hehe. Chi ve gom vo may say tiep, dem phoi suong chi a. Neu em biet co quan ao 3 sào em cau ong Troi mua luc som, 4g sang kia cho chi khoi mang ra phoi a. Hihi
Haha. Tu nhien bua nay em thich noi nguoc vay á. Dung buc chi hén, kg hen duoc chieu ta hen lai dêm di ne. Hehe. Em hy vong 17g troi trong cho chi vi vu thoai mai hen :))
Theo tin "Du bao thoi tiet o Sg" trong het tuan nay, ngay nao cung co mua to va giông...de nghi cac chi em di lam dung hen ho voi ai vao gio hanh chính; lam xong thi nho ve nha cho am ap hen. Hí hí
Em cũng có hẹn và em đi hẹn vìa rồi nè chị ơi hihii lâu lâu đi dưới mưa cũng lãng xẹt ý lộn lãng mạn lắm á chị hhiiii bây giờ về chui vô phòng lạnh mới thấy sợ hic..lạnh run luôn .
Trưa tám đã không em cưng ? Trời này đáng lẽ ngồi thêm chút nữa, tám thêm chút nữa cho vui chứ, về sớm, dầm mưa chi rồi kêu lạnh ? Giờ thì cho hai đứa cãi nhau cho nóng người lên đó.
pà Moon tui dặn pà quài mà pà hõng chịu nhớ...sao hong chịu mang giầy mà cứ mang dép quài dzị , mang giầy chạy cho nhanh mà ít bị rớt..cãi lời tui để bây giờ phải làm phiền chị HT lụm dép vìa dùm pà kìa...ha ha ha thiệt tình à.
Pà làm như hãng dép sản xuất có 1 đôi cho tui mang à nên thấy dép ai rớt cũng ngỡ tui hả pà? Pà kêu mang giày mà mùa này nong nên tui mang dép. hí hí... Mất mua đôi khác đẹp pà hén.
Tướng chị Yến đứng soang quá. Có dù mà muốn tắm mưa cho loãng moạn. Ui, "hẹn chiều nay mà sao anh kg đến?". hic......... Bực, em về dạo blog với nhỏ Mun cho sướng. haha..........
há há... cười chít với cái miệng chành bành, xấu quắc. Làm gì phải MUn đâu mà đẹp chị Y ui. Tình hình là chị M say quắc cần câu nên thấy nàng nào kế bên quơ đại bảo là Mun, ui chị M ui... về ngủ. Em đưa về ngủ nha. hí hí... Nặng quá à.
Em đừng nhìn mun thành ai đó giống chị TTM là được rồi, hén. À, mà chị nhớ em cũng có uống bia trong thùng đó, phải không. Hì hì…chị chưa xỉn thấy chưa.
Hôm nay thì sao chị, cái hén với em sau giờ tan sở có ok kg nè? hihi... Em chuẩn bị chiếc xe ngựa chờ chị ngay cổng công ty nè... Chị em mình qua chở chị M và hú chị OM nữa là cả 4 ngồi xe ngựa đi ăn, cafe, nghe nhạc hén. hehe...... Hy vọng trời SG chiều nay sẽ đầy nắng, gió và đêm có trăng, đầy sao chị nha...
hehe. Chi Y canh gio em day qua tham chinh xac qua a! Van chua ra khoi men day chi ui. Bua nay phai lam nhieu viec ma lazy qua. Chi giang note cho em quay do bun di chi. Hehe. Thu 7 nhe nhang kg mua chi nhen. Ap thap nhiet doi hy vong mua lam ram mat mat a. Hihi
Nha-Trang dạo này chiều nào cũng mưa hết chị ơi ,trước nhà em là một "dòng sông nhỏ "báo hại em phải lau nhà hoài vì do tụi nhỏ ra vào quán em tha cả bùn sình vào nhà.
hehe. Khoi hen mung ghe!
Trả lờiXóaMua nua di ong Troi ui. 5g stop ok, con cam on ong a! Haha
Trả lờiXóahí hí.
Trả lờiXóaTroi mua mac ke troi mua
Chi Yen thich hen xach xe di büa.
Tiếc chưa kìa! ;;)
Trả lờiXóaQuỷ nhỏ,
Trả lờiXóaSáng ra giặt đồ phơi cho ba sào. Thấy nắng nên yên tâm. Giờ chắc đang chảy nước ròng ròng ở nhà đó.
tiếc quá chị ha ...
Trả lờiXóamưa ơi mưa rơi làm chi,
cho ai kia lỡ mất cuộc hẹn hò
Cũng tiếc, em ạ.
Trả lờiXóaTính nghỉ buổi chiều đến một nơi, mà mưa thế này lại ngại quãng đường xa.
Cậu có tranh thủ giờ nghỉ trưa của cơ quan không đó?
Trả lờiXóahehe. Chi ve gom vo may say tiep, dem phoi suong chi a. Neu em biet co quan ao 3 sào em cau ong Troi mua luc som, 4g sang kia cho chi khoi mang ra phoi a. Hihi
Trả lờiXóaNè, chị nhớ là chị toàn chúc cho em điều tốt đẹp không mà.
Trả lờiXóaHaha. Tu nhien bua nay em thich noi nguoc vay á. Dung buc chi hén, kg hen duoc chieu ta hen lai dêm di ne. Hehe. Em hy vong 17g troi trong cho chi vi vu thoai mai hen :))
Trả lờiXóaHẹn lại đi chị. :)
Trả lờiXóaHaha... mưa thì mưa... hẹn rùi thì mình vẫn tới...!
Trả lờiXóanghe câu hỏi chị hay ha ...
Trả lờiXóaGiờ nghỉ trưa của cơ quan ... hihihihi
Theo tin "Du bao thoi tiet o Sg" trong het tuan nay, ngay nao cung co mua to va giông...de nghi cac chi em di lam dung hen ho voi ai vao gio hanh chính; lam xong thi nho ve nha cho am ap hen. Hí hí
Trả lờiXóaMưa tệ thật cô ha!
Trả lờiXóaChiều về rồi, không muốn đi đâu nữa. Muốn dạo blog thôi. Hà hà.
Trả lờiXóaCó những chuyện chỉ có thể giải quyết được trong ngày thôi em ạ. Sang ngày mai mất hết ý nghĩa rồi.
Trả lờiXóaĐành vậy.
Ủa nãy thấy em đội dù đi rồi mà ...
Trả lờiXóaLàm cho người ấy điện cho chị nói rằng "A đợi Yến mãi........"
Mưa hoài, buồn quá à, chị ơi!
Trả lờiXóaEm cũng có hẹn và em đi hẹn vìa rồi nè chị ơi hihii lâu lâu đi dưới mưa cũng lãng xẹt ý lộn lãng mạn lắm á chị hhiiii bây giờ về chui vô phòng lạnh mới thấy sợ hic..lạnh run luôn .
Trả lờiXóaTại người ấy rất thích bài hát “ Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé…” đó KL ơi.
Trả lờiXóachị này bữa ni cũng biết đốt nhà rùi hén. haha...........
Trả lờiXóaÚi ui cái này em chịu nè. hehe... Muốn dạo blog, 8 với em Mun chị hén. hí hí.....
Trả lờiXóaChơi với em Moon không biết đốt nhà bằng xăng nhưng cũng biết đốt nhà bằng củi dầu chứ ha ha ha
Trả lờiXóahá há... tui học từ pà đó nha pà Du. Chơi mà kg biết đốt nhà người ta kg có rượt kém vui á.
Trả lờiXóaHèn gì nhà pà Moon chuẩn bị mở đại lý bán sỉ và lẻ giầy dép :)))))))
Trả lờiXóaTại bọn chị đa số phải…đi làm em ạ. Giờ nghỉ trưa là giờ dạo blog hùng hồn, sôi động nhất, có bữa đụng đầu nhau côm cốp đó em.
Trả lờiXóaTrưa tám đã không em cưng ? Trời này đáng lẽ ngồi thêm chút nữa, tám thêm chút nữa cho vui chứ, về sớm, dầm mưa chi rồi kêu lạnh ?
Trả lờiXóaGiờ thì cho hai đứa cãi nhau cho nóng người lên đó.
há há... Có đứa bị rượt chạy trước bỏ dép tui chạy sau lượm và mở đại lý à.
Trả lờiXóaDạ, mấy bữa nay tụi em kg có bàn nuận nên nói chút trong note nhà chị ạ. hehe....
Trả lờiXóaAi dục dép bỏ lại bên bờ cỏ vậy nè
Trả lờiXóaNhờ vậy baly mới có câu thơ thật đẹp sang nay đó chứ.
Trả lờiXóaCòn cái này chỉ thấy còn 1 chiếc hihe....
Trả lờiXóavậy thì cô sẽ bị phạt là cái chắc !
Trả lờiXóaHí hí.... dạ, dép này của chị Yến đi hẹn gặp trời mưa nên chạy văng dép thế á.
Trả lờiXóaỦa, chị ơi, chị lo làm thơ tặng quý ông sợ vợ nên nhìn …nhầm rồi chăng ? Em nhớ em chuẩn bị chiếc dù màu này mà?
Trả lờiXóaThì lúc mưa lớn thì màu kia, đến khi hẹn xong ra dìa thì lộn dù cũng bớt mưa đó thấy chưa
Trả lờiXóaLiệu về chàng lại hỏi :
dù em đâu
sao lại đổi màu
há há nhìn đen thùi lùi là biết ngay dép của nhỏ Moon òy
Trả lờiXóaVậy hẹn bữa khác hén chị.
Trả lờiXóa:)
pà Moon tui dặn pà quài mà pà hõng chịu nhớ...sao hong chịu mang giầy mà cứ mang dép quài dzị , mang giầy chạy cho nhanh mà ít bị rớt..cãi lời tui để bây giờ phải làm phiền chị HT lụm dép vìa dùm pà kìa...ha ha ha thiệt tình à.
Trả lờiXóahá há... cũng hay nè chị. Nghĩa là "sau cái hẹn" thì hết thấy đường luôn á.
Trả lờiXóaPà làm như hãng dép sản xuất có 1 đôi cho tui mang à nên thấy dép ai rớt cũng ngỡ tui hả pà?
Trả lờiXóaPà kêu mang giày mà mùa này nong nên tui mang dép. hí hí... Mất mua đôi khác đẹp pà hén.
Tướng chị Yến đứng soang quá.
Trả lờiXóaCó dù mà muốn tắm mưa cho loãng moạn.
Ui, "hẹn chiều nay mà sao anh kg đến?". hic......... Bực, em về dạo blog với nhỏ Mun cho sướng. haha..........
Mình bận rùi ....
Trả lờiXóacác bạn chơi dzui nhé
Nghe câu note, cứ ngỡ cô nàng đôi tám nào chắc lưỡi vì mưa chứ! ;)
Trả lờiXóaMuà này muà mưa mà Ngọc Yến. Thôi lỡ hẹn thì ngồi nhà mà... hò:) Chắc cũng được thông cảm thôi.
Trả lờiXóaTẠI NY MÀ BÊN ĐÂY CƠN MƯA CHỢT ĐẾN RỒI...
Trả lờiXóaEm đã hẹn sao em chẳng đến
Trả lờiXóaĐể cơn mưa chiều ghế trống buồn tênh
Chiều, chị em mình làm hết thùng beer này thế nào cũng hết buồn hà..
Trả lờiXóaHai chị em này ôm thùng bia ngủ thì có. xí xí... biết nhậu đâu mà uống. haha.........
Trả lờiXóaUi, chừ nhìn lại nhớ quá à... chắc phải làm thiệt quá chị ơi!
Trả lờiXóaĐể em gọi chị Ngáo, KTD, Chị Moon và chị TTM cùng nhậu nhá!
Đừng tưởng bở, Diên há.
Trả lờiXóaAi kêu tui đó, có tui đây. Tui kg nhậu, tui rót bia và ăn mồi nha. hí hí.........
Trả lờiXóaChị ạ, thỉnh thoảng kiếm chuyện để xả bớt xì – trét. Bữa giờ làm việc căng thẳng quá, đuối rồi.
Trả lờiXóaHổng chịu đâu đã nói bận rồi mà còn đòi nhậu nữa... chưa xong nè...
Trả lờiXóaGiời ơi, chị cười bể ruột mun ơi. Chị TTM liệng hết dép rồi, mà nhỏ này còn chạy lẹ gớm.
Trả lờiXóaNhậu say rùi về biết tay...
Trả lờiXóaHá há há…chị biết em iu con heo ú này nên mang qua cho em cười no ruột đây mà.
Trả lờiXóaHổng xèm chơi với mấy chị em nhà này nữa âu...
Trả lờiXóahổng xèm hổng xèmmmmmmmm
Chịu hổng nổi ! Chịu hổng nổi ! mấy chị em này rùi iiiiiiiiii
Trả lờiXóahí hí.... nhìn nó là em muốn bưng heo quay qua nhậu à.
Trả lờiXóaĐây, mồi đây ạ.
Cô cười với mấy chị em một lát , quên mất tiêu nỗi buồn ….lỗi hẹn.
Trả lờiXóaMun quay heo rồi Mun nói : xương heo quá xương heo quá....
Trả lờiXóaTrái tim rớt lộp bộp
Trả lờiXóalộp bộp
bộp...
Bị quay cháy cái bụng rồi nè
Trả lờiXóaHồng đôi má rồi nè
Hổng chịu đâu, bắt đền Moonbel...
Trả lờiXóaMun làm sao dễ thương thế này được hở chị ?
Trả lờiXóaRượu, bia đây ạ. Chị Yến đâu, khui tiệc nha chị.
Trả lờiXóaSao chị kg cho em út lên chút nào vậy cà? hic
Trả lờiXóaVậy thì Mun này vậy, có đeo kiếng nè ...
Trả lờiXóaMun không chịu Y chê đâu, đang hổng chịu đâu hổng chịu đâu nữa nè
Trả lờiXóaUi, hai bạn nhỏ ấy đều là Mun thì đẹp quá. Iu chị M quá, lun cho M đẹp gái à. hì hì... kisssssssssssssssss
Trả lờiXóaChòi oy cái mặt ham hố của pà Moon, mới nghe động dao động thớt là có pả xuất hiện òy
Trả lờiXóaBây giờ thì sợ mun khóc lắm.
Trả lờiXóaThôi thì đẹp như con cún đeo kính đó, chịu không ?
Yến ơi! Chị với Moon vừa uống say vừa cười ngất ngưỡng luôn heheeeehhhhhhhhhh
Trả lờiXóahí hí... dạ, em củm ơn chị Yến ạ. Em của chị xinh xắn tương đương con cún đấy ạ. hihi......
Trả lờiXóahá há... pà nghe hơi bia hơi khô mực cũng chạy qua hả?
Trả lờiXóaKg phải Mun, kg giống Mun... Mun thích là con mèo đen, con cún kia kìa. hic hic... Mun kg chịu đâu.
Trả lờiXóaSao kỳ vậy chị ?
Trả lờiXóaUống xong, chị thì đẹp ra, còn nhỏ mun…hic…trẻ thì có trẻ mà cái miệng chành bành ra, xấu quắc à. Kỳ ghê.
Nhà chị vui quá cơ :-)
Trả lờiXóaLâu lâu tám chút em ạ, rồi làm việc tiếp. Chứ tám hoài, chữ nghĩa ở đâu ra ?
Trả lờiXóaNgồi nhà mà xem chị em off, xỉn quắc cần câu với thùng bia của chị và nhỏ Moon rồi nè!!!
Trả lờiXóahá há... cười chít với cái miệng chành bành, xấu quắc. Làm gì phải MUn đâu mà đẹp chị Y ui.
Trả lờiXóaTình hình là chị M say quắc cần câu nên thấy nàng nào kế bên quơ đại bảo là Mun, ui chị M ui... về ngủ. Em đưa về ngủ nha. hí hí... Nặng quá à.
Chị Y chờ ai chứ Mun biết kg phải chờ Mun. hic
Trả lờiXóaGiống chị chờ anh xa tiến gần chị M ui. hic
Em đừng nhìn mun thành ai đó giống chị TTM là được rồi, hén.
Trả lờiXóaÀ, mà chị nhớ em cũng có uống bia trong thùng đó, phải không.
Hì hì…chị chưa xỉn thấy chưa.
vậy người đó có giận hông chị hehehe :)
Trả lờiXóaem lại khoái hẹn nhau trong mưa lắm , lạnh lạnh ôm mới sướng hihii
Người đó nói “ trên đây cũng mưa to lắm, thôi đừng đi, ướt hết…”
Trả lờiXóaVậy đó, em ạ. Người ta cũng thấu tình đạt lý ấy chứ.
Úi, kiểu này phải thuê thám tử "heo ú" rình coi người nào dễ zương quá ta ui. hí hí......
Trả lờiXóaEm không đến
Trả lờiXóaNên lòng anh buồn chất ngất
Ray rức lắm Y uiiiiiiiiiiiiiiiii
em đi về
Trả lờiXóanhặt lại những trang thư
Trang thư em nhặt
chà, mưa thì mặc mưa.. hẹn thì cứ hẹn.. bọn chị cũng mắc mưa... nhưng đã hẹn thì cứ đến... hì hi2hi..
Trả lờiXóaDân chơi chẳng sợ ..mưa rơi !!! hà hà
Trả lờiXóaEm đọc một hơi mấy chục cái còm mà cười theo hồi nào không biết. Vui quá chị ạ.
Trả lờiXóamưa mà cũng sợ sao chị ?
Trả lờiXóa:D
đội mưa chị ơi
Trả lờiXóaMưa này hạt to quá chị ơi, em đi xa lộ mà mưa thế này, sợ chết.
Trả lờiXóaNgày nay mưa ròng rã như ngoài quê mình tháng mười vậy, chứ không giống kiểu mưa Sài Gòn.
Trả lờiXóaVừa đội, vừa lội em ạ.
Trả lờiXóaMình nghe câu này đầu tiên từ Bống. Nhớ Bống quá hà.
Trả lờiXóaĐã hẹn thì bão cũng phải đến chứ chị. Còn cái hẹn này, đặc biệt lắm.
Trả lờiXóaCười xong, ngủ ngon nha.
Trả lờiXóamưa ngoài mình triền miên dai dẳng, thúi đất, thúi đai nói theo lời người già
Trả lờiXóamai nếu mà còn mưa chị bày ra đổ bánh căn đi chị
:)
Chị đi làm mà em. Chủ nhật này mà mưa, dứt khoát chị đổ bánh căn , post hình lên, cho ai nhớ quê chơi.
Trả lờiXóahuhu, chị chơi ác với em
Trả lờiXóamà em nghi là chị mê blog chưa chắc có thời gian đổ được bánh đâu
:))
Blog có thì giờ cho blog riêng em ạ. Đâu ra đấy chứ. Em làm như đi guốc trong bụng chị không bằng. Hì hì.
Trả lờiXóaTặng chị.
Trả lờiXóaLỡ hẹn vì mưa, một sự tiếc nuối lãng mạn. Em nghĩ thế.
Trả lờiXóaThôi đành vậy cô à!
Trả lờiXóaĐành lỗi hẹn vậy, chỉ vì trời...mưa, chị nhỉ!
Trả lờiXóaHôm nay thì sao chị, cái hén với em sau giờ tan sở có ok kg nè? hihi...
Trả lờiXóaEm chuẩn bị chiếc xe ngựa chờ chị ngay cổng công ty nè... Chị em mình qua chở chị M và hú chị OM nữa là cả 4 ngồi xe ngựa đi ăn, cafe, nghe nhạc hén. hehe......
Hy vọng trời SG chiều nay sẽ đầy nắng, gió và đêm có trăng, đầy sao chị nha...
Cưng ơi, SG đang áp thấp nhiệt đới, mưa suốt sáng giờ y như hôm qua. Buồn bắt chết đêy nè.
Trả lờiXóahic... trùi, nghe mà chán quá chị hén. Thui ráng còn hơn tiếng nữa chị à. Chị về trong mưa bão, em chờ ngoài cửa ôm cái cho ấm áp nhen. hehe...
Trả lờiXóaThấy chị vẫn nhậu ì xèo mà , có lỗi hẹn gì đâu ?
Trả lờiXóaLỗi thì cứ lỗi, và nhậu thì cứ nhậu, có sao đâu em? Hì hì.
Trả lờiXóaMƯA ,ĐÚC BÁNH XÈO RỒI NHẬU CHỨ ,,, CHÚC YẾN MỘT NGÀY MƯA NHƯNG RẤT VUI ..
Trả lờiXóahehe. Chi Y canh gio em day qua tham chinh xac qua a! Van chua ra khoi men day chi ui. Bua nay phai lam nhieu viec ma lazy qua. Chi giang note cho em quay do bun di chi. Hehe.
Trả lờiXóaThu 7 nhe nhang kg mua chi nhen. Ap thap nhiet doi hy vong mua lam ram mat mat a. Hihi
Nha-Trang dạo này chiều nào cũng mưa hết chị ơi ,trước nhà em là một "dòng sông nhỏ "báo hại em phải lau nhà hoài vì do tụi nhỏ ra vào quán em tha cả bùn sình vào nhà.
Trả lờiXóa