Ngày ngày, tháng tháng, bạn chỉ nhắn cho mình mỗi một câu: “ Hôm nay bạn có vui, có khỏe không ?” . Nhiều khi mình…giận ngang xương, người đâu mà khô mộc, sao không biết chèn thêm một câu khang khác một chút, mềm mại hơn, lãng mạn hơn, ngoài cái câu mặc định nhàm chán ấy chứ. Thế rồi, bỗng dưng bạn bặt tin, không một dòng nhắn gởi, ngày ngày, tháng tháng, mịt mờ cánh nhạn, không hiểu lý do gì. Bạn có chuyện gì chăng? Và cứ ngong ngóng cái dòng chữ …vui, khỏe ấy. Một hôm, mình đau sau khi dầm một trận mưa, người vừa sốt hầm hập, vừa lạnh run, mệt, thở chẳng ra hơi, tay chân giơ lên chẳng nổi, phải nghỉ mất buổi làm. Nằm nhìn mưa phủ trắng xóa ngòai trời, tưởng tượng mình mà băng người qua màn mưa ấy, chắc…chết chứ chẳng chơi. Mới thấy nhớ và quý cái khỏe, cái vui của bạn ấy gởi cho quá chừng chừng. Và mong nó đến với mình lúc này quá.
Bây giờ, mỗi sáng, mỗi tối, mình vẫn hay thả cái câu “ hãy vui và khỏe bạn nhé ” vào nhà các bạn mình trên blog. Các bạn đừng xem nó là một câu nhàm chán như mình hồi ấy nghe. Hug tất cả.
Khỏe vì nước ...kiến thiết quốc gia ...hahaha...Có sức khỏe là tốt nhất rồi , chị cứ thả nó cho em nhìu nhìu , em mà khỏe nữa là ...nó biết tay em ...hì hì...
Cái này gọi là lợi dụng cơ hội qua than thở nè hì hì chị Y chịu cho vay hõng có tính lời ròi kìa dzui ròi nhe. :D ( công nhận chị Y dễ bị dụ thiệt ) hí hí
Biết rồi, ốm một cái, sáng ra Hai lúa chiên cơm cho ăn, đổ bô cho cu Nu, chở con đi học, rồi trưa về nấu cơm. Tối thì nắn bóp tay chân cho mẹ Nu. Ôi, sung sướng cực kỳ. Hồi nhỏ chị cũng thích được bịnh lắm em à.
Ha ha! có như vậy chị Y mới nghiệm ra một điều.Không có cái gì là quá cả , chỉ do người cảm nhận thôi chị ha.Ai vô nhà em chỉ cần hihi thôi em cũng thích chứ đừng nói chi hỏi thăm , hay chúc. Chị khỏe nhá .Hugs!
Hôm qua nằm mẹp, trời nóng mà chị không thấy nóng vì mình hơn bên ngoài những mấy độ! Điện lại cúp đến gần nửa đêm. Hôm nay đỡ rồi, mà lại cúp điện cũng gần suốt ngày. Đúng là thèm vui và khỏe, Yến ạ. Thế nhé, chỉ mong bạn blog mình vui và khỏe là mừng lắm rồi.
NY nè, nếu hổng thích nghe câu: Hôm nay bạn có khoẻ không? thì thôi SP hong nói như dzị nưã đâu nha mà sẽ nói là: Salut!!! Comment vas - tu aujourd'hui?! Được hôn? hi hi hi ....
Mỗi người một tính, một nết, có người thì tình cảm, chan hòa, văn hay chữ tốt, lời hay ý đẹp, có người thì khô không khốc, nhưng miễn là người đó luôn nhớ tới mình là tốt rồi. Chỉ cần mỗi ngày người đó vào thăm nhà mình một lần và để lại lời nhắn là mình mừng lắm.
Ngày ngày, tháng tháng, bạn chỉ nhắn cho mình mỗi một câu:
Trả lờiXóa“ Hôm nay bạn có vui, có khỏe không ?” .
Nhiều khi mình…giận ngang xương, người đâu mà khô mộc, sao không biết chèn thêm một câu khang khác một chút, mềm mại hơn, lãng mạn hơn, ngoài cái câu mặc định nhàm chán ấy chứ.
Thế rồi, bỗng dưng bạn bặt tin, không một dòng nhắn gởi, ngày ngày, tháng tháng, mịt mờ cánh nhạn, không hiểu lý do gì. Bạn có chuyện gì chăng? Và cứ ngong ngóng cái dòng chữ …vui, khỏe ấy.
Một hôm, mình đau sau khi dầm một trận mưa, người vừa sốt hầm hập, vừa lạnh run, mệt, thở chẳng ra hơi, tay chân giơ lên chẳng nổi, phải nghỉ mất buổi làm. Nằm nhìn mưa phủ trắng xóa ngòai trời, tưởng tượng mình mà băng người qua màn mưa ấy, chắc…chết chứ chẳng chơi.
Mới thấy nhớ và quý cái khỏe, cái vui của bạn ấy gởi cho quá chừng chừng. Và mong nó đến với mình lúc này quá.
Bây giờ, mỗi sáng, mỗi tối, mình vẫn hay thả cái câu “ hãy vui và khỏe bạn nhé ” vào nhà các bạn mình trên blog. Các bạn đừng xem nó là một câu nhàm chán như mình hồi ấy nghe.
Hug tất cả.
Khỏe vì nước ...kiến thiết quốc gia ...hahaha...Có sức khỏe là tốt nhất rồi , chị cứ thả nó cho em nhìu nhìu , em mà khỏe nữa là ...nó biết tay em ...hì hì...
Trả lờiXóaHug ! Vui và khỏe chị nhé !
Trả lờiXóaYến có vui có khỏe không ?
Trả lờiXóaChờ trả lời mới về ...
Muốn vui trước hết phải "khoẻ" phải ko Y. Mà Kh. hay bị bệnh "viêm màng...túi". Hug! ;-))
Trả lờiXóaChị ơi! Luôn vui và khỏe nhé.
Trả lờiXóaHì hì.
Yến có khỏe hông ?
Trả lờiXóaVới nhỏ cao kều này, cười là thang thốc bổ, khỏe vì được cười..hì hì.
Trả lờiXóađúng vậy đấy cô ạ! có những thứ mình chưa trải qua thì chưa biết hết giá trị của nó,
Trả lờiXóaEm trốn đâu hôm qua giờ? Chưa trả lời câu hỏi của chị à nghen.
Trả lờiXóaVâng, khi nào anh thấy có notes mới, có entry mới, là biết đang khỏe, và thấy hì hì, hà hà...là biết có vui chút chút.
Trả lờiXóaVậy anh nhé. Cám ơn anh.
Em về đây rồi mà . Nhớ chị nên tìm về !
Trả lờiXóaĐưa vá màng túi cho, bằng cách cho vay nè, không cần lấy lãi.
Trả lờiXóaĐủ để vui chưa?
Hôm nay nhỏ nghỉ ở nhà, có viết gì mới không? Lát cô qua xem nhé.
Trả lờiXóaỪa, cái câu ấy rất đơn giản.. nhưng rất ấm áp. Có bạn chỉ để lời chúc: Chúc một ngày vui.. hình như không có câu gì khác mà mình vẫn mong...
Trả lờiXóaChị, Hãy vui và khỏe chị nhé! Hugs...
Trả lờiXóaở nhà thì bị con "chó con" quấn lấy suốt chứ có rãnh được đâu cô. Chán lắm, mới sáng sớm đã dậy làm mẹ ko được ngủ .
Trả lờiXóaCái này gọi là lợi dụng cơ hội qua than thở nè hì hì chị Y chịu cho vay hõng có tính lời ròi kìa dzui ròi nhe. :D ( công nhận chị Y dễ bị dụ thiệt ) hí hí
Trả lờiXóaEm chúc chị luôn KHỎE & VUI
Trả lờiXóaCám ơn cưng nhé. Tặng lại hai đóa hoa cười thiệt tươi nè.
Trả lờiXóaem đang ko phẻ, hôm qua làm mệt xong tắm nước lạnh nên giờ chân tay như đi mượn của ai hic hic
Trả lờiXóanhưng mà, em thik bị ốm lắm, bị ốm rất sướng :D
Nhỏ này có tài nắm bắt cái ý thâm sâu của người khác một cách tài tình, mai mốt làm chuyên gia tư vấn tâm lý được đó.
Trả lờiXóaBiết rồi, ốm một cái, sáng ra Hai lúa chiên cơm cho ăn, đổ bô cho cu Nu, chở con đi học, rồi trưa về nấu cơm. Tối thì nắn bóp tay chân cho mẹ Nu.
Trả lờiXóaÔi, sung sướng cực kỳ.
Hồi nhỏ chị cũng thích được bịnh lắm em à.
Vậy hôm nay em đã bớt chưa?
Bống ơi, sao cái chữ nó không chạy chạy nữa?
Trả lờiXóahôm qua ốm sơ sơ, em đã ráng cho hôm nay ốm nặng luôn mà tự nhiên nó khỏi mất rồi, chán dã man.
Trả lờiXóavui & khỏe chị nhe
Trả lờiXóaVui và khỏe là sướng hung chị ạ. Đó là 2 thứ của báu mà ai cũng cần.
Trả lờiXóa:D
Dĩ nhiên rồi. Của cải cũng khó mà mua được nó đấy.
Trả lờiXóaGà về đến nơi rồi à ? Luôn vui và khỏe nhé.
Ơ hay, tướng Gà có đi đâu mà về? À mới đi công tác "plây... cu" đó!;-)
Trả lờiXóaChẳng cần nhiều từ hoa mỹ, đôi khi những lời ngắn gọn vậy thôi nhưng để lại biết bao là ấm áp.
Trả lờiXóaHà hà...Gà thì chỉ có đi công tác pờ - lây chứ đi đâu nữa chứ.
Trả lờiXóaHôm nay tắm đã quá hén.
Trả lờiXóaNgòai ấy đã qua cái rét nàng Bân rồi phải không em? Nhớ giữ sức khỏe nhé.
Trả lờiXóaThanks em.
OK đàng nào Kh cũng nợ Y suốt đời rồi. Hì....
Trả lờiXóachị vui khỏe nhé ... hehehe
Trả lờiXóaThôi thì ngày hanh phu'c vây ...duoc hong? hihiihi
Trả lờiXóaCầu mong khoẻ và vui nhiều nhiều cho chị :) .
Trả lờiXóaChúc Yến luôn vui, khỏe và bình an.!
Trả lờiXóaem đang bị đau lưng. Lúc nào cũng thèm khoẻ chị ạ :D
Trả lờiXóavậy em cũng nói câu này với chị. Hãy vui và khỏe chị nghen.
Trả lờiXóa:)
Khỏe ... Vui thật nhiều Yến ơi!!
Trả lờiXóa
Trả lờiXóaFlower Image Hosted at ImageHousing.com
Ngày thật vui và khoẻ cho bạn .
hihi, chúc chị lớn ngày khoẻ ngày vui ạh >:D<
Trả lờiXóacâu này mỗi khi xa xa lâu tí là nhóc thường hay hỏi :) nhưng ít khi nào mịt mờ cánh nhạn, hehe
Như thế thì tốt biết mấy chị nhỉ!
Trả lờiXóaP/s: Em thì đang muốn điên đây, chỉ chị cười ah? Cười ra nước mắt chị cười được không? :(
Hug cái cho chị hết mệt!
Ha ha! có như vậy chị Y mới nghiệm ra một điều.Không có cái gì là quá cả , chỉ do người cảm nhận thôi chị ha.Ai vô nhà em chỉ cần hihi thôi em cũng thích chứ đừng nói chi hỏi thăm , hay chúc. Chị khỏe nhá .Hugs!
Trả lờiXóaNếu ngày nào mà Chị kg thấy em chúc chị vui và khỏe, thì ngày đó chị hãy nhớ rằng em vẫn nguyện cầu chị được bình an, chị nhé!
Trả lờiXóaHôm qua nằm mẹp, trời nóng mà chị không thấy nóng vì mình hơn bên ngoài những mấy độ! Điện lại cúp đến gần nửa đêm. Hôm nay đỡ rồi, mà lại cúp điện cũng gần suốt ngày. Đúng là thèm vui và khỏe, Yến ạ.
Trả lờiXóaThế nhé, chỉ mong bạn blog mình vui và khỏe là mừng lắm rồi.
Vâng, thanks chị nhiều.
Trả lờiXóaLúc nào cũng được vậy thật là hạnh phúc em há.
Trả lờiXóaVui khoẻ bự luôn.
Trả lờiXóaCòn trẻ mà đau lưng rồi ư? Rồi em chữa bằng cách nào?
Trả lờiXóaChị thì đau lưng, đau xương khớp, đau riết rồi sống chung với nó luôn, nên thèm khoẻ lắm em ạ.
Chị em mình cùng vui nhé.
Trả lờiXóaKhông đòi bỏ đi tu nữa mới vui.
Trả lờiXóaCám ơn HV,, mình muốn biết tin người ấy, bạn có thể cho biết không?
Trả lờiXóaChị thích nghe điệu cười của nhóc, hồn nhiên làm sao.
Trả lờiXóaThêm, và thêm nữa nhé.
Trả lờiXóaCám ơn em nhiều lắm. Hug.
Trả lờiXóaChắc chị đỡ rồi nên mới tung tăng vào blog. Nghỉ sớm chị nhé.
Trả lờiXóaBạn chị đã trở lại chưa Chị? Chị Vui & khỏe nha.
Trả lờiXóaEm thì thấy chị vui trẻ trung lắm đó,còn khỏe không thì chỉ có chị mới biết há
Trả lờiXóaNY nè, nếu hổng thích nghe câu: Hôm nay bạn có khoẻ không? thì thôi SP hong nói như dzị nưã đâu nha mà sẽ nói là: Salut!!! Comment vas - tu aujourd'hui?! Được hôn? hi hi hi ....
Trả lờiXóaMỗi người một tính, một nết, có người thì tình cảm, chan hòa, văn hay chữ tốt, lời hay ý đẹp, có người thì khô không khốc, nhưng miễn là người đó luôn nhớ tới mình là tốt rồi. Chỉ cần mỗi ngày người đó vào thăm nhà mình một lần và để lại lời nhắn là mình mừng lắm.
Trả lờiXóaBiền biệt rồi mà.
Trả lờiXóaHì hì, có lẽ vậy em ạ.
Trả lờiXóaThấy bạn xuất hiện là vui rồi.
Trả lờiXóaVâng, điều này thì hoàn toàn chính xác ạ.
Trả lờiXóachi Y dang om^' ah` . chi da~ khoe lai chua ?
Trả lờiXóa