Đúng rồi đó Y ơi! Nhưng cũng kg đúng luôn. Bữa chị ra tiệm đâu rẻ đâu mà cũng bới chẳng ra bới ! Có khi ra tiệm chải xịt keo cho nó hơi đứng đứng tóc lên là Ok đó.
thuphai có mấy người bạn búi tóc lên ... đẹp và sang hẳn ra ... Yến cột tóc lại rồi cho búi tóc giả vừa vừa vào thử xem . Biết đâu lại ra dáng bà sui sang trong thì sao nhỉ.
E thấy tóc chị để tự nhiên vầy đẹp rồi chị ơi, có thể uống dợn lên 1 chút là ok lắm rồi, đừng búi gì hết nhìn ko hợp với chị đâu..Chị trang điểm và mặc áo dài vào nhìn sẽ sang và đẹp lên thôi àh. Thiệt đó.
NY ơi đừng bao giờ bới tóc cao cả. Gìa chát à ! Cứ để tóc tém như vậy vẫn đẹp , tự nhiên và trẻ như cô dâu thôi. Làm như vậy không ai biết ai là cô dâu hết, thế mới độc NY ạ !
Y oi! N cung toc ngan ne! dau co sao! vai bua N cung nhu Y thoi, ngan thi ...dep theo ngan chu! Boi toc cao len thi sang nhung trong gia do nhen! Thuong nguoi ta hay xem hinh roi noi la "chung tuoi do ma trong ...tre qua hoac ...gia qua!" hihi!!! thich cai nao?
Theo chi, Yến giữ tóc như thê' nhưng đến tiệm chải bồng lên phía sau ti' xịt keo giử nếp tóc cho trông không xơ xác cũng xinh ra phết hihihi...Yến co' lợi thế là dáng cao mặc áo dài hay đầm đều hay.
quyêt định chưa? Đa số tóc ngắn.. tóc ngắn vẫn đẹp nhất... hi hihi... đợt này mặc áo dài màu gì... áo đỏ giống cô dâu hay áo nhung giống bà sui... hehhehee... À, mà chị thấy sui hay mặc nhung, nhung model đẹp lắm...post cái hình áo dài lên xem tí đi... :D
chị à, tóc thế vẫn bới được, nhưng phải có nhiều kẹp nhí và lọn tóc giả phía sau tốt nhất chị ra tiệm đi, còn nếu muốn đơn giản mai chị cắt ngắn thêm tí, uốn nhẹ cho có gợn sóng, vừa sang trọng vừa trẻ trung, không lo đâu chị
hom nay em moi vo duoc blog, thay notes nay moi giat minh, chi sap lam sui roi, em khong co ve dip nay, tiec wa. Em chuc mung anh chi va chau nhe, chung nao thi la ngay le cuoi vay chi. em nghi chi nen di tiem lam thu, vi em cung thich thay chi chai toc hay bui cao, dang cao boi len moi sang trong chu. Mong chi va gia dinh vui va hanh phuc, khong kip cho em gui chi it do trang diem roi...em co nhieu chuyen khong len blog duoc, se tam su sau :):):)
Liên thì thấy Yến cứ để kiểu tóc y như vậy, nhưng nên ra tiệm make-up gương mặt cho đẹp, và quan trọng nhất là bà sui chọn một bộ áo dài cho thật sang vì chắc chắn MC sẽ mời 2 họ sẽ lên sân khấu trình diện . Yến cao và thân hình vừa vặn nên mặc áo dài sẽ đẹp lắm . Và nhớ đeo một bộ nữ trang phù hợp cho nổi bật nhe . Mọi người đều nôn nao cùng với Yến đó !
Nơi Chym ở có phong tục này của người Thái Đen. Đó là một lễ rất long trọng "Lễ tằng cẩu" tức búi tóc cho con gái rồi giao cho nhà chồng...người con gái Thái nào mà có búi tóc trên đầu là đã có chồng. Các chàng trai sẽ không bị tán nhầm ! Trông cũng đẹp đấy chứ Yến!
Chị để tóc này hợp với chị lắm! như thê cho "tây" một chút,mẹ chồng thời nay mà chị, không quan trọng mái tóc dài hay ngắn đâu! Em chúc chị thật hạnh phúc khi có cô con dâu mới nè, yêu chị.
ôh , em cũng nghĩ chi Y ra tiệm , cho người ta sấy phồng thật phồng phía đằng sau , nhìn giống như là uốn nhưng là uốn rất nhẹ áh , rồi chị Y đeo một bộ trang sức sang trong , thế nào cũng quý phái và ra dáng "chị sui" liến hà :)
Các bạn yêu dấu ơi. Mình tìm được một cửa hiệu thẩm mỹ, trang điểm cô dâu gần KS, mừng quá, mình sang thật sớm, nói ý muốn uốn giả cho phồng phồng, xoăn xoăn đầu tóc một chút để đi đám cưới, cô ấy gật gật. Ai ngờ cuối cùng cổ chỉ kéo tóc mình ra rồi sấy, rồi xịt keo cứng ngắt như vầy nè.
Và mình thấy nó vẫn y như cũ, chẳng có gì khác với thường ngày cả ! Hic.
Yen oi! dep qua do! Toc vay la hop voi Y, moi nguoi co mot net khac nhau, hop voi kieu toc cua minh, ao dai dep qua xa! Anh Thieu cung khen nua do nha! N se bat chuoc may ao dai vay do nhen! kieu moi nhat ha! Le o QN da xong roi, bay gio ve SG chuan bi tiec ben minh phai khong? Chuc tat ca vui ve nhe! Chuc co dau chu re Tram Nam Hanh Phuc!
Tóc ngắn ngồi sui cũng sang vậy chị...:)
Trả lờiXóaTrời ơi ! nhìn cái lưng và bờ vai đẹp và đã quá !
Trả lờiXóaĐội tóc giả, bới lên :))
Trả lờiXóaRa nhờ tiệm tư vấn đi chị. Nếu cần chị uốn giả lên 1 chút và chải sấy cao lên, hở gáy chút sang lắm đó chị
Trả lờiXóaĐẹp lắm rồi í
Trả lờiXóaNgồi sui đâu cần phải bới tóc đâu chị.
Trả lờiXóaĐúng rồi đó Y ơi! Nhưng cũng kg đúng luôn. Bữa chị ra tiệm đâu rẻ đâu mà cũng bới chẳng ra bới !
Trả lờiXóaCó khi ra tiệm chải xịt keo cho nó hơi đứng đứng tóc lên là Ok đó.
Mấy bữa nay lo quá nó xơ xác lắm chị à. Mấy đứa nhỏ nó chê lên chê xuống. Nói giống …đàn ông giống như mun hay nói đó. Hic !!!
Trả lờiXóaBông Cao hihi..
Trả lờiXóaTụi nó đem về một lô tóc giả, chải, kẹp, đau bắt chảy nước mắt. Xong, nó lăn ra cười no bụng luôn, sao dám vác ra giữa hai họ hở em !!!
Trả lờiXóanhìn chị NY búi tóc cao tuy đẹp nhưng chắc lạ lạ :D
Trả lờiXóaNghe em nói, mê quá, nhưng có …già thêm không em?
Trả lờiXóahihi, chờ xem ảnh, hihi
Trả lờiXóaRa tiem thoi chi ui. Chu o nha lam sao ma dep vi xit keo qua se xau hon do.
Trả lờiXóaChị ơi, chắc hình ảnh này chỉ có trong giấc mơ thôi !!!
Trả lờiXóaĐẹp quá chừng chừng luôn.
Cám ơn em nhé.
Trả lờiXóaHồi đám hỏi chị không hề chải tóc, cứ để bình thường vậy à. Xem hình, mấy đứa nhỏ chê…lúa.
dễ ợt, ra tiệm biểu họ búi tóc giả vào... mà quen nhìn Yến vậy rồi, nhìn bới tóc không đẹp đâu, sẽ bị già đó.. heheheheh..
Trả lờiXóaHihi... người quí phái thì để kiểu gì cũng quí phái chị ơi :)
Trả lờiXóatốt nhất là nên để vậy đi, Yến đã cao khều rồi, lưng hơi khòm, bới lên cao sẽ lộ khuyết điểm đó... hehehhe... sợ chưa?
Trả lờiXóaSợ quá chị à. Nhất là già đóa. Bởi sợ nên mới nhờ tư vấn nè. Hì hì.
Trả lờiXóathuphai có mấy người bạn búi tóc lên ... đẹp và sang hẳn ra ...
Trả lờiXóaYến cột tóc lại rồi cho búi tóc giả vừa vừa vào thử xem . Biết đâu lại ra dáng bà sui sang trong thì sao nhỉ.
Tại mình thấy mấy bà sui hay bới tóc cao, đeo vòng cẩm thạch, mặc áo dài nhung, soang lắm.
Trả lờiXóaChị ra tiệm cho người ta làm tóc dợn lên là OK thôi, chị cao quá sợ bới tóc không hợp lắm đâu :)
Trả lờiXóaem thấy đẹp mà chị,nếu không bới được chị cứ để nguyên rồi ăn vận đẹp thì sao mà lúa chứ,chị kiếm cái khăn đeo cổ,nhiều khi có cái khăn đẹp cũng sang lên nhiều đấy
Trả lờiXóaNhưng mà hôm nọ thuphai đi đám cưới con một người bạn. Bạn ấy chăm chút lại mái tóc của mình cũng đẹp lắm ...!
Trả lờiXóaHổng biết từ đâu ra cái tên này. Hì hì.
Trả lờiXóaÚi, Vy ơi, chị bấm reply sao nó lại delete mất rồi.
Trả lờiXóaHọ làm xong, thấy già chát, chẳng lẽ làm lại hở em?
Trả lờiXóaGiờ chị có thời gian thì cứ ra tiệm, họ làm thử vài kiểu trước, mình thấy kiểu nào Ok thì đến bữa đó cứ vậy mà làm
Trả lờiXóaCHÚC MỪNG CHỊ NY, NIỀM VUI VÀ HẠNH PHÚC SẼ ĐẾN VỚI CHỊ VÀ GIA ĐÌNH THẬT NHIỀU
Trả lờiXóaGiờ có công nghệ uốn giả nhanh lắm chị, ko sợ mất thời gian nhiều đâu
Trả lờiXóaChị vốn không cầu kỳ lắm, mấy chuyện này thường chỉ phiên phiến thôi, nhưng họ người ta đẹp lắm em à. Nên mình ngài ngại chút.
Trả lờiXóaChắc phải vậy em há.
Thôi ngại cũng ráng lên chị :D
Trả lờiXóaMệt thiệt, thuphai nhỉ. Cái việc tô điểm này cũng không kém phần quan trọng cho chị em mình trong ngày trọng đại này hén.
Trả lờiXóaE thấy tóc chị để tự nhiên vầy đẹp rồi chị ơi, có thể uống dợn lên 1 chút là ok lắm rồi, đừng búi gì hết nhìn ko hợp với chị đâu..Chị trang điểm và mặc áo dài vào nhìn sẽ sang và đẹp lên thôi àh. Thiệt đó.
Trả lờiXóaRáng bớt chút thời gian đi chị, đẹp trong ngày trọng đại thế này thì nên làm mà. :)
Trả lờiXóaỞ Gò Vấp thì em thấy có tiệm Dũ ở An Nhơn đó, làm cũng dc lắm.
Ra tiệm là xong hết mà Y
Trả lờiXóaNY ơi đừng bao giờ bới tóc cao cả. Gìa chát à ! Cứ để tóc tém như vậy vẫn đẹp , tự nhiên và trẻ như cô dâu thôi. Làm như vậy không ai biết ai là cô dâu hết, thế mới độc NY ạ !
Trả lờiXóatóc ngắn rồi , cắt ngắn thêm tí nữa rồi ...đi xăm một cái hình gần ót là y bài luôn đó cô ! khà khà !
Trả lờiXóaY ơi! cứ ra tiệm chải sấy xịt tí keo, xong. đừng bới, đừng có quàng khăn úi da.. già chát đó.
Trả lờiXóaRa tiệm họ chải thành tóc bới cao liền . Tóc tém của Yến còn dài hơn Bống - chải dễ ợt
Trả lờiXóađội tóc giả đi, bới tóc cao như Lệ Xuân í...
Trả lờiXóaTằng cẩu như thế này :
Trả lờiXóaY oi! N cung toc ngan ne! dau co sao! vai bua N cung nhu Y thoi, ngan thi ...dep theo ngan chu! Boi toc cao len thi sang nhung trong gia do nhen! Thuong nguoi ta hay xem hinh roi noi la "chung tuoi do ma trong ...tre qua hoac ...gia qua!" hihi!!! thich cai nao?
Trả lờiXóaTheo chi, Yến giữ tóc như thê' nhưng đến tiệm chải bồng lên phía sau ti' xịt keo giử nếp tóc cho trông không xơ xác cũng xinh ra phết hihihi...Yến co' lợi thế là dáng cao mặc áo dài hay đầm đều hay.
Trả lờiXóaVui nhé!
quyêt định chưa? Đa số tóc ngắn.. tóc ngắn vẫn đẹp nhất... hi hihi... đợt này mặc áo dài màu gì... áo đỏ giống cô dâu hay áo nhung giống bà sui... hehhehee... À, mà chị thấy sui hay mặc nhung, nhung model đẹp lắm...post cái hình áo dài lên xem tí đi... :D
Trả lờiXóachị à, tóc thế vẫn bới được, nhưng phải có nhiều kẹp nhí và lọn tóc giả phía sau
Trả lờiXóatốt nhất chị ra tiệm đi, còn nếu muốn đơn giản mai chị cắt ngắn thêm tí, uốn nhẹ cho có gợn sóng, vừa sang trọng vừa trẻ trung, không lo đâu chị
Chim ơi, anh ác nghe. Kiểu búi tóc ngược này sao giống đi...đánh ghen hơn đấy.
Trả lờiXóaNghe bùi tai quá chừng.
Trả lờiXóaYến thoa son pha lẫn một tí màu cam ánh bạc da sẽ sáng lên
Trả lờiXóahom nay em moi vo duoc blog, thay notes nay moi giat minh, chi sap lam sui roi, em khong co ve dip nay, tiec wa. Em chuc mung anh chi va chau nhe, chung nao thi la ngay le cuoi vay chi. em nghi chi nen di tiem lam thu, vi em cung thich thay chi chai toc hay bui cao, dang cao boi len moi sang trong chu. Mong chi va gia dinh vui va hanh phuc, khong kip cho em gui chi it do trang diem roi...em co nhieu chuyen khong len blog duoc, se tam su sau :):):)
Trả lờiXóaNhiều ý kiến quá có làm rối hơn không chị? hihi
Trả lờiXóaLiên thì thấy Yến cứ để kiểu tóc y như vậy, nhưng nên ra tiệm make-up gương mặt cho đẹp, và quan trọng nhất là bà sui chọn một bộ áo dài cho thật sang vì chắc chắn MC sẽ mời 2 họ sẽ lên sân khấu trình diện . Yến cao và thân hình vừa vặn nên mặc áo dài sẽ đẹp lắm . Và nhớ đeo một bộ nữ trang phù hợp cho nổi bật nhe . Mọi người đều nôn nao cùng với Yến đó !
Trả lờiXóaBống ...trắng trẻo, xinh tươi hơn mình. Hì hì. Dễ chải hơn.
Trả lờiXóaBác Li ơi, áo dài của mình kiểu Lệ Xuân đó. Cổ thuyền và rất eo. Hì hì.
Trả lờiXóaNhưng còn mái tóc, chắc không còn mấy nhà tạo mẫu tóc còn nhớ đâu , chắc chịu thôi.
Dĩ nhiên là thích nghe khen trẻ rồi. Còn phải hỏi sao nàng !
Trả lờiXóaVâng, đa số các bạn đều đồng ý cách này, chắc vậy há chị. Chỉ tiếc là em không có thời gian để chải thử xem sao.
Trả lờiXóaCon bé làm như cô đang tuổi teen vậy. Hì hì.
Trả lờiXóaÁo nhung áo gấm gì em cũng guộn một cục bỏ vào giỏ xách rồi chị à.
Trả lờiXóaĐợi ra ngoài đó, mặc thử, rồi lên hình cho chị và các bạn xem nhé.
Nơi Chym ở có phong tục này của người Thái Đen. Đó là một lễ rất long trọng "Lễ tằng cẩu" tức búi tóc cho con gái rồi giao cho nhà chồng...người con gái Thái nào mà có búi tóc trên đầu là đã có chồng. Các chàng trai sẽ không bị tán nhầm !
Trả lờiXóaTrông cũng đẹp đấy chứ Yến!
Hồi nhỏ mình đi học, một dạo, cũng xuất hiện kiểu búi tóc này. Thỉnh thoảng búi cho vui theo phong trào, cũng hay hay anh ạ.
Trả lờiXóaMình quen ngắm kiểu tóc này với trang phục váy xòe của các thiếu nữ Thái qua tranh ảnh thôi.
Nhờ cái notes này mà mình hiểu thêm tập tục bới tóc này của họ. Cám ơn anh nhé.
Chị hay …tiết kiệm, nên muốn mấy đứa nhỏ tự chải giùm, nhưng kỳ này chắc phải nghe lời em và các bạn, ra tiệm thôi.
Trả lờiXóaVâng, sẽ y lời chị.
Trả lờiXóaKhông rối đâu em ạ. Hay lắm. Chị cũng nắm bắt được rồi. Đợi chị …khoe tóc đẹp nhé.
Trả lờiXóaHì hì.
chà, chuẩn bị xong chưa đấy. Mọi việc thật như mong muốn nha. Nhớ dặn Khánh luôn cười thật tươi nha... hehehehe...
Trả lờiXóaem chưa bao giờ thử bới tóc vậy vì lúc nào tóc cũng ngắn :D
Trả lờiXóaChị để tóc này hợp với chị lắm! như thê cho "tây" một chút,mẹ chồng thời nay mà chị, không quan trọng mái tóc dài hay ngắn đâu!
Trả lờiXóaEm chúc chị thật hạnh phúc khi có cô con dâu mới nè, yêu chị.
Chị ra tới nơi rồi, dạo một vòng quanh nơi ở chưa tìm được chỗ chải tóc em à. Hic.
Trả lờiXóaChị nghe lời mỗi bạn một ít, chắc cũng không đến nỗi tệ lắm. Nghe em nói chị không...lúa, vui gì đâu. Cám ơn em nhiều nhé.
Trả lờiXóachị hỏi nhân viên khác sạn để họ chỉ chỗ làm tóc chị ơi
Trả lờiXóaEm đợi em nghía hình
Trả lờiXóaVâng, chị hỏi rồi, và biết chỗ rồi em à.
Trả lờiXóaChờ xem hình thui
Trả lờiXóaôh , em cũng nghĩ chi Y ra tiệm , cho người ta sấy phồng thật phồng phía đằng sau , nhìn giống như là uốn nhưng là uốn rất nhẹ áh , rồi chị Y đeo một bộ trang sức sang trong , thế nào cũng quý phái và ra dáng "chị sui" liến hà :)
Trả lờiXóaCác bạn yêu dấu ơi.
Trả lờiXóaMình tìm được một cửa hiệu thẩm mỹ, trang điểm cô dâu gần KS, mừng quá, mình sang thật sớm,
nói ý muốn uốn giả cho phồng phồng, xoăn xoăn đầu tóc một chút để đi đám cưới, cô ấy gật gật.
Ai ngờ cuối cùng cổ chỉ kéo tóc mình ra rồi sấy, rồi xịt keo cứng ngắt như vầy nè.
Và mình thấy nó vẫn y như cũ, chẳng có gì khác với thường ngày cả ! Hic.
Yen oi! dep qua do! Toc vay la hop voi Y, moi nguoi co mot net khac nhau, hop voi kieu toc cua minh, ao dai dep qua xa! Anh Thieu cung khen nua do nha! N se bat chuoc may ao dai vay do nhen! kieu moi nhat ha! Le o QN da xong roi, bay gio ve SG chuan bi tiec ben minh phai khong? Chuc tat ca vui ve nhe! Chuc co dau chu re Tram Nam Hanh Phuc!
Trả lờiXóaừa , hình như cổ đâu có uốn giả cho cị Y đâu , chỉ có sấy thôi hà , hìhì .
Trả lờiXóanhưng mà cũng đẹp chị Y ạh , em thấy cũng đẹp , nhìn chị vẫn trẻ mà vẫn kô kém phần sang trọng :)
Khoe nè. Tóc dợn sóng lăn tăn nè.
Trả lờiXóaTóm lại là nhìn rất đẹp, quý phái mà trông trẻ ra nữa chứ. À, cô con gái của chị nhìn hao hao như MC Quỳnh Hoa.
Trả lờiXóaTiec xong roi ha! Ao dep va toc cung dep! Sang lam yen nhe! Ao dai nhung den va vai goi la kim sa do phai hong? hihi!! N cho gui hinh xem do!
Trả lờiXóaĐể mình gởi cho xem nhé.
Trả lờiXóaTóc kiểu khi hôm rất hợp đó Yến, từ giờ nên làm quăn quăn như vậy rất hay đó.
Trả lờiXóaĐẹp và sang chị N Yến ơi!
Trả lờiXóa