuổi một công việc mấy chục năm rồi dù lợi nhuận không bằng ngày xưa nhưng sao tìm việc mới muôn vàn khó khăn chị ơi.
Liên chúc mừng Yến nha . Song Hỷ hỉ ! làm Liên nhìn cái huy chương cũng thấy vui lây . Sang năm thêm 1 cái nữa nhé ! Nghe Yến nhắc “hẹn ở đường hoa” mà nhớ Sài Gòn quá đi thôi . Hẹn ở đường hoa : những từ này thật là dễ thương .
Cuối năm, công ty thưởng cho mình một chiếc "huân chương " lao động , đánh dấu mười năm hợp tác với công ty.
Trả lờiXóaMười năm, biết bao nhiêu là tình. Biết bao nhân dáng đáng để nhớ, để ghi khắc và để phai phôi.
Âu cũng là một lưu dấu đẹp đẽ trong đời.
Hic ! Em nhìn tới, mười năm nữa mênh mông, thăm thẳm chị à.
Trả lờiXóaChúc mừng chị nhận được huy chương đánh dấu một quá trình gắn bó với cty
Trả lờiXóa10 năm cả một đoạn đường với biết bao điều ghi nhớ nơi này chị hén! Chúc mừng chi.
Chúc mừng Ngọc Yến, Có rưả huân chương nhớ hú nhé:)
Trả lờiXóathế là có tg dành cho những thú vui khác rồi , bớt vất vả chị nhỉ
Trả lờiXóaMot mon qua tinh than that thich Chi hen :) Em nguong mo Chi wa, em chua bao gio gan bo voi mot cty nao qua 2 nam kekeeeee
Trả lờiXóaRáng lên em, nhanh lắm.
Trả lờiXóaChị vẫn nhớ như in cái ngày đạp xe cọc cạch đến tìm việc ở công ty đó. Dường như mới đây thôi à.
Hỉ, nộ, ái , ố...có đủ em ạ.
Trả lờiXóaCám ơn em nhé.
Nếu cty có con mắt tinh đời thì phải để cho NY cộng tác thêm 10 , 20 năm nữa heheheh
Trả lờiXóaHic ! Cái phong bì kèm theo không đủ rửa bác ct ơi.
Trả lờiXóaY như đã nói với em đó.
Trả lờiXóaChúc mừng NY nhé! Có gì kèm theo huân chương không em! dù sao có thực mới vực được đạo mà!
Trả lờiXóaEm còn bé lắm em gái ơi, tha hồ chọn lựa, kiếm tìm, rút kinh nghiệm.
Trả lờiXóaChứ chị xương cốt đâu nữa mà chạy vạy chứ!
Đây là công ty tư nhân, không hạn chế tuổi tác bác Giáo à. Có sức khỏe thì cứ làm miết làm miết đến ...trăm tuổi cũng được.
Trả lờiXóaVậy sao họ không bỏ hết vào phong bao còn cái huân chương nhỏ thôi cho đẹp. Đóng góp 10 năm mà phải nghe Duy Quang hát bài, "chỉ chừng ấy thôi" cũng hổng dzui.
Trả lờiXóaVâng, cũng có phong bì nhưng mỏng tang à chị. Không đủ nửa vòng xe qua Cam thăm chị nữa là.
Trả lờiXóaHương hoa vậy cũng đẹp rồi bác ct ơi. Bỏ vào tủ sách ngắm cũng vui vui. Hì hì.
Trả lờiXóaSao lại phải chia tay hở chị?
Trả lờiXóacung la 1 cach dong vien CBCNV nhi...
Trả lờiXóaBống còn có "huân chương"25 năm của TCT nữa cơ . Mình già mất rồi
Trả lờiXóa
Trả lờiXóaRồi ai cũng phải đến lượt chia tay.... có những cuộc chia tay ồn ào .... có những cuộc chia tay lặng lẽ.... nhưng cuộc chia thay nào cũng để lại những dấu ấn.... ! hihi
Nhưng tiền thưởng không mỏng tang như Yến đâu . Đủ nhậu suốt tháng
Trả lờiXóaĐúng lúc chị đang có ý định nghỉ ngơi thì công ty...tặng cho cái "huân chương" này làm chị phải suy suy nghĩ nghĩ...
Trả lờiXóaHì hì hì...chỉ giỏi đoán.
Trả lờiXóaVâng, cũng vui anh ạ. Còn bác Li thì động viên CNVC cách nào?
Trả lờiXóaCòn sức còn chiến đấu chứ chị. Nghỉ ngơi sớm quá chị ạ. Ko lẽ chị dành thời gian còn lại cho... blogging.
Trả lờiXóa:D
Nếu tính hết thời gian làm việc của mình thì hơn ba mươi năm ấy chứ. Ui, mình ...già hơn Bống nhỏ mất rồi !
Trả lờiXóaGà này, sao cứ nói huỵch toẹt ra thế kia. Hì hì.
Trả lờiXóaMeo nay nói y chang ông cụ non ấy. Đúng ghê luôn. Già hồi nào vậy?
Trả lờiXóaDù sao cũng chúc mừng chị được cái miếng đỏ đỏ đó hén.
Trả lờiXóaMới 10 năm mà thấm vào đâu chị, tui 35 năm đó chị (duy nhất 1 CTy thui hà)
Cụ giỏi thật. Mình phục những người như vậy đó.
Trả lờiXóaNhận "huân chương " rồi vẫn tiếp tục hay về vườn vui thú điền viên hả chị ?
Trả lờiXóaĐang đứng giữa ngã ba đường em à. Ăn tết xong chị tính.
Trả lờiXóaGiỏi gì chị ơi, tại người ta ko đuổi tui được nên cứ ở lại làm miết.
Trả lờiXóaChị Yến mà - thế nào cũng có Cty mới thui.
Trả lờiXóaGià rồi, về vườn blogging cho khỏe chứ đi làm gì nữa cụ ơi.
Trả lờiXóaLàm nữa chị ơi, làm chừng nào hết sức thì nghỉ í.
Trả lờiXóaNhớ lau bụi thường xuyên chị nhé. Mà chị tính làm tiếp hay nghỉ luôn hả chị?
Trả lờiXóa1 năm, 2 năm, 3 năm.... 10 năm..., đọc lên thấy ngăn ngắn thôi, nhưng với cả đời người thì quả là không hề nhỏ.
Trả lờiXóaRời khỏi thói quen của 10 năm ấy thật chả dễ chút nào. Nếu có thế, cứ tiếp tục gắn bó đi chị, viết thêm vào trang viết 10 năm ấy nữa đi chị. :)
chia tay thì kinh doanh được đó Yến. Chị thấy Yến có khoa ăn nói, sẽ thành công đại thành công cho coi... hi hihi...
Trả lờiXóaTheo em thì chị hỏi lại cty có thể đổi cái huân chương đó lấy cái phong bì nặng và dầy ngang nhau không chị, để đãi em cà phê khi em về….: ))))))))
Trả lờiXóa1 năm vừa rồi em cũng trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, làm đc nhiều việc nhất và cũng thất thường nhất chị ạ! Chúc chị năm mới nhiều niềm vui nhé! Hug
Trả lờiXóaÝ Bống nói là 25 năm liên tục làm cho một công ty thôi à . Còn năm công tác thì cũng 35 năm mơi nghỉ
Trả lờiXóaBây giờ ngán đi xe em ạ. Phóng xe trên xa lộ hàng ngày, oải quá chừng.
Trả lờiXóaĐúng là không dễ khi phải từ bỏ một thói quen. Tiếc, em nhỉ.
Trả lờiXóaChị mới thật khéo nói. Em đã kinh doanh một lần trong đời, thất bại đau đớn, nên nghĩ đến kinh doanh là sợ.
Trả lờiXóaKhông dám chị ơi.
Điên mà không điên chút nào. Khà khà...
Trả lờiXóaCám ơn em. Em cũng vậy nhé. Sẽ ổn định hơn trong năm tới.
Trả lờiXóaEm phái qua a chi ui. Chuc mung chi nha. It ra cung chau cafe chi hen. Sao cai phan thuong nay den dung luc qua chi hen. Mot chang duong 10nam that nhieu kinh nghiem do chi ui.
Trả lờiXóaỪ, một cà phê thôi thì được. Hì hì.
Trả lờiXóahehe. Ok, 1 ly cafe be ti chi hen. Nghe dzu thuong ma bun ghe, kg duoc 1 chai nua thi te qua chi nhe. It ra 1 cai huan chuong the nay phai 10chai nhau suong a nha.
Trả lờiXóaChúc mừng chị NY như vậy là năm nay ăn Tết lớn rồi vừa có dâu mới vừa được thưởng ..
Trả lờiXóachúc mừng cô nhé ! cô họ Trương mà hồi giờ con ko biết hén ! cùng họ với con đấy cô ạ !
Trả lờiXóaChắc chắn chị không chịu ngỉ ngơi đâu,nếu công việc cũ thuận lợi thì chị nên theo tiếp chứ lớn tuổi rồi đi tìm việc khác cũng vất vả đó chị ơi,như em đây cứ theo đuổi một công việc mấy chục năm rồi dù lợi nhuận không bằng ngày xưa nhưng sao tìm việc mới muôn vàn khó khăn chị ơi.
Trả lờiXóaĐúng rồi . Kinh doanh kiềm được đồng tiền đâu có dễ . Bống cũng không dám đâu. Nghỉ cho khỏe . Ăn it cũng được
Trả lờiXóaVH đã đọc hết lời của các bạn rồi...
Trả lờiXóaKhông biết phải nói với Ngọc Yến sao đây ?
Theo lẽ thường, có huân huy chương là mình chúc mừng Ngọc Yến nhỉ ! :)
"Song Hy" roi do nhen! Vua co dau vua duoc thuong, vay tet nay an tet lon chu!?
Trả lờiXóaChuc mung! chuc mung!!
Mốc 10 năm, vui chị hén. Em làm Cty hiện tại cũng 15 năm rùi nè, ráng 5 năm nữa nhận "huân chương" 20 năm luôn :)
Trả lờiXóachị tính nghỉ hả chị ?
Trả lờiXóadù sao em cũng chúc mừng chị nhân ngày chị nhận được huân chương
hugs
Thưởng không nhiều đâu, ticonuong ơi.
Trả lờiXóaThì cô cháu mình nhận...cô cháu từ lâu rồi mà.
Trả lờiXóaChị lọ mọ quanh quẩn trong nhà cũng khối việc để làm em ạ.
Trả lờiXóaVâng, cám ơn anh. Vậy cũng đủ vui rồi.
Trả lờiXóaLàm osin cho con như Bống chắc ăn nhất. Mình vẫn thích được vậy đó.
Trả lờiXóaKhông đâu Ngọc à, tiết kiệm là quốc sách đó.
Trả lờiXóaLúc ấy chắc chắn được thưởng to.
Trả lờiXóaCám ơn em. Thiệt ra là cái logo bằng mica, cho nhân viên vui vui, chứ phải huân chương gì đâu .Hì hì.
Trả lờiXóaChúc mừng chị. Mốc 10 năm với bao tình thân và kỷ niệm. Mong chị luôn vui và thành công nhiều hơn nữa, chị nhé!
Trả lờiXóaCái huân chương này phải rửa nó mới đượ chị Yến ui. Nhìn còn thấy mờ mờ sao í.
Trả lờiXóachị ơi! cho em mượn chiếc huân chưong em lấy le với bạn em đi chị hiiiiiiiiiiiiiii
Trả lờiXóa10 năm trôi qua ko ngắn cũng ko dài với một đời người phải ko chị , 10 năm biết bao nhiêu mồ hôi và nước mắt mới đúc kết được chiếc huân chương này đây , vậy thì hôm nay chị lấy hennicken và tiếng cười rửa cho sáng cái huân chương liền đi chị ơi !hiiiiiiiiiiiiiii
Trả lờiXóaNó trong vắt à em. Chị phải lót cái hộp nhung đen đàng sau mới nhìn rõ đó chứ.
Trả lờiXóaChu cha, rồi nhé. Hẹn ở đường hoa nghen.
Trả lờiXóaLiên chúc mừng Yến nha . Song Hỷ hỉ ! làm Liên nhìn cái huy chương cũng thấy vui lây . Sang năm thêm 1 cái nữa nhé ! Nghe Yến nhắc “hẹn ở đường hoa” mà nhớ Sài Gòn quá đi thôi . Hẹn ở đường hoa : những từ này thật là dễ thương .
Trả lờiXóaỐi! Chị đã rút lui rồi ạh
Trả lờiXóa"Mười năm xưa đứng bên bờ dậu
Ðường xanh hoa muối bay rì rào
Có người lòng như khăn mới thêu..."
Rửa huân chương đi chị :D
chúc mừng niềm vui của chị NY
Trả lờiXóaChúc mừng Yến nhé!
Trả lờiXóaChị có nhiều niềm vui những ngày cuối năm, em xin chúc mừng chị!
Trả lờiXóa...mười năm đủ dài cho ta trải nghiệm nhưng chưa kịp cho ta những ước vọng chưa thành....
Trả lờiXóaMột niềm vui nho nhỏ ấy mà.
Trả lờiXóaNhững năm trước mình không đi dạo đường hoa Nguyễn Huệ, có chút tiêng tiếc. Năm nay có người hẹn hò, bỗng thấy có hứng thú Liên ạ.
Trả lờiXóaNgười xa xứ chắc tiếc và nhớ hung hén.
Mười năm trước, chị đạp xe cọc cạch đến công ty, mang đôi dép nhựa, tóc kẹp cao…
Trả lờiXóaMười năm sau, tóc tém đờ – mi…
Thay đổi khá nhiều, em ạ. Cám ơn em nhé.
Câu này nghe dễ thương làm sao em à.
Trả lờiXóaSao em đóng cửa nhà hoài vậy? Mở cửa cho nàng xuân vào đi nhé.
Cám ơn KL nghen.
Trả lờiXóaHôm nay vui ít buồn nhiều. Nhưng có được niềm vui dù nhỏ thật nhỏ đến đâu, cũng thấy dịu lòng, MTV ạ.
Trả lờiXóaChúc em có những ngày thật tuyệt vời trên quê hương nhé.
Chính xác đến từng dấu chấm câu.
Trả lờiXóavậy là sao hả chị , là chị được về hưu ư ?
Trả lờiXóaĐúng là một chặng đường lắm gian truân và nhiều niềm vui!
Trả lờiXóaVậy ra em còn lâu hơn chị nè mà chưa được cái huân chương nào. Chán như con gián.
Trả lờiXóaMười năm ấy biết bao là vui buồn!
Trả lờiXóaNhưng sao mà "rồi cũng đến lúc phải chia tay thôi." vậy em?
Chị muốn nghỉ ngơi em ạ.
Trả lờiXóaGiờ thì nhường cho bé đó.
Trả lờiXóaChị cũng thấy điều này rất mới và lạ. Chứ mười năm có là gì đâu so với hai lăm, ba mươi năm ?
Trả lờiXóaEm muốn " nợ tang bồng trang trắng vỗ tay reo" ấy mà.
Trả lờiXóaMười năm tình cũ hỉ...
Trả lờiXóa