Tháng tới đây mình có 3 ngày quan trọng để về quê, mà chỉ được nghỉ phép một lần thôi : 1. Họp mặt bạn bè và thầy cô giáo cũ, từ năm 1975 đến giờ mình chưa gặp lại lần nào. 2. Giỗ ba mình. 3. Đám cưới con trai rượu của người bạn thân nhất của mình.
2. Giỗ là tưởng nhớ, tưởng nhớ trong lòng là được rồi. Không lẽ bình thường không ai nhớ, tơi ngaày đó mới nhớ. 3. Đám cưới người ta lo bận bịu tổ chức đủ thứ khách khứa bà con, tới ngồi ngta cũng ko rảnh mà chơi với m\ình. Hơn nữa đám cưới con của bạn chứ hem phải đám cưới bạn.
Liên sẽ chọn số 1 : - Giỗ của Ba thì mình có thể vắng mặt một lần, sau đó mình về thắp hương xin Ba thông cảm . Ba ch8ác chắn là thương con và sẽ thông cảm . - Đám cưới thì có thể xử lý tế nhị, đến nhà gởi qùa mừng cháu trước và nói thật với bạn lý do không thể tham dự - Dịp này thì số 1 là điều nên làm, ít nhất là lần đầu tiên vì ít khi có thể hội họp như vậy đụợc lắm và Yến nói là đã không gặp từ 1975 . :)) mỗi người cho bạn 1 ý kiến rồi đó há, đến phiên Yến quyết định nha .
Nếu là em nhé em chọn số 1 nhưng kết hợp theo số 2 3 luôn hì hì... - Đi họp mặt bạn bè , rồi về thắp nhang cho ba nè..thì thầm với ba là con gái ham chơi nên về sớm thắp nhang cho ba trước ngày giỗ của ba con k về được...rồi ghé nhà người bạn thân thăm bạn và nói rõ lý do k ghé dự đám cưới ...hihii...xong ròi dìa lại Xì Gòn..( 3 trong 1 )
Mỗi cá nhân thường có những cái nhìn khác nhau về 3 sự kiện mà Y đã nêu ra, tùy theo mức độ tình cảm của mình đối với (bạn ; gia đình và thầy học) nên Y không thể lấy ý kiến của các bạn để hành động - chỉ để tham khảo thôi thì được -
Riêng tôi thì tình cảm gia đình rất nặng và trên hết . Vã chăng cúng giỗ không chỉ là về đốt nhang để tưởng nhớ người đã khuất mà là dịp đoàn tụ , quây quần đối với những người thân . Nhất là Y, ba mất nhưng còn mẹ, ngày giỗ ba là một ngày rất trọng đại , không thể vắng mặt .
Dù sao đó cũng là ý kiến chủ quan của tôi mà thôi ...Vụ nầy hơi khó cân nhắc đó
Chị thì nghĩ như thedung đó, ngày giỗ quây quần bên nhau tình cảm gia đình với những người thân, bao nhiêu là chuyện kể lể, nhưng nghe đâu Yến đã chuẩn bị ngày gặp thầy cô cũ lâu rồi, thì cứ thế mà tiến tới... KH đang sốt ruột kìa.. hihii..
@ các bạn: Vâng, khó cho mình thật, ngày 20.11 năm nay bạn tổ chức họp mặt thấy cô giáo cũ và các bạn cũ. Tóc thầy cô và tóc bạn đều bạc trắng như nhau, nếu mình không gặp được , biết khi nào có cơ hội đây? Không về vào ngày giỗ cha thì má và các em buồn hiu. Mà hai ngày này cách nhau nửa tháng, cơ quan chỉ duyệt phép một lần. Đã “hứa” với bạn rồi, nhưng vẫn không an tâm. Người trẻ có lý của người trẻ, người đứng tuổi như bọn mình thì trọng lễ nghĩa gia đình và thiên về những giá trị tinh thần hơn. Vẫn khó cho mình quá…
Con nói thêm về cái ngày giỗ. Đúng là ngoài việc tưởng nhớ người đã mất thì còn là dịp gặp gỡ của mọi người trong gia đình. Tuy nhiên, tết nhất hoặc lễ lạc nào đó thì gia đình vẫn có cơ hội để tụ họp. không lẽ từ nay tới cuối đời gia đình ko còn gặp nhau lần nào? Giỗ năm nay thì cũng còn giỗ năm sau nữa chớ! Còn bạn bè mỗi người 1 nơi mấy chục năm, năm sau có muốn tụ lại cũng ko phải là điều đơn giản. Chưa kể aiu ũcng lớn tuổi rồi, năm sau trở di có khi 1 vài trong số đó bị gì đó ra di luôn cũng nên!!!
Giỗ Ba thì năm nào cũng giỗ . Hơn nữa , Ba ở trong lòng , có ở đâu xa đâu . Về giỗ ba thì thắp hương nén hương trên bàn thờ , không về thì thắp nén hương lòng .
Họp mặt bạn bè và thầy cô , hơn 30 năm không gặp nhau , giờ có dịp gặp , nói là cơ hội 1 lần trong đời , cũng đúng . Ai còn ai mất , biết đâu lần sau vắng bớt vài người . Nếu là họp mặt hằng năm hay vài năm một lần còn phiên phiến bỏ qua , chớ từ năm 1975 đến nay , biển dâu cuộc đời , bao nhiêu là thay đổi . Mùng 1 Tết Cha mùng 3 Tết thầy .Thầy cũng chẳng thua gì Cha . Nếu là em , em chọn đi họp mặt bạn bè , nhưng trước đó làm mâm cơm nhỏ , giỗ Ba .
Y. ơi ! Hãy chọn bước 1 đi. KTD và lớp trẻ có lý đấy. Mình làm bài thơ này nè Y. NHỚ THẦY . . . Ngày tháng bôn ba nơi đất khách Thăng trầm dâu bể tóc pha sương Một mình quạnh quẽ nhìn trăng úa Bến cũ sông xưa nhớ chuyến đò
Nỗi niềm day dứt nỗi xa quê Thầy cũ đò xưa biết nẻo tìm ??? Hạnh Phúc...Tuổi Thơ... như gió thoảng Mơ về chốn cũ một ngày vui ...
...Lối nhỏ sông xưa hoang vắng lạ Con thuyền còn đó mãi trông chờ Chênh vênh sào cắm ngày qua vội " Người lái đò " đâu ...hiu gió buồn ...
Lữ khách sang sông nay trở lại Tìm người năm cũ chẳng còn đâu Bến vắng dòng trôi con nước đục Rầu rầu ngọn cỏ úa lòng đau
Một đời thầm lặng chèo khua nước Đưa khách sang sông dạ ngậm ngùi " Ông lái " trông chờ ai trở lại Hành trang đầy ắp nét son ngời ...
Con nước đầy vơi khóc cuộc đời " Ông lái " tàn hơi buông mái xuôi Xuênh xoang áo mũ tim đau buốt Gió lạnh đìu hiu lỡ chuyến đò ...
Hoàng hôn lịm tắt khung trời xám Chuông chùa xa vọng nỗi cô liêu Thầy hỡi nén hương con thắp mộ Tha thứ cho con quá dại khờ ...
Y. ơi ! Hãy trở về thăm lại Thầy Cô đừng để lòng phải ân hận khi chỉ thắp được mấy nén nhang tàn Y. ạ.
Thật lòng em cũng không biết nên góp ý thế nào chị ạ. Em cũng đọc các comt của mọi người và nghĩ rằng mỗi một sự lựa chọn đều có những lý do rất chính đáng và phù hợp. Cuộc sống, đôi khi có những sự lựa chọn thật khó khăn nhưng cuối cùng ta vẫn phải đưa ra một quyết định.
Chúc chị có một sự lựa chọn làm hài lòng chính bản thân mình nhất, chị nhé! Hugs chị!
Chắc giờ chị lớn cũng đã có quyết định rồi chứ phải ko ạh? Nhưng đến giờ nhóc mới thấy... cái tình gia đình....được ưu tiên hơn ạh! (vì chị lớn không ở ngay tại quê mình)!!!!!!!
a ha , thế là chị NY lại phải đặt mình vào một sự lựa chon dễ thương đây , cứ cho là đi đến 1 ngã ba , hãy làm theo cách mình muốn , cho là phù hợp chị nhé ... tất cả các tình huống đều dẫn đến một con đường với ý nghĩa và giá trị riêng của nó
@greentheduy : Tin chị đến thế à? Cám ơn em nhé. @thuyvy: Chị vốn lười suy nghĩ, nên lần này hơi …mệt em ạ. @haihoang60: Đến ngày sinh nhật anh, sẽ đến mời anh …đi nhậu đấy.
hy vọng chị có cách giải quyết rồi ! Gia đình , thâ`y cô , bè bạn ... nếu thương yêu mình thật lòng , sẽ không ai trách và nỡ trách , hoăc làm khó chị - ngươìi mà họ yêu thương ! Vơi em , bất luận chi. chọn điều gì , miễn là chi. vui va hài hòng, là em trong 3 nhóm ( gia đình, thầy cô, bạn bè ) cũng sẽ vui theo !
Đùa vậy chứ theo em thì chọn số 1 chị à. Theo em thì em sẽ chọn họp mặt bạn bè một lần,vì ba mươi năm rồi k gặp,gặp lần này rồi biết có còn dịp để gặp nữa hay không ? Chị nên tham khảo ý kiến của Khánh anh đi,sao anh ý báo cáo là không có ý kiến gì hết kìa.
Yen dinh ngay nao ve Nhatrang vay. Minh se co mat o Saigon vao khoang dau tuan thang 12, neu thuan tien Yen cho minh so phone, tui minh se gap nhau truoc khi Bau ve Nhatrang.
Em thì cũng nghĩ là nên về giỗ Ba chị , chị ạ . Rồi nhân tiện thăm hỏi bạn bè luôn nếu chưa đến đám cưới con của bạn chị thì chị chuẩn bị luôn quà cưới trước vậy . Nếu chị trình bầy hoàn cảnh thế em tin là ai cũng hiểu và thông cảm cho chị thôi . Anh chị cũng nên thảo luận xem làm thế nào lợi nhất chị ạ . Nhưng gia đình vẫn là số một chị nha !
Nêu chì chưa co' quyêt đinh thì để em quyêt đinh dùm chi. luon cho tiên nhe' Chi đi số 1 Phân công anh Kh đi số 3 Ca'c con đi sổ 2 : đai diên me. va` bố' thăp nhang cho ông ngoai va sum hop gia đình !
Vậy nhe' ! Chi. không thẻ phân thân làm 3 đươc , ma` hong nghỉ đươc nhiêu ngay` , thôi thi` anh va` ca'c con cũng là môt phâ`n của chi. thi` nơi nào anh va` ca'c con đi , cũng là co' chi. !
Cuối cùng chị đã có quyết định chọn cách nào chưa vậy? Mọi người cũng nói hết rồi, em sang thăm chị trễ nên cũng hỏng dám có ý kiến gì cả. Nhưng em sẽ ưu tiên 2 QĐ đầu. Thật sự thì em mỗi lần về quê....toàn là những ngày cúng giỗ chị ah! Bởi đó là ngày sum họp bà con, gia đình....Chúc chị có được quyết định làm sao để trọn vẹn đôi đường chị nhé!
Lâu quá hôm nay em mới ghé về thăm chị, nhưng rồi em lại Esc đây, sẽ không thường xuyên về đây, nhưng nhớ đừng quên em đó nha! Chúc chị luôn vui-khỏe chị nhé!
Giổ...là dịp để kính nhớ (mà lúc nào chẳng nhớ...đâu chờ tới dịp !)...nhưng Giổ còn một ý định khác của Tổ tiên ta: gặp gở bà con thân tộc để nhớ nguồn nhớ cội (gặp ít nhất 3 đời lận). Còn chọn một trong ba: mình nghĩ khó có lời khuyên nào effet với Yến lắm. (đoán thế thôi).
Tháng tới đây mình có 3 ngày quan trọng để về quê, mà chỉ được nghỉ phép một lần thôi :
Trả lờiXóa1. Họp mặt bạn bè và thầy cô giáo cũ, từ năm 1975 đến giờ mình chưa gặp lại lần nào.
2. Giỗ ba mình.
3. Đám cưới con trai rượu của người bạn thân nhất của mình.
Sao đây ta ?
em nghĩ ưu tiên số 2 thui
Trả lờiXóaGom cả 2 làm 1. 1 công 3 việc. còn ko được thì ở nhà với chồng con cho tiện việc sổ sách hihih
Trả lờiXóaCon nghĩ số 1. Nếu là con thì con chọn số 1 :D
Trả lờiXóa2. Giỗ là tưởng nhớ, tưởng nhớ trong lòng là được rồi. Không lẽ bình thường không ai nhớ, tơi ngaày đó mới nhớ.
3. Đám cưới người ta lo bận bịu tổ chức đủ thứ khách khứa bà con, tới ngồi ngta cũng ko rảnh mà chơi với m\ình. Hơn nữa đám cưới con của bạn chứ hem phải đám cưới bạn.
Tốt nhất là đi cái số 1.
Số 1 là tốt nhất vì giỗ ba có thể về thắp nhang sau. Ba thương con gái mà
Trả lờiXóaKL cũng đồng ý với anhoiemkhocne@
Trả lờiXóaCòn đám cưới mình có thể gửi quà mừng và nói lý do vắng mặt người ta ko trách đâu Yến ạ!
Chị ơi ''giỗi ba mới là nhất''.
Trả lờiXóaTất cả cũng quan trọng nhưng sẽ nhận đc sự thông cảm của nhau !
Lớp trẻ có khác , lý tình đều phù hợp với xu thế hiện đại.
Trả lờiXóachị ơi ý chị là chị về Bình Định phải ko? hichic em hồi hộp quá
Trả lờiXóaVề Bình Định là Tết em ạ, lần này chị về Nha Trang.
Trả lờiXóaLiên sẽ chọn số 1 :
Trả lờiXóa- Giỗ của Ba thì mình có thể vắng mặt một lần, sau đó mình về thắp hương xin Ba thông cảm . Ba ch8ác chắn là thương con và sẽ thông cảm .
- Đám cưới thì có thể xử lý tế nhị, đến nhà gởi qùa mừng cháu trước và nói thật với bạn lý do không thể tham dự
- Dịp này thì số 1 là điều nên làm, ít nhất là lần đầu tiên vì ít khi có thể hội họp như vậy đụợc lắm và Yến nói là đã không gặp từ 1975 .
:)) mỗi người cho bạn 1 ý kiến rồi đó há, đến phiên Yến quyết định nha .
Kd nghĩ bạn yêu có thể làm 3 việc đều được cả vì cùng diễn ra ở NT .vậy nha .hôn bạn yêu mot cái vào má xinh .
Trả lờiXóaCám ơn bạn mình nhiều lắm, nhưng 3 việc ở 3 thời gian khác nhau mới khó chứ.
Trả lờiXóaNếu là em nhé em chọn số 1 nhưng kết hợp theo số 2 3 luôn hì hì...
Trả lờiXóa- Đi họp mặt bạn bè , rồi về thắp nhang cho ba nè..thì thầm với ba là con gái ham chơi nên về sớm thắp nhang cho ba trước ngày giỗ của ba con k về được...rồi ghé nhà người bạn thân thăm bạn và nói rõ lý do k ghé dự đám cưới ...hihii...xong ròi dìa lại Xì Gòn..( 3 trong 1 )
Mỗi cá nhân thường có những cái nhìn khác nhau về 3 sự kiện mà Y đã nêu ra, tùy theo mức độ tình cảm của mình đối với (bạn ; gia đình và thầy học) nên Y không thể lấy ý kiến của các bạn để hành động - chỉ để tham khảo thôi thì được -
Trả lờiXóaRiêng tôi thì tình cảm gia đình rất nặng và trên hết . Vã chăng cúng giỗ không chỉ là về đốt nhang để tưởng nhớ người đã khuất mà là dịp đoàn tụ , quây quần đối với những người thân . Nhất là Y, ba mất nhưng còn mẹ, ngày giỗ ba là một ngày rất trọng đại , không thể vắng mặt .
Dù sao đó cũng là ý kiến chủ quan của tôi mà thôi ...Vụ nầy hơi khó cân nhắc đó
Chị thì nghĩ như thedung đó, ngày giỗ quây quần bên nhau tình cảm gia đình với những người thân, bao nhiêu là chuyện kể lể, nhưng nghe đâu Yến đã chuẩn bị ngày gặp thầy cô cũ lâu rồi, thì cứ thế mà tiến tới... KH đang sốt ruột kìa.. hihii..
Trả lờiXóaGiỗ Ba là trên hết, tiếp đến là Gập mặt, đám cưới có thể gửi quà tặng.
Trả lờiXóawow, vấn đề này bàn cải sôi nổi hấp dẫn ghê hén ! Yến tính sao đây ?
Trả lờiXóa@ các bạn:
Trả lờiXóaVâng, khó cho mình thật, ngày 20.11 năm nay bạn tổ chức họp mặt thấy cô giáo cũ và các bạn cũ. Tóc thầy cô và tóc bạn đều bạc trắng như nhau, nếu mình không gặp được , biết khi nào có cơ hội đây?
Không về vào ngày giỗ cha thì má và các em buồn hiu.
Mà hai ngày này cách nhau nửa tháng, cơ quan chỉ duyệt phép một lần. Đã “hứa” với bạn rồi, nhưng vẫn không an tâm.
Người trẻ có lý của người trẻ, người đứng tuổi như bọn mình thì trọng lễ nghĩa gia đình và thiên về những giá trị tinh thần hơn.
Vẫn khó cho mình quá…
Con nói thêm về cái ngày giỗ. Đúng là ngoài việc tưởng nhớ người đã mất thì còn là dịp gặp gỡ của mọi người trong gia đình. Tuy nhiên, tết nhất hoặc lễ lạc nào đó thì gia đình vẫn có cơ hội để tụ họp. không lẽ từ nay tới cuối đời gia đình ko còn gặp nhau lần nào? Giỗ năm nay thì cũng còn giỗ năm sau nữa chớ! Còn bạn bè mỗi người 1 nơi mấy chục năm, năm sau có muốn tụ lại cũng ko phải là điều đơn giản. Chưa kể aiu ũcng lớn tuổi rồi, năm sau trở di có khi 1 vài trong số đó bị gì đó ra di luôn cũng nên!!!
Trả lờiXóaBáo cáo là hok có ý kiến! ;-))
Trả lờiXóaGiỗ Ba thì năm nào cũng giỗ . Hơn nữa , Ba ở trong lòng , có ở đâu xa đâu . Về giỗ ba thì thắp hương nén hương trên bàn thờ , không về thì thắp nén hương lòng .
Trả lờiXóaHọp mặt bạn bè và thầy cô , hơn 30 năm không gặp nhau , giờ có dịp gặp , nói là cơ hội 1 lần trong đời , cũng đúng . Ai còn ai mất , biết đâu lần sau vắng bớt vài người . Nếu là họp mặt hằng năm hay vài năm một lần còn phiên phiến bỏ qua , chớ từ năm 1975 đến nay , biển dâu cuộc đời , bao nhiêu là thay đổi .
Mùng 1 Tết Cha mùng 3 Tết thầy .Thầy cũng chẳng thua gì Cha .
Nếu là em , em chọn đi họp mặt bạn bè , nhưng trước đó làm mâm cơm nhỏ , giỗ Ba .
Cảm động bởi dòng này, nhỏ ạ.
Trả lờiXóaem nghĩ lời góp ý của em này rất hợp lý hợp tình !
Trả lờiXóaHay ! Gọn thật đó. Tuổi trẻ tài cao.
Trả lờiXóaDù sao thì nếu là em , em vẫn về nhà với má và các em trong ngày giỗ của ba , chị ạ !
Trả lờiXóaNếu 3 ngày gần kề nhau thì kết hợp cả 3 như chị KTD nói, nhưng nếu không thì ( theo em thôi nhá) chọn số 2 làm mục tiêu.
Trả lờiXóaY. ơi ! Hãy chọn bước 1 đi. KTD và lớp trẻ có lý đấy. Mình làm bài thơ này nè Y.
Trả lờiXóaNHỚ THẦY . . .
Ngày tháng bôn ba nơi đất khách
Thăng trầm dâu bể tóc pha sương
Một mình quạnh quẽ nhìn trăng úa
Bến cũ sông xưa nhớ chuyến đò
Nỗi niềm day dứt nỗi xa quê
Thầy cũ đò xưa biết nẻo tìm ???
Hạnh Phúc...Tuổi Thơ... như gió thoảng
Mơ về chốn cũ một ngày vui ...
...Lối nhỏ sông xưa hoang vắng lạ
Con thuyền còn đó mãi trông chờ
Chênh vênh sào cắm ngày qua vội
" Người lái đò " đâu ...hiu gió buồn ...
Lữ khách sang sông nay trở lại
Tìm người năm cũ chẳng còn đâu
Bến vắng dòng trôi con nước đục
Rầu rầu ngọn cỏ úa lòng đau
Một đời thầm lặng chèo khua nước
Đưa khách sang sông dạ ngậm ngùi
" Ông lái " trông chờ ai trở lại
Hành trang đầy ắp nét son ngời ...
Con nước đầy vơi khóc cuộc đời
" Ông lái " tàn hơi buông mái xuôi
Xuênh xoang áo mũ tim đau buốt
Gió lạnh đìu hiu lỡ chuyến đò ...
Hoàng hôn lịm tắt khung trời xám
Chuông chùa xa vọng nỗi cô liêu
Thầy hỡi nén hương con thắp mộ
Tha thứ cho con quá dại khờ ...
Y. ơi ! Hãy trở về thăm lại Thầy Cô đừng để lòng phải ân hận khi chỉ thắp được mấy nén nhang tàn Y. ạ.
@kimhoan: Đọc bài thơ bạn, mình rưng rưng muốn khóc, nhỏ này có tài lấy nước mắt người ta ghê.
Trả lờiXóaMình cũng ứa nước mắt khi đọc đó Y. Cho mình gởi gấm bài thơ này Y. lên đọc trước Thầy Cô đi nha. Nói lên tình cảm của Y. đối với Cô Thầy đó.
Trả lờiXóaThật lòng em cũng không biết nên góp ý thế nào chị ạ. Em cũng đọc các comt của mọi người và nghĩ rằng mỗi một sự lựa chọn đều có những lý do rất chính đáng và phù hợp.
Trả lờiXóaCuộc sống, đôi khi có những sự lựa chọn thật khó khăn nhưng cuối cùng ta vẫn phải đưa ra một quyết định.
Chúc chị có một sự lựa chọn làm hài lòng chính bản thân mình nhất, chị nhé!
Hugs chị!
Chắc giờ chị lớn cũng đã có quyết định rồi chứ phải ko ạh?
Trả lờiXóaNhưng đến giờ nhóc mới thấy... cái tình gia đình....được ưu tiên hơn ạh!
(vì chị lớn không ở ngay tại quê mình)!!!!!!!
Không ngờ nhóc con mà cũng rất biết quý trọng gia đình. Cám ơn nhóc nhiều nhé.
Trả lờiXóaChị còn hơn tuần nữa để sắp xếp mọi việc, ý kiến các bạn đều...hợp tình hợp lý cả. Cám ơn em gái thật nhiều.
Trả lờiXóaRất cám ơn các bạn, mình sẽ sắp xếp theo hoàn cảnh nào thuận lợi nhất cho mình, cho toàn vẹn đôi đàng.
Trả lờiXóaTheo ý kiến của em thì sẽ ủng hộ hết mình quyết định của chị ạ :)
Trả lờiXóaa ha , thế là chị NY lại phải đặt mình vào một sự lựa chon dễ thương đây , cứ cho là đi đến 1 ngã ba , hãy làm theo cách mình muốn , cho là phù hợp chị nhé ... tất cả các tình huống đều dẫn đến một con đường với ý nghĩa và giá trị riêng của nó
Trả lờiXóaYến chọn cách nào mình cũng ủng hộ hết. Hì hì. Ba phải ác lun
Trả lờiXóa@greentheduy : Tin chị đến thế à? Cám ơn em nhé.
Trả lờiXóa@thuyvy: Chị vốn lười suy nghĩ, nên lần này hơi …mệt em ạ.
@haihoang60: Đến ngày sinh nhật anh, sẽ đến mời anh …đi nhậu đấy.
Em xin giơ tay cho số 1 ! hiii, em ham gặp bạn lắm mà ! :))
Trả lờiXóanếu đi đuọc cả 3 thì càng tốt , nhưng nếu chỉ duọc chọn 1 thì có lẽ em sẽ chọ điều 1 chị àh ...
Trả lờiXóaMình kiểm lại thì đa số là điều 1 đó Y. Ok ! Chuẩn bị đón bạn hiền. Ha...Ha...Ha...
Trả lờiXóaThấy ghét.
Trả lờiXóaGhét mà nhìn cái mặt cười cà. Chuẩn bị lên phát biểu nghe cô nàng. Tui cho toàn thể các bạn muốn nhảy cỡ nào cũng có.Hà...Hà...
Trả lờiXóa:)
Trả lờiXóahy vọng chị có cách giải quyết rồi !
Trả lờiXóaGia đình , thâ`y cô , bè bạn ... nếu thương yêu mình thật lòng , sẽ không ai trách và nỡ trách , hoăc làm khó chị - ngươìi mà họ yêu thương !
Vơi em , bất luận chi. chọn điều gì , miễn là chi. vui va hài hòng, là em trong 3 nhóm ( gia đình, thầy cô, bạn bè ) cũng sẽ vui theo !
ý kiến của em là : chị về hai lần, một lần phép và một lần nghỉ vì lý do ... gia đình. với hai lần về thì chị ưu tiên cho số 1 và 2 ... hehe
Trả lờiXóaý kiến của em là : chị về hai lần, một lần phép và một lần nghỉ vì lý do ... gia đình. với hai lần về thì chị ưu tiên cho số 1 và 2 ... hehe
Trả lờiXóaVậy thì ở nhà cho nó ...lành chị à ! hihi
Trả lờiXóaĐùa vậy chứ theo em thì chọn số 1 chị à.
Trả lờiXóaTheo em thì em sẽ chọn họp mặt bạn bè một lần,vì ba mươi năm rồi k gặp,gặp lần này rồi biết có còn dịp để gặp nữa hay không ?
Chị nên tham khảo ý kiến của Khánh anh đi,sao anh ý báo cáo là không có ý kiến gì hết kìa.
Yen dinh ngay nao ve Nhatrang vay. Minh se co mat o Saigon vao khoang dau tuan thang 12, neu thuan tien Yen cho minh so phone, tui minh se gap nhau truoc khi Bau ve Nhatrang.
Trả lờiXóaEm thì cũng nghĩ là nên về giỗ Ba chị , chị ạ . Rồi nhân tiện thăm hỏi bạn bè luôn nếu chưa đến đám cưới con của bạn chị thì chị chuẩn bị luôn quà cưới trước vậy . Nếu chị trình bầy hoàn cảnh thế em tin là ai cũng hiểu và thông cảm cho chị thôi . Anh chị cũng nên thảo luận xem làm thế nào lợi nhất chị ạ . Nhưng gia đình vẫn là số một chị nha !
Trả lờiXóaNêu chì chưa co' quyêt đinh thì để em quyêt đinh dùm chi. luon cho tiên nhe'
Trả lờiXóaChi đi số 1
Phân công anh Kh đi số 3
Ca'c con đi sổ 2 : đai diên me. va` bố' thăp nhang cho ông ngoai va sum hop gia đình !
Vậy nhe' !
Chi. không thẻ phân thân làm 3 đươc , ma` hong nghỉ đươc nhiêu ngay` , thôi thi` anh va` ca'c con cũng là môt phâ`n của chi. thi` nơi nào anh va` ca'c con đi , cũng là co' chi. !
Năm ngoái các bạn tổ chức thăm hỏi thầy cô, nhưng mình không dự được, tiếc quá chừng...
Trả lờiXóaCuối cùng chị đã có quyết định chọn cách nào chưa vậy? Mọi người cũng nói hết rồi, em sang thăm chị trễ nên cũng hỏng dám có ý kiến gì cả. Nhưng em sẽ ưu tiên 2 QĐ đầu. Thật sự thì em mỗi lần về quê....toàn là những ngày cúng giỗ chị ah! Bởi đó là ngày sum họp bà con, gia đình....Chúc chị có được quyết định làm sao để trọn vẹn đôi đường chị nhé!
Trả lờiXóaLâu quá hôm nay em mới ghé về thăm chị, nhưng rồi em lại Esc đây, sẽ không thường xuyên về đây, nhưng nhớ đừng quên em đó nha! Chúc chị luôn vui-khỏe chị nhé!
Giổ...là dịp để kính nhớ (mà lúc nào chẳng nhớ...đâu chờ tới dịp !)...nhưng Giổ còn một ý định khác của Tổ tiên ta: gặp gở bà con thân tộc để nhớ nguồn nhớ cội (gặp ít nhất 3 đời lận).
Trả lờiXóaCòn chọn một trong ba: mình nghĩ khó có lời khuyên nào effet với Yến lắm. (đoán thế thôi).
@ Cám ơn các bạn rất nhiều, mình sẽ sắp xếp hợp tình hợp lý cho một chuyến đi, vẹn cả đôi đường.
Trả lờiXóaChúc tất cả các bạn của mình an khang và hạnh phúc.